Hắn có một kỷ niệm làm ấm lòng khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc. Vào năm 1973, lúc hiệp định Paris được hai bên thực thi, nhưng phía Bắc Việt luôn vi phạm, hắn đang nghỉ phép, hết phép đang tìm phương tiện quân sự để lên Phước Long thì nhận được điện tín phải lên gấp vì được cử làm trưởng phòng phiếu trong một cuộc bầu cử quan trọng, điện tín của ty còn cho biết không lên kịp sẽ có báo thị tầm nã...air Việt Nam không lên được, cesna chỉ dành giới chức VIF, danh sách bên hàng không quân sự dầy đặc...hắn liều đi bằng xe đò với một vài công chức khác.
<!>
Nếu như bình thường quốc lộ 13 không kẹt xe đò chỉ chạy khoảng hơn 4 tiếng là đến nơi, đoạn đường chưa đến 200km. Lần này quốc lộ 13 không khai thông được, những xe hàng xe đò bắt buộc phải theo lộ trình Phan Thiết, Nha Trang, Buôn mê Thuột, Kiến Đức, Quảng Đức rồi mới theo lộ 14 bis vào Bù Đăng, Phước Bình...không biết là bao nhiêu km nữa...Trên đoạn đường ở Đức Cơ, đồng không mông quạnh, không một bóng người, đây là nơi Việt Cộng thường ra bắt xe đò để lấy lương thực, thuốc men, lúc đó hắn mới biết là những loại trụ sinh chúng có là do xe đò, xe be cung cấp, chúng còn cấm lộ trình này mà đi lộ trình khác do chúng vạch ra cho đám xe be vào rừng lấy gỗ, họ phải phát quang lấy đường cho xe be chạy và đây cũng là những con đường cho xe tăng của chúng lúc tấn công các mục tiêu đã chọn...
Tài xế cũng quá quen thuộc nên chuẩn bị sẵn...xe đò hắn đi cũng không ngoại lệ, căn cước quân nhân, chứng chỉ tại ngũ hắn nhét vào đế giày, hôm đó xe bị lôi vào rừng, vì sợ máy bay thấy sẽ bắn...chúng kiểm soát giấy tờ, hắn đưa thẻ giáo chức rồi bị dẫn vào trong một căn nhà lợp lá, nơi đó cả xe đò được chúng cho xem phim đám ma Hồ chí Minh với tựa đề "chúng con nhớ bác". Sau đó chúng mua hàng hóa xe đò chở lên Phước Long một số mặt hàng rồi thả, với một câu "hòa bình rồi, đồng bào tự do đi lại..." lúc xe đò tiếp tục di chuyển đi ngang một đồn lính quốc gia, nơi đây phất phới lá cờ VNCH tung bay trong gió. Các bạn nếu trong trường hợp này chắc cũng xúc động như hắn, người hắn nổi gai ốc... cảm thấy thật ấm lòng, lá cờ thật kiêu hùng giữa chốn rừng núi của cao nguyên, cám ơn những người lính địa phương quân và nghĩa quân gian khổ để bảo vệ lá cờ. Cuộc hành trình này đi gần 2 ngày mới đến, một đêm ngủ trên xe đò ở Ban mê Thuột và hắn cũng lên kịp để nhận công lịnh đi làm trưởng phòng phiếu tại một bản làng thượng.
Hắn nói là số đẻ bọc điều mà !!!
Ara

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét