Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Có thể nói nguyên tội gây ra bởi 2 nguyên tổ không chịu chay tịnh. Không phải hay sao, 2 vị nguyên tổ của chúng ta đã cố tình ăn trái cấm bất chấp lệnh chay tịnh ngay từ ban đầu của Đấng dựng nên mình. Để rồi, hậu quả bất hạnh cùng với mầm mống băng hoại của nguyên tội đã được truyền nhiễm một cách oan nghiệt cho con cháu của 2 vị đến tận thế, và do đó chẳng lạ gì lịch sử của con người từ sau nguyên tội là một chuỗi thời gian liên tục bất an và bất hạnh, đến độ, như thực tế phũ phàng
<!>
về Thế giới Ngày nay cho thấy con người càng văn minh tân tiến và nhân bản nhân quyền, càng hiện sinh hưởng thụ, càng vô thần duy vật thì xã hội càng bạo loạn và thiên nhiên càng biến loan hơn bao giờ hết, khiến con người càng bất an và bất hạnh chưa từng thấy, nhất là từ đại dịch Covid-19 cho đến nay...
Không biết đến bao giờ mới chấm dứt, và con người mới có thể vượt qua được những thảm trạng và thản nạn hiện nay, ngoại trừ tin tưởng trở về với "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề bức Thông điệp đầu tay của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày mùng 4/3/1979, CN Thứ Nhất Mùa Chay, đúng 47 năm trước đây), Đấng Vượt Qua đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người, để ban cho họ "được sự sống và là sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10): "Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Bởi vì Adam con người đầu tiên đã là hình bóng của Adam sẽ đến, là Chúa Kitô. Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ." (Công đồng Chung Vatican II: Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen gentium - Ánh sáng Chư dân, khoản 22).
Trong tâm tình thống hối của Mùa Chay, là thành phần đã Vượt Qua với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô nơi Phép Rửa, chúng ta đã hoàn toàn cởi bỏ con người cũ bất chấp lệnh chay tịnh của 2 nguyên tổ, một con người thích đường rộng dẫn tới diệt vong hơn đường hẹp dẫn đến sự sống (x, Mathêu 7:13-14), một con người "yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), nhờ đó chúng ta đã được tái sinh thành Con Người mới bởi Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Đấng "canh tân bộ mặt trái đất" (Thánh vịnh 104:30), một bộ mặt đã bị biến dạng thảm thương, đến dị dạng và quái dạng, như nó đang diễn tiến một cách liều lĩnh và nguy hiểm nơi hiện trạng Thế giới Ngày nay trong mấy ngày vào đầu Mùa Chay 2026 này ở các đường kết nối sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT
Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét