Một gã đàn ông ngồi ở quầy bar, mặt buồn rười rượi. Anh bartender tò mò hỏi: “Thấy anh có vẻ buồn, có chuyện gì vậy?” Người đàn ông thở dài: “Tui với vợ cãi nhau, bà hứa sẽ không nói chuyện với tui trong một tháng.” Bartender cười: “Nghe vậy thì tốt quá còn gì!” Người đàn ông rầu rĩ đáp: “Anh không biết đó thôi… hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ấy.” 👉 Một màn tâm sự vừa chua chát vừa hài hước khiến cả quán bật cười.
<!>
Một thực khách tức giận gọi bồi bàn đến:
“Tại sao trong bát phở của tôi lại có đến ba con ruồi nằm chết thẳng căng thế này?”
Bồi bàn nghiêm giọng:
“Vâng, đây thực sự là một bi kịch thưa ông!”
Thực khách cau mày:
“Thế à? Nhà hàng lại mất vệ sinh đến thế kia sao?”
Bồi bàn thở dài:
“Dù chúng tôi đã rất cố gắng can ngăn, nhưng… chuyện tình tay ba thường có những kết thúc bi thảm như thế đấy ạ!”
👉 Một màn xử lý tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước khiến cả quán bật cười.
Có một anh lực sĩ mời bạn gái về nhà chơi.
Vừa vào đến nơi, anh cởi áo, gồng tay khoe:
“Chỗ này của anh chứa được 10kg thuốc nổ!”
Rồi anh cởi quần dài, tiếp tục khoe:
“Còn chỗ này chứa được 20kg thuốc nổ!”
Đến khi anh cởi nốt thứ cuối cùng, cô bạn gái hoảng hốt chạy mất.
Anh vội đuổi theo:
“Tại sao em lại bỏ chạy?”
Cô gái mặt tái mét, vừa thở vừa nói:
“Người anh nhiều thuốc nổ thế… mà cái ngòi lại ngắn tí, nếu em không chạy thì chắc nổ banh xác mất!”
👉 Một màn khoe sức mạnh “có một không hai” khiến ai nghe cũng cười nghiêng ngả!
Hôm trước, hai vợ chồng cùng xem chương trình thi hoa hậu trên tivi.
Vợ thở dài, giọng buồn buồn:
“Mấy cô kia ăn gì mà xinh thế! Ngực thì nần nẫn, chân dài miên man…”
Biết vợ đang tự ti, tôi liền ôm vợ, ngọt ngào nói:
“Mỗi người có nét đẹp riêng mà! Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng có nhiều cái không thể bằng em.”
Vợ thẹn thùng:
“Anh cứ nói vậy, em thì có gì hơn được chúng nó?”
Tôi thì thầm:
“Nhiều chứ! Ngực chúng nó to, nhưng bụng sao to bằng bụng em? Chân em tuy không dài, nhưng lông chân chắc chắn dài và mượt hơn gấp mấy lần!”
Nghe đến đó, vợ vùng dậy, hất tay tôi ra, rồi cầm điều khiển tivi ném cái vù. May mà tôi né kịp, không thì đã ăn ngay cái điều khiển vào mặt!
👉 Một màn “an ủi” vợ đầy dí dỏm nhưng kết quả thì… đau tim!
Một hôm, khách hỏi cậu bé:
“Sau này con muốn làm nghề gì?”
Cậu bé đáp ngay:
“Con muốn làm… cán bộ về hưu!”
Khách ngạc nhiên:
“Ủa, sao lại chọn nghề đó?”
Cậu bé hồn nhiên giải thích:
“Vì cán bộ về hưu không phải học, không phải đi làm sớm, không phải họp hành, mà tháng nào cũng có tiền. Ông nội con về hưu, sáng nào cũng rảnh đưa con đi ăn sáng, ngủ thoải mái không ai gọi, lại chẳng bao giờ bị bà nội mắng. Thế mới là nghề sướng nhất!”
👉 Một góc nhìn trẻ thơ vừa ngây ngô vừa châm biếm khiến ai nghe cũng bật cười.
“Sao hôm nay em đến trễ?”
Tí trả lời:
“Dạ, ba mẹ em cãi nhau ạ!”
Cô giáo ngạc nhiên:
“Đó là lý do chính đáng sao?”
Tí thở dài:
“Mẹ em lấy một chiếc giày của em để đánh ba. Em phải đợi mẹ đánh xong mới mang giày đi học được…”
👉 Một lý do đi học trễ vừa ngây ngô vừa hài hước khiến cả lớp bật cười!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét