Tình hình Iran đến ngày 04/03/2026 diễn tiến thật xấu, ngày càng bi đát. Mỹ và Israel vẫn thực hiện nhiều đợt không kích lớn vào các mục tiêu tại Tehran, các thành phố khác như Qom, Tabriz, Urmia và tập trung vào trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mỹ đang sử dụng các dòng máy bay có tuổi đời cao (B-1B Lancer & B-52 Stratofortress, đây là những "pháo đài bay" có tuổi đời sáu bảy chục năm. Chúng được sử dụng để dội bom rải thảm hoặc phóng tên lửa hành trình từ xa sau khi các hệ thống phòng không chủ chốt của Iran đã bị xóa sổ bởi máy bay tàng hình.
<!>
Loại A-10 Warthog, dòng máy bay tấn công mặt đất (đã loại biên) nay lại được triển khai để diệt các bệ phóng tên lửa di động và lực lượng mặt đất của IRGC. F-15E Strike Eagle, dù là dòng máy bay thế hệ 4, cũng được trưng dụng để oanh kích. Sử dụng các dòng máy bay cũ trong giai đoạn này mang lại hai lợi ích chính: khi hệ thống radar đối phương đã bị "chọc mù", các máy bay đời cũ sẽ vào cuộc để thực hiện các đòn đánh hủy diệt trên diện rộng - vận hành rẻ và ít rủi ro về công nghệ nhạy cảm hơn so với việc tung toàn bộ phi đội tàng hình vào các mục tiêu thứ yếu. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ đã hoàn toàn làm chủ không phận Iran theo nghĩa tuyệt đối.
Trong tuyệt vọng, Iran phải dùng các máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 (do Nga cung cấp) để bảo vệ bầu trời Tehran. Một chiếc Yak-130 đã bị F-35 của Israel bắn hạ ngay trên thủ đô vào sáng nay. Dù chiếm ưu thế ở độ cao lớn, nhưng ở độ cao thấp, máy bay Mỹ vẫn còn đối mặt với các loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và pháo phòng không của Iran.
Hải quân Iran đã bị vô hiệu hóa, hạm đội tàu nổi của Iran tại Vịnh Oman gần như bằng không (ZERO). Các tàu còn lại chủ yếu là tàu tên lửa nhỏ, xuồng cao tốc đang lẩn trốn trong các hang đá dọc bờ biển hoặc trà trộn vào tàu dân sự.
Tuy nhiên, Iran còn sở hữu mạng lưới tên lửa hành trình dày đặc dọc bờ biển. IRGC đã rải thủy lôi và sử dụng UAV cảm tử (như Shahed) để tấn công các tàu dầu. Các tàu ngầm lớp Kilo và tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran hiện vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng đang lặn sâu hoặc ẩn nấp, đây vẫn là những nguy hiểm mà Mỹ còn đối diện.
- Lễ tang của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei dự kiến tổ chức tại Mashhad nhưng bị trì hoãn do tình hình an ninh quá xấu.
- Có tin Hội đồng Chuyên gia Iran họp (cả trực tiếp và trực tuyến) để chọn người kế nhiệm. Hình như Mojtaba Khamenei đã được chọn làm Tân Lãnh tụ Tối cao?. Tuy nhiên, Israel đã không kích vào tòa nhà tại Qom, nơi hơn 80 giáo sĩ đang họp, cũng có tin nói tất cả đều đã bị tiêu diệt???.
Nhận định của chúng tôi:
- Chưa từng thấy một cường quốc khu vực nào lại thảm bại nhanh đến vậy.
- Iran phạm sai lầm chiến lược - lẽ ra Iran tập trung phát triển “hỏa tiễn” có chất lượng và số lượng - là đủ để răn đe cả Mỹ. Dại dột đeo đuổi “nguyên tử” suốt hơn 40 năm nay, chỉ làm nền kinh tế kiệt quệ và là cái cớ cho thảm trạng hôm nay.
- Iran đã đầu hàng nhưng Donald Trump không cho hàng - ông ấy bảo đã quá muộn - giọng điệu đòi THAY ĐỔI THỂ CHẾ chỉ là thứ yếu, cốt lõi là Trump muốn DIỆT THÊM NỮA TIỀM NĂNG NGUYÊN TỬ, HỎA TIỄN - nói cách khác là GIẢI GIÁP Iran.
- Iran chỉ còn cách chấp nhận 4 điều kiện của Mỹ:
Zezo NGUYÊN TỬ
Chương Trình Hỏa Tiễn bị giới hạn tầm bắn
Chấm dứt nuôi dưỡng các tổ chức “ủy nhiệm”
Phải để Mỹ kiểm soát (kiểm tra) thực địa.
- Những điều kiện của Mỹ chẳng khác gì ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN. Vì quốc thể, không ai dám đảm nhận sứ mệnh này, nên đành nhắm mắt cho Mỹ nện sạch rồi sẽ thôi - một hình thức như TỰ GIẢI GIÁP . Đổ quân chiếm đóng Iran là điều chắc chắn Mỹ sẽ không làm.
Kết luận: IRAN SẼ TỰ GIẢI GIÁP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét