Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Ngày ấy ra sao ??? - Lệ Đá Chi Trần


Hôm nay, toi "Nhìn lại Sau Lưng" để thấy cuộc đời 12 năm làm việc tại Quận 8 Saigon là rất...may mắn, may mắn không thể tưởng tượng được???Mình cứ ..."than thân, trách phận" là ngày ấy mình không chịu "học", chỉ "ham chơi và theo đuổi cô Ghen Đại Lộ" ở cái năm "Lớp 12/Đệ Nhất" trường Trung Học Petrus Ký để..."thì rớt một năm hồi 1960 để tới nằm 1961 moi thi đậu Từ Tài Phần 2"."Nhìn lại sau lưng" thì cuộc đời có biết bao nhiêu là..."nuối tiếc"???
<!>
1. Tại sao, khi theo Cha Mẹ "dinh tê" vào năm 1949, khi đã 10 tuổi mới xin được vào học "lớp 2/Lớp Tư" bậc Tiểu Học tại tỉnh Nam Định?
Tại sao Cha Mẹ mình không cho mình học thuộc "9 bảng Cửu Chương", Cộng Trừ Nhân Chia và mấy bài "Tính Đố" vớ vẩn để..."nhẩy lớp" vì chỉ cần 6 tháng hay 1 năm là..."nhảy lên Lớp 5/Lớp Nhất" được rồi???

2. Nếu không "học nhẩy" tại bậc Tiểu Học thì khi di cư vào Nam vẫn còn "cơ hội": Thay vì 15 tuổi mới học lớp 7/Đệ Lục tai Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng thì...Chỉ cần hoc tắt các môn "Toán & Lý Hóa va Sinh Ngữ" thì cũng "nhảy lên" Lớp 9/Đệ Tứ hay lớp 10/Đệ Tam rất...dễ dàng???

3. Cách học và thi tại Việt Nam thời bấy giờ thì chỉ có lớp 11 và 12?Đệ Nhị và Đệ Nhất là quan trọng nhất để thi lấy cái bằng Tú Tài 1 và 2...

Và phải thật "xuất sắc" vào năm học lớp 12/Đệ Nhất để không những thi đậu Bằng Tú Tài 2 mà phải..."Thi" vào các Đaị Học Chuyên Nghiệp như Sự Phạm, Kỹ Sư Công Nghệ, Quốc Gia Hành Chánh, etc...để khi ra trường có được một công việc với ngach trật cao nhất của đời Công Chức với "Lương cao & Bổng hậu" và được các "Em Gai" chọn mặt gởi vàng, etc...

4. Nhưng cuộc đồi..."Thấy vậy mà đôi khi không phải ...vậy"?

Bây giờ, ở những năm cuối đời...Chẳng có việc gì làm, ngoài việc..."Đi Chợ, Nấu Ăn, Rửa Bát...Hay đọc tin Nhà Nước Mỹ trục xuất di dân bat hợp pháp hoặc Tarifts những nước nào?" và đi ...Du Thuyền/Cruise hàng tháng..." để ..."Đùa giỡn với Tiền $$$ trong các Casino Royal"...Suốt ngày tôi chỉ nghe "Hồi Ký Việt Nam Cộng Hoà" để được biết rõ thêm về 21 năm của Việt Nam Công Hoà mà mình đã sống trong thời gian đó: Trung Học, Cao Đẳng, Dạy Học, Quản Trị Học Đường, lấy vợ và sinh con...

Các bạn tôi, tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh năm 1963 (Cũng là lúc tôi tốt nghiệp trường Sư Phạm Saigon để đi làm Giáo Viên Tiểu Học Tập Sự tại Quận 8 Saigon) thì có bạn được mày mắn làm "Phó Tỉnh Hành Chánh hay Trường Ty tại các tỉnh thành của Việt Nam Cộng Hoà, oai phong lẫm liệt...

Nhưng hầu hết phải qua 9 tháng tại Quân Trường Đồng Đế hay Thủ Đức để đuoc lãnh thêm cái lon "Chuẩn Úy"..."Văn Võ song toàn" để trở thành các ông "Phó Quận" trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật hay Trưởng Ty, Trưởng Ban của các tỉnh..."Đèo heo, hút gió"?

Còn các bạn Kỹ Sự, tốt nghiệp các Đaị Học Phú Thọ hay Giáo Sư Đệ Nhị Cấp tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon thì sao?

May mắn lắm mới được làm việc tại Saigon hay các tỉnh lớn, hầu hết được bổ nhiệm đi các..."Tỉnh Lẻ & Đêm Buồn" mà mỗi khi về thăm Saigon thì phải mất nhiều thời gian để "vượt qua" cac "Mô Đất" đó Việt Công đặt mìn...Phải chờ Quán Đội Quốc Gia "mở đường" mới đi được như lời các bạn tôi kể...

Thế mới biet...Cuộc đời "Giáo Viên, Giáo Học, Giáo Sư rồi Hiệu Trưởng" tại trường Tiểu Học Chánh Hưng, rồi Trung Học Đô Thị Hưng Phú Quận 8 Saigon là 12 năm...cực kỳ mày mắn và hạnh phúc mà tôi...không biết? Suốt 21 năm cuộc chiến Nam & Bắc mà tôi không hề nghe tiếng "bom đạn", chỉ nếm mùi..."Đi Trình Diện trai Nhập Ngũ Số 3 và 9 tuần Huấn Luyện tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung/thuộc Giai Đoạn 1 của trường Bộ Binh Thủ Đức" rồi được ..."biết phải" trở về lãm...Hiệu Trưởng Trung Học Đô Thị Hưng Phú tới ngày...."Tan Hàng" vào ngay 30 tháng 4 năm 1975 nhung gia đình tôi đã "đi My" từ trước do 2 ngày nhờ "Vợ" chạy chọt đuoc 4 vé máy bay đi Mỹ khi đó đang làm việc cho "Uỷ Ban Kiểm Soát Đình Chiến" tại Sàigòn nên ra vào phi trường Tân Sơn Nhất dễ dàng...

Khi nghe một bản Giao Sự của tôi kể:

Là Giáo Sự tại một trường Trung Học tại tỉnh Kiến Phong, lúc tinh này chưa có lấy một "Khách Sạn", phai "ở trọ" nhà dân, tỉnh chỉ cách Saigon vài tiếng lái xe Vespa hay Gắn Máy nhưng đôi khi phải mất cả ngày hay mấy ngày mới về được Saigon vì phải chờ Quân Đội ..."mở đường & phá mô".

Vào một buổi trưa, đang mơ màng trên "tấm phản" tại "nhà trọ" thì bị ai đó "phát đánh đét" vào mông, để được nghe "một người lạ hoắc vác dao" phán rằng phải cho "Con Em" họ được điểm cao để ..."lên lớp hay thi đậu vào lớp 6 trường Trung Học Công Lập".

Nay "bạn tôi" đã ra nguoi "Thiên Cổ", chết "mất xác" trong một Bệnh Viện tại California mùa...Covid 19.

Khi "sanh tiền", bạn tôi bảo: "Nếu trong khoảng 2 tuần lễ, không Email hay Điện Thoại thì kể như Ta đã...Mất nhau rồi nha".

Và đúng như vậy, sau khoảng 2 tuần lễ trong Mùa Covid19, không thấy Email của bạn, tôi điện thoại thì bên kia đầu giây một cô gái trả lời: "Ba Cháu đã mất rồi, và Bệnh Viên đã mang Ba Cháu đi"Hoả Thiêu" ở đâu đó rồi...Nhà không nhận được gì hết!!!".

Giã từ một bạn già cựu Giáo Sự và cũng là cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Khuyến Nam Định.
Các bạn Giáo Sư Anh Văn, Việt Văn của tôi tại Houston cung đã lần lượt ra đi hết cả rồi...Còn là "một mình tôi" ở tuổi 86: Càng sống lâu, càng cô độc.

Và nhìn thấy "Cuộc Đời Trước Mắt" biết bao nhiêu "bức xúc" mà không dám nói ra vì đã biết ..."Sợ", để những ngày "cuối đời" được ...yên.

Thế mới biết..."Anh Hùng & Hào Kiệt" rất hiếm ở đời? Biết "lạnh" trước cái "lạnh" của người khác và biết "đói" trước cái "đói" của người khác để...."chia xẻ".

Lệ Đá (Chi Trần)

Không có nhận xét nào: