Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Mệnh số và Con Người - Phạm Nhật Minh


Nhiều năm xem mệnh, luận số, trò chuyện với đủ kiểu người trên hành trình đời mình, tôi nhận ra một điều càng ngày càng sáng rõ như lưỡi gươm soi giữa màn đêm :- Có những người, bạn tuyệt đối không nên làm tổn hại. - Không phải vì họ đáng sợ. - Không phải vì họ giàu có hay quyền thế. - Mà bởi phía sau họ… là phước. Phước lớn không ồn ào, không phô trương, không ánh lên trong vẻ ngoài, mà ẩn trong lối sống, trong cách họ đặt cái thiện lên trước, trong sự bình thản trước mọi hơn thua. Người có phước lớn thường mang ba dấu hiệu rất lặng lẽ :
<!>
- Họ sống ngay thẳng, không bon chen, nhưng làm việc gì cũng đến đúng thời điểm.
- Họ không cố chứng minh bản thân, nhưng trời đất tự dọn đường cho họ đi.
- Họ chẳng bao giờ làm điều xấu, còn ai cố ý gieo họa cho họ thì chính người gieo sẽ gánh trước.

Tôi từng gặp một người phụ nữ làm ăn nhỏ, lá số thể hiện rõ phúc đức ông bà để lại. Chị sống tiết chế, hiền hòa nhưng rạch ròi. Thời đó có người đố kỵ, cố ý nói xấu chị, phá mối quan hệ làm ăn. Họ nghĩ chị là người mềm, dễ chèn ép.

Nhưng chỉ ít lâu sau, kẻ ấy bị chính đối tác lật mặt, danh dự tổn hại, tiền bạc thất thoát.

Còn chị, người không hề muốn tranh hơn, lại bất ngờ được khách lớn tìm đến, mở ra vận trình mới.

- Chị không mưu sâu.
- Không thù hận.
- Không đáp trả.

Chỉ có phước đang vận hành.
Và nghiệp thì chưa bao giờ đi lạc đường.

Trong công việc của tôi, cảnh tượng ấy lặp lại hơn cả trăm lần :

- Người phước lớn không cần phản công.
- Vũ trụ thay họ làm điều đó.

Vậy làm sao nhận ra “người được trời che”?

Họ có khí chất an nhiên, nhìn đời bằng mắt từ hòa, không sân hận, không chấp niệm.
Họ tử tế mà không cần cố gắng.
Họ nhường, nhưng cuộc đời lại trả cho họ phần đủ đầy.
Họ không tranh danh, nhưng giá trị họ tạo ra thì không ai phủ nhận được.

Và quan trọng nhất:

- Họ không bao giờ làm hại bạn trước. Nhưng nếu bạn cố hại họ, nghiệp xấu sẽ tìm đến bạn trước khi tổn thương được họ dù chỉ một chút.

Trong mệnh lý, mọi tương tác đều có sự trao trả. Người phước lớn giống như mang một lớp giáp vô hình. Bất kỳ ai ném đá vào họ – viên đá không rơi trúng họ, mà bật ngược lại vào chính người ném.

Sống giữa đời, sự khôn ngoan không phải là tìm cách thắng người khác, mà là giữ tâm thiện, tránh gieo nghiệp, và biết cúi đầu trước những người có nền phước sâu dày.

Bởi nhiều khi, bạn tưởng mình chỉ đang đối đầu với một con người…
Nhưng thật ra, bạn đang đối đầu với phước lực phía sau họ, thứ có thể nâng người lành lên và đánh ngã kẻ gieo điều ác trong khoảnh khắc.

Sống thiện, tích phước. Đó mới là con đường an toàn nhất trong trăm nẻo nhân sinh.

Phạm Nhật Minh 
ngày 26/11/2025
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: