Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2026

TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY & HÒA THƯỢNG THÍCH KHÔNG TÁNH - XUÂN BÍNH NGỌ - Phan Đỉnh Minh

Tuổi trẻ bay cao khí phách Vì Tổ Quốc

Lão niên khai phóng dân trí Cánh Đồng Mây

BS Đinh Đức Long

Buổi nói chuyện của chương trình

Từ Cánh Đồng Mây

với

HÒA THƯỢNG

THÍCH KHÔNG TÁNH

https://youtu.be/edzjOCvx7Po

Xin bấm link để nghe

 

“Điều anh em nghe được Ta trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,

điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)

<!>

 

TÌNH CA PHAN ĐÌNH MINH    

CHÚC XUÂN _ (Thơ: Nguyễn Trọng - Nhạc: Phan Đình Minh) - YouTube

 

Kính Chúc Mừng Tổng Thống Donald J.Trump Chiến Thắng và Thành Công

Kính thưa Ngài Tổng Thống DONALD J.TRUMP,

Từ quê hương khốn khổ bởi chủ nghĩa Cộng sản, chúng tôi xin kính lời Chúc mừng Ngài sẽ Thành công và Chiến thắng Iran-Trung Đông...

Ngài là cứu tinh của Hoa Kỳ và Thế giới thoát khỏi sụp đổ bởi Trung Cộng.

Ngài cẩn trọng với nhóm Dân chủ khuynh tả, phản quốc.

 

Thư bất tận ngôn !

Saigon ngày 27-2-2026 - Việt Nam 

Thành kính chúc mừng,

Tỳ kheo Thích Không Tánh

 


Đảng chỉ tay

Quốc hội giơ tay, Chính phủ phủi tay,

Mặt trận vỗ tay, Công an còng tay,

Toà án bó tay…, Dân trắng tay.

 

NGẠO MẠN

(Người ngạo mạn thường đánh giá quá cao bản thân, cho rằng mình luôn đúng và hơn người khác.

Họ thường thể hiện sự thiếu tôn trọng, thiếu khiêm tốn và khó hòa hợp với mọi người xung quanh.)

 

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

“Tuyệt đối không cho phép

Bất kỳ một người nào

Làm trái đường lối đảng!”

 

Người nói câu nói ấy

Là ông tổng bí thư,

Nay kiêm chủ tịch nước,

Tiến sĩ và giáo sư.

 

Mà “đường lối của đảng”

Đã từng sai nhiều lần.

Bị phản biện, “làm trái”,

Đảng vẫn bỏ tù dân?

 

Còn hơn cả phong kiến.

Còn hơn vua ngày xưa.

Một cách nói ngạo mạn

Và ngu dốt có thừa.

Dù vàng  bạc có thừa

Dù đàn bà có thừa

 

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

Thế mà vẫn lem lẻm

Về tự do, nhân quyền.

Cộng sản là thế đấy.

Nghe mà muốn phát điên.

 

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

Alo... Alo Nghe rõ chứ, đồng bào?

 

Thái Bá Tân

TÂM SỰ
Bạn Facebooker nói:
Thì đảng lãnh đạo đất nước mọi tổ chức do đảng lập lên mà bác, đất nước nào cũng vậy để mất quân đội là mất chế độ. 

 

Tôi đáp:   “Đúng ra quân đội chỉ trung thành với nước, với dân thôi.
Còn giờ quân đội lại trung thành với Đảng là trái quy luật rồi, vì đảng là một nhóm người tự lập nên, dân không bầu ra Đảng.  Mâu thuẫn sẽ từ đây mà ra.

Quân đội Mỹ có thuộc về đảng nào đâu, dù là Cộng hòa hay Dân chủ cũng không chiếm đoạt quân đội làm của riêng mình, vậy mà chế độ Mỹ có mất đâu,

nó vẫn khỏe mạnh nhất thế giới là sao?  Cái gì là khoa học, là quy luật thì luôn luôn đúng.

Ai đồng nghĩa đảng với đất nước, dân tộc là hoàn toàn sai, mất Đảng này, mất chế độ này, thì sẽ có đảng khác, chế độ khác, nhưng đất nước, dân tộc thì vẫn còn”.

Sài Gòn, 07h24 ngày 03 tháng 02 năm 2026.
Đinh Đức Long

NHỮNG TRÁI NGANG CỦA CHIẾN TRANH

BẮC – NAM     VIỆT NAM

Giáo sư Doãn Quốc Sỹ là một nhà văn sống và hoạt động dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam.

Doãn Quốc Sỹ đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực giáo dục và văn học, tham gia đời sống của miền Nam trong bối cảnh đất nước bị chia cắt.

Doãn Nho là em trai ruột của Doãn Quốc Sỹ. Doãn Nho từ năm 1954 ở lại miền Bắc.

Doãn Nho là Đại tá, nhạc sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã 92 tuổi, kém người anh ruột Doãn Quốc Sỹ 10 tuổi.

Hai anh em cùng chung huyết thống, nhưng mỗi người đã đưa ra lựa chọn chính trị và tư tưởng khác nhau.

Cùng sinh ra trên một dải giang san.  Hai anh em ruột - hai con đường. 

 “Hai phương trời cách biệt, ai bắc chi nhịp sầu”

 

CÔNG GIÁO QUỐC DOANH TRÙ ĐẠP NGƯỜI ANH EM MÌNH   

GM NGUYỄN HỮU LONG VÀ LM ĐẶNG HỮU NAM ĐỀU LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

“AI BẮC CHI NHỊP SẦU”

LINH MỤC

ĐẶNG HỮU NAM

8-9-2025 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Linh Mục Đặng Hữu Nam

 

GIÁM MỤC QUỐC DOANH TẠI GP VINH

ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG

“Tôi tham gia đối thoại cởi mở với chính quyền cộng sản”

Nhưng tôi không đối thoại cởi mở với anh em đồng đạo mình!


TÌNH CA PHAN ĐÌNH MINH

 

ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN

(1928-2002)

https://www.youtube.com/watch?v=nVjaZFngwr0

Cám ơn nhà báo/nhạc sĩ Phan Đình Mình đã có một sáng tác bất hủ ! Hòa âm êm dịu, giọng hát truyền cảm. Hình ảnh sông núi Việt tuyệt đẹp, bao la hùng vĩ.

“Non sông như tạc anh hùng thệ” (Nguyễn Trãi). Sông núi còn ghi khắc lời thề của những anh hùng. Trái tim người Việt nào không rung động,

khi nghe hát bài thơ “Con Có Một Tổ Quốc” của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từng ở tù Việt cộng 13 năm !

Cám ơn ông Minh & team tận tụy thực hiện các chương trình "Từ Cánh Đồng Mây" yểm trợ quyền Tự Do Ngôn Luận (Free Speech),

đưa ra hải ngoại các suy nghĩ của người trong nước kiên cường tranh đấu đòi Tự Do cho Việt Nam. God Bless Vietnam. God Bless quy' vi.

Marynguyen9408

 

 https://youtu.be/4LIYVxpB5Rw?si=dCri8uNiqZf7jFQd

 

 https://youtu.be/BDAyFYQ2DQc?si=-A-EGiirkUh_glDZ

 

 


Không có nhận xét nào: