Phạm Gia Đại (lược dịch từ video)
Operation Absolute Resolve là một Mission Impossible điển hình đã được hình thành như thế nào? Chiến dịch không phải bắt đầu từ Jan 2026 mà từ 5 năm trước. Xin xem video phim đầy đủ chi tiết hấp dẫn và lôi cuốn từ đầu đến cuối do AI thực hiện bên dưới để thấy một nước Mỹ với sức mạnh vô song về quân đội, về khoa học kỹ thuật, và về tình báo, với chiến thuật tài tình "Dương Đông Kích Tây" đánh lừa được cả tình báo lẫn quân phòng vệ của Venezuela, vô hiệu hóa dàn phòng không tối tân của Nga và dàn radar của China.
<!>
Ngoài ra TT Trump đã chứng tỏ tính không khoan nhượng trước ma túy khủng bố độc tài của TT gian lận Venezuela Nicolas Maduro áp bức người dân trong nước và hãm hại thanh niên Mỹ với ma túy cực độc tuồn vào Hoa Kỳ từ Venezuela qua đường biển Caribbean.
*Làm sao có thể bắt cóc một TT đương tại chức ngay trong lâu đài của ông ta, được bảo vệ bởi 50 ngàn quân lính trung thành, bởi tình báo Cu Ba, bởi dàn hỏa tiễn S-400 của Nga?
-Lúc 2:47 phút sáng Jan 03, 2026, trên chiếc trực thăng Chinook-47, Nicolas Maduro đã bị bắt trong bộ quần áo ngủ còng tay và bịt mắt- bên cạnh bà vợ la lối tiếng Spanish, chúng quanh 12 đặc nhiệm Mỹ im lặng, vì chỉ trong 43 phút nữa thì một tên khủng bố ma túy bị truy lùng nhất tại Tây Bán Cầu sẽ đáp xuống lãnh thổ Hoa Kỳ.
-Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước vào tháng 8-2020, tổng hành dinh của CIA, Langley, Virginia nhận được một cú phone mật của một sĩ quan cao cấp ngành an ninh từ thủ đô Caracas nói ông ta muốn điều đình một khoản tiền $50 triệu USD, bảo đảm cho gia đình ông an toàn vào Hoa Kỳ với đời sống mới thì ông sẽ cho biết hết tất cả chi tiết đường đi nước bước của Nicolas Maduro vì ông không muốn Maduro làm cho đất nước của ông bị sụp đổ khi Maduro cùng với các viên tướng tuồn ma túy vào Florida và chất tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ.
-Buổi tối ngày vừa nhậm chức Jan. 20, 2025, TT Trump có cuộc họp mật với Giám Đốc CIA lúc đó tại Tòa Bạch Ốc, và TT đã hỏi ngay Bill Burns làm sao bắt Maduro, Giám Đốc CIA đưa ngay cho TT tập hồ sơ Operation Cardinal với tin tình báo trong suốt 5 năm qua, TT Trump đọc 20 phút rồi nói chỉ ba tiếng "Make it happen!".
-Tuy nhiên chiến dịch gặp khó khăn vì làm sao bay vào tận thủ đô được trong khi nó được bảo vệ chặt chẽ bởi dàn hỏa tiễn phòng không tối tân S-400 của Nga, tình báo Cu Ba có mặt hầu như tại mọi văn phòng chính phủ, và China có mạng lưới kiểm soát từng cú phone, từng email, từng lời nhắn tin một? Bởi thế chỉ cần một tin bị leak ra là cả kế hoạch sẽ tiêu tan nên CIA đặt tên nó đầu tiên là Operation Distant Thunder bề mặt là các cuộc thao diễn của Hải Quân Mỹ trong vùng biển Cu Ba và Nicaragua để diệt trừ ma túy.
-Tháng 3, 2025 Chiến Hạm USS Iwo Jima và task force được đưa vào biển Caribbean phía bắc của Venezuela với nhiệm vụ chính thức tiễu trừ băng đảng ma túy. Trên boong tầu là toán JSOC đặc nhiệm với những phi công giỏi nhất tập luyện cách bay vào thủ đô Caracas để bắt giữ Maduro.
-Đêm Giao Thừa 31-12-2025 khi thế giới chờ đón Countdown, TT Trump họp bí mật tại Mar-a-Lago với một số tướng lãnh và nội các để ký lệnh thi hành Operation Absolute Resolve bắt Maduro về Mỹ trị tội khủng bố với ma túy, buôn lậu ma túy, rửa tiền, và các tội ác chống nhân loại. Bắt sống chứ không giết Maduro. An toàn trở về và tránh giết phía bên Venezuela, phải hoàn thành không có option cho thất bại, nếu vì lý do gì operation bị bắt thì TT Trump đã dự trù huy động tổng lực 18 ngàn Thủy Quân Lục Chiến ở Florida và Oanh Tạc Cơ tàng hình B-2 đã sẵn sàng bay vào tấn công giải thoát.
-Cái khó khăn là làm sao lúc đó Maduro sẽ lộ diện, không qua Havana, Cu Ba, không trốn trong nhà an toàn (cửa và tường bọc thép)? TT Trump đã có kế hoạch ngày 14-11-2025 ông đã gọi trực tiếp cho Maduro không qua nhà ngoại giao nào mà TT Trump nói tiếng Tây Ban Nha hạn chế qua thông ngôn mở đường cho Maduro từ chức ra ngoại quốc qua Cu Ba hay Nga với tiền của ông ta êm thắm, hoặc tại chức sẽ chịu hậu quả. Maduro đã phá ra cười nghĩ rằng Trump bịp bợm, nói chủ quyền của Venezuela Mỹ không làm thế được và ông ta sẽ chết trước khi đầu hàng. TT Trump chỉ nói lạnh lùng vắn tắt "We'll see about that". Buổi nói chuyện này được thâu âm và leaked ra ngoài. Tại Caracas, Maduro hô hào biểu tình và nói ông ta sẽ tại chức cả đời, và ông ta sẽ chết trước khi đầu hàng- và đó đúng ý của TT Trump vì như thế Maduro sẽ tưởng mình là vô địch và mất cảnh giác.
-Tháng 11, 2025 Cardinal bí danh của viên sĩ quan này còn cho biết Maduro bị cancer và cứ 6 tuần lễ phải qua Cu Ba điều trị một lần. Đầu năm 2026, Maduro lại quyết định không qua Cu Ba điều trị bởi vì tối Thứ Sáu Jan 02, 2026 lúc 11 giờ đêm ông ta có một cuộc họp quan trọng ba tiếng đồng hồ (11pm Jan 02 đến 2am Jan 03) với phái đoàn Trung Cộng (China) tại lâu đài ở Caracas để ký hợp đồng $10 tỷ USD lớn nhất bán dầu cho China đổi lấy China xây dựng hạ tầng cơ sở cho Venezuela. Sau đó ông ta quyết định về lâu đài cùng vợ và hai cố vấn thân cận mở tiệc ăn mừng, và đi vào phòng ngủ bên Đông Cung trên lầu 3, chứ không qua căn nhà an toàn hay hầm trú ẩn, mà hoàn toàn không biết rằng 150 máy bay đủ loại của Mỹ từ nhiều hướng, và 40 đặc nhiệm Delta Force trên trực thăng từ Chiến Hạm Thủy Phi Cơ USS Iwo Jima nằm phía bắc 70 hải lý đã cất cánh trực chỉ Venezuela. Các ụ phòng không, hỏa tiễn, radar bảo vệ thủ đô Caracas đã bị các máy bay Mỹ vô hiệu hóa.
-Đến khi trực thăng chở toán đặc nhiệm vào tới bờ biển thì phòng không radar mới báo động và máy bay chiến đấu của Venezuela mới bay lên nghinh chiến thì đã quá trễ. Cùng lúc đó với chiến thuật đương đông kích tây, các phi đội máy bay Mỹ F-22, F-35, oanh tạc cơ B-1 tấn công một kho đạn gây nên nhiều đám cháy tại trại lính và căn cứ không quân gần đó- nhưng không gây thương vong nào, khiến cho hầu hết vệ binh bảo vệ lâu đài của Maduro chạy đến khu kho đạn bốc cháy để cấp cứu- đúng theo bài bản của chiến dịch, chỉ còn một ít lính ở lại phòng vệ mà thôi. Đúng thời điểm đó trực thăng đổ bộ toán đặc nhiệm xuống và 12 người trong toán đã xuống nóc nhà và lọt vào lâu đài- toán Delta Force đã đánh thốc vào được ngay phòng ngủ và bắt gọn hai vợ chồng Maduro, và cho dây kéo hai vợ chồng Maduro lên trực thăng bay ra ngoài khơi. Lúc đó binh lính Venezuela đều nhìn về phía kho đạn bốc cháy, không ai nhìn lên trời thấy những trực thăng Mỹ đang bốc vợ chồng Maduro lên máy bay từ từ bay ra khơi.
Bình thường lâu đài này được 200 lính phòng vệ, nhưng lúc đó chỉ còn 40 người và hầu hết đã bị Delta Force loại ra khỏi vòng chiến ngay những phút đầu. Các phi công Venezuela cố bay lên nghênh chiến từ căn cứ Valencia gần đó nhưng quá trễ vì trên không F-22 và F-35 đã khống chế bầu trời. Các phi công Venezuela nhận được tin cảnh cáo bằng tiếng Tây Ban Nha nên trở về căn cứ, nếu lên nghênh chiến sẽ bị tiêu diệt- và họ đã quay đầu về căn cứ.
-Toán Delta Force gồm 40 đặc vụ chính thi hành chiến dịch này đã được tuyển chọn là những đặc nhiệm giỏi nhất nước Mỹ và được luyện tập đến 157 lần với mô hình trận địa tại bắc North Carolina về việc đổ bộ vào bắt Maduro.
*Phim của AI 17 phút tường thuật lại từ đầu những chi tiết diễn tiến vụ tấn công Thủ Đô Venezuela và bắt sống hai vợ chồng Nicolas Maduro ngay tại lâu đài trong đêm Jan 02 rạng sáng Jan 03, 2026.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét