Xạo Sự "Thức Thời Vụ Giả Vi Tuấn Kiệt" - Đáng lý đáng lẽ ra, xạo tôi không muốn nhắc đến chuyện "Em Ma Cà Rồng" nữa", nhưng bóng ma của em vẫn cứ lởn vởn trên chiến trường đẫm máu của Ukraine kể từ khi Nga tuyên bố mở "Chiến Dịch Quân Sự Đặc Biệt" xâm lược Ukraine tháng 2 năm 2022. Con ma này có cái ngộ là chuyện nhà mình đang như một đống tơ vò chưa giải quyết được thì tất bật đi mây về gió, lên bắc xuống nam, qua tây đến đông...để lo chuyện thiên hạ. Mà phải chi lo chuyện ra hồn thì không nói chi, đằng này còn bị chúng chửi là " chuyên môn đi thọc gậy bánh xe gây thêm ngộ nhận nghi ngờ chia rẽ lẫn nhau" chỉ tổ làm câu chuyện càng rối rắm thêm.
<!>
Có người thắc mắc rằng "Chuyện chiến tranh Nga-Ukraine đâu có phải là Nga đánh Pháp mà cái Ông Emmanuel Macron này lo sốt vó lên như con gà trống mắc đẻ, chạy hết đầu này tới đầu kia , tuyên bố vung vít láo lếu loạn xị cả lên, trong khi chuyện nhà của Ông đang rối rắm như mớ bòng bong vậy!?"
Nhớ lại đầu năm 2022, khi Putin ra lệnh quân Nga vượt tuyến xuất phát, tràn qua lãnh thổ Ukraine, lập trường và thái độ chính trị của Em Ma Cà Rồng là làm thế nào một mặt không làm mất lòng Mạc Tư Khoa (nịnh Putin), một mặt Châu Âu (Pháp) phải tự đảm nhận bảo vệ an ninh cho chính Châu Âu, giảm thiểu dần và dứt bỏ hẳn sự phụ thuộc vào Mỹ. Điển hình nhất là mới đây, sau khi Trump đưa ra bản dự thảo hòa bình 28 điểm cho Ukraine thì Ma Cà Rồng tuyên bố ngay :
- Châu Âu không thể để Mỹ đơn phương dẫn dắt. Các nước Châu Âu muốn có tiếng nói trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình và khẳng định nguyên tắc tương tự đối với Ukraine. Tất cả các sáng kiến về hòa bình cho Ukraine đều rất tốt. Hiện chúng ta biết rằng có thể chấp nhận những điều kiện nào để đạt được nền hòa bình, và cần phải xét đến những yếu tố cho phép thiết lập hòa bình một cách công bằng và lâu dài cho Ukraine, cũng như những yếu tố liên quan đến an ninh của tất cả các nước Châu Âu. Bởi chúng ta biết rằng nếu không có biện pháp răn đe (trong sáng kiến hòa bình đó), thì Nga có thể sẽ không tuân thủ thỏa thuận và tấn công trở lại. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến, cụ thể như trường hợp xảy ra hồi tháng Hai năm 2022..
Rồi sau đó cũng đích thân Ma Cà Rồng chủ trì hội nghị ở Bruxelle ngày 23/11/2025 đưa ra bản dự thảo hòa bình 25 điểm thay vì 28 điểm của Donald Trump. Không những Trump, Putin, mà một số các lãnh đạo đại cường khác xem bản dự thảo 25 điểm của Bruxelle như một tờ giấy lộn cần vất sọt rác. Thực tế cho thấy đúng như vậy, nó đã bị vứt vào sọt rác trước khi được công bố. Thực tế phũ phàng đã cho thấy, không phải riêng Pháp mà cả EU đã bị gạt qua bên lề trong cuộc chơi chính trị giữa Trump và Putin. Số phận của Ukraine đã được Trump và Putin thỏa hiệp giải quyết như thế nào rồi. Chắc chắn EU và nhất là Pháp cũng phải biết chuyện đó. Lời hô hào của Ma Cà Rồng tháng 5 năm 2024 là EU phải gửi quân bộ qua Ukraine ngay, quân Pháp sẽ tiên phong đi đầu.
Ngay sau đó giới chuyên gia quân sự Châu Âu đồng thuận đưa ra một nhận định chung là:
- Quân đội Châu Âu (EU) hiện nay chỉ là một cái "bóng", mặc dù nó vẫn tồn tại nhưng nó là quân đội của từng quốc gia riêng lẽ, lớn nhỏ, giàu nghèo, dân số nhiều ít và xu hướng hoàn toàn khác nhau. Châu Âu bắt đầu có ý định can dự vào chiến tranh Ukraine là một sự bất định lâu dài. Quân đội Pháp lớn mạnh được chuẩn bị tốt, nhưng không có kinh nghiệm chiến trường. Quân đội Đức thì đang trong tiến trình tái tạo nên cũng như quân đội Pháp...thiếu kinh nghiệm chiến trường. Đối với các quốc gia nhỏ và nghèo hơn thì quân đội có ít tiềm lực hơn, do đó có một sự chênh lệch về trình độ chuyên môn giữa các đội quân trong Liên Minh Châu Âu hay cả trong Khối Nato. Họ có các quy trình chung, nhưng hiện nay rõ ràng họ chưa sẵn sàng để tiến hành chiến tranh, và đặc biệt là không sẵn sàng tiến hành chiến tranh trong điều kiện như ở Ukraina !
Sau bản nhận định này của giới quân sự chuyên nghiệp của Paris, Ma Cà Rồng câm như hến.
Ngày 15/8/2025, Trump gặp Putin ở Alaska. Chẳng ai biết hai Ông đã thỏa hiệp nhau cái thì ba ngày sau, ngày 18/5/2025 có một buổi họp mặt khẩn cấp được gọi là "Cuộc Họp Lịch Sử" giữa Donald và 7 gương mặt trụ cột của Châu Âu. Zelensky (Ukraine), Emmanuel Macron (Pháp) Friedrich Merz (Đức), Keir Starmer (Anh) Giorgia Meloni, (Ý), Ursula von der Leyen (Chủ Tịch EU), Alexander Stubb (Phần Lan) và Mark Rutte (Nato). Sau phiên họp gọi là "Lịch Sử " này là những cái bắt tay, những lời chúc tụng ca ngợi lẫn nhau cũng đủ cảm thấy "hồ hởi phấn khởi" dùm cho Dân Tộc Ukraine đang dãy dụa trên một đống hoang tàn đổ nát.
EU đồng ý lời đề nghị của Trump là Eu sẽ dùng tiền đóng băng của Nga trả cho Mỹ, để Mỹ cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine. Bà Leyen ngần ngừ chưa dám quyết định vì lời đe dọa của Putin, nhưng EU lại muốn giúp Kiev có thế mạnh khi đàm phán với Nga (chuyện tương lai). Do đó, Ngày 3/12/2025, Bà Leyen trình bày kế hoạch tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, ước tính khoảng 137 tỷ euro. Ủy Ban đề xuất hai phương án : Liên Âu đứng ra vay hoặc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở châu Âu, chủ yếu nằm ở Bỉ, để bảo lãnh khoản vay.
Tuy nhiên, Bỉ chẳng những không ủng hộ kế hoạch này mà còn phản đối dữ dội nữa. Lý do là hiện thời Bỉ đang nắm giữ phần lớn tài sản này. Trong số 235 tỷ Euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở Châu Âu, có đến 210 tỷ Euro được lưu giữ tại Bỉ. Bruxelles lo ngại là nếu một tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết trừng phạt việc động đến tài sản của Nga thì có khả năng là Bruxelles sẽ phải một mình trả cho Moscow một khoản tiền tương đương với hơn 20% GDP của Bỉ. Pháp là quốc gia đang giữ tài sản của Nga nhiều nhất Châu Âu trên lãnh thổ của Pháp.
Không nghe không thấy Em Ma Cà Rồng nói năng gì, chỉ biết đêm hôm đó lặng lẽ lên máy bay bay đi Bắc Kinh. (3/12/2025)
Chỉ có câu chuyện nhỏ này thôi cũng đủ cho thấy Âu Châu ngày nay như một nồi cám heo, đến nổi Putin phải doạ rằng "nếu cần, tôi (Putin) sẽ xóa sổ nền văn minh của Châu Âu trong chốc lát..". Ý của Putin ám chỉ Ma Cà Rồng đừng có múa rối làm trò hề nữa.
Putin đe dọa là lẽ đương nhiên, vì Châu Âu sử dụng nguồn tài chánh này (Tiền của Nga) đồng nghĩa với sự thách thức nghiêm trọng với Mạc Tư Khoa, nghiêm trọng tới mức độ có thể làm bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Châu Âu. Sử dụng tiền của Nga để giúp cho kẻ thù của Nga thì là một chuyện nực cười hết sức vô lý. Một lý do thực tế hơn, theo các nhà phân tích quân sự EU thì việc sử dụng nguồn tài chính này cũng chẳng thể cải thiện được tình hình quân sự của Ukraine. Đối với quân đội Ukraine, hàng tỷ đô la này sẽ đòi hỏi mất rất nhiều thời gian trước khi có thể được chuyển đổi thành những gì họ còn thiếu, cụ thể là vũ khí và nhất là thành những gì Châu Âu không thể giúp đỡ họ, đó là cuộc khủng hoảng nhân sự. Quân đội Ukraine hiện giờ thiếu hụt quân số rất trầm trọng, trong khi chẳng có quốc gia nào dám "nuốt dao bầu" gửi quân bộ chiến sang giúp cho Ukraine. Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc...lặng đâu mất tiêu hết rồi!?
Trước áp lực ngoại giao, chính trị, quân sự sau bản dự thảo hòa bình của Donald Trump, cùng thời điểm « pháo đài » quan trọng nhất của Ukraine như Pokrovsky, những thành phố chiến lược nhu Kharkov (Đông Bắc), Odessa (Tây Nam) được cho là đã thất thủ hoặc đã bị bao vây cô lập, những cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine từ Châu Âu đang bị suy yếu dần, Zelensky dường như hoảng loạn lạc hướng đi, chỉ trong vòng một tuần lễ, Zelensky phải đích thân bay qua Paris để gặp Em Ma Cà Rồng hai ba lần!
Gặp Em Ma Cà Rồng để làm cái gì? Để tìm kiếm một điểm tựa ngoại giao chăng? Kỳ vọng của Zelensky là một ảo vọng, bởi ngay chính Ma Cà Rồng cũng đang lạc hướng đi, nên mới đây Ma Cà Rồng đã đích thân bay qua Bắc Kinh cũng để tìm kiếm "một điểm tựa ngoại giao", có khác chi Zelensky bay qua Paris.
Tháng 4 năm 2023, sau khi chiến tranh bùng nổ hơn được một năm, Ma Cà Rồng đã đến Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình với hy vọng thuyết phục được Tập dùng ảnh hưởng của Tập để khuyên can Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn với Ukraine, thậm chí "thuyết phục Putin" đồng ý đi đến một thỏa thuận hòa bình trong đó nước Pháp và Khối EU sẽ hỗ trợ hết mình. Kết quả nhận được là sự im lặng thờ ơ của Tập coi như không có gì.
Giờ đây khi số phận của Ukraine đang đứng bên bờ vực, Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ma Cà Rồng lại bay qua Bắc Kinh để tiếp tục "cầu cạnh" Tập Chủ Tịch trong khi những nỗ lực của Washington để hòa giải giữa Kiev và Mạc Tư Khoa vẫn chưa đạt kết quả nào sau cuộc gặp hôm thứ Ba giữa đặc phái viên của Donald Trump, Steve Witkoff cùng cậu ấm con rể của Trump với tổng thống Nga Putin. Không biết kết quả ra sao, chỉ nghe báo chí nói là "chẳng đi tới đâu...". Đi tới đâu thì chỉ có Putin và Trump biết. Ma Cà Rồng làm sao biết được!?
Cái trò "thọc gậy bánh xe" của Tây Nhà Đèn đã có từ thời De Gaulle chứ chẳng có mới mẻ gì. Paris hận Mỹ suốt đời vì Mỹ đã lột cái "vương miện mũ áo hoàng bào thực dân" của lực lượng còm măng đô ma rốc ken của thực dân Tây sau 1945, lực lượng khét tiếng chuyên nghiệp ruồng bố ruộng vườn của người dân Việt Nam suốt một thế kỷ hận thù.
Hãy nghe Ma Cà Rồng thuyết phục Tập như sau:
- Thưa Ngài...Chiến tranh Ukraine là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Châu Âu, đồng thời cũng là mối đe dọa đối với việc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, tức là dựa trên Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc của Ngài (Tập) mang tính chất quyết định cho việc giải quyết chiến tranh Ukraine. Chúng tôi (Pháp và EU) hy vọng Ngài (Trung Quốc) sẽ tham gia nỗ lực chung (với EU) để đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt dưới hình thức tạm dừng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong mùa đông sắp tới.
Xin nhắc lại là trong suốt năm 2023, tất cả thành viên Eu thường xuyên cáo buộc và lên án Bắc Kinh đã ủng hộ cho nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin. Vì nể tình Pháp cùng là một "đồng nhiệm" trong Hội Đồng Bảo An LHQ" (Năm Thành Viên Thường Trực) nên Tập rất nhỏ nhẹ với Ma Cà Rồng tóm tắt như sau:
- Chúng tôi (Trung Quốc) vẫn tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò có tính cách xây dựng để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng chúng tôi cực lực phản đối những cáo buộc vô căn cứ hoặc sự phân biệt đối xử của Châu Âu với đất nước chúng tôi, Chúng tôi không phải là bên bắt đầu chiến tranh ở Ukraine và mặc dù liên minh với Nga, Trung Quốc không có đủ khả năng để thuyết phục Vladimir Putin chấm dứt xung đột. Xin quý vị (EU) nên nhớ rằng nếu chúng tôi thật sự nhúng tay yểm trợ trực tiếp cho Nga ngay từ khi khởi đầu thì tình hình sẽ rất khác xa!
Tập muốn nói bóng nói gió để Ma Cà Rồng và Eu hiểu rằng "Chuyện không phải của tôi. Chuyện của quý vị đấy, lo mà giải quyết đi...Tôi biết Trump và Putin mà. Putin nói là làm, còn Trump có khi không nói mà làm, có khi nói mà không làm...quý vị lo liệu đấy !""
Thật là...tội nghiệp! Tội nghiệp cho những kẻ chỉ biết vỗ ngực xưng tên ta đây là kẻ văn minh nhất nhân loại giờ đây phải đi năn nỉ chú ba bán ve chai lông vịt đừng đi rêu rao với thế giới rằng máy bay Rafale của chúng tôi vô dụng nữa!
Thực tế quả đúng như vậy! Kể từ khi quân Nga tràn qua biên giới Ukraine tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh chưa bao giờ lên án Nga xâm lược Ukraine và vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow. Đúng vào đêm trước khi Em Ma Cà Rồng đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh ngày 03/12, ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã có mặt tại Mạc Tư Khoa để phối hợp với đồng nhiệm Sergei Lavrov, cặp bài trùng hoạch định mọi vấn đề quan hệ giữa Tử Cấm Thành và Điện Cẩm Linh.
Tháng 9 vừa qua, khi Putin đến Bắc Kinh, Putin đã ca ngợi "quan hệ giữa Nga và Trung ở một tầm cao chưa từng có", trong khi đó thì Paris, cũng như Washington và các thủ đô Châu Âu khác, tin rằng Bắc Kinh yểm trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Cho nên họ (Mỹ và Eu) đã trừng phạt các công ty và ngân hàng Trung Cộng , cáo buộc các ngân hàng này luồn lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tố cáo Nga đang mua từ các công ty Trung Cộng các bộ phận để lắp ráp các drone được sử dụng để tấn công lực lượng Ukraine.
Hành trang lên đường sang Bắc Kinh của Em Ma Cà Rồng chỉ là một mớ chính sách cũ rích hỗn độn lộn xộn chỉ với mục đích là làm "anh cả" Châu Âu ngồi chung chiếu trên với Trump, Putin và Tập Cận Bình, nhưng chuyện thọc gậy bánh xe của Tây nhà đèn xưa như trái đất rồi Diễm.
Những ngày cuối "tháng tư đen" ở Long Khánh, Lê Đức Thọ của Hà Nội đã quát thẳng vào mặt tướng về hưu Vanuxem, đặc phái viên của Paris đến Sài Gòn tìm một giải pháp Trung Lập cho miền nam Việt Nam (Sài Gòn Và Lộc Ninh) vào những giây phút cuối cùng "Ông nên khỏi đây ngay bây giờ, nếu không khi tôi vào Sài Gòn, người đầu tiên tôi tống cổ lên máy bay là ông! Hành động thọc gậy bánh xe của các ông chúng tôi đã biết quá rõ rồi".
Nhắc lại như thế để chứng minh rằng uy tín của Paris không còn gì kể từ chiến tranh Việt Nam chứ không phải đến bây giờ, Pháp lại nhảy xổm vào Ukraine như một Anh Đại Cathay tuyên bố vung vít ngầm ám chỉ Mỹ nên cút khỏi Châu Âu. Em Ma Cà Rồng muốn trở thành Vương Trùng Dương trong Võ Lâm Ngũ Bá, cái rốn của vũ trụ, nhưng thời thế đã đổi thay bao nhiêu lần trong suốt hơn thế kỷ qua, Pháp chen chân không lọt qua được cửa ải Châu Âu chứ đừng nói chi toàn cầu tới năm châu.
Với cương vị là một Tổng Thống của một Đại Cường Quốc của cái nôi văn minh nhân loại, hơn ai hết Ma Cà Rồng chắc hẳn phải biết rằng cuộc chiến Ukraine càng kéo dài Nga và Mỹ càng có lợi. Phần thiệt thòi một mình Ukraine gánh chịu, nhưng quan trọng hơn đối với Pháp là Paris đã và đang mất tiếng nói của một nước có tiếng là "Ánh Sáng Văn Minh Của Nhân Loại"...và nếu chiến tranh Nga-EU bùng nổ thì Paris sẽ "ăn bom" trước chứ không phải Berlin.
Cả thế giới đều ghi nhận rằng, Ukraine khó có thể tìm lại thế chủ động và năng động ban đầu (Năm 2022). Về phía Nga, tháng 2 năm 2022 khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt", ai cũng cho rằng đó là một sự thất bại quân sự của Nga do việc đánh giá thấp nghiêm trọng tình trạng chuẩn bị và ý chí chiến đấu của quân đội Nga, cũng như là do thái độ tự mãn về năng lực của một đội quân chưa bao giờ tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn như thế kể từ khi Liên Xô sụp đổ, thì nay Nga cũng đã cho thấy khả năng thích ứng với thực tế chiến trường.
Đây cũng là lý do khiến Trump thúc giục Zelensky chấp nhận bản dự thảo hòa bình 28 điểm, rồi sau đó điều chỉnh lại còn 19 điểm. Quân đội Ukraine không còn tiềm lực để thực hiện các mục tiêu chiến lược, làm tiêu hao nguồn lực Nga, hoặc có thể ngăn chặn quân Nga, để rồi có thể dựa trên cơ sở này tiến hành các cuộc đàm phán. Putin đã thấy rõ điều đó nên cứ nhẩn nha, cớ chi vội vã ký kết thỏa thuận hòa bình bởi vì Putin biết hoặc nghĩ rằng càng kéo dài, thì các điều kiện mà ông ta có thể áp đặt sẽ càng khắt khe hơn, mà điều kiện càng khắt khe chừng nào thì EU càng "khó thở" chừng ấy.
Dù cho Em Ma Cà Rồng có may mắn học được Hấp Tinh Đại Pháp như Lệnh Hồ xung, hay Thái Cực Quyền và Càn Khôn Đại Nã Di như Trương Vô Kỵ cũng không dám động tới cọng lông chân của Putin nữa là, huống chi yêu sách này yêu sách nọ với con cáo già đã từng làm Giám Đốc KGB khi Em Ma Cà Rồng còn mài đũng quần ở Đại Học. Có người gọi chính sách chính trị của Ma Cà Rồng là loại : "Chính Trị Hoạt Đầu". Nhưng tiếc thay, Ma Cà Rồng gặp phải Kim Mao Sư Vương...nên cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn.
Cho đến bây giờ, chúng ta có thể có nhận định một cách khách quan rằng "Zelensky không còn lối thoát nào ngoài việc phải chấp nhận thua thiệt". Có tài thánh cũng không cứu nổi chứ đừng nói chi Ma Cà Rồng. Làm sao Ma Cà Rồng hóa giải những vấn nạn mà Zelensky đang gánh chịu một mình trên vai, như áp lực quân sự từ Nga ngày càng mạnh trên tất cả các chiến tuyến. Sức ép chính trị và ngoại giao từ phía Mỹ buộc ông phải nhanh chóng ký kết một hiệp định hòa bình với những điều khoản mà vì những lý do chính trị nội bộ có lẽ khó thể chấp nhận được đối với người dân Ukraine. Hơn nữa, ông Zelensky, hiện đang bị suy yếu bởi vụ bê bối tham nhũng, dường như đang rơi vào tình huống mà những người theo đường lối cứng rắn, những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan chắc chắn sẽ từ chối một nền hòa bình được xem như là chấp nhận làm chư hầu cho Nga qua trung gian của Mỹ!?
Nếu Emmanuel Macron là Tổng Thống Ukraine hiện giờ thì Em Ma Cà Rồng cũng chỉ là một "Danh Hài Điện Ảnh" như Zelensky, và cũng phải chấp nhận như thế.
Ma Cà Rồng chỉ biết mình chứ không biết người. Chỉ biết mình nên không thức thời vụ. Không thức thời vụ nên cứ nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ.
Để Kết và để xạo cho vui :
"Nếu Xạo Tôi là Tổng Thống Emmanuel Macron thì tôi sẽ chân thành thiết tha khuyên Zelensky nên đi tìm một Dương Văn Minh để tránh tình trạng Sài Gòn sẽ máu chảy thành sông!!!...Chưa chấm hết!!!..."
Thân Kính Chúc Một Ngày Thứ Hai Đầu Tuần Vạn Sự Như Ý.
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét