QUANG VINH TRÊN GIẤY VÀ CƠN ĐÓI TRÊN MÂM CƠM: VÌ SAO CHÚNG TA THỤT LÙI? . Nghịch lý lít xăng: Malaysia 13k - Việt Nam 30k Vì sao một quốc gia có mỏ dầu, có 2 nhà máy lọc dầu, có Quỹ bình ổn mà giá xăng vẫn cao gấp đôi nước láng giềng? Bởi lẽ: Malaysia coi xăng dầu là mạch máu sản xuất nên họ trợ giá. Khi có trợ giá đầu vào thì các sản phẩm sản xuất đầu ra sẽ không phi mã giá thành. Việt Nam coi xăng dầu là "con bò sữa" để tận thu cả thuế lẫn phí (chiếm 40%). Chúng ta đang bị vắt kiệt sức lao động ngay từ trạm đổ xăng để nuôi một bộ máy cồng kềnh.
Có bao nhiêu người dân hiểu biết về bình ổn giá khi bị móc túi về khoản tiền này?
Có bao nhiêu người hiểu về khoản tiền này nhưng không dám hé miệng hỏi chính phủ. Đây chính là nghịch lý của quốc gia luôn gào lên là văn minh - dân chủ.
Trong khi Quốc hội các nước lân bang là nơi tranh luận nảy lửa để bác bỏ những khoản chi lãng phí, còn Quốc hội Việt Nam gần như bị vô hiệu hóa, chỉ đóng vai trò "nghị gật" phê chuẩn những gì đã được sắp đặt?
Hệ quả: Tại Thái Lan hay Malaysia, sự giám sát thực sự của cử tri và sự phản biện tại Quốc hội giúp họ giảm tối đa cán bộ tha hóa. Từ xăng dầu, điện nước cho đến tất cả các mặt hàng đều ổn định giá cả và người dân đồng tình chấp nhận. Thì Việt Nam, do thiếu cơ chế giám sát độc lập, cán bộ tha hóa hàng loạt (như các đại án Việt Á, Chuyến bay giải cứu) chỉ bị phát hiện khi tiền của dân đã mất sạch.
Các nước lân bang như Thái Lan hay Indonesia cũng có biến động, nhưng họ coi mạng xã hội là nơi để đo lường lòng dân và điều chỉnh chính sách. Còn ở Việt Nam, việc thực thi các điều luật như 331 hay Luật An ninh mạng đã khiến nhiều người phản biện thực tế (về xăng dầu, về tham nhũng) phải đối mặt với án tù. Đó là sự khác biệt giữa "Đối thoại" và "Trừng phạt".
Hệ quả: Người dân các nước lân bang có thể không có nhiều "khẩu hiệu quang vinh", nhưng họ có hộ chiếu mạnh, y tế miễn phí và giá xăng rẻ. Còn người Việt, chúng ta tự hào với lịch sử hào hùng nhưng hằng ngày vẫn phải loay hoay với cơm áo gạo tiền, y tế đắt đỏ và nỗi lo "lỡ mồm" trên mạng.
Sự thụt lùi của Việt Nam là một sự thụt lùi có chủ đích của một thế lực đen tối. Bởi Khi người dân bụng đói, xăng khô, nhưng mắt thì chỉ nhìn thấy vinh quang của tượng đài nghìn tỷ. Không thể gác lại quá khứ như Nhật, Hàn để đưa tư duy tiến lên phía trước. Lại bị đe dọa bởi mở mắt ra là thấy nhà tù, họ sẽ không còn thời gian và trí tuệ để đòi hỏi một nền quản trị minh bạch như các nước lân bang.
Hàng nghìn vấn đề cần nói, viết để cho người Việt hiểu được họ đang sống trong cái chảo rán. Nhưng thực sự sức khỏe và thời gian đã không cho tôi còn đủ.
#VietNamTuCuong #MinhBachNganSach #AnSinhXaHoi #DanTriViet #DoiHoiMinhBach #KinhTeNoiLuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét