Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ ....- Nguyễn My Hanh

No automatic alt text available.

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ , tôi xin được viết lại một câu chuyện có thật 100% . Để gửi cho những tên cộng sản VN !<!>
Trên con đường Nguyễn Trãi tại Sài Gòn , một con phố thật dài nối liền với vài quận , 5 và 10 ...Có một căn phố đẹp khang trang và cũng là một cửa tiệm vàng ngày xưa . Trong đó có một gia đình với ông bà , cha mẹ và những đứa con ngoan đẹp ...Họ làm lụng cả đời từ đời ông bà , đến cha mẹ và những đứa con khi lớn lên cũng học theo nối nghiệp gia đình .
Họ chưa hề cướp hay giựt của ai , họ chưa hề chiếm đoạt phi pháp tài sản của ai và cũng không hề hãm hại ai ....
Rồi một ngày 30 / 4 / 1975 .
Có loài tên gọi là cộng sản VN từ rừng và từ các lổ cống , hầm hố xí chui lên ...Chúng tràn vào một Thủ Đô đẹp như hoa mộng , một nơi phồn vinh tráng lệ , một vùng đất được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông , chỉ đứng sau Nhật Bản Những con thú tính man rợ đó đã không ngừng giết hại và gây tang thương cho người dân nơi này ...Đã không ngừng cướp và giết những người vô tội nơi đây ! Nơi cái ngôi nhà tiệm vàng đó , họ muốn rời khỏi Việt Nam , nhưng cha mẹ trên 80 tuổi , đi không nổi , bỏ lại không đành ! Con thì qúa thơ dại bé nhất chỉ 5 tuổi , cô con gái bé bỏng qúa xinh đẹp , vì nghe lời kêu gọi " Hoà bình rồi , bà con cứ yên tâm sinh sống " 
 Họ nghe lời mị dân của loài cộng sản , họ ở lại nhà ... 
Để rồi , một ngày mang tên " đánh tư sản mại bản " 
Bọn cướp có tên loài qủy đỏ đã vào tận nhà , cướp đi tất cả những tài sản của gia đình cô bé Những vàng vòng , nhà cửa ... mà từ đời ông bà , đến cha mẹ và anh chị của cố chắc chiu dành dụm làm việc mà có được ..
Chúng phán rằng đây là " tài sản của nhân dân " và chúng gom sạch , chúng tống hết từ già đến trẻ lên xe vận tải bít bùng , chở thẳng vào rừng , nơi gọi là khu kinh tế mới !Cái nơi không bóng người , toàn rừng rậm không biết gọi là gì ....? Vì họ chưa bao giờ đến đó !Tại nơi đó , những người thân nhân của cô bé thay phiên nhau chết Ông bà , anh chị , và cha mẹ của cô bé ! Bởi vì đói , vì uống nước rừng , ăn trái dại , lá cây , rễ cây ... Cái gì nhai được để chống đói và lạnh rét vì chỉ mỗi bộ áo quần dính thân ! Vì đau bệnh do sốt rét rừng ......
Để rồi họ ra đi từng người , từng người , nơi rừng sâu , người cuối cùng là người mẹ thương yêu của cô !
Trước khi qua đời , người mẹ nắm tay bé nhỏ của cô mà đọc và dặn lại cái địa chỉ nhà mà trước kia họ sinh sống , nơi cô sinh ra và hạnh phúc được 5 năm ! Cái thãm cảnh , bi thương của cô gái trẻ chỉ mới 8 tuổi , không còn thân nhân , không còn gia đình , không còn nhà cửa ...
Sau khi cào đất để mẹ cô xuống và lấp lại đơn sơ , thì cô đã rời khỏi khu rừng , có tên là kinh tế mới , để trở về cái nhà với địa chỉ mà mẹ cô căn dặn trước khi lâm chung " nhà đó của con "
Từng bước lầm lũi như người rừng , dò dẵm trở ra được đường lộ Cô bé không biết đi về đâu , đói khát , rách rưới , rét mướt ...Cứ lầm lũi đi với đôi chân trần bé bỏng , với con đường xa tít và những khốn khó luôn bám theo , những nguy nan đang rình rập và những bất hạnh sẽ kéo đến với cô !Cuộc đời cô như thế là do loài có tên là cộng sản Việt Nam gây ra 
Từng bước lê thân , ăn xin sống qua ngày và cứ hỏi đường để đi Có những chuyến xe đò , tải hàng và những người dân miền nam Việt Nam cùng khổ đã thương xót thân phận mồ côi , ăn xin của cô mà bố thí cho chút thức ăn thừa , hoặc nước còn dư ! Họ cho qúa giang từng đoạn đường , rồi lại đi bộ ...Có người tôi nghiệp cho cô một bộ áo quần cũ để thay vì qúa rách nát ! Cuộc đời cô cứ thế mà trôi qua và lớn lên ...
Năm cô tròn 16 tuổi , dù bộ áo quần không lành , dù bửa đói bửa khát , nhưng cô đã là một thiếu nữ đẹp như ánh ban mai Cô đã về được trước cửa ngôi nhà " nhà đó của con " Nhưng căn nhà đó đã có một bà cán bộ cộng sản cao cấp đang cư trú , họ sống trong sự sung túc , thừa tiền lắm bạc  Cái bà đó là người đã vào nhà cô năm xưa để đánh tư sản mại bản 
Cô nhìn lại căn nhà và hồi tưởng lại những chuổi ngày hạnh phúc của gia đình khi còn thơ ấu !
Mỗi ngày cô ra chợ tên là Bàu Sen , cô lượm rác , ve chai , cô làm giúp việc cho người bán hàng , người ta cho bửa cơm , ly nước Ngày nào không có việc , cô phải lượm thức ăn thừa nơi các sạp bán thức ăn 
Mỗi tối trở về nằm ngủ trước cửa nhà dưới mái hiên như một con chó giữ cửa !Đời đã thế nhưng phủ phàng cứ ập đến không ngừng ...
Vì ngủ ngoài lề đường lại là một thiếu nữ 16 với khuôn mặt mỹ miều ... xinh đẹp như hoa !Chúng nó , những thằng cộng sản thích đi ăn đêm , thích cướp , thích cưỡng chiếm và cưỡng đoạt ...Chúng thấy cô gái đẹp nằm ngủ lề đường thì chúng ra tay !Chúng cướp đi cuộc đời trong trắng của cô , một đêm bị chúng hãm hiếp , một đêm kinh hoàng ....Cô la hét , gào thét trong đêm , bà chủ chiếm nhà cô nghe thấy nhưng cứ lờ đi , thậm chí cô đói cũng không cho được một chén cơm , hay ly nước lã !
Với lý do sợ cấp trên nói dính dáng với bọn con cháu tư bản !Sau đó thì chúng bỏ mặc cô gái trẻ trong đau thương , thãm hại !
Tháng ngày trôi qua , cái đêm đau khổ đó lại thêm gánh nặng cho cô , cái bụng cứ lớn dần ... 
Vào ngày sinh nỡ của 9 tháng sau cũng là cái đêm cô vĩnh viễn rời xa cuộc đời trần tục đầy ô uế và đau khổ , cô và đứa con đã chết trước cửa nhà " nhà đó của con "
***************************************
Cuộc đời của một người con gái miền nam VN sau khi bị csvn cưỡng chiếm là như vậy !
Viết thay cho một người con gái đau khổ xấu số đã ra đi !

Không có nhận xét nào: