Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Việt Nam quan ngại, Trung Quốc ‘vô cùng sốc, Nga kêu gọi thả Maduro, LHQ họp khẩn - LionNguyễn - NamGiang

Người dân Venezuela đổ ra đường ăn mừng việc ông Maduro bị bắt giữ
Theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ tấn công Venezuela. “Trung Quốc vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một nước” – Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Bắc Kinh nhấn mạnh: “Trung Quốc kiên quyết phản đối hành vi bá quyền như vậy của Mỹ. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latin và vùng Caribê.
<!>
Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ luật quốc tế cùng các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời ngừng xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.
Trái ngược với quan điểm của chính quyền, nhiều người dân Trung Quốc bày tỏ sự vui mừng trước vụ việc này.

Tin tức về vụ Mỹ bắt giữ ông Maduro nhanh chóng đứng đầu danh sách xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự vui mừng, chúc mừng người dân Venezuela đồng thời ngầm bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ giải cứu người dân Trung Quốc.
“Tuyệt vời! Tôi thực sự ghen tị với người dân Venezuela. Một sáng họ thức dậy và phát hiện ra rằng nhà lãnh đạo của họ đã bị đưa đến Hoa Kỳ.”
“Thật đáng tiếc, tôi ghen tị với những quốc gia ở gần ngọn hải đăng hơn. Họ dễ dàng được soi sáng bởi ánh sáng đó hơn.”
“Tự do đến quá đột ngột! Quá nhanh! Tôi hy vọng chúng ta sẽ thức dậy trong một khoảnh khắc hân hoan như vậy!”
“Chúc mừng người dân Venezuela! Maduro cuối cùng đã bị bắt, và các cuộc ăn mừng trên đường phố báo hiệu một kỷ nguyên mới. Thời kỳ đen tối đã kết thúc, và bình minh của tự do đã ló dạng trên Caracas!”
“Thế giới này quả thật kỳ diệu. Trump đã đánh bại Maduro, và những người hạnh phúc nhất không phải là người Mỹ, mà là người dân Trung Quốc cách xa hàng ngàn dặm. Điện thoại của tôi liên tục reo lên với những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè ở quê nhà.”

Một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục thậm chí còn viết khẩu hiệu trong nhà vệ sinh, chẳng hạn như “Chào mừng Trump đến… giải cứu người dân Trung Quốc”.
Nhà hoạt động dân chủ Tang Baiqiao bình luận: “Không một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được những gì Hoa Kỳ đã làm ngày hôm qua… Toàn bộ lực lượng quân sự Venezuela đã bị vô hiệu hóa. Binh lính của Mỹ, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đã bắt giữ thành công nhà độc tài Maduro trong đêm tối. Hoa Kỳ đã kết thúc một chiến dịch quân sự mà không cần nổ một phát súng nào. Các nhà độc tài, hãy run sợ!”

Nhà văn Trung Quốc Đại Lục Tương Dương viết: “Chủ tịch Tập Cận Bình, ‘người bạn thân thiết’ và ‘đối tác chiến lược toàn diện’ của ông, ông Maduro và vợ đang trên một chiếc máy bay quân sự được đưa trở lại Hoa Kỳ… Nhân tiện nhắc lại, ông đã cho Venezuela vay hơn 100 tỷ đô la, chiếm hơn 40% tổng số tiền cho vay của Trung Quốc đối với khu vực Mỹ Latinh.”
Nga yêu cầu thả ông Maduro

Cùng ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo kêu gọi Mỹ thả ông Maduro và vợ ông: “Trước những thông tin xác nhận rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đang ở Mỹ, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường của mình và trả tự do cho vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền và vợ ông”.
Liên Hợp Quốc họp khẩn

Ngày 3/1, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết: “Tổng thư ký Antonio Guterres vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, điều có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại cho khu vực.

Bất kể tình hình ở Venezuela như nào, những diễn biến này đều tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ”.

Theo nguồn tin nội bộ từ LHQ, Chủ tịch HĐBA là Somalia đã thông báo cuộc họp khẩn dự kiến diễn ra vào ngày 5/1.
Bảo Minh (t/h)

Mỹ đột kích Venezuela: Radar cảnh báo sớm do Trung Quốc viện trợ hoàn toàn vô hiệu

Rạng sáng ngày 3/1/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch quân sự chớp nhoáng quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Chiến dịch diễn ra trong vài giờ nhưng đã nhanh chóng kiểm soát các mục tiêu chiến lược tại thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân và áp giải họ ra khỏi lãnh thổ Venezuela. Toàn bộ hệ thống phòng không và chỉ huy quân sự của Venezuela bị vô hiệu hóa gần như ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch.

Sự kiện này không chỉ gây chấn động khu vực Mỹ Latinh mà còn làm dấy lên làn sóng tranh luận quốc tế về hiệu quả thực chiến của các hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất – vốn từ lâu được Venezuela coi là trụ cột cho năng lực phòng thủ quốc gia.

Chiến dịch “đánh nhanh, chiếm gọn” của quân đội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chiến dịch trong buổi họp báo tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, vào ngày thứ Bảy (3/1). Ông tuyên bố quân đội Mỹ đã triển khai“một hành động quân sự quy mô lớn”, bắt giữ thành công Tổng thống Maduro và tạm thời tiếp quản các vấn đề liên quan đến Venezuela.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, cho biết Mỹ đã huy động hơn 150 máy bay quân sự xuất phát từ khoảng 20 căn cứ khác nhau trên khắp Tây Bán Cầu. Chiến dịch bắt đầu vào lúc 1 giờ 50 phút sáng, với sự tham gia của máy bay vận tải hạng nặng, trực thăng UH-60 Black Hawk và trực thăng tấn công AH-64 Apache, đưa lực lượng đặc nhiệm Mỹ thọc sâu trực tiếp vào Caracas.

Theo các nguồn tin từ CBS News, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Maduro là Delta Force – lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Lục quân Mỹ. Chiến dịch đồng thời được triển khai tại ít nhất 5 thành phố, trong đó có các mục tiêu then chốt như căn cứ không quân El Libertador và sân bay chiến lược El Vigía. Hệ thống phòng không, chỉ huy và thông tin liên lạc của Venezuela bị tê liệt ngay trong những giờ đầu tiên.

Ông Trump sau đó cho biết ông cùng nhiều tướng lĩnh Mỹ đã theo dõi toàn bộ chiến dịch theo thời gian thực. Ông mô tả đây là một chiến dịch có “tốc độ và hỏa lực đáng kinh ngạc”, thể hiện “năng lực tác chiến đỉnh cao của quân đội Mỹ”.
Vũ khí và radar Trung Quốc hoàn toàn không phát huy tác dụng
Một trong những điểm gây chú ý nhất của chiến dịch là sự thất bại gần như toàn diện của các hệ thống vũ khí và radar do Trung Quốc sản xuất mà Venezuela đã đầu tư trong nhiều năm qua.

Venezuela từng chi hàng tỷ USD để xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ mặt đất, lấy các radar cảnh giới tầm xa của Trung Quốc làm nòng cốt. Trong đó nổi bật là radar sóng mét JY-27 – được Trung Quốc quảng bá là “khắc tinh của máy bay tàng hình” – cùng radar ba tọa độ JYL-1 do Tập đoàn Điện tử Trung Quốc (CETC) sản xuất. Hải quân đánh bộ Venezuela cũng được trang bị các phương tiện lưỡng cư VN-16, VN-18 và xe bọc thép VN-4 do Trung Quốc cung cấp.

Hệ thống này từng được chính quyền Caracas tuyên bố là “một trong những mạng lưới phòng thủ hiện đại nhất Nam Mỹ”. Tuy nhiên, trong chiến dịch của Mỹ, các radar và khí tài này hầu như không phát huy vai trò cảnh báo hay ngăn chặn.
Các báo cáo trong ngày cho thấy hai cơ sở quân sự trọng yếu tại Caracas bốc khói dữ dội, gồm căn cứ không quân La Carlota và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna – nơi được cho là nơi ở lâu dài của Tổng thống Maduro. Việc Mỹ có thể dễ dàng tiếp cận và tấn công các mục tiêu này cho thấy hệ thống cảnh báo sớm của Venezuela đã hoàn toàn bị vô hiệu.

Điều này đặc biệt gây chú ý bởi chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 10/2025, truyền thông Trung Quốc từng rầm rộ đưa tin Venezuela đã phát hiện được tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ nhờ radar JY-27. Những tuyên bố này giờ đây bị đặt dấu hỏi lớn khi thực tế chiến trường cho thấy Mỹ gần như “ra vào không phận Caracas như chốn không người”.
Lực lượng mặt đất và hải quân Venezuela nhanh chóng mất khả năng chiến đấu
Không chỉ phòng không, các lực lượng mặt đất và hải quân của Venezuela cũng nhanh chóng bị tê liệt. Hải quân đánh bộ nước này từng được đánh giá là lực lượng lưỡng cư tinh nhuệ nhất Nam Mỹ, với các xe tấn công lưỡng cư VN-16 trang bị pháo 105mm, xe chiến đấu bộ binh VN-18, xe bọc thép VN-4 và hệ thống pháo phản lực SR-5.

Tuy nhiên, trong điều kiện mất hoàn toàn quyền kiểm soát bầu trời và hệ thống chỉ huy – thông tin, các khí tài này không thể tạo ra sự kháng cự hiệu quả. Hình ảnh chiến trường cho thấy nhiều xe chiến đấu VN bị bỏ lại trên đường phố và khu vực ven biển sau các đợt không kích. Pháo phản lực SR-5 không thể khai hỏa hiệu quả do thiếu dữ liệu mục tiêu và liên kết chỉ huy.
Ngoài ra, các tàu tuần tra trang bị tên lửa chống hạm C-802A cũng gần như mất tác dụng trước hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử và chế áp của Mỹ.
Phân tích: thất bại của hệ thống Trung Quốc trong môi trường chiến tranh điện tử cường độ cao

Nhà bình luận quân sự kỳ cựu Fang Wei nhận định chiến dịch này đã phơi bày rõ giới hạn của hệ thống vũ khí Trung Quốc trong môi trường chiến tranh điện tử hiện đại. Ông cho rằng những hệ thống được quảng bá là có khả năng phát hiện máy bay tàng hình đã nhanh chóng “mù lòa” trước sự chế áp điện từ của Mỹ, trong khi các phương tiện mặt đất Trung Quốc mất hoàn toàn ưu thế khi không còn không yểm.
Ông cũng nhấn mạnh một chi tiết mang tính biểu tượng: chỉ vài giờ trước khi chiến dịch của Mỹ diễn ra, Đặc phái viên Trung Quốc về Mỹ Latinh Khâu Tiểu Kỳ đã có cuộc gặp dài với Tổng thống Maduro tại phủ tổng thống Venezuela, bàn về năng lượng, thương mại và “quan hệ đối tác chiến lược bền vững”.

Theo Fang Wei, Maduro đã dành thời gian cho các cam kết ngoại giao thay vì tăng cường an ninh cá nhân và chuẩn bị cho nguy cơ quân sự – một hình ảnh đầy mỉa mai trong bối cảnh ông bị bắt ngay sau đó.
Quan hệ Venezuela – Trung Quốc và gánh nặng nợ nần
Ngay trước chiến dịch, ngày 2/1, Maduro vẫn tiếp Đặc phái viên Trung Quốc tại Caracas và ca ngợi mối quan hệ “anh em” giữa hai nước. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc là một trong những đối tác tài chính và quân sự quan trọng nhất của Venezuela.
Kể từ khi khủng hoảng Venezuela bùng nổ, Caracas nhiều lần tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh. Theo BBC, đến năm 2018, Venezuela còn nợ Trung Quốc khoảng 20 tỷ USD, và một số ước tính năm 2019 cho rằng tổng số nợ có thể lên tới 50 tỷ USD.

Trong khi người dân Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, hình ảnh vợ chồng Maduro dùng bữa tại nhà hàng sang trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ với những món bò bít tết giá hàng trăm USD từng gây phẫn nộ dư luận. Trên mạng xã hội Trung Quốc, thậm chí xuất hiện nhiều lời kêu gọi Maduro “trả nợ”.
Lý Ngọc t/h (Epoch Times)

Người dân Venezuela đổ ra đường ăn mừng việc ông Maduro bị bắt giữ

Rạng sáng ngày 3/1 (giờ miền Đông Hoa Kỳ), quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Venezuela, thành công bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân, sau đó đưa họ ra khỏi biên giới. Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện các video cho thấy khắp các đường phố Venezuela, người dân hân hoan ăn mừng, với những lời bày tỏ: “Cảm ơn Chúa đã ban phép màu”, “Cảm ơn nước Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (3/1) tuyên bố, sau khi ông Maduro bị kiểm soát, Mỹ sẽ tạm thời tiếp quản các công việc tại Venezuela.Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tạm thời tiếp quản Venezuela

Trong buổi họp báo, ông Trump cũng cảnh báo những lực lượng vẫn trung thành với Maduro rằng nếu tiếp tục chống đối, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn. “Trên đường phố đã có người vẫy cờ Mỹ,” ông nói, “ông ta gần như không còn nền tảng ủng hộ từ dân chúng”.

Cùng ngày, nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ở các thành phố lớn của Venezuela, người dân đổ ra đường ăn mừng việc nhà độc tài Maduro bị bắt. Họ vừa nhảy múa, vừa ôm nhau, vừa cười vui, tung hô cờ quốc gia, ăn mừng sự kết thúc của chế độ xã hội chủ nghĩa sau nhiều thập kỷ. Một số người dùng mạng cho biết, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của nhân dân Venezuela, khi họ cuối cùng thoát khỏi xiềng xích, khiến nhiều người dân ở các quốc gia khác phải ngưỡng mộ. Với sự sụp đổ của chế độ Maduro, hàng triệu người đã thoát khỏi tình trạng siêu lạm phát, nạn đói và khủng hoảng liên quan đến ma túy.

Người dân Venezuela chia sẻ video với những lời nhắn: “Chúng tôi phải cảm ơn Chúa đã ban phép màu!”, “Cảm ơn nước Mỹ!”, “Viva Venezuela!”.

Không có nhận xét nào: