Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

TÂM ĐỊA TÀN NHẪN của NHỮNG KẺ GIÀU CÓ CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC … - Giao Thanh Pham


Chúng tôi phải cắt đôi hộp trứng ra để có thể chia ra được nhiều ... phần hơn. Trước đây, chúng tôi phát cho người nhận nguyên cả hộp. Hiện giờ, chúng tôi phải cắt đôi hộp trứng ra để mỗi người được nửa hộp.Nơi đây thuộc tiểu bang Georgia, nơi cô Jennifer Diehl đã điều hành kho thực phẩm này hơn chục năm qua. Giờ đây, lần đầu tiên, kho thực phẩm miễn phí giúp người nghèo đang trên đà cạn kiệt. Số lượng người cần thực phẩm ở đây đã tăng hơn 40% so với năm ngoái.
<!>
Khi lạm phát tăng cao, nhiều người trong cộng đồng của cô ấy nói rằng họ không đủ khả năng để mua thực phẩm. Ví dụ như cà phê. Trong ba tuần thôi mà giá đã tăng 7 đô la. Chi phí thực phẩm trung bình ở Mỹ hiện nay cao hơn 28% so với năm 2020. Và đối với cô Jennifer, điều đó có nghĩa là phải làm nhiều hơn nhưng giá trị đồng tiền lại ít hơn. Vì vậy, đây là nơi chúng tôi lưu trữ nông sản của mình. Trước đây, chúng tôi có thể phát cho mỗi người nguyên một gói rau diếp, nhưng bây giờ, chúng tôi phải chia nhỏ ra để có thể nuôi sống tất cả mọi người. Vài tuần trước, chúng tôi đã cạn kiệt lương thực.

Mặc dù nhu cầu thực phẩm tăng cao, chính quyền ông Trump đã cắt giảm gần một tỷ đô la viện trợ liên bang cho các chương trình bảo đảm lương thực cho các gia đình có thu nhập thấp. Việc không có đủ kinh phí để bảo đảm rằng chúng tôi có thể nuôi sống tất cả những người cần nó, tôi nghĩ điều đó thật vô cùng thất vọng và đáng sợ. Các ngân hàng thực phẩm, nơi mọi người có thể nhận thực phẩm miễn phí, phần lớn nguồn hàng dự trữ của họ đến từ các ngân hàng thực phẩm lớn hơn, như những chi nhánh lan tỏa khắp nơi. Việc cắt giảm đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng đó đã hoạt động trong nhiều thập niên vừa qua.

Xưa giờ, chính quyền liên bang, thông qua Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), hàng năm qua tiền thuế người dân đóng, đã chi hàng tỷ đô la và hàng trăm triệu ký thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp đất nước. Các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân cũng quyên góp tiền và thực phẩm cho những chương trình này, đồng thời các trang trại bán sản phẩm của họ cho các ngân hàng thực phẩm với mức giá rất rẻ, chẳng hạn như hộp rau tươi này.

Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã cắt giảm kinh phí cho một chương trình của USDA gửi thực phẩm từ các trang trại đến người Mỹ có thu nhập thấp. Và họ cũng đã hủy bỏ luôn chương trình viện trợ được lập ra từ thời dịch Covid nhằm để bảo đảm rằng các ngân hàng thực phẩm có thực phẩm tươi sống.

Trong một tuyên bố với tờ New York Times, USDA cho biết việc cắt giảm là điều cần thiết để khắc phục cái mà họ mô tả là quỹ phí phạm được thành lập dưới thời cựu tổng thống Joe Biden. Vào tháng 5 vừa qua, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp, bà Brooke Rollins đã lên tiếng “bảo vệ và bênh vực” cho các khoản cắt giảm tại Quốc Hội rằng: “Đội ngũ của chúng tôi đã nỗ lực loại bỏ việc lãng phí, gian lận và lạm dụng trong tất cả các chương trình của USDA”. Thế nhưng, sau khi thấy tình hình có chiều căng thẳng, ngay sau đó, USDA đã công bố hơn 300 triệu đô la chi tiêu viện trợ lương thực bổ sung. Tuy nhiên, các ngân hàng thực phẩm như ngân hàng này ở Atlanta, trung tâm phân phối thực phẩm trực tiếp đến các kho dự trữ trên toàn tiểu bang Georgia, nói rằng vẫn chẳng đi đến đâu.

Chúng tôi phải sáng tạo và đổi mới, đồng thời tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác để bù đắp cho bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra ở cấp liên bang. Tại Ngân Hàng Thực Phẩm Cộng Đồng ở Atlanta, nhu cầu đã tăng 70% so với chỉ ba năm trước đây. Chúng tôi ước mong làm sao có thể đảo ngược tình hình hiện nay, gia tăng thực phẩm và nhu cầu giảm xuống.

Cứ lấy hàng, dỡ hàng và mang về đi. Được rồi. Được rồi, em nhé. Chúc em một Lễ Tạ ơn vui vẻ. Chị cũng vậy nhé. Cám ơn em.
Thực phẩm đóng hộp, thịt và những thứ tương tự, không còn nhiều như trước nữa. Trước đây, chúng tôi thường nhận được gấp đôi ba lần, nhưng giờ thì đã giảm xuống còn một nửa đôi khi không có luôn.

Bà Tamara Coleman đã mất khả năng làm việc kể từ khi được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư và bệnh co giật Parkinson. Bà ấy đã phụ thuộc vào kho lương thực này để nuôi sống gia đình trong những năm vừa qua. Gia đình tôi phải dựa vào nguồn thực phẩm miễn phí này. Nếu thiếu nó, chúng tôi sẽ không có gì để ăn.

Cám ơn Stevie. Không có gì ạ.

Thật đau lòng khi không thể cung cấp cho bà ấy nông sản tươi, trái cây tươi, những thứ sẽ giúp bà ấy hồi phục trong hành trình gian lao của mình.

Chẳng những thế, trước đây chúng tôi thường phát cho họ hành tây, táo và những thứ thực phẩm tương tự, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể phân phát các loại thức ăn công nghiệp có hại cho sức khỏe như khoai tây chiên đóng gói, kẹo, và những thứ như bạn biết đấy, không hề có tí dinh dưỡng nào. Chúng không tốt cho sức khỏe của họ, nhưng làm sao hơn được, không lẽ chịu chết đói. Chúng tôi cần sự cứu trợ ở đâu đó. Chúng tôi cần thứ gì đó để giúp họ. Chúng tôi ước mong rằng mọi thứ sẽ tốt hơn hiện nay. Tuy nhiên vào ngay lúc này, mọi thứ đều bất ổn và đang trở nên tồi tệ hơn. Thật là ảm đạm.

Sẽ có thêm nhiều khoản cắt giảm vào năm 2026 sắp tới. Dự kiến, có thêm hơn 2 triệu người Mỹ nữa sẽ mất tem phiếu thực phẩm theo chính sách đối nội mới của tổng thống Trump.

Ông ta đứng trước quốc dân đồng bào hùng hồn tuyên bố: “Đây là khoản cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, chính quyền sẽ cắt giảm chi tiêu hơn 1 ngàn 7 trăm tỷ đô la”. Ý ông ta muốn nói đến việc cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm qua những chương trình này để hỗ trợ cho hơn 42 triệu người Mỹ đang sống trong nghèo khó.

Trong khi đó, cô Jennifer đang chuẩn bị nuôi sống những người dân trong khu vực đói kém của cô, mà nhiều người trong số họ, theo cô, đã bỏ phiếu bầu cho ông Trump. Nhiều người đã nghe theo lời mụ mị của ông ta. Giờ đây, họ biết ra và muốn thay đổi nhưng đã quá muộn. Bạn biết đấy, chúng ta phải gánh chịu hậu quả cho việc họ đã làm. Rồi đây, sẽ còn nhiều người phụ thuộc vào chúng ta hơn nữa, nhưng chúng ta lại không có ai để dựa dẫm vào, cho những việc cung cấp thực phẩm hay tài trợ.

*** Hôm qua, trong một cuộc nói chuyện với một anh bạn ở Mỹ, anh đã buồn bực nói rằng: “Không tài nào tin được, khi mình luôn kêu gào cộng đồng ở hải ngoại rộng tay đóng góp hỗ trợ cho người dân nghèo, người dân đang gặp khốn khó vì tai ương bên Việt Nam thường xuyên mỗi năm. Vậy mà, lại có những người Việt Nam, vỗ tay ủng hộ cái chính sách tàn nhẫn và bất nhân của chính quyền này. Có nhiều người lại còn lớn tiếng cho rằng, phải cắt sạch những thứ tài trợ này, vì đây chỉ là bọn lười biếng, ăn bám xã hội và đám dân nhập cư lậu …

Tại sao người ta lại có thể dễ dàng lên án người khác khi chưa hề biết tí gì về họ như thế được nhỉ?”
Anh kết luận: “Ở đời này, sao lại có loại người như thế, không biết”. Tôi* im lặng, vì chẳng biết nói gì!

Không có nhận xét nào: