Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

TẬP CẬN BÌNH BẮT ĐẦU SỢ NHẬT BẢN - SAINT ALEXANDROS


KHÔNG PHẢI MỸ. LẦN NÀY LÀ NHẬT. Trong rất nhiều năm, Bắc Kinh quen với việc đối đầu Washington. Mỹ là đối thủ lớn, nhưng là đối thủ quen. Thứ khiến Trung Nam Hải thực sự mất ngủ lúc này lại đến từ một hướng khác: Tokyo. Không ồn ào.
Không tối hậu thư.Không đe dọa quân sự.Chỉ là một cuộc bầu cử, một ngưỡng quyền lực bị vượt qua, và một quốc gia từng bị trói tay suốt 80 năm bắt đầu đứng thẳng trở lại. MỘT CUỘC BẦU CỬ – NHƯNG LÀ CÚ BẺ LÁI ĐỊA CHÍNH TRỊChiến thắng của Sanae Takaichi không phải dạng “thắng đủ dùng”. Đó là siêu đa số vượt ngưỡng 2/3 tại Hạ viện.
<!>
Với cử tri Nhật, đó là lá phiếu. Với Washington, đó là thời cơ. Còn với Bắc Kinh, đó là chuông báo động chiến lược.
Bởi vì 2/3 không chỉ là con số. Nó là quyền viết lại luật chơi.
---
ĐIỀU 9 – SỢI XÍCH ĐÃ TRÓI NHẬT GẦN 80 NĂM

Sau Thế chiến II, Điều 9 Hiến pháp buộc Nhật:
Không có quân đội đúng nghĩa
Không được tấn công phủ đầu
Không xuất khẩu vũ khí sát thương
Muốn tháo sợi xích này, cần siêu đa số và ý chí chính trị tuyệt đối.
Và lần đầu tiên kể từ năm 1947, Nhật Bản có cả hai.
---
NHẬT KHÔNG NÓI NHIỀU – HỌ LÀM RẤT NHANH

Ngay sau khi quyền lực được “mở khóa”, Tokyo tăng tốc:
Quốc phòng hướng mốc ~2% GDP
Đầu tư tên lửa tầm xa, UAV, năng lực tấn công phủ đầu
Thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia
Thông qua luật chống gián điệp
Chuẩn bị nới xuất khẩu vũ khí sát thương
Đây không còn là phòng thủ. Đây là chuẩn bị cho kịch bản xung đột cường độ cao.
Vấn đề không phải Nhật có đánh hay không, mà là từ thời điểm này, họ có khả năng đánh thật.
---
VÌ SAO BẮC KINH SỢ NHẬT HƠN SỢ BẤT KỲ AI

Trung Quốc có thể gồng mình đối đầu Mỹ. Nhưng với Nhật, đó là một câu chuyện khác.
Vì giữa hai nước không chỉ là cạnh tranh hiện tại, mà là ký ức lịch sử chưa khép:
Chiến tranh Trung – Nhật
Nam Kinh
Cả một thế kỷ bị áp chế
Một Nhật “hiền lành” là thứ Bắc Kinh chịu đựng được.
Một Nhật tái vũ trang, có Mỹ đứng sau là ác mộng chiến lược.
Với Bắc Kinh, đây không phải bài toán quân sự, mà là bài toán ký ức lịch sử không thể kiểm soát.
---
WASHINGTON BẬT ĐÈN XANH – TOKYO BƯỚC QUA GIỚI HẠN

Mỹ phản ứng rất nhanh, và rất thẳng:

 “Tiềm năng liên minh Mỹ – Nhật là không giới hạn.”
Trong ngôn ngữ địa chính trị, câu này có nghĩa là: Nhật được phép thoát vai quốc gia phòng thủ.

Với Mỹ, đây là bài toán phân tải:
Mỹ không thể gánh toàn bộ Indo-Pacific
Trung Quốc đã đủ mạnh để thách thức trực diện
Đài Loan – Biển Đông – Hoa Đông nối thành chuỗi rủi ro
Muốn chặn Trung Quốc, Mỹ cần một cường quốc châu Á có thể đánh – giữ – chịu trách nhiệm.
Và chỉ có Nhật hội đủ điều kiện.
---

ĐẤT HIẾM – LÁ BÀI TỪNG KHÓA TAY NHẬT – ĐÃ MẤT TÁC DỤNG

Bắc Kinh từng tin rằng:
Ép kinh tế
Khóa chuỗi cung ứng
Dùng đất hiếm làm vũ khí
sẽ buộc Tokyo lùi bước.
Nhưng thực tế là: Trung Quốc phải khôi phục xuất khẩu đất hiếm sang Nhật.
Không phải vì thiện chí. Mà vì đòn ép thất bại.
---
VÌ SAO TẬP CẬN BÌNH BẮT ĐẦU BẤT AN

Nỗi sợ không nằm ở một trận đánh, mà ở cấu trúc chiến lược đang đổi chiều:
Chuỗi đảo thứ nhất cứng lại
Biển Hoa Đông không còn vùng xám
Đài Loan không còn bị ép một hướng
Thời gian phản ứng của Nhật rút ngắn mạnh

Khi Tokyo có thể ra quyết định nhanh, không bị kẹt bởi phủ quyết, mọi học thuyết răn đe đều phải viết lại.

---
ĐÂY KHÔNG PHẢI CANH BẠC – MÀ LÀ TẤT YẾU
Sanae Takaichi không chơi trò cá nhân. Bà tận dụng xu thế toàn cầu:
Một thế giới bất ổn buộc Nhật phải tự đứng trên đôi chân an ninh của mình.
Giống như Shinzo Abe từng làm khi lặng lẽ bay tới New York gặp Trump, Tokyo hiểu rằng:
Đi trước một bước, mới giữ được không gian sinh tồn.
---
ALEXANDROS NÓI LỜI CUỐI – KHI NHẬT ĐƯỢC PHÉP TRỞ LẠI

Chưa có bom. Chưa có tên lửa.
Nhưng:
Xích đã nới
Đèn đã bật
Két đã mở
Nếu bạn đọc đến đây và thấy lạnh sống lưng, không phải vì chiến tranh sắp nổ ra,
mà vì bạn vừa chứng kiến: khoảnh khắc một cường quốc được phép trở lại – và một cường quốc khác bắt đầu bị bao vây.

Nếu bạn cảm nhận được điều đó,
hãy để lại một dấu chấm (.)

SAINT ALEXANDROS

Không có nhận xét nào: