Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

Xạo Sự "Tới Bến Luôn Bác Tài" - Út Bạch Lan


Có một vài "bậc tiền bối" gọi điện thoại để chấn chỉnh xạo tôi như thế này "Cậu có viết về chính trị thì phải viết "nghiêm túc" một chút, cái lối viết cà rỡn của Cậu làm bài viết giảm của cậu mất giá trị đi, vã lại Cậu còn bị chê cười là tên xạo ke nữa..."
Dạ thưa đúng 100%. Nhưng gặp phải toàn là những chuyện chính trị "cà rỡn" thì không viết cà rỡ thì viết cái gì? Chẳng hạn như hiện nay, nước lớn nước nhỏ, nước giàu nước nghèo gì cũng cần đến dầu, có người gọi nó là "huyết mạch" của sự sống còn của quốc gia, cho nên nó gây ra nhiều sự xung đột cứ kéo dài triền miên năm này qua năm khác. 
<!>
Biết như vậy, mà Ông Đạo Sĩ Iran cứ "cà rỡn cà rỡn" với Mỹ hoài, biết dầu hỏa là huyết mạch của nền kinh tế thế giới, biết đóng cửa Hormuz là "tự sát"...nhưng đạo sĩ cứ nhắm mắt..."Tới Luôn Bác Tài" mới là ngộ chứ!
Năm 2022, khi chiến tranh Nga- Ukraine bùng nổ, chỉ trong vài tuần giá dầu Brent đã tăng lên đến $130 USD/thùng. Phải mất nửa năm sau thị trường mới ổn định trở lại với mức trên $60 USD/thùng.

Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2/2026, ngày 2/3/2026, Tehran ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz khiến cho đến hôm nay chỉ chưa đầy 10 ngày sau, giá dầu thế giới tăng vọt từ 60-70 USD/thùng lên đến gần $120 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 15,5% lên $104,96 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc tăng 17,4% lên $108,82 USD/thùng. Từ khi chiến dịch quân sự Mỹ–Israel nắm vào Iran bắt đầu, giá dầu WTI đã tăng khoảng 60%. Giá khí đốt cũng tăng bất ngờ hơn 30%.

Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là: "Hoa Kỳ đã huy động một lực lượng hùng mạnh nhất từ sau chiến tranh Iraq (2003), phối hợp với không quân bách chiến bách thắng của Israel đến Trung Đông chỉ để dội bom giết lãnh tụ và một số quan chức chóp bu khác...rồi thôi sao?" Trong khi đó cái eo biển Hormuz nhỏ xíu (#50 Km) bằng hạt đậu trên một mẫu đất trồng đậu Vùng Vịnh thì không kiểm soát nỗi để cho lực lượng Iran phong tỏa làm tê liệt tất cả mọi hoạt động của cả vùng vịnh, ngoài Mỹ mà các đồng minh của Mỹ cũng tiếp tục ăn hỏa tiễn của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng nếu Teheran thả thủy lôi tại eo biển Hormuz, Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ”. Đồng thời, ông cũng đề cập đến khả năng thành lập ngay một một đội hộ tống của Hải quân Mỹ, nhưng cho đến nay quân đội Mỹ vẫn chưa có động tĩnh thực hiện nhiệm vụ rủi ro cao này. Cũng chỉ là tuyên bố cho có, chưa thấy gì cụ thể xảy ra.
Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988), Hoa kỳ đã từng thực hiện công việc Hải Quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu của Kuwait qua eo biển Hormuz, nhưng tình hình thời điểm thập niên 1980 khác xa tình hình bây giờ. Vào lúc đó, Tehran chưa có drone, hệ thống hỏa tiễn tân tiến, nhưng quan trọng hơn là lúc này Mỹ đang đánh Iran khác xa một trời một vực khi Mỹ đánh Iraq là kẻ thù của Iran.

Tin tức xác nhận Giáo Sĩ Lãnh tụ Tối Cao Ali Khamenei bị dội bom chết rạng sáng ngày 1/3/2026 mà sao cho tới nay sau gần hai tuần lễ cũng "chưa thấy xác" mà cũng chưa thấy chính quyền Tehran tuyên bố "Lễ Quốc Tang". Tin chính thức của Tehran chỉ ngắn gọn "Cả nước sẽ quốc tang 40 ngày và cả nước sẽ nghỉ việc một tuần..." Truyền thông chính thức của chính quyền Tehran chỉ cho biết Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng không kích của Mỹ và Do Thái mà không hề công bố hình ảnh thi thể hay chi tiết về tình trạng thi hài như bị cháy, bị vùi lấp hay bị phân mảnh v/v và v/v...Được hỏi thì chính quyền chỉ trả lời chung chung như sau:
- Quốc Tang sẽ được dự trù bắt đầu từ tối 4/3/2026 cho đến ngày 8/3/2026, nhưng vì số lượng người tham dự chưa ước lượng được, nên buộc phải hoãn lại để điều chỉnh kế hoạch phương án tổ chức. Hơn nữa, Iran đang khi bị tấn công, tình trạng an ninh cực kỳ khó khăn cho việc tập trung hàng triệu người..
Chính quyền Iran nói sao nghe vậy, còn dư luận thì thầm bên ngoài thì nghe có vẽ hấp dẫn hơn. Việc tổ chức quốc táng khổng lồ chưa từng có, trên thế giới trong lúc đầu đang đội bom của Mỹ và Israel có nguy cơ đưa đến sự tranh giành quyền lực của IRGC, giới Giáo Sĩ, phe cải cách có thể đưa đến nguy cơ khủng bố, hỗn loạn, nổi loạn, thậm chí một cuộc đảo chánh có thể xảy ra.
Viết tới đây, xạo tôi lại nhớ cái chết của Osama Bin Laden năm 2011, xác của Bin Laden được thủy táng trong vòng 24 tiếng đồng hồ từ một tàu chiến của Mỹ, được hỏi thì được giải thích nơi chôn cất Bin Laden sau này sẽ trở thành "đền thờ khủng bố" (!?)

Ngay sau khi công bố chính thức và công khai Lãnh Tụ Tối Cao Ali Khamenei, Hội Đồng Chuyên Gia gồm 88 Giáo Sĩ đã chọn Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai thứ của Ali Khamenei làm lãnh tụ tối cao thay cha mình, mãi đến ngày 9/3/2026 mới công bố, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy lên tiếng và xuất hiện. Sự kiện này gây thắc mắc để rồi từ đó dẫn đến những "tin vịt" trơ trẽn vô căn cứ đọc tin thấy muốn buồn nôn.
Các hãng thông tấn lớn như AP, BBC, NYT, Al Jazeera đều đã dẫn thông báo chính thức từ Tehran về việc Mojtaba Khamenei được bầu chọn thay thế Ali Khamenei, cùng nhiều hình ảnh hàng trăm nghìn người biểu tình ủng hộ Mojtaba Khamenei, chứng tỏ là chuyện có thật. Nhưng về việc chưa lên tiếng hay xuất hiện thì được dư luận giải thích như sau:
- Mojtaba Khamenei vốn là một nhân vật của hậu trường của cha mình, gắn chặt với IRGC và mạng lưới an ninh, rất ít xuất hiện trên truyền hình, hầu như không có các bài diễn văn "loòng thoòng" được phát sóng rộng rãi như cha mình. Trong tình hình hiện tại, các cơ sở lãnh đạo, các trung tâm chỉ huy, các điểm trọng yếu tập trung quyền lực ở Tehran và Isfahan đều nằm trong tầm ngắm của không lực Mỹ và Do Thái, sự xuất hiện của lãnh tụ là một điều không thể được, ít ra cũng trong lúc này. Sự xuất hiện của Tân Lãnh Tụ Tối Cao của Iran trong lúc này cũng dễ gây tranh cãi hay tranh giành quyền lực trong giới tinh hoa phức tạp của Iran, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn dễ đưa đến nỗi loạn ngoài tầm kiểm soát nếu không muốn có một Thiên An Môn thứ hai.

Trong phạm vi bài "xạo" hôm nay, xạo tôi chỉ nêu lên hai sự kiện mang đầy dẫy sự mâu thuẫn gần như vô lý mà không có lời giải. Người ta thường gọi nó là "ẩn số chính trị".
Thứ nhất là liên minh Mỹ (Donald Trump) và Do Thái (Netanyahu) "CHIẾN" với Iran mà không tìm cái "THẮNG", để cho Tehran tác oai tác oái phong tỏa Hormuz nửa tháng nay khiến cả thế giới ngộp thở vì thiếu dầu.
Thứ hai là nội tình kính như bưng của Tehran không ai biết mô tê gì cả. Vậy thì các mạng lưới cơ quan tình báo CIA và Mossad đã từng được khen ngợi là nhất thế giới ở Iran nói riêng và ở Trung Đông nói chúng đang ở đâu và đang làm gì? Nếu thật sự Mojtaba lên thay thế cha với cánh ta IRGC thì chế độ Tehran vẫn "vũ như cẫn", vậy thử hỏi Mỹ đánh Iran để làm cái gì vậy!? Ông Trump thường kêu gọi dân Iran chuẩn bị để đón tiếp chế độ mới, nhưng ngày 12/3/2026, Mojtaba vừa tuyên bố sẽ duy trì tình trạng phong tỏa Hormuz cho đến khi Mỹ ngừng oanh tạc và có lời xin lỗi với Iran, đồng thời kêu gọi các lực lượng tay chân bộ hạ của Iran cùng vai kề vai sát cánh với IRGC "tử chiến-thánh chiến" với Mỹ-Israel. Và nếu cần, Iran sẽ làm cho giá dầu thế giới tăng lên đến mực "nghẹt thở" $300.00/Một Thùng!!! Oh My God 😂😂😂

Xem ra thì Mỹ dở ẹt, còn tệ hơn con sư tử giấy Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nữa. Tháng sáu năm ngoái (6/2025) sau 12 ngày không kích Iran liên tục của Israel và sau đó, ngày 22/6/2025 Mỹ đã dùng bom GBU‑57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – loại bom 30.000 pound, thiết kế để xuyên sâu vào mục tiêu kiên cố, do máy bay B‑2 Spirit mang. Khoảng 12–14 quả MOP, kết hợp với tên lửa hành trình Tomahawk bắn từ tàu ngầm và các chiến hạm Mỹ vào ba căn cứ hạt nhân Fordo, Natanz và Isfahan. Vài ngày sau Trump lên Social Truth tuyên bố liền:
- Cuộc không kích thành công tốt đẹp, tất cả máy bay đã trở về căn cứ an toàn 100%. Đây là thời khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và cả thế giới. Fordow đã bị xóa sổ. Một ngày đại thắng và Israel sẽ an toàn hơn, nếu Iran còn quấy nhiễu Israel, Iran sẽ còn bị tấn công nặng nề hơn nữa.
Chẳng bao lâu sau, cuối tháng hai đầu tháng ba năm 2026, Mỹ và Do Thái lại liên minh tấn công Iran lấy lý do là Iran đã tái thiết lại các căn cứ hạt nhân và có hỏa tiễn tầm xa có thể bắn tới Mỹ. Giới truyền thông khai thác ngay điểm "mâu thuẫn" và hỏi "Tổng thống đã nói hoàn toàn xóa sổ Fordo, Natanz và Isfahan, mà sao nay lại đánh Iran vì lý do hạt nhân nữa? Trump ú ớ trả lời "Tehran không thành thật trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhất là trong việc đàm phán về hạt nhân tiền hậu bất nhất,tiên lại gần rồi rút lui. Lịch sử lâu dài giữa Hoa Kỳ và Iran chứng minh rằng nước này không đáng tin cậy..."
Tóm lại, trên các hệ thống truyền thông của Trump thì biện minh quyết định tấn công Iran của Trump ngày 28/2/2026 vì lý do "đàm phán bế tắc, cáo buộc Tehran tái khởi động hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử bắn qua tới Mỹ, loại bỏ những mối đe dọa trước mắt.
Lập luận này bị giới chuyên gia phân tích quân sự chính trị tình báo đặt dấu hỏi to tổ bố về mức độ xác thực và cơ sở pháp lý.

Vòng vo tam quốc cho vui vui thêm chút vậy thôi. Chứ xạo tôi thường viết chính trị như đồng tiền có hai mặt. Mặt sấp mặt ngửa, chuyện trên bàn đàm phán hoàn trái ngược chuyện đàm phán dưới đít bàn. Chuyện đàm phán dưới đít bàn không phải bằng miệng mà bằng bàn chân, ống chân hay đầu gối chỉ khều nhẹ nhau thôi là "hiểu ý" liền.
Trong hai tuần qua có nhiều điều đã chứng minh rằng những điều Mỹ và Israel mong muốn không xảy ra mà nó xảy ra ngược lại những mong muốn đó. Tuy chế độ Tehran trong tình trạng rắn không đầu nhưng chưa sụp đổ, nay lại có Tân Lãnh Tụ Tối Cao còn "cứng cựa" hơn cha mình, thì liệu Trump có tính toán gì như Bush con đối với Iraq năm 2003 hay không, không ai biết. Quốc Hội lưỡng viện của Hoa Kỳ cũng bù trất vì "quân cơ bất khả lậu mà!"
Hậu quả ngay trước mắt sau hai tuần Mỹ-Israel tấn công Iran là kinh tế có thể dẫn tới khủng hoảng dầu hỏa trầm trọng như năm 1973-1974 khi các quốc gia Arab trong khối OPEC cấm vận dầu hỏa với và các quốc gia ủng hộ Israel khiến giá dầu tăng vọt kéo theo sự suy thoái kinh tế toàn cầu.
Iran ra lệnh "đóng cửa" Hormuz, khiến nguồn cung khoảng 20% dầu cho thế giới còn kẹt cứng trong vịnh, khiến cho thế giới "nghẹt thở" từng ngày. Trong bối cảnh đó, Trump ra lệnh tạm tháo gỡ một số lệnh trừng phạt dầu đối với một số quốc gia để ổn định thị trường năng lượng, trong đó có sự giải quyết khẩn cấp số dầu của Nga hiện còn đang trên biển. Điều này đã trực tiếp giúp cho Nga giải quyết ngay số lượng dầu rất lớn còn đang "mắc kẹt".
Xin nhớ rằng Mỹ chỉ tháo dỡ cấm vận dầu với Nga chứ không phải dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn về mọi lãnh vực. Chỉ có một chuyện nhỏ đó thôi mà hãy nghe phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin ca sáu câu vọng cổ nè:
- Nhu cầu mua dầu hỏa của Nga tăng mạnh liên quan trực tiếp đến chiến tranh Iran. Chúng ta đã giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn còn tồn đọng bấy lâu nay chỉ trong một sớm một chiều.
Ý của Dmitry Peskov cũng là ý của Mạc Tư Khoa và Putin như một thông điệp (dưới đít bàn) cảm ơn Trump đã đánh Iran mà Nga được như vậy, dù rằng Nga xem Iran như một đồng minh của mình, nhưng chỉ là một đồng minh "hờ". Chỉ có những kẻ "Đại Ngu" mới kết đồng minh với những kẻ mới vừa chào đời thì đã biết hô vang "giết...giết....giết..." rồi.

Nga cảm ơn Trump là hợp tình hợp nghĩa hợp lý, bởi trong bỗng chốc khối lượng dầu khổng lồ của Nga còn đang bị kẹt cứng bấy lâu nay, giờ có điểm đến an toàn, thậm chí còn được "danh chính ngôn thuận" nữa, như thị trường tiêu thụ Trung Cộng, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Thú vị và ngoạn mục nhất là trường hợp Ấn Độ. Sau khi tấn công Iran ngày 28/2/2026 một tuần lễ, Trump đã tạm thời cho phép Ấn Độ nhập khẩu trở lại dầu của Nga sau nhiều tháng hù dọa trừng phạt nếu Ấn mua dầu của Nga. Có một điều quan trọng nhất mà ít ai quan tâm tới, đó là Nga-Mỹ đã trở thành "đồng minh" ở dưới đít bàn bàn từ khuya rồi, từ ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2017 tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 ở Hamburg (Đức Quốc). Chuyện Nga hưởng lợi về dấu hỏa khi Mỹ đánh Iran, Iran phong tỏa Hormuz là chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện kéo dài và giá dầu tăng gấp hai gấp ba thì thằng nào ngáp ngáp chắc không cần trả lời. Chuyện lớn là chuyện Moscow không thể ngăn chặn Trump và Netanyahu tấn công Iran, Nga tránh né thể hiện sự liên kết với hay liên đới với Tehran, bởi vì lợi ích của Nga ở Trung Đông không chỉ thu hẹp ở Iran mà thậm chí còn còn lớn hơn rất nhiều ở các quốc gia trong Vùng Vịnh, hầu hết là đồng minh của Mỹ. Nói cách khác, Moscow rất thận trọng, tránh để bị Arab Saudi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất UAE và các nước khác đánh giá là đứng về phía Iran. Trên thực tế Nga cũng không hoàn toàn đứng về phía Iran. Như vậy thì "Trục Ma Quỷ" tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa!

Về phần của Mỹ thì Mỹ lợi cái gì? Ô!...nhiều lắm vô số kể, mấy ông bà cô cậu tốt nghiệp viện học đại gốc me gốc mít của mấy cái đài tử sĩ mang tên xô viết nghệ tỉnh điện biên pác pó gì đó thì cho rằng Trump đánh Iran là Trump đang ném tiền của dân Mỹ qua cửa sổ, rồi chứng minh rằng mỗi ngày Trump chi phí vài ba tỷ đô la cho việc ném bom Iran của không quân Mỹ mà chỉ giết được năm ba ông giáo sĩ Iran đưa đến khủng hoảng năng lượng kéo theo khủng hoảng kinh tế.
Ai cũng cho rằng, Iran đóng cửa Hormuz là "tự sát", thực tế thì Iran có sợ thằng tây nào đâu, cửa của tao tao đóng, ai chết tính sau.
Trong chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công tàu chở dầu Kuwait bằng thủy lôi với tàu nhỏ cao tốc (xuồng cao tốc), Mỹ đã mở chiến dịch Earnest Will từ tháng 7/1987 để đối phó. Mỹ cho phép 11 tàu chở dầu Kuwait treo cờ Mỹ (Flagship) để đi qua vịnh Persian Gulf, ra khỏi Hormuz với sự hộ tống của hải quân Hoa Kỳ. Tháng 4/1988, USS Samuel B. Roberts trúng thủy lôi của Iran, dẫn đến Chiến Dịch Praying Mantis, Mỹ phá hủy 3 giàn khoan Iran, đánh chìm gần nửa lực lượng hải quân Iran trong vùng Vịnh, đến nỗi sau đó không có một tàu nào, ngay cả những chiếc xuồng con cũng không dám ra khơi.
Lần này thì hơi khác, vì gặp tay tính toán lời lỗ (thương gia mà) Donald Trump chơi nước cờ "Insurance" thay vì "Flagship" như năm 1987. Bất cứ tàu chở dầu của quốc gia nào trên thế giới muốn đi qua Hormuz an toàn thì nên mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh của hãng bảo hiểm U.S International Development Finance Corporation (DFC) của chính phủ Mỹ.

Được biết DFC là một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ chuyên hỗ trợ tài chính quốc tế. Đây không phải là cơ quan bảo hiểm truyền thống, mà cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị. Được thành lập năm 2018 dưới thời của Trump, qua đạo luật Build Act với mục đích là cạnh tranh việc cho vay với Trung Cộng.Trong vụ Hormuz bị Iran đóng cửa ngày 2/3/2026, Mỹ lợi dụng tư thế quân sự (nhất là lực lượng hải quân Mỹ), DFC đã tung ra gói bảo hiểm 20 tỷ USD hợp tác với Chubb nhằm bảo hiểm an toàn cho tất cả tàu bè qua lai ra vào eo biển Hormuz với sự hộ tống của Hải Quân Hoa Kỳ, lý do rất chính đáng là vì DFC là một cơ quan của chính phủ Mỹ! Chưa hết đâu, mai kia mốt nọ các quốc gia vùng vịnh thi nhau mua dàn phòng không Patriot của Mỹ thì mới...khẩm.
Kha...Kha...Kha...Hormuz cứ tiếp tục đóng cửa lâu chừng nào tốt chừng đó...bây chết mặc bây, tiền thầy thầy cứ đút túi!!

Để Kết:
Trên tiến trình "New World Order" một vài dấu hiệu đã thể hiện thấy rõ.
- Mỹ đã nhường chuyện Âu Châu cho Nga giải quyết sau này. Người mà Nga nói chuyện sau này là Đức chứ không phải Pháp hay Ý. Chuyện Ukraine rồi cũng phải giải quyết nay mai, sớm hay muộn. Ai sốt ruột chứ Putin và Trump đâu có sốt ruột.
- Nga đã nhường cho Mỹ giải quyết chuyện Trung Đông, Nga không can thiệp. Mỹ sẽ giải quyết Iran trong nay mai. Trung Đông sẽ ổn định lâu dài với chính sách ngoại giao "Abraham Accords" của Donald Trump.
Nếu như vậy thì Chú Ba đang đứng ở đâu!? Ta về ta tắm ao ta cũng chưa chắc đã ổn. Để xem Chú Ba Tập dùng ba tấc lưỡi khuyên can Tân Lãnh Tụ Tối Cao Iran Mojtaba Khamenei như thế nào?
Xạo Tôi xin góp ý:


Chúc Một Cuối Tuần Bình An Và Thư Thái.
                  Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: