Kính thưa các bạn
Hôm nay mình bàn nhau vài chuyện đời thường
1. Đã tìm được loại thuốc chống muỗi đốt hữu hiệu tới 80%. Tưởng là chuyện chơi, thật ra quan trọng lắm.
2. Tình cờ thấy bảng tiền lương Bác Sĩ Y Khoa ở Pháp tôi lấy ra đây để các bạn xem chơi cho biết
3. Nói hay nín
4. Trí tuệ nhân tạo, người ngoài hành tinh và tận thế
5. Góc đố vui
HCD 13-Apr-2023
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Cải lương: thơ và mộng
Còn hàng trăm tuồng hát và bài ca cổ nhạc nơi đây (nghe hay download dễ dàng)
Nguồn tin và chi tiết: https://newatlas.com/science/cellulose-nanocrystals-invisible-mosquitos/
HCD tóm tắt bản tin: Muỗi là nguyên nhân gây ra khoảng 350 triệu người bịnh mỗi năm, với số lượng chắc chắn sẽ tăng lên khi biến đổi khí hậu thúc đẩy tăng thêm số lượng muỗi mang mầm bệnh.
Các nhà khoa học thấy ra rằng khi trộn với nước và một lượng nhỏ glycerol và Các tinh thể nano cellulose (CNC), xong bôi lên da dưới dạng xịt hoặc dạng gel (keo) và ngăn chặn muỗi hữu hiệu.
Trong các thử nghiệm với muỗi Aedes aegypti, Robert H. Smith, trưởng nhóm nghiên cứu Daniel Voignac (Khoa Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường), Đại học Hebrew ở Jerusalem và các đồng nghiệp đã thử đưa bàn tay được xịt CNC và bàn tay không xịt thuốcvào trong lồng chứa muỗi thấy giảm được tới 80% bị muỗi chích (trong 10 phút).
HCD: Mới nhìn thấy phát minh nầy chẳng có chi quan trọng, nhưng thật sự nó giúp được cho rất nhiều người khỏi bịnh hay chết vì muỗi (thí dụ bịn sốt rét, bịnh sưng màng não, sốt xuất huyết... còn nhiểu bịnh do muỗi gây ra. Đở nhất là giúp dở bị bịnh ung thư phổi cho người Việt Nam
Ô hay, sao muỗi gây ung thư phổi?
Đúng như vậy nhất là trẻ con Việt Nam hiện giờ, cha mẹ chúng sợ muỗi đốt mua nhang muỗi cũa Tàu về đốt khói bay nực nồng, trẻ con ngủ trong hơi khói nầy cả đêm và hoài hoài như vậy e tương lai bịnh hậu
Nếu các bạn cho nhang trừ muỗi (và nhang cúng) không độc thì xin cứ tự do xài....
Tình cờ thấy bảng tiền lương Bác Sĩ Y Khoa ở Pháp tôi lấy các bạn xem chơi cho biết. Cho biết mà thôi, không thể so sánh tiển tiển lương giữa các quốc gia khác nhau được, nó còn tùy thuộc nhiểu thứ, thí dụ giá sinh hoạt, thuế xuất và phúc lợi xã hội và hàng trăm thứ khác.
Thí dụ giá tô mì, tô phở, tô bún bò Huế ở Mỹ hiện giờ khoảng 15 đô, còn ở tại Nhật hiện giờ giá khoảng 7 tới 8 đô (bán cho du khách, người địa phương biết chỗ rẻ hơn). Đó chỉ là một món, phải so hàng ngàn món mới có ý niệm được.
Muốn hiểu sao thì hiểu
-------------
From: Nang Huynh <
Sent: Tuesday, April 11, 2023 11:59 SA
Subject: Góp ý ChatGPT
Anh Đẵng thân
Theo tôi nghĩ thì hiện nay ChatGPT chưa có câu trả lời thống nhất về câu hỏi: “Ai là lãnh đạo vĩ đại của chúng ta ?”
Anh đừng nói tốt cho ChatGPT quá, vì tụi nhỏ ở ba nước Trung Quốc ,VN, Triều Tiên dùng nó mà bị trật thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ!
Nói vậy chớ làm sao thoát khỏi " politic",ABC,CNN,FOX, Bill Gates,Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezo...Tất cả đều "bías",nhưng tụi mình bị bắt buộc phải dùng nó(ít nhất để viết email!),có chăng là đừng tin nó quá, không đến nỗi như "đừng tin những gì....nói, mà thấy những gì... làm "
Tôi phải ngừng lai.vì cả nhà đang hối đi snorkel
Cảm ơn Anh
Sent from my iPhone
HCD: Tôi đâu có nối tốt cho AI đâu. Vì một bằng hữu hỏi ChatGPT là gì, tôi chỉ tóm tắt định nghĩa mà thôi, ngoài ra có nói thêm rằng nó sẽ qua mặt con người vể “thông minh” trong tương lai gần.
Trong hai ba cái email MTC gần đây tôi đã loan tin là các nhà kỷ nghệ và khoa học (trên 1100 người) đã kêu gọi ngưng ngay nghiên cứu về AI. (Tôi có thêm lời bàn là “vô phương”, không ngưng được).
Còn riêng tôi thì từ năm 2000 tôi đã tiên đoán (trong bài viết “Thế Giới Sau năm 2000”) là con người sẽ bị “robots” qua mặt và con người sẽ là thú cưng của chúng, có khi chúng không thích thì giết hết. Tóm tắt tiến bộ khoa học đưa con người vào chỗ tận diệt.
Nguồn tin và chi tiết:
HCD tóm tắt bản tin: Các nhà khoa học cho rằng người ngoài hành tinh cách xa 4 tỷ năm ánh sáng có thể đang cố gắng liên lạc với Trái đất thông qua các tín hiệu radio nhanh (FRB).
Trong nhiều thập kỷ, con người thắc mắc liệu có sự sống ngoài trái đất hay không. Theo nghiên cứu mới được công bố, các “dạng sống” khác trong vũ trụ có lẻ đang cố gắng liên lạc với Trái đất.
Joeri van Leeuwen tại Đại học Amsterdam trưởng nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hành một bài báo trên tạp chí Thiên văn học & Vật lý thiên văn nói nhưa vậy. Trong bài báo, Giáo sư van Leeuwen và các cộng sự nói vào năm 2019 học đã ghi nhận được FRB. nhờ “Kính viễn vọng” Vô tuyến Tổng hợp Westerbork ở Hà Lan (hình trên). Kính nầy có 14 đĩa antenna dài 25 mét gắn vào một siêu máy tính có tên là Apertif Radio Transient System (ARTS).
HCD: Chắc có bạn phân vân rằng có người ngoài trái đất hay không? Theo tôi (và nhiều nhà nghiên cứu khác) thì theo toán học chắc chắn là có, có hàng triệu hàng tỉ hành tình có “người”, dù cho rằng hiện chúng ta chưa thấy chưa liên lạc được vói họ. Câu hỏi kế tiếp là tìm cách nói chuyện với họ là tốt hay trốn bặt không cho họ thấy là tốt. Thưa một số lớn nói rằng tìm liên lạc với họ có khi là một tai họa tận thế.
Kết luận: Dù người ngoài trái đất không hũy diệt chúng ta thì những phát minh khoa học cũng đưa tới chỗ chết hết, thí dụ như trí thông minh nhân tạo hiện giờ sẽ hũy diệt con người trong tương lai không xa.
-------
Nói hay nín:
Tôi nhận được qua email (lấy hình) như thế nầy:
Phóng đại một trang sách mẫu thấy thế nầy (hình sau)
HCD: Đố các bạn sai chỗ nào? Ít ra là có hai chỗ, một lỗi nhẹ và một lỗi “không bỏ qua” được.
Các bạn có thể tỉm sách chính gốc của tiển nhân, loại chưa bị hậu sinh khả.... sửa lại, nơi đây: Sách Báo Tạp Chí Xưa 1
----------
From: Hoai Vu <hoai.hvu
Sent: Monday, April 10, 2023 10:17 SA
Subject: Bài toán hình học
Kính thưa anh Đẳng,
Xin gửi anh một bài toán hình học thời trung học ngày xưa. Bài toán không khó, nhưng những ai học ban B ngày xưa và có trí nhớ tốt thì chỉ mất chút ít thì giờ là nhớ ra.
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài, các bạn giải thử xem sao? Khó quá.
From: vinh.trang@
Sent: Tuesday, April 11, 2023 2:45 CH
Subject: Giai dap
Kính Anh Đẳng, Anh Năng, Quý Anh, Chị,
Kính chúc mừng Anh Đẳng, Anh Năng : Thánh Tổ sanh Thánh Tôn + Hổ Phụ sanh Hổ Tử.
Sau đây là chứng minh thô thiển của tôi :
Tôi thấy 2 điểm O ; O’, cho rằng quĩ tích là một ellipse, nhưng không phải, khi tính ra là một đường thẳng.
1) [OO’] = [OH] + [HO’] = d ; [PA] = [PD] ; [PA]2 = [PO]2 – R2 = [PD]2 = [PO’]2 – r2
[PO]2 = x2 + y2 ; [PO’]2 = (d – x)2 + y2 ; [PO]2 – [PO’]2 = R2 – r2.
x2 + y2 – d2 – x2 + 2dx – y2 = R2 – r2 è x = (d2 + R2 – r2)/2d = c (hằng số).
x = c là phương trình của một đường thẳng. Qũy tích của P là đường thằnh (PH).
2) [OO’] = d ; [PO]2 – [PO’]2 = R2 – r2 = a2. Hạ P thẳng góc với [OO’] tại H.
[PO]2 = [PH]2 + [OH]2; [PO’]2 = [PH]2 + [HO’]2 è [PO]2 – [OH]2 = [PO’]2 – [HO’]2 è
[PO]2 – [PO’]2 = [OH]2 - [HO’]2 = a2.
([OH]2 – [HO’]2) = ([OH] + [HO’]) ([OH] – [HO’]) = d ([OH] – [HO’]) = a2.
[OH] – [HO’] = a2/d ; nhưng [HO’] = d – [OH] è [OH] + [HO] - d = a2/d è
2[OH] = (a2/d) + d) è [OH] = (a2 + d2)/2d = c’ (hằng số).
Qũy tích của P là đường thằnh (PH).
Kính chúc Quý Anh, Chị, mọi sự An Lành.
Kính,
VT.
HCD : Cám ơn anh Tráng, tui tỏ mò không biết ant Tráng học ngành nào mà giỏi toán quá vậy. Ngành chuyên môn anh Năng (cả bà xã anh Năng) và của tôi là Lý Hóa. Cho nên có nhiều bài toán khó tôi chịu thua. Giờ đây có tuổi nên quên “hơi” nhiều, tự an ủi là có nhiều người nhỏ hơn mình mà không may đã bị bịnh mất trí nhớ, ra khỏi nhà một chút đã không biết đường về.
Mấy đứa nhóc ngày nay học hành dễ hơn tôi hồi nhỏ, chúng có sách vở, TV và computer... Hồi tôi mới biết đọc, tôi ở làng quê, cà xóm chỉ có vài quyển tiểu thuyết. Nhớ buổi trưa nằm võng thấy trên trang thờ có quyển sách, mừng quá, bắt ghế trèo lên lấy đọc. Lúc nhỏ tôi tưởng đó là chuyện “đời xưa”. Sau nầy nhớ lại mới biết đó là quyển kinh A Di Đà (kể chuyện ở nước đường đi lót vàng, cây có lá bằng ngọc, có chim biết nói, nói Pháp cho mọi người nghe).
Tôi có trí nhớ khá, nhưng thua thằng cháu xa lắm. Nó mới biết đọc, nó đã nhớ các lá cờ của gần cả trăm quốc gia. Nó xem trong computer, nhớ luôn cả hình dáng màu sắc các lá cờ xưa của nhiều quốc gia trên thế giới. Thí dụ nó nhớ cờ Mỹ ngày trước, vào năm nào hình dáng ra làm sao, nó nói cờ Ấn độ không được cầm thấp hơn lưng quần... đó là những chuyện tôi mới biết.
-------
Đố vui dễ hơn
----------
Câu đố nầy coi vậy mà dễ trả lời sai lắm
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/00c101d96e81%24e148ee30%24a3daca90%24%40gmail.com.
image001.gif
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image033.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét