Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Một Cuộc Hành Trình Vì Hòa Bình Đầy Xúc Động - Đào Văn Bình


Đã gần một tháng rồi, một đoàn chư tăng gồm 18 vị người Việt Nam, Thái Lan, Lào và một cư sĩ người Mỹ trắng đã khởi hành từ Dallas, Texas tiến về Thủ Đô Washington trong một cuộc bộ hành dài gần 3000 dặm cầu mong cho hòa bình, an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đoàn sẽ đi qua các Tiểu Bang Texas, Arizona, Georgia, Carolina, Virginia rồi kết thúc tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và sẽ có một cuộc cầu nguyện cho hòa bình tại đây.
<!>
Trong đoàn có người đi dép có người đi chân đất, trải qua một cuộc hành trình rất gian nan giữa mùa đông Hoa Kỳ lạnh giá. Đoàn được hỗ trợ bởi một nhóm đông Phật tử đi theo bằng xe Van lớn, trang bị đầy đủ phượng tiện như lều bạt, nhà bếp, thực phẩm, thuốc men. Xe tiếp vận này như là một hậu phương nhưng có lúc lại là tiền phương đi trước để tìm nơi nghỉ chân chân cho đoàn, trình báo và xin phép cảnh sát để được nghỉ ngơi tại chỗ nào. Luật lệ Mỹ rất nghiêm ngặt, không phải muốn ở đâu thì ở. Mỗi ngày đoàn chỉ đi được khoảng 22 dặm. Kỷ luật của đoàn khá nghiêm ngặt. Tại mỗi nơi dừng chân nghỉ qua đêm, chư tăng phải tự căng lều bạt lấy và ngủ trong các lều nhỏ này.

Sau khi nhận thực phẩm do nhóm hỗ trợ cung cấp, chư tăng trở về chỗ thọ thực và yêu cầu ký giả cũng như đồng bào không quay phim, ghi hình khi chư tăng thọ thực hay nghỉ ngơi. Sau khi thọ thực xong, vào buổi tối nghỉ chân, chư tăng ngồi thành một vòng cung, tụng một thời kinh ngắn chúc phúc và tiếp xúc với mọi người.

Có lẽ nhờ các đài truyền hình địa phương tới làm phóng sự mà rất nhiều vị có sân vườn rộng lớn, chủ cây xăng, khu thương mại đã cho đoàn lưu trú. Một vài vị trong chính quyền địa phương cũng tới chia xẻ và chúc mừng.

Thật lạ lùng, giữa lòng một quốc gia mà Tin Lành và TCG chiếm khoảng 80 % dân số mà người dân, khi có tin đoàn đi qua đã kéo cả gia đình tới để chiêm ngưỡng, hỏi han và giúp đỡ, Tất cả đều tỏ ra rất an vui và hạnh phúc khi được gặp đoàn. Họ đặt rất nhiều câu hỏi và được giải đáp thỏa mãn băng tiếng Anh rất lưu loát của sư Tuệ Nhân là vị trưởng đoàn. Có những ông bà Mỹ đem phẩm vật tới cúng dường chư tăng. Có ông bà chở cả xe Truck chất đầy củi đốt lên, ngồi quanh ngọn lửa hồng, tự nhiên, vui vẻ nhưng kính cẩn… như một gia đình đầm ấm, thân thương vậy.

Đây là những kỷ niệm đẹp của các gia đình ông bà Mỹ. Người Mỹ rất nhiều người tốt và đáng quý. Đầu óc họ khoa học và cởi mở. Họ dùng trí tuệ phán xét cho nên biết cái nào là thiện lương, cái nào là thực tế, cái nào là thiết thực cho cuộc sống an vui của họ trước mắt chứ không phải kiếp sau hay thiên đàng.

Được biết tới Phật, được nghe pháp Phật là phước báu lớn nhất của đời người. Bà Võ Tắc Thiên đã tán thán pháp Phật qua câu nói mà tăng ni đọc tụng hằng ngày, "Muôn kiếp khó tìm cầu". Tại sao vậy? Bởi vì pháp Phật đem tới trí tuệ rộng mở, đem tới sự bình đẳng, an vui và hạnh phúc cho con người. Cho nên những ông bà Mỹ này chắc cũng đã tìm hiểu Phật pháp trên Internet qua Đức Đạt Lai Lạt Ma...cho nên đã không quản ngại đêm khuya tới đây chia sẻ, gặp gỡ, giúp đỡ chư tăng và lắng nghe những lời mật ngọt làm cho họ cảm thấy bình an, trút bớt muộn phiển và thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Thật là một hành trình vô cùng quý giá giữa lúc nước Mỹ đang chia rẽ khủng khiếp như thời Nội Chiến (Civil War) Nam-Bắc Phân Tranh.

Xin quý vị tiếp tục theo dõi cuộc hành trình hiếm hoi này để thấy pháp Phật rất nhiệm màu. Phật pháp nảy nở trên đất lành, trên hoa trí tuệ và hoa tình thương. Mà đất nước Hoa Kỳ là đất nước của khoa học và trí tuệ. Cho nên một ngày rất gần đây, Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ công nhận ngày Vesak (Tam Hợp) là một ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ như mong ước và mục tiêu chính của cuộc bộ hành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Thiện Quả Đào Văn Bình

Không có nhận xét nào: