Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Xạo Sự "Con Đường Tơ Lụa Hay Con Đường Tử Địa" - Út Bạch Lan


Trong bài viết tuần rồi "Rượu Thưởng Rượu Phạt" ngày 21/2/2026 xạo tôi có viết: - Sự sụp đổ của Tehran đồng nghĩa với sự phá sản của sự đầu tư của Tàu vào Iran, đồng thời từng mắc xích của vành đai vở tung như Iraq, Afghanistan, các nước vùng vịnh Persian Gulf, con đường tơ lụa của Tập Xì Dầu trở thành "con đường vào tử địa". Giới phân tích chính trị của Trung Quốc hiện nay cho rằng "Tehran sụp đổ là một kịch bản ác mộng cho Bắc Kinh". Được giới truyền thông chất vấn tại sao là "Ác Mộng Cho Bắc Kinh" thì được trả lời như sau: Vốn lãnh đạo Bắc Kinh rất nhạy cảm với hình ảnh các phong trào lật đổ chế độ, nhất là khi có bóng dáng can thiệp hoặc hậu thuẫn của Mỹ và phương tây. 
<!>
Điển hình nhất là sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad (Syria) tháng 12 năm 2024. Tân chính quyền thân Mỹ 100%. Nếu ngày nay thêm một chế độ thần quyền, một đồng minh biểu tượng trong "trục" chống Mỹ (Iran) sụp đổ nữa thì nếu phân tích về mặt tâm lý, Bắc Kinh sẽ tự soi mình vào hai tấm gương thời đại Syria và Iran mà suy ngẫm lại chính mình. Càng suy ngẫm càng bất an, càng bất an càng siết chặt kiểm soát, càng siết chặt kiểm soát càng để lộ bản chất độc tài toàn trị, càng thanh trừng, càng bắt bớ giam cầm, thậm chí thủ tiêu mất tích, chắc khác nào chế độ thần quyền của chế độ Tehran...

Cuộc không tập vào lãnh thổ Iran của Mỹ và Do Thái đêm 28/2/2026 rạng sáng ngày 1/3/2026 vẫn còn tiếp diễn cho đến nay, 4/3/2026. Iran chưa sụp đổ nhưng lãnh Tụ Tối Cao Giáo Sĩ Ayatollah Ali Khamenei, 87 tuổi, người cầm quyền 37 năm với bàn tay sắt "đã sụp đổ", nhân vật lãnh đạo Iran mà Tổng Thống Donald Trump đã mô tả như sau:
- Ali Khamenei là một trong những kẻ độc ác nhất và xấu xa nhất trong lịch sử. Khamenei và ê kíp lãnh đạo của Ông là một "băng đảng côn đồ khát máu" cần phải loại trừ.
Ngược lại Ali Khamenei cũng đã kết tội Donald Trump cũng chẳng nhẹ nhàng và lịch sự chút nào:
- Donald Trump là tên tội phạm khủng bố làm ô nhục cho chính phủ Mỹ, Ông ta là một "thằng hề, giả vờ ủng hộ người dân Iran nhưng thực chất là muốn đâm sau lưng họ bằng con dao tẩm độc, hắn ta là kẻ đứng sau lưng âm mưu "nuốt chửng Iran", gây bất ổn và bạo lực trong khu vực. (Trung Đông).

Nội dung chính của bài xã luận này không phải để phân tích và nhận định thế này thế kia, chẳng hạn như tại sao Mỹ đánh Iran, đánh bằng cách nào, đánh ra sao, hai bên chết bao nhiêu người, hậu quả sẽ đi tới đâu...mà xạo tôi chỉ muốn nhắc lại và đi sâu thêm câu mà xạo tôi đã viết "Nếu Mỹ có đánh Iran, thì Iran không chết mà thằng khác chết...". Bức ảnh dưới đây đã nói lên một cách rõ rệt những bước đi của Trump trên tiến trình "thống nhất nhân loại bằng vũ lực". Dĩ nhiên đây là bức ảnh giả tạo, xem cho vui và suy ngẫm sự thâm thúy của nó rồi bỏ qua.
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.

(Hình giả, xem chơi cho vui...đừng tin có thật! Út Bạch Lan)

Đây đâu phải là lần đầu Trump ra tay, Trump đã hạ thủ nhiều lần trước đây, nhưng vẫn còn lưu tình, hay nói một cách khác, trước đây, Trump chỉ "dơ cao đánh khẻ" để chỉ nhằm mục đích cảnh báo Ali Khamenei, hãy dừng lại đừng đi quá xa.
Tháng 1 năm 2020, Trump ra lệnh ám sát Tướng Tư Lệnh Lực Lượng QUDS trực thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, Soleimani và 9 tướng khác thiệt mạng cùng lúc.
Tháng 7 năm 2024, lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát chết tại thủ đô Tehran, trong phòng ngủ tại một khách sạn của IRGC quản lý. Tehran và Hamas đồng thanh lên án chính Tel Aviv (Israel) chủ mưu vụ việc này.
Tháng 9 năm 2024, không quân Do Thái tiến hành một cuộc không kích bất ngờ nhắm vào Tổng Hành Dinh của Hezbollah ở khu Haret Hreik vùng Dah Yeh ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut (Lebanon) trong lúc các lãnh đạo Hezbollah đang hội họp, đã giết chết thủ lãnh Hassan Nasrallah và chỉ huy cao cấp của Hezbollah khác.

Tháng 12 năm 2024, chế độ của Tổng Thống Syria, Bashar Al Assad sụp đổ trong nháy mắt sau hơn 13 năm nội chiến. Nguyên nhân chính là quân đội của Assad (SAA) mất tinh thần và nhuệ khí, không còn ý chí chiến đấu nữa vì Mạc Tư Khoa và Iran suy yếu hoặc Syria bị bỏ rơi. Tháng 11 năm 2025, Trump đón tiếp Tân Tổng Thống Ahmed Al Sharaa, vốn là một tay "sát thủ" của Al Qaeda tại Tòa Bạch Ốc, và Trump đã hứa hẹn với Sharaa sẽ nghiên cứu để nâng cấp cho Syria vào hàng "tối huệ quốc" trong tương lai.
Tháng 6 năm 2025, Trump ra lệnh cho không quân Mỹ tiến hành kế hoạch (Midnight Hammer) phá hủy và triệt tiêu ba (Fordo, Natanz, Isfahan) căn cứ chế tạo và sản xuất hạt nhân chiến lược của Iran. Kết quả của chiến dịch này vẫn còn trong mơ hồ gần như hỏa mù, nhưng quan trọng là ở chỗ, sự kiện này đã chứng minh cụ thể rằng "Chiến Dịch Midnight Hammer tháng 6 năm 2025 của Mỹ là một bước khởi đầu thăm dò dư luận để Mỹ chuẩn bị những bước đi sâu và xa hơn..."
Tháng 8 năm 2025, không quân Do Thái lại tiếp tục không kích Thủ Đô Sanaa của Yemen giết chết Thủ Tướng Chính Phủ Nasser Al Rishawi do tổ chức Houthi lãnh đạo. Tướng Tham Mưu Trưởng Karim Al Ghamari cũng chết sau đó vài ngày vì vết thương quá nặng, cùng chết với Tướng Al Ghamari có nhiều đồng đội và con trai của ông.

Trên đây, chỉ liệt kê một số sự kiện điển hình để chứng minh rằng, liên minh Mỹ-Do Thái luôn có những động thái khiêu khích và hiếu chiến, nhưng Tehran cố "nuốt giận" và trả đũa có tính toán chừng mực và không vượt quá tầm kiểm soát. Tới đây thì chúng ta có thể thấy rõ một điều, chiến thuật "chặt đầu giết rắn" của Mỹ và Israel xem như có vẽ quá dễ dàng, tốn tiền mà không tốn nhân mạng. Từ đây các lãnh tụ thù ghét Mỹ và bài Do Thái trên thế giới...không biết đường đâu mà rờ...!!!
Ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2026, chiến dịch phối hợp nhịp nhàng của Mỹ và Do Thái nhắm vào lãnh đạo Iran, đưa đến cái chết của Ali Khamenei. Lịch sử đã chứng minh rằng khi một lãnh tụ tôn giáo chính trị bị sát hại trong chiến tranh sẽ trở thành "Thánh Tử Đạo", công danh và sự nghiệp của người đó vẫn còn nguyên đó, chế độ mà người này đã gầy dựng chưa chắc đã sụp đổ mà đôi khi còn ngược lại, nhất là trong cộng đồng Hồi Giáo Shiite, xương sống và bộ não của Hồi Giáo Shiite là Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran. (IRGC-Islamic Revolutionary Guard Corps) vẫn còn nguyên vẹn cùng với ngọn lửa hận thù chất ngất.

Không giống như trường hợp của Saddam Hussein của Iraq, hay của Maduro của Venezuela...hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi ai là người sẽ kế nhiệm Ali Khamenei, bởi không ai biết, không ai hay, Trump và Netanyahu có thảo hoạch việc này trước khi ra tay hành động hay không? Liên tiếp mấy ngày nay IRGC cứ lập đi lập lại "chiến dịch tàn khốc nhất lịch sử nhân loại sắp bắt đầu...". Có nghĩa rằng IRGC báo trước sẽ "trả đũa" ăn miếng trả miếng tàn khốc bằng cách phóng hỏa tiễn vào các căn cứ Mỹ ở chung quanh vùng. Trước ngày 28/2/2026 khoảng vài tuần lễ, CIA đã đưa ra một nhận xét rằng nếu chế độ Ali Khamenei sụp đổ thì "phe cứng rắn" trong IRGC sẽ thay thế chứ không phải phe ôn hòa. Nếu như thế thì lời tuyên bố của Trump "Người dân Iran chuẩn bị để giành lại đất nước" là lời tuyên bố "cường điệu" không có cơ sở, hay nói theo kiểu mấy con vịt đẹt cuồng dân chủ "Trump bốc phét!"

Xét một cách khách quan và công bằng thì trong bối cảnh hiện giờ, chiến dịch Epic Furry (Cuồng Nộ Dữ Dội) của Mỹ và chiến dịch Lion's Roar (Tiếng Gầm Của Con Sư Tử) của Israel đã được khởi đầu bằng những dấu hiệu "kịch tính" rất rõ. Trước khi các cuộc không kích bắt đầu, Tướng Dan Caine, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng "Một kế hoạch chiến tranh quy mô nhằm vào Iran sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro thương vong rất cao cho quân nhân Mỹ, hơn nữa chúng ta đang thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Iran không phải là Iraq và Venezuela, do đó đòi hỏi một sự chuẩn bị chu đáo và lâu dài chứ không thể ảo tưởng về một cuộc chiến tranh nhanh và gọn...". Chính Tướng Dan Caine là người thảo hoạch và đệ trình lên Tổng Thống Trump kế hoạch không tập Iran mang tên Epic Furry.
Cựu Tướng Tư Lệnh CENTCOM, Kenneth F.McKenzie Jr cho biết trên truyền thông Hoa Kỳ "Ít nhất phải sau ba bốn ngày mới biết được Iran có đủ khả năng duy trì một loạt đòn trả đũa bằng hỏa tiễn vào căn cứ Mỹ và đồng minh trong khu vực hay không."

Chỉ đơn giản hiểu rằng Tướng Kenzie muốn nói rằng chờ năm ba ngày nữa xem Tehran còn chịu đựng và chống cự hay...có một cái gì khác xảy ra, bởi nên nhớ rằng, một khi Mỹ chưa có một dấu hiệu nào đưa bộ binh vào Iran, có nghĩa rằng Mỹ không có kế hoạch chiếm đóng như Iraq năm 2003. Cho nên dù Iran mất đi một nửa số nhà lãnh đạo và tài sản quân sự, thì về cơ bản họ vẫn có thể trụ vững.
Đã không biết bao nhiêu lần, Trump đã tuyên bố rằng "Sau chiến dịch không kích tháng 6 năm 2025, chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ (!?)". Theo đó làm nảy sinh một câu hỏi hiển nhiên là tại sao Iran cần bị tấn công lần nữa? Mỹ chống lưng cho Do Thái đánh nhau với Iran mấy chục năm nay, bây giờ Mỹ nhảy trực tiếp vào cuộc chơi nhưng lại là cuộc chơi "nửa vời", thật không thật, giả không giả.

Ai cho tiền để cả ngàn người Do Thái và Iran ở Los Angeles (Hoa Kỳ) túa ra đường vui mừng ca hát "Ali Khamenei đã về chầu Thánh Ala" và tung hô "Reza Pahlavi Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế..." vậy?
Ai đã tung tin nửa giả nửa thật về Thiếu Tướng của IRGC là Esmail Qaani, hiện là Tư Lệnh Lực Lượng QUDS kế nhiệm Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát tháng 1/ 2020 là nhân viên phản gián của CIA và Mossad , chỉ vinh vào sự kiện Esmail Qaani rời khỏi phòng họp với Khamenei sáng sớm ngày 1/3/2026 mà thoát chết? (Hiện chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh Tướng Esmail Qaani làm gián điệp cho Mỹ, chỉ là tin đồn từ các nguồn ẩn danh, nhưng thật hư hư thật cũng khó xác minh. Trong ngành tình báo chuyện có nói không chuyện không nói có là chuyện cơm bữa.)

Trên thực tế, một điều ai ai cũng có thể cảm nhận được là Iran không có đủ thể lực để đánh trả hay đối phó với liên minh Mỹ-Do Thái, đừng nói chi Anh và các nước vùng vịnh nhảy vào. Iran chỉ còn lại lực lượng nòng cốt là Vệ Binh Cách Mạng IRGC, tay chân bộ hạ bị chặt gần như con cua không còn cái càng nào hết, Hamas chờ giải giới, Hezbollah không chỗ nương thân từ khi chế độ Al Assad sụp đổ năm 2024, có tin Hezbollah đang khốn đốn vì Do Thái đang mở chiến dịch mới phía nam Thủ Đô Beirut. Houthi thì dưới mắt Do Thái chỉ là một bọn thảo khấu cướp cạn, Tehran nghiêng ngả thì Sanaa tóe phở. Đó là chưa kể tới hay chưa đề cập đến việc Mỹ đã giúp cho Thái Tử Mohammed Reza Pahlavi kế vị cha mình năm 1980, đồng thời Mỹ (CIA?) đã giúp cho Reza Pahlavi thành lập (Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia IRAN" (NCRI) với nhóm nòng cốt là Tổ Chức Mujahedin-e-Khalq (MEK), hoạt động tích cực tại Hoa Kỳ nhằm lật đổ chính quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran gần 1/2 thế kỷ nay. Có ai biết được trong tổ chức Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) có bao nhiêu thành viên của NCRI và MEK trà trộn trong đó, hai tổ chức này được chống lưng bởi CIA, Mossad và M15-16 của Anh Quốc.

Chiến dịch vẫn còn đang tiếp diễn, không ai biết bao giờ mới chấm dứt và kết thúc, và cũng không ai biết ai hay thế lực nào thay thế chế độ "thần quyền" của Khamenei. IRGC lên tiếp quản quyền lực có khả năng xảy ra cao hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là IRGC thuộc phe "Thân Mỹ" hay "Chống Mỹ". Nếu thuộc phe chống Mỹ thì đất nước Iran càng tan bành xí quách hơn nửa. Lịch sử gần đây của Iraq, Libya, Syria, Yemen là những lời nhắc nhở đau xót về những nỗi kinh hoàng mà các cuộc nội chiến của các quốc gia Hồi Giáo đã và đang xảy ra. Nếu IRGC cầm quyền, IRGC có thể ngăn được cuộc nội chiến bùng nổ ở Iran, nhưng thực tế thì Iran chỉ thay thế một kẻ độc tài đội lốt giáo sĩ bằng một kẻ độc tài mặc quân phục, vẫn xem Mỹ và Israel là kẻ thù không đội trời chung.
Đây là việc của Trump và "bộ sậu" của Trump, nếu không gây dựng được một "Nhà Nước Iran" như "Nhà Nước Arab Saudi" thì những lời tuyên bố của Trump chỉ là những lời "bốc phét". Còn nếu Trump gây dựng được một chính phủ tương tự như chính phủ nối tiếp Maduro của Venezuela thì sao?
Hôm thứ ba 3/3/2926, khi được hỏi "Ai có thể thay thế Ali Khamenei tiếp quản Iran?". Trump trả lời một cách quá đỗi kinh ngạc "Hầu hết những người mà chúng tôi nghĩ đến đều đã chết. Bây giờ chúng ta lại có thêm một nhóm nữa, theo các báo cáo thì họ cũng có thể đã chết. Vì vậy, sẽ có làn sóng thứ ba ập đến. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn nhận ra ai nữa.” (Most of the people we had in mind are dead. Now we have another group, they may be dead also, based on reports. So you have a third wave coming. Pretty soon we're not going to know anybody)
Nếu Trump làm được, Trump tạo được một chính phủ ôn hòa biết người biết ta sống hòa mình với tha nhân thì...Iran không chết mà thằng khác chết.
Thằng "chệt khựa"!

Như thông lệ, Bắc Kinh lên tiếng đại khái "Chúng tôi bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về sự xung đột của Mỹ và Iran. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn và hai bên trở lại bàn đàm phán lập tức, tấn công ngay giữa lúc ngoại giao đang diễn tiến là một hành động ngạo mạn và gây phẫn nộ. Chúng tôi đang cùng Mạc Tư Khoa thúc hối Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn cấp vì nguy cơ chiến tranh Mỹ -Do Thái với Iran lan rộng cả vùng không ai có thể kiểm soát được.
Trump cười khẩy "Có quởn thì mấy ông cứ hợp với hành, còn tôi thì đang bận rộn lo mấy ông giáo sĩ này nỗi cơn bấm lộn nút đỏ thì Liên Hiệp Quốc của các ông đi tàu suốt cả đám..."

Sự kiện Mỹ và Do Thái đưa Giáo Sĩ Ali Khamenei về chầu Thánh Ala sẽ là một đòn rất nặng ký vào cả lợi ích kinh tế lẫn địa chính trị của Tàu Cộng. Ngày 2/3/2026, Tehran ra lệnh đóng cửa Hormuz, hơn 20% số lượng dầu hỏa cung cấp cho cả thế giới bị đình trệ. Tàu Cộng hiện mua của Iran khoảng 80% tổng số dầu của Iran xuất cảng với giá rẻ hơn trên dưới $10 USD một thùng dầu thô. Phần lớn số lượng dầu này qua Hormuz bằng "Đội Tàu Bóng Tối" của cả hai, Iran và Trung Cộng. Dư luận thế giới, nhất là giới truyền thông Pháp cho rằng "Đây là một hành động tự sát cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế của chính Iran...trong khi đó thì Bắc Kinh đang ngồi trên đống lửa..."
Cũng nên biết, nhìn trên bản đồ, Mỹ có ít nhất 6 căn cứ quân sự dọc theo bờ biển phía Nam vịnh Persian Gulf.
Bahrain là nơi Hạm Đội 5 của Mỹ đặt trụ sở thường trực. Một trong những nhiệm vụ chính của Hạm Đội 5 chủ yếu là để bảo đảm an toàn cho các tuyến tàu chở dầu, đưa năng lượng từ Trung Đông, từ các quốc gia chung quanh Vịnh Ả Rập và Ba Tư Vùng Vịnh ra đến eo biển Hormuz. Đóng cửa eo biển này là một hành động "khiêu chiến ».
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.

Nếu Iran sụp đổ, nguồn dầu này hoặc bị gián đoạn nhiều năm, hoặc rơi vào tay một chính quyền "Thân Mỹ-Phương Tây", Tàu phải mua dầu từ Nga, Arab Saudi, Mỹ với giá cao sòng phẳng. Đã mất đi một nguồn lợi lớn ở Venezuela, giờ lại bồi thêm Iran nữa...thì áp lực lạm phát và thất nghiệp của Tàu có thể nặng thêm, nhất là trong bối cảnh kinh tế của Tàu đang trì trệ suy giảm với tốc độ ngày càng gia tăng. Ngoài dầu mỏ, Iran còn là một đối tác thương mại hàng đầu của Tàu Cộng. Thông qua "sáng kiến" một vành đai một con đường (BRI) của Tập Xì Dầu, năm 2021, Tehran và Bắc Kinh ký "Chương Trình Hợp Tác 25 Năm IRAN-TRUNG QUỐC", trong đó Trung Cộng đã thỏa thuận đầu tư vào Iran 400 Tỷ USD, vào các lãnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, viễn thông...của Iran. Bên ngoài thì cho rằng sự trao đổi thương mại có qua có lại, nghĩa là Trung Cộng được mua dầu của Iran dài hạn với giá rẻ hơn bất cứ nơi nào khác, nhưng thực chất bên trong là Bắc Kinh đang lợi dụng lúc Iran đang bị chật vật khó khăn vì bị Mỹ trừng phạt muốn dùng Iran như một bàn đạp để bước vào Trung Á và Đông Âu.
Nếu Iran sụp đổ, một chế độ khác thân Mỹ thay thế, thì những cam kết này của Bắc Kinh với chế độ Khamenei sẽ ra sao? Có cần phải trả lời không!?

Về mặt "địa chính trị" thì Iran là một trong số rất ít quốc gia thuộc vùng Trung Đông thân với Bắc Kinh, đã có một thời cựu Tổng Thống Bush Con gọi là "Trục Ma Quỷ" trong đó Iran là một. Iran sụp đổ và được thay thế bởi một chính quyền thân Mỹ hay tệ hại hơn nữa là một chính quyền "Của Mỹ", chẳng hạn như Quốc Vương lưu vong Reza Pahlavi thì Trung Cộng và Bắc Triều Tiên không có một miếng đất cắm dùi ở Trung Đông nữa là nói chi đến Trung Á, Nam Á và Đông Âu.
Theo phân tích của hầu hết các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới cho biết hãy còn quá sớm để đưa ra nhận định cụ thể và chính xác ai hay phe nhóm nào tiếp tục cai quản Tehran. Họ đã đưa ra bốn (4) kịch bản đều có thể xảy ra:
1- Duy trì chế độ cũ, nhưng cứng rắn hơn. Tân lãnh tụ phải thân thiết với IRGC, tiếp tục chống Mỹ và Do Thái. Căng thẳng sẽ kéo dài tại Vịnh Persian Gulf.
2- IRGC lên ngôi nắm giữ trọn quyền hành. Thực hiện một nhà nước kiểu quân đội và an ninh. Vẫn tiếp tục chống Mỹ và Israel.
3- Mô hình và cơ cấu chính trị tương tự như Venezuela. Vẫn giữ chế độ cũ, nhưng phải hòa dịu (vâng lời!) với Mỹ. Nguy cơ chiến tranh sẽ giảm nhiều, nhưng lại gây ra sự rạn nứt trầm trọng giữa phe cực đoan và phe ôn hòa trong chính sách đối ngoại.
4- Sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thần quyền Khamenei, có nguy cơ dẫn đến nội chiến, phân hóa tôn giáo sắc tộc, có thể đưa đến một "Syria" thứ hai ngay cửa ngỏ của Trung Á.

Để Kết :
Cho dù kịch bản nào đi chăng nữa, chắc chắn một điều là Tehran không bao giờ trở lại chế độ thần quyền ma quỷ của Ruhollah Khomeini hay Ali Khamenei được nữa, một chế độ được cai trị bởi một số giáo sĩ mù lòa u mê với Kinh Koran cùng lời thề giết nhiều người để sớm chầu Thánh Ala! Và cũng chắc chắn rằng, chế độ mới không còn huênh hoang "Tiêu Diệt Do Thái" hay như Ruhollah Khomeini đã từng nói "Mỹ chẳng làm gì được Iran".
Không biết đã bao lâu rồi, Iran đã bị rơi vào vòng xoáy của cô lập, cấm vận, nổi loạn, đàn áp dã man? Cô gái Masha Amini bị kết án tử (2022) chỉ vì "khăn trùm đầu hớ hênh", khiến cho phụ nữ Iran xuống đường, thanh niên đốt hình Giáo Chủ, đường phố tràn ngập khẩu hiệu "Woman-Life-Freedom". Đó không chỉ là biểu tình – mà là tiếng hét của một dân tộc thông minh đang bị bóp nghẹt bởi một cơ chế chính trị không chịu lớn.
Nếu Iran bị xóa sổ không phải vì họ ngu, họ dốt, họ nghèo, họ thiếu văn hóa mà là vì họ chọn tư tưởng cực đoan qua cái vỏ bọc tôn giáo để chống lại Phương Tây, nhưng lại nuôi một thế hệ thanh niên mơ về iPhone, TikTok và học bổng du học. Thế giới không chống Iran, mà chống lại sự bất ổn do Iran tạo ra. Phương Tây không ghét dân Iran mà sợ những nhà nước thần quyền vừa phát kinh Koran trong lúc chế ra Drone, vừa múc dầu hoả, vừa lén lút làm bom nguyên tử.
Nếu Iran bị xóa sổ, cuộc chơi quyền lực giữa Mỹ-Nga-Tàu sẽ đổi màu.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Tử Cấm Thành và Bắc Kinh có thể làm được gì để tránh kịch bản xấu nhất đó xảy ra???"
Xạo Sự tôi xin phép được thay mặt cho Tập Xì Dầu để trả lời : "Làm Thinh!!!"😟😟😟
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An Chờ Tin Mới.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: