San Jose (Ý Dân- Nguyễn Vạn Bình): Dù mưa và thời tiết khá lạnh, hơn 100 đồng hương đã đến tham dự buổi lễ chào cờ VNCH đầu năm Dương Lịch tại hội trường của quận hạt Santa Clara, Cali ở 70 Hedding St, San Jose vào 11giờ trưa ngày thứ năm 1-1-2026 vừa qua. Ban tổ chức của buổi lễ gồm có Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali cùng các hội đoàn là Liên Hội Cựu Quân Nhân, Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ, Cảnh Sát Quốc GIa Bắc Cali, Hội Quân Cảnh, Phụng Sự Cộng Đồng, Hậu Duệ Quân Lực VNCH, Thanh Niên Cờ Vàng, Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Truyền Thông Bắc Cali. và Tiếng Nói Cho Người Việt.
<!>
Hiện diện trong buổi lễ, chúng tôi nhận thấy có các vị hay đại diện dân cử Việt Mỹ, các cựu quân nhân mặc quân phục gồm có TQLC, BĐQ, SVSQ Võ Bị Đà Lạt, Thù Đức, Nữ Quân Nhân, nhiều phụ nữ mặc áo dài mang lá cờ VNCH, nhiều đồng hương và giới truyền thông.
Mở đầu, trên sân khấu, với sự hiện diện của các chị mặc áo dài mang cờ VNCH cùng các anh của Thanh Niên Cờ Vàng, ông Văn Hoàng Tuấn thuộc binh chủng TQLC đã điều khiển lễ chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và một phút mặc niệm thật trang trọng.
Sau đó, BTC đã giới thiệu tên của hầu hết các quan khách tham dự
Tiếp theo hai MC là ông Harrison Phạm và Trần Chánh Tùy đã lần lượt mời một số quan khách lên phát biểu .
Ông Triệu Ngọc Hà, chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali đại diện BTC đã ngõ lời chúc tốt đẹp đầu năm đến mọi người. Ông cho biết cộng đồng người Việt tại Bắc Cali vẫn quyết tâm tranh đấu cho nền tự do, dân chủ cho đồng bào ở trong nước và sự thịnh vượng cho cộng đồng VN ở hải ngoại.Ông cho rằng năm 2026 sẽ có các cuộc bầu cử các vị dân cử, ông mong mọi cử tri VN cần sáng suốt bầu cho những người có đạo đức, không gây sự chia rẻ, không vu khống và làm lợi cho các thế lực chống lại cộng đồng VN.
Lần lượt, ông Tuấn Nguyễn, đại diện cho dân biều tiểu bang Ash Kalra mở lời chúc tốt đẹp đầu năm đến mọi người.
Ông Thế Vũ, đại diện cho giám sát viên Otto Lee, cô Khánh Ly đại diện cho giám sát viên Betty Dương cho biết sẳn sàng yểm trợ mọi việc làm của cộng đồng.
Bà Tara Đặng, đại diên cho thị trường San Joe, Matt Mahan mong xây dựng một cộng đồng VN đoàn kết hơn.
Bà Vân Lê, ủy viên học khu và ƯCV nghị viên đơn vị 7 cho biết bà rất hãnh diện khi luôn thấy lá cờ VNCH luôn được giương cao tại quận hạt, thành phố và học khu. Bà cho biết đã và luôn tranh đấu cho lá cờ VNCH tại học khu .
Bà Nguyễn Lê Hạnh Giao, ƯCV nghị viên đơn vị 7 ra ứng cử để tạo sự đoàn kết trong cộng đồng VN và các cộng đồng bạn để tạo cho đơn vị 7 được lớn mạnh..
Nhà báo Lê Văn Hải, chủ tịch Hội Truyền Thông Việt Bắc Cali. cho biết lá cờ VNCH đã nhuộm máu của bao quân nhân và đồng bào. Ông vui mừng khi lá cờ VNCH đã được nhiều thành phố, quận hạt, tiểu bang nhìn nhận và riêng liên bang Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận.
Ông Harrison Phạm dịp nầy đã đọc bức thư của dân biểu Tạ Đức Trí cho biết tiếp tục làm việc với cộng đồng để tranh đấu về nhân quyền, dân chủ cho VN như qua các việc dựng Tượng Đài Quảng Trị, Bãng tên đường Little Sài Gòn v.v
Bs Phạm Đức Vượng, chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngọaị kính chúc mọi người dồi dào sức khỏe và nguyện cầu cho quê hương VN có tự do ,dân chủ.
Nhà báo Nguyễn Vạn Bình cho biết hôm nay ông thấy có sự hiện diện của nhiều anh em cựu quân nhân QLVNCH và đại diện của nhiều hội đoàn làm ông rất vui mừng và cảm động. Ông ngỏ lời cám ơn BTC đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm rất trang trọng và cám ơn các vị chức sắc của County đã cho mượn hội trường.Ông cho biết đây là buổi lễ chào cờ đầu tiên được tổ chức trong hội trường nhưng rất trang trọng và ấm cúng. Ông đã nhắc lại câu chuyện đã xảy ra gần 51 năm .Ông cho biết khi biến cố 30-4-1975 xảy ra thì ông đang lênh đênh trên con tàu của Hải Quân QLVNCH để di tản khỏi VN đi tỵ nạn Cộng Sản. Một sự kiện đã xảy ra thật cám động và buồn tủi là trước khi các tàu của VNCH cặp bến Subic Bay của Phi Luật Tân, chính quyền Phi Luật Tân yêu cầu các tàu Hải Quân phải hạ cờ của VNCH Trong khung cảnh đó, với tư cách là công dân VNCH, một quân nhân và một cựu sinh viên Luật Sài Gòn khi cử hành lễ hạ cờ VNCH trên tàu đã làm ông và hầu hết đồng bào phải rơi nước mắt. Hình ảnh nầy làm ông rất là buồn và đã khóc vì quê hương miền Nam VN thân yêu của chúng ta đã rơi vào tay của Cộng Sản Bắc Việt, Trước sự việc xảy ra nầy làm ông nghĩ rằng có lẻ lá cờ VNCH thân yêu cúa chúng ta sẽ mãi mãi không còn được giương cao nữa tại hải ngoại. Nhưng khi sống tại hải ngoại, ông rất vui mừng khi lá cờ VNCH vẫn được cộng đồng VN yêu mến,tôn kính và tiếp tục cử hành chào cờ VNCH tại những nơi có cộng đồng VN sinh sống.Ông nhắc lại lời của TT Tưởng Giới Thạch: “Một dân tộc bị mất lãnh thổ, cũng có ngày lấy lại được. Nhưng nếu để mất văn hóa, thì dân tộc đó sẽ bị diệt vong”. Dựa vào câu nói nầy, ông Bình cho rằng thì ngày nào không có lá cờ VNCH được giương cao tại hải ngoại thì chính nghĩa của VNCH sẽ không còn. Ông nhận định lá cờ VNCH thì màu vàng biểu tượng cho Da Vàng và Máu Đỏ biểu tượng cho Máu của dân Việt. Ba Sọc Đỏ biểu tượng cho ba miền Bắc,Trung,Nam.Ông hy vọng giới trẻ VN hãy tiếp tục việc làm của cha, anh của mình để tiếp tục giương cao lá cờ VNCH để nói lên rằng chính nghĩa của VNCH mãi mãi không bị phai nhạt
Sau đó, bà Nguyễn Thị Cúc, hôi trưởng Hội Phan Rang, Ninh Thuận nói giới trẻ phải hãnh diện với lá cờ VNCH, mà thù đô Sàigon của miền Nam VN đã được thế giới xem là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Ông Trần Song Nguyên, đại diện ông Trần Gia Đắc của Khu Hội Cựu TNCT Bắc Cali gởi lời chúc đầu năm và mong mọi người phải giữ vững lập trường không chấp nhận Cộng Sản.
Buổi lễ đã được chấm dứt tốt đẹp vào 12 giờ trưa cùng ngày sau khi ông Trần Chánh Tùy thay mặt BTC gởi lời cảm tạ mọi người /.
XEM VIDEO DO NHÀ BÁO LÊ BÌNH THỰC HIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét