Kính thưa quý đồng hương,
Kính mời quý tham dự buổi Dạ Tiệc gây qũy Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân do Trung Tâm Người Việt Canada phối hợp cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa tổ chức:Thời gian: 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 28 tháng 3 năm 2026
Địa điểm: Sala San Marco Banquet Hall 215 Preston St., Ottawa.
Giá vé: $100( có giấy miễn thuế theo yêu cầu) và $75 ̣
Để biết thêm chi tiết, kính mời quý vị xem thư và poster đính kèm.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Hà Quyên ̣(CĐNVTD Ottawa)
<!>
From: Vietnamese Canadian Centre <ottawavietcancentre@gmail.com>
Date: March 2, 2026 at 11:06:01 PM EST
To: Vietnamese Canadian Centre <ottawavietcancentre@gmail.com>
Subject: Dạ tiệc gây quỹ Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân: 28-3-2026
Kính gửi quý vị tờ bích chương và bản thông cáo báo chí của Trung Tâm Người Việt Canada về buổi dạ tiệc gây quỹ cho Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN), sẽ được Trung Tâm tổ chức, với sự cộng tác của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, vào ngày thứ Bẩy, 28-3-2026, tại Sala San Marco Banquet Hall, 215 Preston St., Ottawa.
Đây cũng là một dịp để chúng ta:
- Chào mừng 50 năm định cư của người Việt tị nạn trong hòa bình và tự do tại Canada
- Tri ân những người đã đóng góp cho thành quả này - Hội ngộ với các nhà bảo trợ, các cựu nhân viên Bộ Nhân Dụng và Di Trú đã từng phỏng vấn hàng ngàn người Việt tị nạn (như các Ông Ian Hamilton, Michael Molloy…), đại diện các tổ chức tôn giáo, từ thiện, các trung tâm dịch vụ xã hội, các thiện nguyện viên trợ giúp người Việt tị nạn trong 50 năm qua, kể cả những người đã tham gia vào Chương Trình 4000 và Tới Bờ Tự Do.
Quý vị nào không tham dự được nhưng muốn đóng góp cho Dự Án VBTTN xin dùng Phiếu Ủng Hộ đính kèm để gửi tiền về Trung Tâm.
Trân trọng kính mời.
Lê Duy Cấn
Trung Tâm Người Việt Canada
Chào anh Cấn
Chào ban tổ chức tiệc gây qũy
Trong tiệc gây qũy Viện bảo tàng thuyền nhân tại Ottawa Canada tôi được anh Lê duy Cấn trưởng ban tổ chức mời hát bản nhạc Cảm ơn Canada tôi sáng tác khi đến quê hương thứ 2 này 46 năm trước ...
Tôi không nhớ nhiều về nhạc lý thời học Nguyễn Trãi ... Nhưng tôi hình thành bản nhạc Cảm ơn Canada từ trái tim chân thành biết ơn nở hoa khi Canada mở cửa cứu dân tôi trong cơn bão biển 30 tháng 4 ' 75 ... Bản nhạc này hình thành cũng vì còn bóng thầy tôi thầy Chung Quân tác giả Làng tôi ...
Bản nhạc này tôi dựng thành hợp ca chữ đỏ tôi hát , chữ xanh hợp ca nữ hát & có lời như sau ( nhịp 3 / 4 )
Chào mừng Canada , Chào mừng Canada
Xứ yên lành , lớn vô cùng
nhìn quê người mà nhớ quê hương ...
.
Chào mừng Canada , Chào mừng Canada
Nắng êm đềm , tuyết chan hòa
nhìn quê người mà nhớ quê hương ...
Biển Đông xanh bao la , thuyền ra khơi phong ba
Cứ đi liều cuối chân trời
Gặp phái đoàn Canada
.
Người Canada vui tươi , tình Canada như hoa
Đón dân mình , rất chân tình
nghe trong lòng bao nỗi xót xa
.
Tình cảm thông sâu xa , của người Canada
Đón dân mình rất chân tình
Nghe trong lòng bao nỗi xót xa
( Điệp khúc nam nữ cùng hợp ca )
Đến hôm nay xa quê hương bao xuân qua
Vẫn luôn luôn mang trong tìm hoài cố hương
Giòng Rồng Tiên Việt nam tôi
Xin có đôi lời biết ơn ...
Giòng Rồng Tiên Việt nam tôi
Xin có đôi lời biết ơn ...
Xin có đôi lời ... biết ... ơn ...
THANK YOU CANADA
* Nếu có thể MC nói đôi lời Tại sao dân tộc VN mình không thờ trời như bao quốc gia khác ? Thưa vì dân tộc mình bao khổ đau cay đắng trong 1000 năm nô lệ Tầu họ tự nhận họ là thiên tử ( con trời ) mình thờ trời là mình thờ bố nó à ... cho nên mỗi QG có 1 huyền thoại khác nhau như Nhật bản nhận là con cháu thái dương thần nữ ... vv ...
Tổ tiên chúng ta có huyền thoại con rồng cháu tiên rất hay ... Rồng tượng trưng là dương ( + ) Tiên tượng trưng là âm ( - ) rồng tượng trưng cho chân lý lý trí .
Tiên tượng trưng âm cho tình cảm Một bồ cái lý không bằng 1 tí cái tình ... mẹ tiên xinh đẹp người Tầu có câu An nam mỹ nhân đẹp
Huyền thoại dân tộc chúng ta vô cùng hay nếu có thể MC nói cho bá tánh Tây biết huyền thoại dân tộc Việt
Cảm ơn
An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét