Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

MỘT PHI CÔNG PHI THƯỜNG - Châu Le


                  (hình minh hoạ)
Chief Warrant Officer 5 Eric Slover. - Phi công trực thăng đặc nhiệm của Quân đội Hoa Kỳ. Thành viên của 160th Special Operations Aviation Regiment – đơn vị “Night Stalkers”, những người chuyên bay vào bóng đêm cho những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Anh không phải chính trị gia. Không phải người phát biểu trên bục. Anh là người bay vào tâm điểm hỏa lực khi người khác rút lui. Trong chiến dịch đặc biệt nhằm bắt giữ Nicolás Maduro, anh là phi công dẫn đầu chiếc Chinook đầu tiên tiếp cận mục tiêu. Một khu phức hợp được bảo vệ dày đặc. Đêm tối. Súng máy bắn dữ dội từ nhiều hướng.
<!>
Và rồi anh bị trúng đạn.
Không phải một.
Bốn phát.
Đạn găm vào chân, xé nát phần dưới cơ thể.
Nhưng anh không buông cần lái.
Trong cơn đau tột cùng, trong khi máu chảy xuống sàn trực thăng, anh vẫn giữ bình tĩnh. Anh vẫn hạ cánh chính xác. Anh vẫn đưa đội đặc nhiệm vào mục tiêu. Không một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng.

Maduro bị bắt. Nhiệm vụ hoàn thành.
Và người phi công bị thương nặng ấy đã cứu toàn bộ phi hành đoàn của mình.

Khi anh xuất hiện tại Quốc hội để được vinh danh, anh vẫn đang hồi phục. Vẫn đau. Vẫn phải chịu hậu quả của những viên đạn đó.

Nhưng anh vẫn đứng.
Một người đàn ông bị bắn bốn phát vào chân vẫn đứng vì danh dự, vì đồng đội, vì đất nước.

Và trong khán phòng hôm đó, có những người hoàn toàn khỏe mạnh… lại chọn ngồi.

Đó là sự khác biệt.
Một bên là người đổ máu cho sứ mệnh.
Một bên là người không thể đứng lên để tôn vinh sự hy sinh đó.

Anh ấy không đứng vì chính trị.
Anh ấy đứng vì trách nhiệm.
Đó là lòng can đảm thật sự.
Đó là tinh thần của một người lính Mỹ.

Châu Le

Không có nhận xét nào: