Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Bình an dưới thế cho người Chúa thương - Tình Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Giáo Hội chúng ta đang sống trong Mùa Vọng đợi trông, Mùa Hy Vọng Cứu Độ - "Spe Salvi" (Roma 8:24), thời điểm rất thịch đáng với chủ đề "những người lữ hành của niềm hy vọng" của Năm Thánh 2025. Chính vì thế giới ngày nay càng ở vào một giai đoạn lịch sử đang trải qua một cuộc khủng hoảng dữ dội về cả nhân tai lẫn thiên tai dồn dập và liên tục ở khắp nơi mà "Niềm Hy vọng Cứu độ" mới lại càng trở thành khẩn trương hơn bao giờ hết. 
<!>
Chúng ta cũng mới cùng Giáo Hội kỷ niệm đúng 60 năm Công đồng Chung Vaticanô 2 ban hành Hiến chế "Vui mừng và Hy vọng - Gaudium et spes" hôm mùng 7/12/2025, một Hiến chế mục vụ của Giáo Hội tiêu biểu cho tinh thần và đường hướng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, một thế giới cần đến "Niềm Hy vọng Cứu độ" hơn bao giờ hết.

"Hiệp thông tham gia sứ vụ" của Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium" trong lúc này, chúng ta cùng nhau theo dõi hai loạt bài viết rất hay và thấm thía cho thấy con người đang bị nhân tai chiến tranh, nhất là ở Ukraine và bị thiên tai ngập lụt, như ở Việt Nam hiện nay.

Con người đang bị nhân tai chiến tranh, nhất là ở Ukraine


Con người đang bị thiên tai ngập lụt, như ở Việt Nam


Trân trọng và đa tạ.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: