Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Xạo Sự "IRAN - Nhất Tiễn Hạ Đa Điêu" - Út Bạch Lan




Như xạo tôi đã từng thưa rằng, xạo tôi không phải là một chính trị gia, một bình luận gia hay bất cứ một loại "gia" nào khác, xạo tôi chỉ là một người tỵ nạn cộng sản Việt Nam chính thống, bởi tôi còn ở lại quê nhà thì tôi đã bị bắt và bị giết từ khoảng 30 tuổi rồi (1975-1976). Từ ngày định cư ở Mỹ năm 1983, chỉ biết lo làm lại cuộc đời, vật vã với miếng cơm manh áo với một gánh nặng gia đình trên vai còn thì giờ đâu mà lo chuyện "đại sự" giải phóng quê hương diệt trừ cộng sản, có quởn đâu mà tham gia vào các chính phủ (chú phỉnh lưu manh) chờ ngày Mỹ lật đổ cộng sản Hà Nội giải phóng Sài Gòn về làm Thủ Tướng hay bộ trưởng bộ này bộ kia để tha hồ tham nhũng hốt bạc, hoặc tham gia Đảng Phái chính trị của Mỹ như Dân Chủ hay Cộng Hòa để che bớt cái mùi "mít đặc" của mình.
<!>
Cho mãi đến tháng 6 năm 1987 khi Cựu Tổng Thống Ronald Reagan tuyên bố một câu nổi tiếng làm thay đổi cục diện thế giới " Mr. Gorbachev, tear down this wall", xạo tôi mới bắt đầu theo dõi câu chuyện thời sự hàng ngày, nhất là những chuyện liên quan đến vận mệnh dân tộc Việt Nam. Một loạt sự kiện, biến cố chính trị tiếp diễn sau đó, xạo tôi nghỉ và tưởng rằng Việt Nam sẽ thay đổi như "sư phụ liên xô vĩ đại" (1990) của nó, nhưng không, Bush Cha, rồi Bill Clinton, rồi Bush Con đến Obama, cộng hòa rồi dân chủ rồi lại cộng hoà đua nhau đến Hà Nội, dần dần đẩy lùi giấc mơ hồi hương của tôi vào bóng đêm đè nghẹt một mặt trời!
Để rồi từ đó, tôi sống như con đà điểu vùi đầu mình vào trong cát cố quên đi quê cha đất tổ của mình vì đường về quê xa lắc lê thê, cho mãi đến khi Ông Thần Donald Trump, một thương gia chuyên bán nhà đất nhảy lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2017.

Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ ngày 20/1/2017.
Ngày 7/7/2017, Donald Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin gặp nhau lần đầu tiên bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại thành phố Hamburg (Đức Quốc) kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ thay vì 30 phút như dự tính. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, quan hệ Nga-Mỹ đang căng thẳng vì vụ việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016 của Trump và Bà Hillary do phía Đảng Dân Chủ Mỹ khởi động. Nội dung chính của cuộc gặp gỡ này theo như giới truyền thông loan báo là hai Ông thảo luận về vấn đề Syria và Jordan, Ukraine và Bắc Hàn. Chỉ biết có thế, rồi sau đó, mọi chuyện như trôi vào quên lãng. Chuyện Syria và Ukraine sẽ trở lại sau.
Tháng 9/2017 trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 19/9/2017, Trump lập đi lập lại nhiều lần "America First", công khai chỉ trích Bắc Hàn và Iran, gọi Kim Jong-Un là "người hỏa tiễn" và thẳng thừng đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu cần thiết".
Một câu tuyên bố quan trọng nhất đối với cá nhân xạo tôi và khiến cho tôi "kết" với Donald Trump từ đó đến nay, tôi kết với Trump vì Trump "chống cộng thứ thiệt", chứ không phải vì dân chủ hay cộng hòa chỉ là những tên quan lại ăn hại đái nát.
"Từ Liên Xô đến Cuba và Venezuela, bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản thực sự được áp dụng, nó đều mang lại nỗi thống khổ, sự tàn phá và thất bại".
Rồi bắt đầu từ đó, Trump vẫn tiếp tục theo quan điểm này để nhắm vào những đối tượng, mục tiêu mà Trump cho rằng vì khao khát quyền lực mà gây ra nghèo đói, bất công áp bức và là mối đe dọa cho thế giới tự do. Mục tiêu và đối tượng tối hậu của Donald Trump là thành trì cộng sản cuối cùng trên trái đất này, "Đảng Cộng Sản Trung Quốc" với loe ngoe vài ba râu ria như Việt Nam-Lào-Campuchia, Bắc Hàn, Cuba...
Tháng 6/2018, Trump mở cuộc "chiến tranh thương mại" với Trung Cộng (thành trì xã hội chủ nghĩa). Khởi đầu là 25% trên 50 Tỷ USD hàng công nghệ cao từ Trung Cộng. Tháng 9/2018 tăng thêm 10% (sau tăng lên 25%) trên 200 Tỷ USD các mặt hàng tiêu dùng khác.
Tháng 12 năm 2019, nạn dịch Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán (Hồ Bắc-Trung Hoa) và đến tháng 3/2019, WHO tuyên bố là đại dịch toàn cầu khi virus lan rộng khắp thế giới.

Xạo tôi không biết là nạn dịch Covid-19 là "thiên tai" hay "nhân tai", nhưng xạo tôi nghĩ rằng vì con mắc dịch cô vít 19 này mà Donald Trump phải xách vali rời khỏi Tòa Bạch Ốc trở về quê nhà Mar A-Lago cuối năm 2020, để Cụ Bảy ngồi vào ghế Phòng Bầu Dục bốn năm 2021-2024. Chẳng phải gian lận bầu cử cái con mẹ gì cả, chỉ là vì "hoàn cảnh" nên phải thay ngựa giữa dòng, Trump phải về nhà bốn năm chờ tình hình thay đổi, rồi trở lại để làm chuyện này chuyện kia đã có kế hoạch sẵn. Trong bốn năm nằm nhà, Trump còn phải đóng vai "khổ nhục kế" vác chiếu ra tòa không biết bao nhiêu lần, khiến phe ghét Trump mừng rơn rũ thầm "cho đáng đời đáng kiếp nhà mày"!
Cụ Bảy ngồi chưa nóng đít, Putin vác quân đánh Ukraine (2/2022), Cụ Bảy nhanh nhẩu phản ứng liền "Mỹ và Nato không can thiệp. Chuyện đó là chuyện của Nga và Ukraine, không dính dấp gì đến Mỹ và Nato cả. Chỉ viện trợ khí tài thôi".
Xạo tôi đã từng gọi cuộc chiến này là "Nhất Tiễn Hạ Song Điêu". Một kịch bản siêu đẳng làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới. Nga-Mỹ bắt tay nhau...dưới đít bàn!

Đầu năm 2025, Trump trở lại White House. Sau bốn (4) năm luyện nội công thất thương quyền và hấp tinh đại pháp ở Mar A-Largo, vừa ngồi vào ghế Tổng Thống là Trump ra chiêu liền. Panama, Canada, Mexico, kế đến là Venezuela rồi Greenland. Kết thúc chiến tranh Israel-Hamas, Ấn Độ-Pakistan, Thái Lan-Campuchia, Congo-Rwanda, không kích phá hủy chương trình chế tạo nguyên tử của Iran, bắt giữ thủ lãnh tội phạm ma túy.
Về đối nội thì thẳng tay sa thải 270.000 quan chức ngồi chơi xơi nước tiết kiệm ngân quỹ 215 tỷ USD, trục xuất hoặc tự nguyện hồi hương khoảng 2.6 triệu người di dân bất hợp pháp, thu hút khoảng trên 2 nghìn tỷ USD đầu tư nội địa... v/v và v/v
Nói một cách tóm tắt, chỉ tròn trịa có một năm trở lại Tòa Bạch Ốc, Kim Mao Sư Vương múa Đồ Long Đao tả xung hữu đột khiến cho cả bạn lẫn thù đều điêu đứng như rơi vào bát môn kỳ trận. Nhất là lời tuyên bố "sẽ giải quyết chiến tranh Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ" của Trump khiến cho cả Châu Âu ngơ ngác, nửa nghi nửa ngờ, và không biết giữa Trump và Putin có "âm mưu chính trị" gì trên bàn cờ Ukraine.
Ồ ạt không kích, tuyên bố ầm ĩ giết được lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Iran mất cái đầu này lại mọc cái đầu khác cũng như không, khoe khoang đã triệt hạ hoàn toàn cơ sở quân sự của Iran, oanh tạc đảo Kharg triệt tiêu 100% các cơ sở quân sự của Iran trên đảo này, nhưng không phá hủy các cơ xưởng lọc dầu và chuyển tiếp dầu...ấy vậy mà hỏa tiễn của Iran bay ào ào qua sáu bảy nước Trung Đông hàng ngày, cái eo biển Hormuz nhỏ xíu chỉ có khoảng 50Km để cho IRGC phong tỏa kiểm soát để cho đến ngày nay sau hai tuần lễ Mỹ không kích Iran, giá dầu thô tăng lên xấp xỉ gần bằng giá dầu thô trong cuộc khủng hoảng năm 1973-1974.
Như vậy có phải, Mỹ đánh Iran, Iran không chết mà thằng khác chết hay không?
Chưa hết đâu, Trump còn kêu gọi các quốc gia có liên quan đến dầu hỏa qua eo biển Hormuz nên gửi lực lượng hải quân đến nơi này để tăng cường an ninh cùng với Mỹ. Riêng đối với Nato, Trump còn dọa rằng "Nếu Nato không làm điều đó, thì hãy chờ xem hậu quả tồi tệ nhất cho Nato sau đó".
Vấn đề là cho tới nay chưa có nước nào đáp ứng lời kêu gọi của tổng thống Trump gởi tàu chiến đến khai thông eo biển Hormuz. Nhật Bản và Úc, hai đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á, đã từ chối thẳng thừng. Anh và Đức thì đã tỏ ý không muốn khối NATO tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz.
Trung Cộng thì vẫn chưa trả lời cho dù ông Trump đã dọa sẽ hủy chuyến thăm Bắc Kinh dự trù từ ngày 31/03 đến 02/04. Nếu trả lời thì Chú Ba Tập phải trả lời ra sao. Gửi quân qua phụ Mỹ đánh Iran à!? Trump "chơi xỏ" Bắc Kinh cú này độc còn hơn thịt vịt xiêm lai.
Đèn nào cao bằng đèn Bạch Ốc
Gió nào độc bằng gió Đá Nồ.

Về phần Liên Hiệp Châu Âu, theo thông báo của lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu Kaja Kallas, khối này hôm nay sẽ xem xét khả năng triển khai lực lượng bảo vệ an ninh hàng hải Aspides, hiện hoạt động ở vùng Hồng Hải, đến vùng eo biển Hormuz. Nhưng quyết định như thế nào thì còn phải chờ xem.
Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, nhưng không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày thứ 14 của chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury) do Mỹ và Israel tiến hành, đánh dấu lần đầu tiên đảo Kharg, tài sản kinh tế quan trọng nhất của Tehran, trở thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự của hai nước.
Hầu hết các quan sát viên chính trị thế giới đều cho rằng việc giải tỏa eo biển Hormuz và đổ quân chiếm đảo Kharg chẳng khó khăn gì đối với Liên Minh quân sự Mỹ và Israel, nhưng Trump không muốn làm như vậy vì Trump muốn chiếm lấy Iran chứ không phải phá hủy nó. Chiếm được Iran ở đây có nghĩa là chiếm được "lòng dân" của Iran chứ không phải chiếm được "thành Iran". Bài học Iraq và Afghanistan vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chiếm được Baghdad và Kabul mà không chiếm được dân Sunni và Shiite thì sớm muộn gì cũng mất thành, công cốc. Tehran không giống như Caracas, mặc dù không biết bao nhiêu nhân viên của CIA, Mossad, MEK, NCRI cài đặt ngay trong hàng ngũ của IRGC, nhưng cơ cấu nhân sự của chế độ "lãnh tụ thần quyền" của Tehran kể từ năm 1979 đến nay là một cơ cấu nhân sự tuyệt đối trung thành với lãnh tụ thần quyền, thà thánh tử vì đạo chứ nhất định không theo Mỹ và Do thái.
Vốn xuất thân từ một thương gia buôn bán nhà đất, Trump không thể không "cân đo đong đếm từng ly" trước khi nói và làm một điều gì. Trong chiến lược sai một ly đi một dặm.

Như xạo tôi đã viết trước đây:
- Năm 2022, Mỹ làm ngơ để Nga đánh Ukraine. Nhất tiễn hạ song điêu.
- Năm 2026, Nga làm ngơ để Mỹ đánh Iran. Nhất tiễn hạ "Đa" điêu.
Đa Điêu??? Trước hết là 7 quốc gia Trung Đông trở thành "kẻ thù tạm thời" với Iran chỉ trong vòng chưa đến một tháng. Iraq, Jordan, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE. Kể từ sau ngày 2/3/2026, không có một ngày nào mà Iran không bắn hoả tiễn qua các quốc gia này. Nói là bắn hỏa tiễn vào các căn cứ của Mỹ đang trú đóng trên lãnh thổ của các quốc gia này, nhưng ai kiểm chứng được đó là sự thật, nhất là trên phương diện tuyên truyền của chiến tranh tâm lý. Chỉ riêng Bahrain, nơi đặt Hạm Đội 5 Hoa Kỳ, đã đánh chặn 125 hỏa tiễn và 205 drone của Iran tính tới ngày 16/03, mập mờ không nói ai (Mỹ hay Bahrain) đánh chặn. Kuwait, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất liên tục bị tấn công, tin tức chính xác cho biết đã có hàng chục thường dân bị thiệt mạng và hàng trăm có thể là hàng ngàn người bị thương vì hỏa tiễn và drone của Iran.
Cái lạ là ở chỗ, không có quốc gia nào đáp trả lại Iran!?
Tính từ đầu cuộc chiến đến nay, ngày 21/3/2026, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh bị thiệt hại khoảng 15,1 tỷ đô la từ nguồn thu dầu hỏa, nhưng họ vẫn giữ thế phòng thủ. Chỉ có Arab Saudi và UAE mới có khả năng và kinh nghiệm thực hiện những cuộc không kích trả đũa, nhưng họ cũng không làm. Hơn nữa nếu họ ra tay thì chẳng khác nào họ thừa nhận đứng cùng liên minh với Do Thái, đất nước bị giới Hồi Giáo căm ghét tận xương tủy. Chính vì vậy, dù họ bị Trump gây áp lực, nhưng họ vẫn phải "ngậm bồ hòn" dịu ngọt với Washington, vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài « chiếc ô quân sự » do Mỹ cung cấp » cho dù « cách tiếp cận mới về an ninh giữa các nước trong vùng đã được nêu lên, thậm chí có thể là một đội quân bao gồm tất cả các quốc gia vùng Vịnh », như mô hình một NATO Ả Rập. Tuy nhiên, ý tưởng do Ai Cập đề xuất, không phải là mới, và khó thành hiện thực do nhiều nước cho biết không quan tâm đến mô hình này vì đã có sẵn những cam kết quân sự với Mỹ và nhiều nước châu Âu. Có tiền mua tiên còn được nữa là!

Còn Nga với Tàu thì sao?
Có lẽ không cần bàn cãi nhiều về Mạc Tư Khoa và Putin. Bởi đã từ lâu, ai cũng thấy cặp "bài trùng" Trump-Putin, người đánh trống kẻ thổi kèn, người nâng banh kẻ đập bóng, qua các cuộc chiến Ukraine, Hamas, Syria, Pakistan, Congo...và nay tới Iran. Đã nói rằng Putin làm ngơ để Trump đánh Iran thì còn bàn cãi gì nữa. Có bàn là bàn chuyện của Chú Ba Ve Chai thú vị hơn, bàn về thái độ và phản ứng của Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Cộng về việc Mỹ và Do Thái đang đánh Iran, thằng bạn chí cốt của mình qua việc buôn bán dầu hỏa mới hấp dẫn. Thì cũng bổn cũ soạn lại, cũng lên án mạnh mẽ nặng nề, kêu gọi hai bên ngừng bắn và đàm phán tức khắc, tránh đối đầu trực tiếp với Washington, đồng thời xoay sở tự tìm cách "tự định vị" mình như một người "trung gian kiến tạo hòa bình"! Với ngôn ngữ ngoại giao chiến lang của con "két giấy" Vương Nghị Thái Bình Dương như "cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một động ngang ngược, một hành động bá quyền, chính trị cường quyền, xâm lược trắng trợn một quốc gia có chủ quyền, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, cần phải lên án mạnh mẽ...". Y chang như những lời nhai đi nhai lại khi Maduro của Venezuela bị bắt cóc.
Nghe sao phát mệt! Trump đang ngồi nhâm nhi trà ô long với các phụ tá cười ruồi "mẹ bà...Hiến Chương LHQ bị các ông (Ba Tàu) vất sọt rác từ khi các ông vẽ lưỡi bò ở biển đông rồi, chủ quyền của các quốc gia khác đối các ông, đang nằm trong ICBC của các ông, bây giờ tôi có quyền nói chuyện chủ quyền bằng máy bay tàng hình B2 có được không!?". Trump ngang ngược như thế hình như đã thành thói quen!? Thích thì cuối tháng này lên Air Force One bay qua Tàu ăn vịt bắc kinh, không thích thì khai bệnh, thằng nào dám mở miệng hó hé. Cái gương mấy ông đạo sĩ râu ria xồm xoàm vô trật tự, áo thụng rộng thùng thình, hể mở miệng là "Death To America" hay "Tiêu Diệt Do Thái", bị "trời đánh" chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu chưa tởn sao mà cứ...chửi Mỹ hoài.

Từ ngày Putin xuất quân đánh Ukraine, xạo tôi có ví von Châu Âu như con gà mắc đẻ, nhất là Ông Tổng Thống Em Ma Cà Rồng tuổi trẻ như ngựa non háu đá. Từ Bà Ursula von der Leyen Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu (EU) đến Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, TTK Nato Mere Rutte, hàng chục thủ tướng tổng thống của khối EU chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược chỉ để tham dự hội nghị này hội nghị kia mà cho đến nay cũng chưa có một giải pháp nào ổn thỏa cho Châu Âu trước bối cảnh chính trị của thế giới ngày nay. Chuyện Ukraine còn đang dang dở, giờ Trump lại kêu gọi gửi quân qua đánh Iran...thì chơi kiểu này là kiểu "chơi bức gân".
Thực tế mà xét thì tự trong thâm tâm của họ (Châu Âu-EU), họ không muốn có chiến tranh, họ lại càng không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh mà họ không có tiếng nói và cũng không tìm thấy điểm kết thúc. Chẳng hạn như vấn đề của Ukraine, giờ đây lại đến Iran, mục tiêu chiến tranh của Mỹ quá mơ hồ không rõ ràng, nhất là việc thay đổi chế độ Iran. Mỹ lại nới rộng vòng tay với Mạc Tư Khoa về vấn để tháo khoán số dầu còn bị kẹt vì cấm vận. Hành động này của Trump đã bị Thủ Tướng Đức Friedrich Merz lên án là hành động "đánh úp đồng minh và đâm sau lưng chiến sĩ". Nếu khách quan và công tâm mà xét thì quả đúng như vậy. Nhưng có câu "làm chính trị mà không thủ đoạn thì nên làm ông cha hay mục sư thì tốt hơn". Người làm chính trị, nhất là một nguyên thủ quốc gia cần sử dụng các chiến thuật khôn ngoan, hoặc đôi khi là những phương pháp linh hoạt, không nhất thiết phải minh bạch ngay thẳng để đạt thành quả như mong muốn. Điều tối kỵ là dựa vào lý tưởng hay đạo đức thuần túy trong những thủ đoạn gian dối của chiến tranh tuyên truyền tâm lý. Có một lý thuyết gia nào đó đã nói "Người lãnh đạo đôi khi phải hiền như con chim bồ câu, đôi khi phải dữ như con sư tử, đôi khi phải độc như một con rắn".
Cho nên những chuyện phi đạo đức như "đâm sau lưng chiến sĩ" "bán đứng đồng minh" "ăn cháo đá bát" nó trở thành những ca khúc thời thượng trong thời đại này.

Chẳng hạn như Khối BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa) được thành lập (2006) để chống Mỹ hay là bạn với Mỹ? Ai Cập, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, UAE mới gia nhập 1/1/2024. BRICS thành lập chủ yếu để kết hợp các nền kinh tế lớn nhằm tăng sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của họ nhằm làm giảm bớt hay có thể triệt tiêu "thế đơn cực" của Mỹ và G7. Họ cố tạo ra tiếng nói mạnh hơn IMF, WB, WTO, giảm tối đa sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và hệ thống tài chính do phương tây kiểm soát, có ý đồ phát triển một hệ thống tiền tệ riêng như đồng Euro.
Nói theo ngôn ngữ ngoại giao lịch sự thì mục đích thành lập BRICS không phải là để "phá" phương tây, mà là tạo một sức mạnh mới của các nước đang phát triển để điều chỉnh trật tự thế giới theo hướng "đa cực" và cân bằng hơn, hay nói cho rõ nghĩa hơn, là Nga-Tàu-Ấn Độ muốn liên minh đạp Mỹ xuống đất, đơn giản chỉ có vậy. Một bài học Liên Minh Châu Âu (EU) chưa đủ sao mà còn làm ra BRICS!?
Nói theo ngôn ngữ của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn "Mẹ...lũ chúng mày đều là thứ ăn cháo đá bát, tao đánh Iran là đánh một thành viên trụ cột của chúng mày ở Trung Đông khiến nó đóng cửa Hormuz, thì chuyện chúng mày chúng mày lo liệu lấy!"
Trong cuộc chiến Mỹ-Iran hiện nay, BRICS đã để lộ một mô hình và cơ cầu cũ kỹ già nua (già nua
cở EU) trong chính trị quốc tế. Suốt thế kỷ qua, có bao nhiêu tổ chức, phong trào, liên minh được thành lập để xây dựng một sự đoàn kết xuyên quốc gia? Nào là "Chủ Nghĩa Liên Á", "Chủ Nghĩa Liên Hồi Giáo", "Chủ Nghĩa Liên Ả Rập", "Chủ Nghĩa Quốc Tế Cộng Sản", "Phong Trào và Chủ Nghĩa Không Liên Kết"...để rồi trật tự thế giới đi tới đâu, khi mà sự đoàn kết va chạm vào quyền lợi quốc gia, và quyền lợi quốc gia của kẻ "mạnh hơn" bao giờ cũng thắng thế.
Lấy một ví dụ lịch sử điển hình để chứng minh điều này.
Chủ nghĩa "Quốc Tế Cộng Sản" (Comintern) được Lenin thành lập năm 1919 để điều phối cuộc cách mạng toàn cầu chống lại chủ nghĩa tư bản. Năm 1939, Joseph Stalin lại liên minh với Đức Quốc Xã của Hitler, ký hiệp ước Molotov-Ribbentrop, nội dung chủ yếu là cộng sản không được xem phát xít là một kẻ thù mà là một người "bạn trung lập". Tháng 6 năm 1941, Hitler hạ lệnh Hồng Quân vượt biên giới tấn công Xô Viết, Moscow vội vàng đảo ngược tiến trình, Stalin tuyên bố xin gia nhập lực lượng đồng minh với Anh-Mỹ. Và tổ chức "Comintern" bị Stalin khai tử năm 1943.
Các "dự án đoàn kết" vĩ đại trong lịch sử được khoát cho chiếc áo mỹ miều "liên minh, liên kết, liên quân" bắt đầu bằng sự hứa hẹn vượt qua ranh giới quốc gia dân tộc thông qua một điểm chung nào đó, như khu vực, tôn giáo, ý thức hệ, chủng tộc...Nhưng khi có một sự khủng hoảng nào đó xảy ra vượt qua lằn ranh đỏ báo động, bắt buộc các nhà lãnh đạo hay chính phủ phải lựa chọn giữa sự nghiệp chung và lợi ích quốc gia của chính họ. Tới lúc đó mới thấy cái chân lý "cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng."

Chê trách, chỉ trích , dè bỉu, thậm chí đến chửi bới mạt sát Trump đang áp dụng chính sách kẻ mạnh hiếp yếu...thì đó là công ăn việc làm của những kẻ mục hạ vô nhân, còn chuyện muốn có hòa bình cho toàn thể nhân loại trong thế kỷ mới này thì phải là "hòa bình qua sức mạnh, sức ép kinh tế, đe dọa vũ lực cuối cùng đưa đến thỏa thuận song phương sòng phẳng bình đẳng hợp lý"...là việc của Trump.
Đường của Trump đi thênh thang thì Trump cứ đi. Trump đã chứng minh cho thế` giới thấy rằng hành động quân sự chính xác, nhanh chóng, quyết liệt, kỳ diệu qua cuộc Epic Fury 2/2026, có thể nói gần như triệt tiêu "trục ma quỷ" chống Mỹ ở Trung Đông, gần như kết thúc xung đột Hamas và Hezbollah với Israel, Iran với Israel, Ấn Độ với Pakistan, giờ đây lại thêm một chiến trường mới là Pakistan và Afghanistan.
Chính sách ngoại giao chiến lược Abraham Accords của Trump rồi sẽ tạo ra liên minh với UAE, Bahrain, Arab Saudi, Morocco, Sudan, sắp tới Kazakhstan (Trung Á) giúp cho Mỹ giảm thiểu tối đa sự hiện diện ở Trung Đông, Nato tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP giúp cho Mỹ trút bớt gánh nặng chi tiêu vô ích vô bổ để bảo vệ Châu Âu.
Kết quả và hậu quả của "Donroe Doctrine" của Trump là kiểm soát hoàn toàn Kênh đào Panama, Greenland, Venezuela. Cái mụt nhọt ung thư Cuba sau một thời gian ngắn bị "hóa trị" (Chemotherapy) giờ thì chỉ chờ "rút ống". Canada, Mexico,Colombia, Brazil, Peru, Argentina...và gần 30 quốc gia khác thuộc Châu Mỹ phải lựa chọn "đơn cực" hay "đa cực" là tùy, Trump không ép buộc ai hết, nhưng có điều tức cười là mấy ông bà lãnh đạo ở Trung và Nam Mỹ đều phát rét khi nghĩ tới số phận Nicolas Maduro của Venezuela và của Ali Khamenei của Iran!!!🤠🤠🤠
Ở đây xin cũng nên biết chút ít về "National Capitalism" (Chủ Nghĩa Tư Bản Quốc Gia) của Trump là gì?
Chủ Nghĩa Tư Bản Quốc Gia là một biến thể của chủ nghĩa tư bản, nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy lợi ích kinh tế quốc gia, kết hợp giữa sở hữu tư nhân và sự can thiệp điều hành của chính phủ để chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài. Chính phủ có vai trò trung tâm quy hoạch kinh tế, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa thông qua những chương trình trợ cấp, ưu đãi thuế má hoặc quốc hữu hóa một phần. Tập trung vào tự cường tự lực của quốc gia, giảm phụ thuộc ngoại bang, khác với chủ nghĩa tư bản thị trường tự do thuần túy.
Chỉ có một năm đầu khi trở lại White House, với "National Capitalism", Trump đã cân bằng được chuỗi "Cung và Cầu" của nền kinh tế quốc gia, hoàn toàn độc lập, nếu không nói là "thống trị" về năng lượng, áp dụng thuế đối ứng giúp tái công nghiệp hóa, thu hút đầu tư AI (2.7 nghìn tỷ USD). Cắt giảm viên chức ngồi chơi xơi nước và lãnh lương tiết kiệm được 215 tỷ USD chỉ trong năm 2025.

Để Kết:
Như một thói quen, xạo tôi ít khi đi sâu vào những chi tiết không cần thiết, không cần phải tìm hiểu sâu rộng ai hơn ai, ai thắng ai bại mà chỉ suy nghĩ xem sau khi cuộc chiến này (giữa Mỹ và Iran) kết thúc, trật tự thế giới sẽ đi về đâu và đến đâu.
Chỉ trong vòng vài tháng, Mỹ đã tiến hành hai cuộc tạm gọi là chiến tranh với Venezuela và Iran. Mỹ khởi động chiến tranh, ngoài Do Thái, không có một đồng minh nào khác, Liên Hiệp Quốc không hay không biết, lưỡng viện Quốc Hội Mỹ cũng không biết gì thì làm sao bỏ phiếu thuận hay nghịch. Lẽ tất nhiên, các nhà lãnh đạo ở Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh theo dõi sát nút cuộc chiến này, họ theo dõi không phải để hy vọng bên này thắng bên kia bại, mà họ theo dõi vì hành động gây chiến đơn phương của Mỹ.
Nga đã đơn phương xâm lược Ukraine, Mỹ đã ngang nhiên tấn công giết chết lãnh tụ tối cao của Iran, có thể nay mai thuận tiện sẽ đổ bộ binh vào kiểm soát (chiếm đóng) Iran, mà không ai lên tiếng luận tội kết án, thì mai kia mốt nọ Bắc Kinh ra lệnh giải phóng Đài Loan (chính danh-chính nghĩa) thì Putin và Trump sẽ ăn làm sao nói làm sao với Chú Ba Tàu?
Ấy...Ấy...Ấy...
Coi vậy chứ Chú Ba khôn bỏ mẹ...Chú Ba thừa biết từ lâu "Đài Loan là cái bẫy sập của Mỹ và đồng minh (Quad và Aukus) được ngụy trang bởi cái vỏ bọc "chiến lược răn đe của Hoa Kỳ". Hơn nữa cha nó lú còn chú nó khôn. Có Putin bên cạnh cứ khều khều Chú Ba Tập "Đừng...đừng...đừng...làm con thiêu thân đó!"
Xin chấm hết chuyện xạo hôm nay. Chờ Trump đổ bộ lên đảo Kharg, để xem ai là người tiếp quản kỹ nghệ dầu hỏa của Iran, tương tự như Rich Cheney, đang kiêm phó Tổng Thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ tiếp quản kỹ nghệ dầu hỏa của Iraq năm 2008.
Hốt được Venezuela và Iran...MAGA...khẩm địa...🤑🤑🤑

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: