Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Cờ Bay Trên Cổ Thành QUẢNG TRỊ - Ara


Bao nhiêu là bạn bè cùng khóa hắn bỏ mình khi tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Khóa 4/71 của hắn hơn 1500 tân sĩ quan ra trường vào cuối tháng 7/72, đây là thời điểm được nhắc nhở đến nhiều mà nhà văn Phan Nhật Nam gọi là "mùa hè đỏ lửa". Khóa 4/71 của hắn là khóa độc nhất không có 10 ngày nghỉ mãn khóa trước khi ra đơn vị và cũng chưa có khóa nào xung phong vào những binh chủng thiện chiến như Nhảy dù, Thủy quân lục chiến, Biệt động quân. Ba binh chủng này thôi đã nhận được gần 500 chuẩn úy. 
<!>
Ngay chiều tối hôm mãn khóa những thủy quân lục chiến và nhảy dù đã được đưa ngay ra mặt trận Quảng Trị với mục đích chiếm lại cổ thành cắm lại ngọn cờ tổ quốc nơi đây. Biết bao nhiêu "chim ưng", "chim uyên"(mã hóa dùng cho chữ "chuẩn úy") đã gãy cánh nơi này, họ sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ tổ quốc cho đến ngày tưng bừng trên đài phát thanh, đài truyền hình bài hát "cờ bay, kiêu hùng trên thành phố thân yêu, ta lấy lại đêm qua bằng máu", đang đóng quân trong trại biên phòng Trảng Sụp hắn và các lính biệt động quân cùng tung nón sắt ăn mừng.
Một "chim ưng" bạn hắn, đang là du học sinh ở Pháp, cũng sắp ra trường, bỏ học về tình nguyện vào lính, tình nguyện qua nhảy dù và cũng là người đầu tiên của khóa giã từ vũ khí ngay tại sân bay lúc đổ quân xuống vì đạn pháo kích. Tên cố thiếu úy Phạm lê Phong đã được dùng đặt tên cho khóa 1/72.
Ngọn cờ tổ quốc đối với những người con tổ quốc rất quan trọng.
Để vượt sông Thạch Hãn biết bao chiến binh của ta lẫn địch đã bỏ xác nơi đây khi tham gia trận chiến chỉ với mục đích cắm lại ngọn cờ vàng; dành lại tấc đất trên cổ thành Quảng Trị, trận chiến kéo dài 81 ngày đêm (28/6/1972 – 16/9/1972).
Hắn có đọc một bài thơ có tên "Lời người bên sông", với nội dung:

Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Tan chợ chiều xuôi đò có vội,
Xin, xin đừng khuấy đục dòng trong.

Ara
Youtube

Không có nhận xét nào: