Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Thế giới Ngày nay: 25-26/2/2026 - Chứng bệnh tu đức ngất xỉu - Tĩnh Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa

Nguyên tội gây ra bởi thái độ và hành động bất chấp chay tịnh của 2 nguyên tổ. Bởi thế hậu quả từ nguyên tội khiến cho giòng dõi của 2 vị cho đến tận thế phải gánh chịu chẳng những là những triệu chứng thặng dư 666 hết sức nguy hiểm và tai hại thiêng liêng, đó là 3 triệu chứng bất khả thiếu và bất khả phân ly: cao mỡ tham lam vơ vét, cao đường vị kỷ hưởng thụ và cao máu hận thù ghen ghét, mà còn bao gồm cả tình trạng bị suy nhược bệnh hoạn về tu đức nữa, khiến con người dễ sa ngã phạm tội như bị chứng ngất xỉu trong đời sống thiêng liêng của mình. 
<!>
Thật vậy, nếu về thể lý và theo y học, kinh nghiệm cho thấy những ai bị thiếu máu, thiếu đường và thiếu muối dễ bị ngất xỉu thế nào, thì về đàng thiêng liêng, về tu đức cũng thế, nơi một tâm hồn thiếu muối khổ chế, thiếu đường cầu nguyện và thiếu máu tin tưởng rất dễ sa ngã phạm tội như vậy...

Không phải hay sao, kinh nghiệm tu đức đã chứng thực rằng: Tâm hồn nào thiếu muối khổ chế, chắc chắn sẽ không thể làm chủ được mình, trái lại tâm hồn này sẽ tiến tới chỗ bị tạo vật chi phối và điều khiển đến độ ngất xỉu về tu đức ở chỗ sa chước cám dỗ phạm tội. Tâm hồn nào thiếu đường cầu nguyện sẽ không  đủ ơn Chúa để chống trả các chước cám dỗ và thắng vượt gian khổ để rồi cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng bị ngất xỉu vào bàn tay lông lá và cung lòng nham hiểm gian ác của Satan. Tâm hồn nào thiếu máu tin tưởng nhất là khi cần phải vượt qua gian khổ thử thách bất khả thiếu và bất khả tránh với Hành trình Đức tin của mìnhnhất là với những tâm hồn vốn tự phụ và tự mãn, cũng sẽ bị ngất xỉu theo cảm giác chán chường tuyệt vọng tự nhiên của mình đến muốn buông bỏ.

Mùa Chay là thời điểm sống Mầu nhiệm Vượt Qua của Kitô hữu, thành phần đã cùng với Chúa Kitô nơi Phép Rửa Thánh tẩy Tái sinh, thời gian thuận lợi để hồi sinh thiêng liêngbằng việc tiếp tục và liên tục "cởi bỏ con người cũ", con người vẫn còn bị ảnh hưởng trầm trọng bởi mầm mống nguyên tội là cao mỡ tham lam vơ vét, cao đường vị kỷ hưởng thụ và cao máu hận thù ghen ghét, những thứ di căn khiến tâm hồn trong đời sống thiêng liêng trở thành bạc nhược bởi thiếu muối khổ chế, thiếu đường cầu nguyện và thiếu máu tin tưởngnhững triệu chứng tu đức cần phải được cẩn thận điều trị để nhờ đó, họ sẽ không trở thành loại "muối nhạt bị vứt ra đường cho người ta giầy đạp dưới chân" (Mathêu 5:13), trong khi đó, họ đang cần phải trở thành "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), "Ánh sáng chư dân - Lumen gentioum" để xua tan bóng tối chết chóc nơi "Thế giới Ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP2), như  đang diễn tiến ở đường kết nối sau đây:


Trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: