Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

TƯỞNG NHỚ Y SĨ ĐẠI TÁ HOÀNG CƠ LÂN - Tôn Thất Sơn



1.Tiểu sử: -Ngày sinh: 30.01-1932 tại Hà Nội. -Học vấn: Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội và Lycée Yersin Dalat: Tú tài 1952. -Quân Y hiện dịch Y sĩ Trung Úy 1958. -Kết hôn 1957. Có 02 con. -Tốt nghiệp khóa Tham Mưu Cao Cấp tại Hoa Ky, Fort Leavenworth, Kansas 1971-1972. 2.Sự nghiệp: -Trong Quân Y Nhảy Dù 13 năm, dưới quyền 03 vị Tư Lệnh Nguyễn Chánh Thi, Cao văn Viên và Dư Quốc Đống. -Phụ tá Lục Quân cho Cục Trưởng Cục Quân Y/QLVNCH, Y sĩ Trung tá -Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y/QLVNCH 1972-1975, Y sĩ Đại tá; - Di tản khỏi Saigon khi Việt Cọng cưỡng chiếm Miền Nam 30.04.1975.-Định cư tại Paris, Pháp.
<!>
3. Sinh hoạt trong tình trạng lưu vong tại Pháp.
-Thành lập Hội Cựu Nhảy Dù tại Âu Châu, làm bạn với Hội L’Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine của Pháp để cùng chung với Cựu Pháp và Nhảy Dù Âu Châu hàng năm diễn hành nhân kỷ niệm Thánh Tổ Nhảy Dù Saint Michael vào tháng 09.
-Hội Trưởng Hội Y Giới Việt Nam tại Pháp;
-Cùng với Đại tá VNCH-và Đại tá Lê Dương Pháp TRẦN ĐÌNH VỴ dựng tượng THƯƠNG TIẾC để tổ chức lễ GIỖ LÍNH hàng năm tại ngoại ô Paris NOGENT-SUR-MARNE vào ngày 02.11, bắt đầu từ 2002.
-Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu thuôc Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cọng Hòa trong nhiều năm;
-Gia nhập Union Nationale de Parachutistes. được trao Huy chương Danh Dự;
-Hội viên Danh dự của Association Nationale des Anciens Prisonniers d’Indochine

4.Vài kỷ niệm với Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân thời VNCH.
Tôi bắt đầu biết đến Y sĩ Trung tá Hoàng Cơ Lân vào mùa Thu 1969 trong buổi chọn đơn vị cho các Tân Y-Nha-Dược sĩ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và Hành chánh Quân Y cho Khóa Trưng tập 11.
Qua buổi nói chuyện, tôi chú ý một phát biểu của Phụ tá Lục Quân, Y sĩ Trung tá Hòang Cơ Lân sau đây ’’Theo quyết định, các anh sẽ phục vụ 1 năm tại mặt trận và sau đó muốn xin về đơn vị tỉnh tại nào hãy đến gặp tôi mà không cần phải chạy chọt với ai khác’’.

Tôi chọn về Quân Y Nhảy Dù. Gặp lại Y sĩ Trung tá Hoàng Cơ Lân là Tiểu Đoàn Trưởng.
Tôi được đưa về Đại Đội Quân Y Nhảy Dù với Cố Y sĩ Đại Úy Trần Đoàn mà về sau này khi sống lưu vong tại Hoa Kỳ, Anh ta có con gái là một Y sĩ Đại tá trong Quân Lực Hoa Kỳ, trong lúc chờ ngày đáo vị tiểu đoàn tác chiến khi vị y sĩ trưởng tiền nhiệm TĐ2ND hết hạn.
Chuyện thứ nhất: Trong thời gian ít việc, thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi từ căn cứ Bà Quẹo nhờ y tá lái xe sang phi trường Tân Sơn Nhất tìm phi công bay đi Đà Nẵng, cốt thăm vợ chưa cưới. Vào chiều Chủ Nhật nhờ Anh Cột Chèo là Dược sĩ Trưởng Kho Y Dược tại Vùng I, lái xe vào phi trường Đà Nẵng tìm phi công xin trở lại Saigon. Trót lọt vài chuyến. Một hôm vào chiều Chủ Nhật, môt tài xế đến nhà ở đường Yên Đổ bảo vào trại Hoàng Hoa Thám trình diện Y sĩ Trung tá TĐT Hoàng Cơ Lân gấp. May thay cuối tuần đó tôi không ‘’nhảy dù’’ về Đà Nẵng. Phải chờ mất 3 tiếng đồng hồ mới được gặp Sếp. Té ra Sếp biết vụ tôi hay bay về Đà Nẵng. Nghe lời dạy dỗ của Sếp cả tiếng đồng hồ. Hết hồn vì không ‘’ăn củ’’.
Chuyện thứ hai: Vào Mùa Thu năm 1970, lợi dụng khi tiểu đoàn tác chiến về hậu cứ nghỉ ngơi vào lúc tôi đã ở TĐ2ND một năm, lên Cục Quân Y/VNCH xin gặp Phụ tá Lục Quân qua Y sĩ Thiếu tá Nguyễn Đức Liên, vốn là cựu bác sĩ Nhảy Dù. Phải chờ vào khoảng 2 giờ đồng hồ mới được gặp Sếp. Trình bày ước muốn về Tổng Y Viện Duy Tân ở Đà Nẵng để được gần vợ, được chấp thuận ngay. Tôi nhận Sự Vụ Lệnh đáo nhậm TYV Duy Tân vào cuối tháng 11.1970.

5.Sinh hoạt với Đại Ca Hoàng Cơ Lân tai Hải Ngoại
Tôi gặp lại Bác sĩ Hoàng Cơ Lân tại Pháp vào cuối 2000 tại Pháp qua các sinh hoạt trong Hội Quốc tế Y sĩ Việt Nam Tự Do. Ngay sau khi Y sĩ Đại tá Văn Văn Của qua đời, một Niên Trưởng Nhảy Dù, từng làm Đô Trưởng thành phố Saigon thời Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là Thủ Tướng/VNCH, tôi bắt đầu gọi Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân là Đại Ca, được chấp nhận.
Qua sự liên hệ với Đại Ca Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân Lân tôi ghi tên vào Hội Cựu Nhảy Dù Âu châu tại Pháp. Có cơ hội theo Hội tham dự diễn hành cùng với các Hội Nhảy Dù Pháp và Âu Châu nhân ngày kỷ niệm Thánh Tổ Nhảy Dù Micae trên Đại Lộ Champs des Élysées. Có cơ hội tham dự Ngày Giỗ Lính tại nghĩa trang ở ngoại ô Paris. Có lần tôi được phép Đại Ca Hoàng Cơ Lân và Đại tá Lê Dương Trần Đình Vỵ đặt vòng hoa nơi bàn thờ trong dịp Giỗ Lính vào ngày 02.11.
Đại Ca Hoàng Cơ Lân từng bị nhóm người kế vị Trung tâm Trưởng Âu Châu thuộc Tập Thế VNCH chế riễu với giọng văn dưới háng khiến một số đồng hương tử tế tổ chức buổi họp tìm cách đối phó, tôi từ Bắc Âu bay xuống Paris tham gia.
Đại Ca Lân từng chỉ trích thẳng tư cách xấu xa, thiếu đạo đức của tổng thống 47 Hoa Kỳ Donald J. Trump, bị MAGA-Việt chỉ trích nặng lời rất vô lễ.
Tôi và nhà tôi có dịp được Ông Bà Hoàng Cơ Lân mời ăn tối tại tư gia.
Đại Ca Lân từng có lần viết trên liên mạng than thở rằng mỗi khi bị chỉ trích chỉ có Tôn-thất Sơn nhảy ra bênh vực.

Trong thời gian nằm bệnh viện trước khi từ giả cuộc đời, Đại Ca Lân từng dặn dò Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nhảy Dù Âu Châu Trần Hoàng Lộc rằng thì là hãy duy trì và phát triển Hội qua thành viên Hậu Duệ.

5.Đám táng Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân.
Tang lễ tổ chức ngày 25.03.2026 tại nghĩa trang Père Lachaise. Hội Ái Hữu Nhảy Dù Âu Châu là nhân tố chịu trách nhiệm. Một số hội đoàn tham dự như:
-Hội Y Giới Pháp;
-Hội Quốc tế Y sĩ Việt Nam Tự Do;
-Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu/TTCSVNCH;
-Hội Vinh Danh Cờ Vàng;
-Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp;
-Hội Trần văn Bá.

Một đảng viên Việt Tân không thuộc Binh Chủng Nhảy Dù mặc quân phục rằn ri cầm microphone cho Y sĩ Thiếu tá Trần Đức Tường, vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Quân Y Nhảy Dù cuối cùng đọc điếu văn. Rất tiếc là Vị Đàn Em Nhảy Dù thân tín của Cố Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân này quên nêu những việc làm đáng hãnh diện của Đại Ca Lân trong cuộc đời lưu vong tại Pháp.

6.Lời cuối.
Mặc dù trong thời gian ở trong Quân Y Nhảy Dù tôi không có ’’kỷ niệm ngọt ngào‘’ nào với Cố Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân song tôi luôn luôn kính trọng Vj Chỉ Huy đầu đời quân ngũ của tôi vì hai tính cách, thứ nhất tính liêm chính trong sạch và thứ hai là luôn một lòng vì quốc gia VNCH trong tinh thần Nhảy Dù. Niên Trưởng Hoàng Cơ Lân luôn nói ‘’Một Ngày Nhảy Dù, Một Đời Nhảy Dù’’.

Xin nguyện cầu Linh Hồn Đại Ca Hoàng Cơ Lân được Thánh MICAE đón về Nước Chúa.

7.Vài lời với Y sĩ Trung Úy Vĩnh Chánh, Y sĩ Trưởng TĐ15ND và Y sĩ Thiếu tá Trần Đức Tường, TĐT/TĐQY/ND.
Cách nay mấy tháng nhà tôi và em trai tôi ở Hoa Kỳ đọc một bài của niên đệ Vĩnh Chánh viết về Tôn-thất Sơn không nêu tên nhưng ai đọc cũng biết chắc, cùng sự phối hợp với một người khác trong Nhảy Dù mà có lần Niên Đệ nêu ‘’Đích Thân’’, cho nên tôi biết là Y sĩ Thiếu tá Trần Đức Tường.

Niên Đệ Vĩnh Chánh ghi đại khái rằng ‘’một đàn anh vi quá SỢ THAM DỰ Trận Hạ Lào nên vội vã lên Cục Quân Y xin ra khỏi Nhảy Dù gấp’’.
Nhân đây có vài giải thích để làm sáng tỏ suy nghĩ của Niên Đệ Vĩnh Chánh và Đích Thân Trần Đức Tường.

Tôi vào Nhảy Dù Mùa Thu 1969, ra mặt trận cùng Tiểu đoàn Tác chiến Nhảy Dù, đến Mùa Thu 1970 là đúng 1 năm, như vậy theo phát biểu của Phụ tá Lục Quân Cục Quân Y, tôi được quyền về đơn vị tỉnh tại. Sau buổi gặp Phụ Tá Lục Quân tại Cục Quân Y với Y sĩ Trung tá Hoàng Cơ Lân, tôi nhận Sụ Vụ Lệnh về Tổng Y Viện Duy Tần Đà Năng kể từ cuối tháng 11.1970.

Theo quyết định của Quân Y Nhảy Dù mà Đích Thân của Niên Đệ thừa biết ấy là mặc dù người y sĩ của tiểu đoàn tác chiến được về đơn vị hậu phương sau 01 năm ở đơn vị chiến đấu, nhưng chỉ được phép rời nhiệm sở khi có y sĩ khác thay thế. Ở trường hợp của tôi, người thay thế là Y sĩ Trung Úy Lê Minh Tâm trong khi anh ta đang theo học khóa huấn luyện nhảy dù. Như vậy ‘’Đích Thân’’ của Niên Đệ từng ở lâu trong Nhảy Dù dư hiểu rằng dù tôi có chạy chọt với Bộ Quốc Phòng VNCH đi nữa cũng chẳng được cơm cháo gì. Tôi không trách gì về hành động tố cáo này vì Niên Đệ còn quá mới trong Nhảy Dù nên không biết về ‘’luật bất thành văn’’ trong Nhảy Dù.

Nhân đây tôi nêu lên rằng thì là cũng như Niên Đệ, một khi tình nguyện vào Nhảy Dù là chấp nhận nguy hiểm tính mạng, mặc dù không ai không sợ chết.Chúng ta đều biết rằng rất nhiều bác sĩ Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến hy sinh trong nhiều trận thư hùng với bộ đội Việt Cọng,

Trong suốt 1 năm, tôi theo TĐ2ND tham dự các cuộc hành quân Lưỡi Câu Mõ Vẹt, Campuchea. Cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào được quyết định từ lúc nào người sĩ quan cấp thấp như tôi mần răng biết, mà chỉ bắt đầu nghe nói vào đầu năm 1971, trong khi tôi nhận Sụ Vụ Lệnh thuyên chuyển từ cuối tháng 11.1970..
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng cuộc hành quân lần này thì đại khái giống như hành quân Campuchea, nào ngờ về sau mới biết nó quá khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.
Niên Đệ Vĩnh Chánh thân mến, qua trình bày, hy vọng Niên Đệ hiểu rằng cái sự kiện ‘’Tôn-thất Sơn quá sợ cuộc HQ Hạ Lào vội lên Cục Quân Y VNCH chạy chọt để ra khỏi Nhày Dù ‘’ do Niên Đệ và Đích Thân Niên Đệ kể ra để bôi xấu tôi hoàn toàn là HƯ CẤU.

Bác sĩ Lê Minh Tâm đáo nhậm TĐ2ND và tôi được trực thăng bốc ra khỏi Đồi 30 tại Hạ Lào 03 hôm sau, ngay ngày hôm sau khi Đại tá LĐT/LĐ3ND Nguyễn văn Thọ cùng Bộ Chỉ Huy bị VC dùng biển người tràn ngập Đồi 31 bắt làm tù binh đưa ra Bắc. Hồi ký của vị sĩ quan trong BCH/LĐ3ND tên Châu cho biết khi BCH/LĐ3ND ra đến Miền Bắc, một sĩ quan VC vứt phóng ảnh bản đồ HQ Lam Sơn 719 lên trước mặt. Cũng nên ghi lại đây, Đại Úy Pháo Binh Nhảy Dù Nguyễn văn Đương đã anh dũng tự sát khi bị VC dùng biển người tràn ngập đồi 31. Cái chết của Đại Úy Nguyễn văn Đương đã làm cho Ca sĩ/Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh làm nên bản nhạc bất hủ ‘’Anh Không Chết Đâu Anh’’.

Bác sĩ Vĩnh Chánh thân mến, cho đến bây giờ, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Niên Đệ GHÉT tôi. Niên Đệ không những viết bài ‘’hư cấu’’ cốt làm xấu mặt tôi mà những gì tôi gửi vào Y Khoa Huế Hải Ngoại đều bị bỏ thùng rác. Tôi biết Niên Đệ ghét tôi vào thời gian Niên Đệ sau khi về VN du hí với thân hữu rồi phải vào bệnh viện chờ mỗ với kết quả tốt và anh em trong YKhoa Huế gửi e-mails chúc mừng trong đó có tôi, nhưng e-mails cám ơn đến Đồng Môn, Niên Đệ ''bỏ quên'' tên tôi.
Riêng ‘’đích thân’’ của Niên Đệ GHÉT tôi thì tôi biết lý do, Bác sĩ Trần Đức Tường là cán bộ cao cấp Đảng Việt Tân trong khi tôi sau 3 năm sinh hoạt trong Tổ Chức này thấy bộ mặt dối trá và quan liêu của Đảng Viên Cao Cấp tôi nghỉ chơi và đăng bài tiêu cực về Đảng Việt Tân trên các Liên Mạng Xã Hội, khiến Bố Già Hoàng Cơ Định biên thư riêng gửi tôi.

Nhân đây tôi thắp nén hương tưởng niệm đến bác sĩ tiền nhiệm Bùi văn Đạt và Bác sĩ thay thế TĐ2ND Lê Minh Tâm người thì mệnh chung tại Hoa Kỳ người tại Việt Nam.

Tôn-thất Sơn
Đầu Thu Bắc Âu 2026,

Không có nhận xét nào: