Ngày hôm nay, 7/3/2026, Tổng thống Iran, Pezeshkian đã trực tiếp xin lỗi các nước láng giềng, đồng thời Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran đã phải ra quyết định khẩn cấp: sẽ không phóng tên lửa vào các nước láng giềng trừ khi bị tấn công từ lãnh thổ đó. Để hiểu tại sao có lời xin lỗi này, cần lược thuật diễn biến một tuần qua: Tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2026, chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử sau chuỗi sự kiện bắt đầu từ cuối tháng 2 tại Iran. Cuộc chiến nổ ra vào ngày 28/2/2026 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Trong cố gắng trả đũa và nỗ lực răn đe, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV không chỉ vào Israel mà còn vào các căn cứ Mỹ tại Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait, và Saudi Arabia.
Hành động tấn công diện rộng vào các nước láng giềng trong tuần qua đang mang lại những hậu quả đảo ngược hoàn toàn lợi ích của Tehran:
- Mất đi sự ủng hộ từ thế giới Hồi giáo. Trước ngày 28/2, nhiều quốc gia Ả Rập vẫn giữ thái độ trung lập và cố gắng ngăn chặn Mỹ-Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, việc Iran trút tên lửa vào lãnh thổ của họ (như Dubai, Doha hay các cơ sở dầu mỏ ở Saudi) đã khiến Tehran "mất sạch lòng tin" và thiện chí từ các nước láng giềng.
- Iran đã tạo cơ hội hợp thức hóa các cuộc tấn công của Mỹ khi tấn công 12 quốc gia khác nhau (theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - CENTCOM) và cũng tạo cái cớ để chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng danh sách mục tiêu và nhận được sự đồng thuận ngầm từ các nước trong khu vực để "kiềm chế" Iran.
Chính sự lúng túng + thất bại + cô đơn + tuyệt vọng đã buộc Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian phải đưa ra lời xin lỗi công khai vào hôm nay (7/3). Điều này cho thấy sự sụp đổ của Iran.
Việc tấn công các láng giềng sau ngày 28/2/2026 đã hẳn nhiên là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng về mặt ngoại giao và chính trị. Thay vì cô lập Israel, Iran đã tự cô lập chính mình, vô tình đẩy các nước láng giềng vào vòng tay bảo vệ của Mỹ và làm suy yếu vị thế của mình trong lúc đất nước đang đứng trước nguy cơ sụp đổ chế độ. Hệ quả là giờ đây, dù Iran đã xin lỗi và tuyên bố dừng lại, nhưng Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom "dữ dội nhất lịch sử". Chắc chắn đã có những tín hiệu XIN HÀNG nhưng Mỹ cũng không tha (Trump nói là quá muộn), không cho hàng thì Tổng Thống Iran xin lỗi và hứa sửa sai, chắc chắn Trump cũng sẽ không tha. Đã sai lầm chiến lược từ lâu, nay lại tiếp diễn sai lầm chiến lược khác. Diễn tiến thực địa hiện nay giống như Iran đang bị Mỹ tùng xẻo, tội Iran quá!!!.
Chúng tôi vẫn mong Tổng Thống Donald Trump hãy cho Iran một lối thoát trong danh dự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét