NĂM NAY “MỪNG CHÚA SINH RA ĐỜI!” CÓ GÌ LẠ? GIỚI THIỆU CHIỀU NHẠC GIÁNG SINH NỔI BẬT NHẤT NĂM 2025: “MÙA SAO SÁNG – 50 NĂM VIỄN XỨ!” THAM DỰ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!
Chiều nhạc Giáng Sinh quy mô nhất – đặc sắc nhất – ấm áp nhất, do Văn Thơ Lạc Việt truyền thống tổ chức! lần thứ 4!
LỜI MỜI
Kính Thưa Quý Đồng Hương,
-Mỗi độ sao đêm sáng hơn, gió lạnh dịu hơn, là lúc trái tim người Việt nơi Viễn Xứ lại rộn ràng chờ đón mùa lễ đẹp nhất năm – mùa Chúa giáng trần!
Và năm nay, không khí ấy càng thêm thiêng liêng, khi “Mùa Sao Sáng” trở lại trong dấu mốc 50 năm Viễn Xứ! để cùng thắp sáng kỷ niệm, tình quê và niềm tin vào tình Chúa Hài Đồng Cứu Thế.
Sau ba chiều nhạc thành công vang dội, bước sang lần thứ tư, địa điểm tổ chức lớn hơn, chương trình được chuẩn bị công phu suốt nửa năm, quy tụ lực lượng văn nghệ hùng hậu nhất, để mang đến một chiều nhạc Giáng Sinh quy mô, đáng mong đợi nhất từ trước đến nay!
Nét đặc sắc làm nên mùa lễ “không thể bỏ lỡ!”
Từ những giai điệu thánh ca bất hủ mỗi mùa sao sáng, gợi nhớ như: Hang Bê-lem, Cao Cung Lên, Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, Mùa Đông Năm Ấy, đến những nhạc phẩm Noel Việt, quen thuộc thấm đẫm tình người, tình quê hương – tất cả sẽ hòa cùng:
- Các Ca Đoàn giáo xứ
Lần đầu tiên hợp tác, đem đến không gian thánh thiêng, rộn rã tiếng hát thiên thần!
-Đoàn Đàn Tranh GS Ngọc Dung
Tiếng đàn thuần túy dân tộc mộc mạc, đưa người nghe trở về ký ức Việt Nam yêu dấu trong đêm lạnh phương trời Tây.
-Các Ca Sĩ Sài Gòn Nhớ
Những giọng hát gợi nhớ quê hương, những mùa Noel xưa ấm áp, khơi ngàn kỷ niệm. trong ánh nến và tiếng chuông nhà thờ năm xưa!
-Nhóm Thời Trang Quốc Tế & Tuổi Trẻ Hải Ngoại
Rực rỡ – trẻ trung – sáng tạo, mang đến sức sống mới cho không khí lễ hội.
Không khí lễ hội tưng bừng – ấm áp – chan hòa tình cộng đồng, đồng hương trong ngày lễ lớn!
•Vào cửa miễn phí hoàn toàn
•Thức ăn nhẹ + nước giải khát
•Parking miễn phí
•Nhiều tiết mục vui nhộn có thưởng
Một buổi chiều dành cho gia đình – bạn bè – trẻ em – và những trái tim Việt xa xứ, để cùng nhau hát thánh ca, chia sẻ niềm vui, và thắp sáng hy vọng an bình trong đêm mùa đông.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
Chủ Nhật – 14 Tháng 12, 2025
3:00 PM – 6:30 PM
70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
(Hình Ông Già Noel Lê Văn Hải) – Văn Thơ Lạc Việt
CHUYỆN LẠ 2025! TỪ TRỜI CAO: THƯ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊSU!
(HL Phóng Tác)
Anh Chị Em rất thân mến, yêu thương,
-Giáng Sinh lại về… mùa của ánh sáng, của những vòng hoa xanh mướt, của tiếng chuông ngân vang, gọi nhớ những điều sâu thẳm nhất trong tim.
Và cũng như mọi mùa Giáng Sinh khác, Chúa Giêsu lại gửi đến Anh Chị Em một lá thư! — một lá thư dành riêng cho từng người, nhưng cũng là cho những người lương dân, không phân biệt tôn giáo, cho tất cả những ai chúng ta gặp mỗi ngày, dù là bạn bè, láng giềng hay người xa lạ.
Lá thư ấy… tôi xin được chép lại, (copy) nguyên văn, bằng tất cả lòng kính yêu.
“Anh Chị Em và những người thân yêu,
-Mỗi năm, cứ khi tháng Mười Hai ghé đến, người ta bắt đầu nhắc đến ngày sinh nhật của tôi! (Chúa!). Những ánh đèn lung linh được treo dọc phố phường, tiếng hát rộn ràng vang lên nơi các quán xá, và đâu đâu cũng đầy ắp những giỏ quà muôn mầu, những tấm thiệp xinh xắn.
Thực lòng… tôi cảm động lắm! tâm trạng nao nao!
Dù chỉ một lần mỗi năm, thiên hạ lại nhớ tới tôi, nhớ ngày sinh nhật của tôi! Đâu đây vang lời ca: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời!”
Nhưng Anh Chị Em biết không, qua nhiều thế kỷ, cái cách người ta mừng ngày sinh của tôi đã đổi khác nhiều rồi. Thuở ban đầu, người ta hiểu đó là ngày của biết ơn — biết ơn Thiên Chúa, biết ơn nhau, biết ơn sự sống và tình yêu.
Nhưng càng về sau… dường như ai cũng nhớ đến ngày lễ, mà quên người được mừng….là tôi!
Người ta quây quần đông lắm, ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ…
Nhưng trong niềm vui ấy, trái tim tôi lại có một khoảng nhỏ khá buồn! chùng xuống!
Bởi lẽ — tôi thường không có mặt trong những bữa tiệc linh đình mang tên tôi!”
________________________________________
“Tôi nhớ như in… Tiệc Giáng Sinh những năm trước.”
“Tôi đến một ngôi nhà đẹp lắm — họ trang trí tưng bừng, cây thông rực rỡ, bóng đèn đủ sắc màu, quà chất cao đến tận trần nhà!… Thức ăn thơm lừng, rượu vang đỏ sậm lấp lánh trong những chiếc ly pha lê.
Vâng! Tôi vẫn đứng ngoài cửa! tôi có gõ cửa!
Tôi chờ họ mở cửa, hay ít nhất… trao một tấm thiệp mời nhỏ, để làm bằng chứng được mời! Sinh nhật mang tên tôi mà!
Nhưng không — chẳng ai nhớ đến tôi! Tuy buồn, nhưng…
Tôi đánh bạo bước vào, nhẹ như một cơn gió.
Tôi đứng trong góc phòng, nhìn từng khuôn mặt rạng rỡ.
Mọi người nâng ly chúc tụng, vài người bắt đầu say, trẻ nhỏ thì háo hức khi thấy ông già Noel to béo bước vào, hô to tiếng ‘Ho Ho Ho!’, như thể bữa tiệc ấy sinh ra là dành cho ông ta! Chứ không phải tôi!
Đến nửa đêm — khi mọi người bắt đầu ôm nhau thắm thiết — tôi cũng dang tay đón lấy một vòng tay nào đó chạy đến!
Nhưng không ai quay lại phía tôi! Tôi đứng một mình đơn côi, buồn tủi!
Rồi đến lúc trao quà — hộp này mở ra, hộp kia mở tiếp — tiếng reo vui vang khắp phòng.
Tôi đứng đó, tự hỏi…
liệu tôi có nhận được một món quà nhỏ nào không, trong ngày sinh của chính mình?
Không! não nề không! không một món quà nhỏ! dù là một hộp kẹo!
Không một ai nghĩ đến điều đó, dù là ngày mừng sinh nhật của tôi!
Tôi hiểu rằng mình không được chào đón! Chưa bị xua đuổi, đã là may!
Và tôi lặng lẽ bước ra ngoài giữa đêm đông lạnh giá, nước mắt quanh bờ mi!”
________________________________________
“Nhưng Anh Chị Em yêu thương của tôi ơi… Tôi không buồn, không trách.”
“Vì tình yêu của tôi không đến từ những bữa tiệc xa hoa, thiếu tình người ấy!
Tình yêu của tôi dành cho Anh Chị Em bắt đầu từ máng cỏ nghèo hèn, và kết thúc bằng cái chết trên thập giá, nơi tôi trao tặng chính sự sống của mình. “Tình yêu cao cả nhất, là kẻ dám hy sinh mạng sống mình, cho người mình yêu!”
Hơn hai ngàn năm đã trôi qua…tình yêu tôi với con người, vẫn còn nguyên vẹn!
Tôi vẫn đến! — vẫn gõ cửa!— vẫn chờ! — vẫn yêu! Dù bị xua đuổi!
Và năm nay, 2025, tôi muốn nói với Anh Chị Em một lời tha thiết:
Hãy để tôi bước vào nhà Anh Chị Em
Bước vào bữa cơm gia đình, tôi sẽ thêm gia vị ấm áp yêu thương vào thực phẩm!
Bước vào những trận banh, tôi sẽ rắc thêm men hào hứng, yêu đời!
“Hãy để tôi bước vào cuộc đời Anh Chị Em, sẽ là thay đổi tuyệt vời!”
“Tôi không đến để đòi hỏi quà, đòi nợ!
Tôi đến để trao tặng — chính tôi!
Tôi trao tặng bình an khi Anh Chị Em mệt mỏi.
Tôi trao tặng nâng đỡ an ủi, khi Anh Chị Em chán nản.
Tôi trao tặng sự tha thứ, khi Anh Chị Em lỗi lầm.
Tôi trao tặng chính trái tim mình! — chịu chết trên cây thánh giá — để cứu chuộc Anh Chị Em.
Và tôi chỉ xin một điều nhỏ thôi:
Hãy tin vào tình yêu kỳ diệu ấy!
Hãy nhớ lý do mà Giáng Sinh, hơn 2 ngàn năm vẫn tồn tại!
Hãy giữ tôi trong một góc thật ấm, của trái tim Anh Chị Em nhé!”
_______________________________________
“Và còn một điều nữa…”
“Vì năm nào cũng bị quên, nên tôi cũng phải tự tổ chức cho mình một bữa tiệc.
Một bữa tiệc lớn lắm — vinh quang lắm — đẹp hơn mọi điều Anh Chị Em có thể tưởng tượng.
Tôi đã gửi đến mỗi người một tấm thiệp mời — viết bằng ánh sáng — bằng yêu thương — bằng hiến lễ thập giá.
Tên Anh Chị Em đã có sẵn một chỗ trong cuốn ‘Sổ Thực Khách Quý của Buổi Tiệc Thiên Quốc!’.
Tôi chỉ chờ câu trả lời:
Anh Chị Em có muốn đến không?
Ai nhận lời — tôi sẽ viết tên họ bằng viết mực vàng!
Ai từ chối — tôi không ép, nhưng họ sẽ đứng ngoài cánh cửa của chính bữa tiệc đời đời. Hối hận thì đã trễ!
Hãy chuẩn bị cho mình.
Vì khi thời khắc đến — tôi sẽ đón Anh Chị Em vào dự tiệc muôn đời.”
“Hẹn gặp Anh Chị Em…
Trong yêu thương không bờ bến.
Tôi, (ký tên) Giêsu.”
P.S.: “Hãy giúp tôi chuyển lá thư này đến những người Anh Chị Em yêu thương… trước đêm Giáng Sinh nhé!”
Và cuối cùng, tôi sẽ có mặt! Trong:
Chiều Nhạc Giáng Sinh “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ”
Mùa lễ thứ 4 – Quy mô nhất – Đặc sắc nhất – Ấm áp nhất!
Do Văn Thơ Lạc Việt thực hiện hàng năm.
Mỗi khi mùa Giáng Sinh trở về, cộng đồng người Việt tại Thung Lũng Hoa Vàng lại háo hức đón chờ chương trình văn nghệ truyền thống “Mùa Sao Sáng”.
Năm nay, chương trình càng thêm ý nghĩa khi hòa vào dấu mốc 50 năm Viễn Xứ, gợi lại bao kỷ niệm, yêu thương và vòng tay gắn kết của người Việt nơi quê hương thứ hai.
Sau ba mùa thành công vang dội, bước sang năm thứ tư, “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ” được chuẩn bị công phu trong suốt nửa năm, quy tụ lực lượng văn nghệ đông đảo và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay
-Các Ca Đoàn của nhiều giáo xứ
Lần đầu tiên cùng cộng tác, mang đến những bản Thánh ca mùa Giáng Sinh tuyệt vời, thăng trầm và đầy cảm xúc.
-Đoàn Đàn Tranh GS Ngọc Dung
Những giai điệu dân tộc dịu dàng, đưa lòng người về miền ký ức Việt Nam yêu dấu.
-Các ca sĩ Sài Gòn Nhớ
Những tiếng hát thân quen, gợi nhớ một Saigon xưa cũ, nhưng luôn sống mãi trong tim người Việt xa xứ.
-Nhóm Thời Trang Quốc Tế – Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại
Rộn ràng – trẻ trung – sáng tạo, mang lại không khí vui tươi của mùa lễ hội lớn nhất trong năm.
Không khí lễ hội tưng bừng – ấm áp – chan hòa
•Vào cửa hoàn toàn miễn phí
•Có phục vụ thức ăn nhẹ & nước giải khát
•Parking miễn phí
•Nhiều tiết mục vui nhộn có thưởng – tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đầy tiếng cười cho gia đình, trẻ em và bạn bè.
Hãy đến để cùng thưởng thức những bản nhạc đầy kỷ niệm, những khoảnh khắc thiêng liêng, và để cùng nhau sưởi ấm những trái tim Việt trong mùa Giáng Sinh yêu thương.
Thời gian & địa điểm
Chủ Nhật, ngày 14 Tháng 12, 2025
Từ 3:00 PM – 7:00 PM
70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110
Trân trọng kính mời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét