Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin gởi các bạn vài tin biết cũng tốt vài chuyện vui Tết

1. Vài tin biết cũng tốt
2. Ngày Tết nghe lại những bài thơ xưa và những giọng ngâm đã có lần vang bóng nay dần dần mờ nhã theo thời gian.

Ông đồ già ongdogia (xin cho ten).mp3     3373  còn rất nhiều bên dưới email nầy. Và còn rất nhiều nơi đây: Ngâm thơ

3. Chuyện vui Tết
HCD 11-Feb-2021
<!>

Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  

Máy dịch: Hàng triệu khẩu trang N95 giả được phân phối cho nhân viên y tế ở Hoa Kỳ

Mặt nạ bắt chước thực tế đang tràn ngập các cảng của Hoa Kỳ và chính quyền khó có thể theo kịp tốc độ.

Nguồn tin: N95 masks for Covid-19: Thousands of counterfeit 3M respirators have slipped past U.S. investigators in recent months. Masks imitating the real thing are flooding U.S. ports, and authorities can hardly keep pace. Thousands of counterfeit 3M respirators have slipped past U.S. investigators in rece... View the article. https://flip.it/0dq0Ix (click)

Máy dịch: Ghi chú: Bài bên dưới do Google dịch tự động (từ Anh ngữ) nên có nhiều đoạn khó hiểu, sai văn phạm và có nhiều từ ngữ không “thích đáng”.  

Ngày 11 tháng 2 năm 2021, 1:30 AM PST Bài của Christina Jewett, Kaiser Health News và Eli Cahan

Hàng ngàn mặt nạ 3M giả đã vượt qua các nhà điều tra Hoa Kỳ trong những tháng gần đây, khiến nó đến má và cằm của nhân viên chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia bối rối, những người nói rằng họ không thua kém nhiều so với thực tế.

Mặt nạ N95 được đánh giá cao về khả năng lọc ra 95% các hạt nhỏ có thể mang coronavirus. Tuy nhiên, hàng giả đổ vào nước này đã đánh lừa các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe từ bờ biển này sang bờ biển khác. Theo hiệp hội bệnh viện tiểu bang, có tới 1,9 triệu mặt nạ 3M giả đã đến khoảng 40 bệnh viện ở bang Washington, theo hiệp hội bệnh viện tiểu bang, thúc đẩy các quan chức cảnh báo nhân viên và kéo mặt nạ ra khỏi kệ. Phòng khám Cleveland ưu tú gần đây đã thừa nhận rằng, kể từ tháng 11, họ đã vô tình phân phối hàng giả 3M cho nhân viên bệnh viện. Một bệnh viện ở Minnesota đã nhập viện tương tự.

Các y tá tại Trung tâm Y tế Đại học Jersey Shore ở Neptune, New Jersey, đã rất nghi ngờ kể từ tháng 11 rằng những chiếc mặt nạ "3M" có mùi sai và kỳ lạ mà họ được đưa ra là những cú đánh, mối quan tâm của họ được thúc đẩy vì số lượng lô mặt nạ phù hợp với những người mà công ty liệt kê trực tuyến là hàng giả có thể. (xem tiếp ở link trên)

HCD: Có những người làm giàu trên sinh mạng người khác !!!

 Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  


Nguồn tin: By Reuters - 11 February 2021 - 10:14 A general view of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) headquarters in Atlanta, Georgia. Would you like to comment on this article or view other … View the article. https://flip.it/GZOAOk

Máy dịch:

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết hôm thứ Tư những người đã được tiêm đầy đủ liều vắc-xin coronavirus không còn cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh Covid-19.

Đó là bao gồm những người đã được tiêm phòng đầy đủ, tiếp xúc với Covid-19 trong vòng ba tháng sau khi nhận được liều cuối cùng và họ vẫn không có triệu chứng .

HCD: Xem đầy đủ chi tiết nếu cần ở link trên.

Nguồn tin: HONOLULU (KHON2) — The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) says cloth and medical procedure masks fit more loosely than the gold standard N95s. The CDC found that placing a cloth mask … View the article. https://flip.it/GaBC.6

Máy dịch: Ghi chú: Máy dịch có khi trúc trắc có nhiều chữ khó nghe khó hiểu, các bạn thông cảm

HONOLULU (KHON2) — Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết khẩu trang vải và quy trình y tế vừa vặn hơn so với N95s tiêu chuẩn vàng. CDC phát hiện ra rằng việc đặt khẩu trang vải lên khẩu trang y tế làm tăng đáng kể hiệu quả.

"Nếu cả người biểu hiện các hạt và người nhận các hạt đó đều đeo cả hai mặt nạ, thì đó là khoảng 95% hiệu quả về mặt ngăn ngừa chuyển các hạt đó," bác sĩ Jill Omori cho biết.

"Nếu bạn buộc hai đầu của các vòng tai ở các cạnh của mặt nạ, thì nó phù hợp hơn, gần khuôn mặt hơn," cô nói.

Và dưới đây là link download các bài thơ gợi nhớ ngày xa xưa

30nam (xin cho ten).mp3 4588

aoluahd (xin cho ten).mp3     2900

badoi (xin cho ten).mp3 965

benlen (xin cho ten).mp3 2339

bksd (xin cho ten).mp3 9943

buontkn (xin cho ten).mp3     5940

caiquat (xin cho ten).mp3 1618

camsat (xin cho ten).mp3 2405

camxuc (xin cho ten).mp3     3778

camxuc(1) (xin cho ten).mp3     3778

caythong (xin cho ten).mp3     988

chhuong (xin cho ten).mp3     12921

chieu (xin cho ten).mp3 2361

chinhphu (xin cho ten).mp3     8197

ckviet (xin cho ten).mp3 5218

conhan (xin cho ten).mp3 4250

dantoi (xin cho ten).mp3 2039

deongang (xin cho ten).mp3     2855

dtnvxl (xin cho ten).mp3 3125

giayphut (xin cho ten).mp3     7745

giucgia (xin cho ten).mp3 4903

gnduoimo (xin cho ten).mp3     3884

hangxom (xin cho ten).mp3     6973

hanoi (xin cho ten).mp3 8435

haugiang (xin cho ten).mp3     6523

hngtuyet (xin cho ten).mp3     5240

hoavang (xin cho ten).mp3     10775

hotruong (xin cho ten).mp3     3890

kieu (xin cho ten).mp3 2368

kinhkha (xin cho ten).mp3     9088

lathu (xin cho ten).mp3 4475

loikynu (xin cho ten).mp3 5757

ltvtd (xin cho ten).mp3 1168

mottgem (xin cho ten).mp3     6504

muadong (xin cho ten).mp3     9515

muathu (xin cho ten).mp3     1618

ngapng (xin cho ten).mp3     3571

ngtcam (xin cho ten).mp3     2968

ngungay (xin cho ten).mp3     1573

nguphu (xin cho ten).mp3     4205

ongdo (xin cho ten).mp3 0

ongdogia (xin cho ten).mp3     3373

sontay (xin cho ten).mp3 4228

tayngoc (xin cho ten).mp3     3800

tbh (xin cho ten).mp3 3350

thinhan (xin cho ten).mp3     3530

thuhung (xin cho ten).mp3     2360

tibahanh (xin cho ten).mp3     12138

tienem (xin cho ten).mp3 4430

tigon (xin cho ten).mp3 7423

tinhdien (xin cho ten).mp3     3575

tinhque (xin cho ten).mp3     2203

tlhoaico (xin cho ten).mp3     1528

tnv (xin cho ten).mp3 4363

tqtn (xin cho ten).mp3 6478

trang (xin cho ten).mp3 3010

trgiang (xin cho ten).mp3 2315

tttuu (xin cho ten).mp3 3868

tuongtu (xin cho ten).mp3     4279

vanly (xin cho ten).mp3 2158

vuondua (xin cho ten).mp3     3733

vyda (xin cho ten).mp3 5083

Chờ đến Tết

- Mày quen anh ấy lâu chưa ?

- Cũng được hơn nửa năm rồi !

- Tính tình anh ta ra sao ?

- Hôm nay, chưa thể nói được!

- Sao vậy ?

- Để chờ xem, đến Tết này, ảnh tặng tao món quà gì, rồi mới có thể nhận xét được !

Tán thành

Cô vợ đi chơi Tết về, hớn hở khoe với chồng :

- Anh ạ ! Hôm nay, rất nhiều người khen em là xinh và trẻ hẳn ra !

Anh chồng gật gù đáp :

- Ừ ! Ngày Tết nào mà chả có nhiều người say !

Quan không bằng người đàn bà dốt

Có anh lính đi xa, nhân có bạn bè ghé thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem. Không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một cái hình bát quái, hai con dê, và một cái chũm chọe, anh ta mới nẩy ra ý ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn chục quan tiền

Người vợ xem thư, biết thiếu tiền, bèn lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi:

- Chồng chị gửi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về tận tay, còn kiện cáo gì nữa?

Người vợ nói:

- Bẩm quan lớn! Anh ta ăn bớt ạ! Chồng con gửi cho những một trăm quan kia ạ!

- Sao chị biết?

- Bẩm quan lớn! Thư chồng con viết rành rành ra đấy, xin quan lớn xem thư sẽ rõ.

Quan giở bức thư quái lạ kia ra xem, không hiểu gì cả, liền hỏi:

- Thế là thế nào? Bức thư không có chữ nghĩa gì cả, sao chị biết chồng chị gửi một trăm quan?

- Bẩm quan lớn, chồng con biên rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, bốn chín ba sáu. Bát quái, tám quẻ, mỗi quẻ tám gạch, tám tám sáu tư. Ba mươi sáu với sáu mươi tư, chả là một trăm quan đó sao?

Quan cho là phải, bt anh kia trả số tiền kia. Nhưng quan còn thc mc, hỏi:

- Thế hai con dê và cái chũm chọe kia là ý thế nào?

Chị kia xấu hổ, hai má đỏ ửng, mỉm cười, không nói. Quan hỏi mãi mới thưa:

- Bẩm quan lớn, không có ý gì cả ạ! Nhà con vẽ đùa đấy thôi.

- Đùa thế nào, phải nói ra!

- Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con hẹn với con rằng đến tết trùng dương thì nhà con sẽ về thăm nhà ạ!

Bấy giờ quan mới nhận thấy mình không sáng ý bằng người đàn bà không học hành gì cả!

LO XA

Vừa xong Tết, thấy bố có vẻ ủ dột, con hỏi:

- Bố nghĩ gì vậy?

Bố trầm ngâm chép miệng:

- Lại phải lo cho cái Tết mới, chỉ còn 11 tháng nữa thôi!

Một kỷ niệm

Cô vợ trẻ nói với chồng :

- Tết này mình cưới nhau đúng một năm anh còn giữ vật kỷ niệm ngày hạnh phúc đó không ?

- Có, quyển sổ nợ đến nay chưa trả dứt em ạ.

- !!!

ANH ĐÃ BIẾT RỒI CÒN GÌ?

Sắp hết năm, đôi vợ chồng mới cưới hoàn toàn không biết cách cúng bái, thế là người chồng bảo vợ nhìn xem nhà thợ rèn bên cạnh đón tết thế nào. Người vợ đứng rình cửa sổ thấy anh thợ rèn đang cầm que cời than đánh vợ thì quay vào.
Chồng hỏi thấy gì, vợ cứ nhất định không nói, cuối cùng chồng giận dữ cầm que cời than lên, cô vợ thấy vậy khóc òa: “Anh đã biết rồi còn hỏi em làm gì?”

 Tháng dễ thương

Hai ông bạn gặp nhau sau ngày Tết:

* Này, Tết rồi anh ăn Tết thế nào ? - Ô, thật tuyệt vời!

* ???

* Vợ tôi rất ít nói !

* ???

* Vì tháng hai chỉ có 28 ngày !!!      

Đến mày còn không có

Gần tết, người đàn bà đang đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua thì đứa con trai út học về

- Ôi, đẹp quá! Mẹ ơi, có phải bố mua cho mẹ cái áo này để diện Tết phải không?

Bà mẹ bĩu môi:

- Bố nào mua! Cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo!

Sợ Vợ

Trong cuộc họp mặt tất niên ở Việt Nam, bàn đến chuyện sợ vợ.
Để thử ai không sợ vợ, một ông hỏi:

- Ai sợ vợ đưa tay lên.

Có nhiều cánh tay đưa lên trong đó có cô thư ký của công ty:

- Sao lạ kỳ vậy? Cô cũng sợ vợ à!

- Thì cũng sợ chứ!

- Sợ ai?

- Sợ vợ thủ trưởng.

 Quà Của Vợ

Hai ông chồng nói chuyện với nhau:

- Cậu có cái ví đẹp quá!

- Quà của vợ mình nhân dịp Tết, và cũng là nhân ngày lễ tình nhân nữa đấy!

- Thế cô ấy đặt cái gì ở bên trong ví?

- Một mớ hóa đơn hàng Tết trả góp!!!

Đừng ngạc nhiên

Sau cuộc họp cuối năm ở cơ quan về, bước vào phòng khách, thả người xuống bộ sa lông mới tậu, đưa tay đón chén sâm ngào ngạt từ tay phu nhân, sếp nhấp một ngụm rồi quay sang nói với bà xã:

- Bà nó đừng ngạc nhiên khi Tết năm nay không có ai đến biếu tôi bánh, mứt, rượu ngoại nữa nhé! Tết năm nay nhà mình tự mua.

Phu nhân liền thảng thốt hỏi:

- Sao thế? Ông sắp về vườn rồi à?

- Còn lâu nhé! Cái ghế của tôi vẫn chắc nguyên. Chẳng qua là sáng nay, tôi đã rỉ tai cấp dưới thế này: “Tết năm nay, tớ không nhận đồ vật linh tinh nữa, các cậu cứ quy hết ra thóc, cho vào phong bì cho tớ”. Bà bảo tôi có thông minh không?Tin nào là tin buồn?

Vợ nói với chồng:

- Em muốn báo cho anh hai tin, một buồn một vui.

- Nói xem nào?

- Em sẽ ly dị anh và cưới người hàng xóm.

- Thế tin nào buồn? - người chồng hỏi.

Chỗ an toàn

Cuối năm, Nhện lo lắng nói với Mọt:

- Tiễn năm cũ đón năm mới, đâu đâu cũng tổng vệ sinh, lau chùi, quét dọn, bọn mình phải tìm chỗ nào để sống qua Tết chứ ?

Mọt đăm chiêu một lát, chợt reo lên:

- Nhớ ra rồi ! Có những chỗ rất an toàn đấy !

- Chỗ nào thế ?

- Những chỗ để hồ sơ, đơn từ, kiến nghị của dân đấy!

Đúng Là

A và B gặp nhau dịp tết. A hỏi:

- Tết này tính đi đâu không?

- Tao tính về thăm nội ở Oklahoma, nhưng vợ tao lại muốn về thăm ngoại tại Houston.

- Thế mày quyết định đi đâu?

- Thì còn đi đâu nữa! Mày đúng là đồ... chưa vợ!

 Du xuân

Sáng mồng một Tết, chị vợ trang điểm lộng lẫy tìm đến cơ quan chồng. Gặp bảo vệ cơ quan, chị vợ đon đả :

- Chú cho chị lên gặp giám đốc

- Xin lỗi chị, giám đốc của chúng tôi đã đưa vợ đi du xuân từ hôm qua ạ.!

- Trời ! Tôi là vợ anh ấy đây mà !

 Tết vui vẻ               

- Này em, anh muốn chúng mình đón Tết vui vẻ, không ầm ĩ, giống hồi mới cưới ấy.
- Được thôi, anh nói cụ thể xem nào?
- Nghĩa là anh sẽ đi chợ mua thịt, hoa quả, rượu. Còn em thì... về ăn Tết cùng cha mẹ!

  

0.8kB

Không có nhận xét nào: