Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Sách báo xưa: Tuần Báo Tân Văn (1938) và mấy tờ báo xuân Phụ Nữ Diễn Đàn và Phụ Nữ ngày Mai
2. Bằng hữu nói chuyện bói toán (ngày xưa)
3. Bàn “Mao Tôn Cương” về cái email: “Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? 10+ điều không nên làm, phải kiêng kỵ trong ngày này”
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 14-3-2026
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
Biếu các bạn một số:

Kho báo Xuan xưa có thêm mấy số sao đây:
-----===<oOo>===-----
Email MTC kế tiếp sẽ trích bài nầy


Tân-Tién. 1938-02-17.

Tân-Tién. 1938-02-17.
-----===<oOo>===-----
From: mylan_phamngoc@
Sent: Thursday, March 12, 2026 5:52 CH
Subject: Re: [quanvenduong] FBI noi Iran co the tan cong California, thay boi dao, goc do vui va loi giai
Nói về chuyện bói toán thì có nhiều chuyện tức cười lắm anh Đẳng ơi!
ML nhớ hồi nhỏ (cỡ 11, 12 tuổi) đến nhà Bà Ngoại chơi thì gặp một ông thầy bói nghe nói rất nổi tiếng, từng coi bói cho Tổng Thống (!). Bà Ngoại mời ông ta tới để hỏi chuyện gì đó nhưng mắc đi lấy giấy tờ nên nói ông ta ngồi rảnh coi bói cho ML.
ML thì không tin vì ở nhà đã từng nghe Cậu, Mợ (Ba, Má) chế giễu các ông thầy "bói ra ma quét nhà ra rác", "hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm rằng chẳng còn"... nhưng vì Bà Ngoại bảo ngồi đấy thì phải ngồi đấy!
Ông thầy nhìn "con nhỏ " rồi nói mấy câu gì đó làm ML tức cười quá (mà không dám cười) vì sai bét!
"Tai nạn" đó của ông-thầy-nổi-tiếng-từng-xem-cho-Tổng-Thống lại thêm một lý do khiến ML không bao giờ tin thầy bói.
Duy có một lần, một chuyện lạ đã xảy ra... làm cho ML bán tín, bán nghi với một người là sĩ quan Không Quân không hề quen biết tại San Jose đã nói một điều rất lạ khiến ML đi đến một quyết định không hề có trước khi gặp người ấy... Anh ta không phải là thầy bói!
ML
HCD: Cám ơn chị Mỹ Lan góp ý. Nhân chị kể chuyện xưa tôi cũng kể chuyện lúc tôi mới vào Trung Học
Xưa nay ba tôi vốn hổng có tin ba cái chuyện dị đoan, bói toán; bởi vậy nên tôi cũng bị "nhiễm" cái tánh đó.
Đầu thập niên 1950 gia đình tôi chạy giặc lên Mỹ Tho ở xóm Hãng Xáng Mỹ Tho. Xóm nghèo nầy ngộ lắm, đi đâu cũng nghe tiếng chuông mõ, đó là cái xóm "đồng bóng xác cô xác cậu". (sẽ kể chuyện đồng bóng nhai óng khói đèn xiêng lình sau khi có dịp) Bây giờ kể chuyện xác Cậu.
Tôi có thằng bạn thân tên Bài. Một bữa nọ, hai đứa đang ngoài mé sông thì nghe tiếng má nó gọi giật giọng: "Bài ơi! Bài ơi!". Nó nghe gọi bồng em về, tôi thấy chạy theo nó. Nhà nó hồi đó chỉ là cái nhà tôn đơn sơ. Khi về tới cửa nó đưa đứa em cho má nó bồng rồi chạy vô nhà chui vô cái buồng treo màn kín mít. Tôi chui vô theo nó khói thấy khói nhang ngộp thở, đèn dầu thắp lên leo lét, trên vách treo lủng lẳng đủ thứ bùa chú, vẽ chữ loằng ngoằng đỏ đen nhìn thấy ghê. Giữa nhà đặt cái bàn thờ nhỏ, phía trước có chiếc ghế đẩu thấp. Trong phòng, ngoài ba thằng Bài còn có một ông khách lạ mặt, dáng vẻ nghiêm trọng, ngồi im phăng phắc. Ba nó mới khẽ nói với ông khách: "Thằng nhỏ này có căn tu, để tui thỉnh Cậu về độ mạng cho ông hỏi việc".
Xong ông lấy tấm vải đỏ to trùm kín thằng Bài lại. Ba nó bắt đầu đốt nhang, tay vẽ bùa vô không trung, miệng đọc thần chú vang ồm. Đọc một hồi, tôi thấy cái đầu thằng Bài dưới lớp vải đỏ bắt đầu quay tròn tròn. Ba nó liền quát lớn một tiếng: "Phải Cậu đã về hay không? Xin cho biết quý danh!".
Dưới tấm vải đỏ, tiếng thằng Bài phát ra nghe lạ huắc, hổng giống giọng nó ngày thường chút nào. Nó nói cái giọng "cà lâm cà lập", lơ lớ như tiếng Ma-rốc của mấy ông thầy bóng. Ba nó quay sang ông kháchnói nhỏ: "Cậu đã nhập xác rồi, ông có chuyện chi muốn hỏi thì cứ bạch cho rõ".
Thế là ông khách bắt đầu hỏi đủ thứ chuyện: từ chuyện gia đạo lục đục, tới chuyện làm ăn, rồi cả hậu vận mai sau. Mỗi lần khách hỏi xong một câu, thằng Bài lại tuôn ra một tràng tiếng "lạ", rồi ba nó đứng bên cạnh làm nhiệm vụ "thông ngôn", dịch lại rành rọt từng lời. Cuộc hội thoại kỳ quái ấy kéo dài chừng nửa giờ đồng hồ.
Đến khi ông khách đã thỏa lòng, ba thằng Bài lại tiếp tục vẽ bùa, đọc chú, la hét vang nhà để tiễn Cậu. Cái đầu thằng bạn tôi lại quay tròn thêm mấy vòng nữa rồi bỗng ngồi yên phăng phắc. Ba nó nói: "Cậu đã thăng!" rồi giở tấm vải đỏ ra, tôi thấy mặt mày thằng Bài làm bộ ngơ ngác, thẫn thờ, một chút sau, nó đã đứng dậy, tỉnh bơ. Nó lẳng lặng ẵm đứa em ra lại bờ sông, và hai đứa tôi lại tiếp tục đi chơi, coi như chưa hề có buổi lên đồng kỳ bí kia xảy ra. (còn nữa sẽ kể tiếp sau...)
-----===<oOo>===-----
Nhận đây tôi bàn ít câu về chuyện “Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? 10+ điều không nên làm, phải kiêng kỵ trong ngày này” mà bà con ta chôm đâu đó gởi cả chụp nhóm mấy hôm nay.
(Bắt đầu trích == > )
Sent: Thursday, March 12, 2026 5:35 CH
Subject: [huongxuan2016] Fwd:
Hiền Trúc
2 năm trước
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? 10+ điều không nên làm, phải kiêng kỵ trong ngày này
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? Có tin được không khi ngày này lại được các nhà tâm lý học đặt riêng cho nó một cái tên đó là paraskevidekatriaphobia tức “nỗi sợ thứ 6 ngày 13”. Tại sao lại có nhiều người cảm thấy sợ hãi ngày này như vậy, cùng chúng tôi giải mã nhé!

Chia sẻ:



Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? Đã từ lâu người ta quan niệm rằng đây một ngày không may mắn. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này là chính xác nhưng sau nhiều sự việc xui xẻo diễn ra thì quan niệm này dần in sâu vào tâm trí của mọi người. Bài viết này FPT Shop sẽ chia sẻ tới bạn thông tin chi tiết về ngày này cùng những điều kiêng kị không nên làm.
Tổng quan thông tin về thứ 6 ngày 13
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì?
Theo quan niệm phương Tây, thứ 6 ngày 13 là một ngày xui xẻo, kém may mắn vì luôn có những sự việc đáng tiếc diễn ra một cách trùng hợp trong ngày này. Vì vậy trong ngày này người ta thường nhắc nhở nhau hạn chế di chuyển đi lại, để tránh những điều không may xảy ra.
Thông thường một năm sẽ có khoảng 1 ngày 13 trùng vào thứ 6, nhưng cũng có năm có tới 2 đến 3 ngày này.
Nguồn gốc của quan niệm
Theo tài liệu Kinh Thánh, vào “Tiệc Ly”- bữa ăn cuối cùng của chúa Jesus cùng các môn đồ trước khi chúa bị hành hình. Tiệc có tổng cộng 13 người tham gia, bao gồm Jesus và 12 vị môn đồ khác. Trong bữa tiệc đó, vị khách thứ 13 - Judas Iscariot là người đã phản bội chúa Jesus dẫn đến việc Người bị đóng đinh vào thứ 6.
Cũng theo Kinh Thánh, hàng loạt sự kiện xui xẻo đã diễn ra vào thứ 6 như ngày Eva đưa cho Adam quả táo định mệnh, ngày Cain giết chết em trai mình hay ngày đền thờ Solomon bị lật đổ. Mặc dù thế nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19, quan niệm về thứ 6 ngày 13 xui xẻo mới thực sự được lan rộng và in sâu vào tâm trí mọi người. Thậm chí nó lan rộng đến mức các nhà tâm lý học phải đặt cho nó một cái tên để chỉ những người sợ thứ 6 ngày 13 đó là paraskevidekatriaphobia.
Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự lan rộng của quan niệm như nhiều hãng máy bay đã bỏ qua hàng ghế thứ 13, chuyển tiếp tới hàng ghế thứ 14. Hay hàng loạt khách sạn, bệnh viện, tòa nhà cao không có tầng 13.
Một vài sự kiện xui xẻo nổi tiếng diễn ra vào thứ 6 ngày 13
Bạn có thể sẽ cảm thấy khó tin với quan niệm này, thế nhưng có những sự trùng hợp kỳ lạ diễn ra trong ngày này:
1. Vụ đánh bom cung điện Buckingham
Vụ đánh bom cung điện Buckingham trong trận Blitz với diễn ra vào đúng thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 1940, gây thiệt hại nặng nề.
2. Cậu bé 13 tuổi bị sét đánh
Một sự việc trùng hợp đến kỳ lạ diễn ra vào thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2010, một cậu bé 13 tuổi bị sét đánh ở Suffolk đúng vào 13 giờ 13 phút. Mặc dù may mắn sống sót nhưng việc con số 13 xuất hiện lặp đi lặp lại trong sự việc này đã khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi.
3. Tupac Amaru Shakur bị bắn chết
Với những ai đam mê nhạc rap thì chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Tupac Amaru Shakur - Huyền thoại làng rap. Cũng vào thứ 6 ngày 13/9/1996, nam rapper đã bị bắn chết bằng 4 viên đạn khi đang di chuyển trong ô tô.
4. Máy bay chở đội tuyển bóng dầu dục rơi
Vào thứ 6 ngày 13/10/1972, chiếc máy bay chở đội bóng bầu dục Uruguay đã bị rơi xuống dãy núi Andes. Theo lời kể lại, 16 người sống sót trong vụ tai nạn đã phải ăn xác của những nạn nhân đã chết để có thể sống sót chờ cứu viện.
5. Thảm họa thời tiết tại New York
Vào thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2006 đã xảy ra một thảm họa thời tiết chưa từng có tại New York - Mỹ. Thành phố này đã bị bao phủ hoàn toàn bởi những lớp tuyết dày lên tới 91cm, gây thiệt hại tới 130 triệu USD. Sự kiện này đã làm cho người ta dẫn tin hơn vào quan niệm về ngày xui xẻo này.
Những điều cần lưu ý kiêng kỵ trong thứ 6 ngày 13
Bên cạnh thắc mắc thứ 6 ngày 13 là ngày gì, nhiều người đặt ra câu hỏi có cần kiêng kỵ điều gì trong ngày này không? Câu trả lời là có! Mặc dù chưa có ai chứng minh được quan niệm này là đúng nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” đúng không nào? Dưới đây là một số điều bạn nên kiêng kỵ trong thứ 6 ngày 13:
Đi dưới chiếc thang đứng
Theo quan niệm cổ xưa của nền văn hóa phương Tây, một chiếc thang đứng thường tượng trưng cho hình ảnh Ba Ngôi Thánh. Do đó nếu bạn đi dưới thang thì đồng nghĩa với việc bạn đang thiếu tôn trọng bề trên và sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu không muốn điều xui xẻo diễn ra thì bạn hãy nhớ tránh xa “chiếc thang đứng” trong thứ 6 ngày 13 nhé.
Làm vỡ kính, gương
Không chỉ ở các nền văn hóa phương Tây, mà ngay ở các nước phương Đông cũng luôn truyền tai nhau rằng làm vỡ gương sẽ mang đến điều xui xẻo. Đặc biệt người La Mã cổ xưa, nếu bạn làm vỡ gương vào đúng thứ 6 ngày 13 sẽ bị vận xui đeo bám 7 năm. Họ cho rằng cuộc sống sẽ tái sinh sau 7 năm, vì vậy khi gương vỡ sẽ phá vỡ sự liên kết bên trong của bản thân bạn.
Đi bộ nơi tối, vắng
Nếu bạn đi bộ buổi tối ở hẻm hoặc con đường vắng vào thứ 6 ngày 13 sẽ gặp nguy hiểm với bản thân. Điều này đúng ngay cả khi bạn di chuyển vào ngày bình thường, hãy hạn chế di chuyển một mình ở nơi tối và vắng vẻ.
Gặp cú mèo ban ngày
Cú mèo, còn được gọi là chim lợn, là một loài sinh vật hoang dã chủ yếu xuất hiện về đêm. Vì vậy, khi bạn bắt gặp nó vào ban ngày thì đó là dấu hiệu của điều không may. Đặc biệt, có một quan niệm thời cổ xưa rằng, nếu bạn chăm chú nhìn vào đôi mắt của chúng quá lâu, linh hồn của bạn có thể bị cuốn đi và không bao giờ quay trở lại.
Cắt móng hoặc tóc
Cắt bỏ những thứ này vào thứ 6 ngày 13 được cho là sẽ khiến bản thân và gia đình bị xui xẻo đeo bám. Ngoài ra, người ta cũng có quan niệm tương tự như vậy vào ngày mùng 1. Tóc và móng là bộ phận của con người, việc cắt bỏ những thứ này vào ngày đầu tháng sẽ khiến tiền tài hao mòn, công danh và sự nghiệp đi xuống.
Đi vào ngôi nhà hoang
Đi vào ngôi nhà hoang vào ngày xui xẻo cũng là một điều cấm kỵ Đây được cho là nơi trú ngụ của người cõi âm. Việc đi vào nhà hoang sẽ bị ma quỷ đeo bám, khiến cho bản thân gặp nguy hiểm.
Gặp con mèo đen
Ở phương Tây, mèo đen được cho là biểu tượng của Halloween hoặc phù thủy. Vì vậy, người ta cho rằng nếu bạn đi lại ngoài đường vào thứ 6 ngày 13 và bắt gặp chú mèo đen thì đó là điềm báo cho sự xui xẻo hoặc thậm chí là cái chết.
Đi qua nghĩa trang
Tương truyền rằng nếu bạn đi tới nghĩa trang vào ngày này sẽ dễ bị linh hồn đã khuất nhập vào người. Thứ 6 ngày 13 là ngày mà những linh hồn chỉ chờ chực một người để nhập vào. Hãy cẩn thận nếu không muốn điều đó xảy ra nhé!
Mở ô ở trong nhà
Người Ai Cập cổ đại cho rằng việc mở ô ở trong nhà là hành động xem thường đến thần mặt trời. Bởi thần mặt trời ban phát ánh sáng cho nhân loại, bảo vệ chúng ta khỏi những điều thứ ma quỷ đen tối. Mở ô ngay cả trong bóng râm sẽ được xem là hành động bất kính với thần.
Tổ chức lễ cưới
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì mà phải kiêng kỵ tổ chức đám cưới nhỉ? Theo số liệu ghi nhận bởi hitched.co.uk năm 2015, số cặp đôi kết hôn vào thứ 6 ngày 13/3 ít hơn 48% so với thứ 6 ngày 20/3. Điều này dễ hiểu vì người ta quan niệm rằng tổ chức đính hôn hay lễ cưới trong ngày này sẽ khiến cho tình cảm rạn nứt, tình cảm đôi lứa không bền lâu. Vì vậy hãy cân nhắc thật kĩ khi tổ chức ngày lễ trọng đại của mình vào ngày này nhé.
Lời kết
Bài viết vừa rồi đã chia sẻ chi tiết những thông tin về thứ 6 ngày 13 là ngày gì và những điều cấm kỵ trong ngày này. Quan niệm về ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào văn hóa và niềm tin tâm linh của mỗi người. Trong khi một số người coi số 13 là biểu tượng của xui xẻo, thì ở Ý (và ca sĩ Taylor Swift) số 13 lại là con số may mắn. Do đó hãy xem bài viết như là một tài liệu tham khảo, xin cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết. ( < === hết trích)
-----===<oOo>===-----
HCD: Nhận xét mà chơi hay lời bàn Mao Tôn Cương Tôi để chữ màu den từ đây.
Bài viết trong email trên pha trộn một ít sự thật lịch sử + nhiều suy diễn + tâm lý mê tín. Tôi bàn theo ba điểm chính:
1. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy Thứ Sáu ngày 13 xui xẻo
Các nhà thống kê và tâm lý học đã nhiều lần kiểm tra xem tai nạn, bệnh tật hay trục trặc có tăng vào Thứ Sáu ngày 13 hay không.
Kết quả: không có sự gia tăng hơn ngày thường.
Thí dụ:Một nghiên cứu đăng trên British Medical Journal (BMJ) từng phân tích tai nạn giao thông và nhập viện vào Thứ Sáu ngày 13.
Kết luận: không có bằng chứng rõ ràng ngày này nguy hiểm hơn các ngày khác.
2. Con người có xu hướng “chọn lọc sự kiện”
Bài viết liệt kê vài tai nạn xảy ra vào ngày này rồi cho rằng nó “đáng sợ”.
Nhưng đây là lỗi suy luận rất phổ biến có tên gọi là: “chọn dữ kiện có lợi cho niềm tin” (confirmation bias).
Thí dụ:Mỗi năm trên thế giới có hàng chục ngàn tai nạn và thảm họa.
Trong số đó chắc chắn sẽ có vài sự kiện rơi đúng vào ngày 13.
Nếu muốn, người ta cũng có thể lập danh sách:thảm họa ngày 10
tai nạn ngày 21hoặc thứ Ba ngày 4
3. Các Thí dụ trong bài viết không chứng minh gì
Thí dụ 1: bom rơi vào cung điện Buckingham
Đó là một phần của The Blitz.
Trong chiến tranh:bom rơi hầu như mỗi ngày
không phải chỉ ngày 13.
Vì vậy việc một vụ xảy ra ngày 13 không có ý nghĩa đặc biệt.
Thí dụ 2: cậu bé bị sét đánh lúc 13:13
Sét đánh xảy ra hàng triệu lần mỗi năm trên Trái Đất.
Nếu có hàng triệu sự kiện như vậy,
thì thỉnh thoảng một sự kiện sẽ trùng số 13.
Đó là xác suất bình thường, không phải huyền bí.
Thí dụ 3: rapper Tupac chết ngày 13
Tupac Shakur bị bắn chết sau nhiều ngày nằm viện.
Nhưng:trên thế giới mỗi ngày có hàng trăm người chết vì bạo lực
ngày 13 cũng chỉ là một ngày trong 365 ngày
Không có bằng chứng nó liên quan tới “xui xẻo”.
4. Nguồn gốc “Thứ Sáu ngày 13” thật ra khá mới
Nhiều người tưởng nó xuất phát từ Kinh Thánh, nhưng các sử gia cho rằng:mê tín này chỉ phổ biến từ cuối thế kỷ 19
được lan rộng qua báo chí và tiểu thuyết
Một cuốn sách nổi tiếng năm 1907 đã làm cho niềm tin này lan rộng:
Friday the Thirteenth
Sau đó Hollywood và báo chí càng làm nó nổi tiếng.
5. Số 13 không phải ở đâu cũng bị coi là xui
Ở nhiều nơi, số 13 lại được xem là may mắn.
Thí dụ:Taylor Swift coi 13 là số may mắn của mình
nhiều nền văn hóa cổ coi 13 là biểu tượng của chu kỳ trăng
Điều này cho thấy ý nghĩa của con số chỉ là do con người gán vào.
6. Những “kiêng kỵ” trong bài viết đều là mê tín dân gian
Các điều như:mèo đen mang xuicú mèo hút linh hồn
gương vỡ xui 7 nămđi qua nghĩa địa bị ma nhập
không có bằng chứng khoa học hay tôn giáo chính thống nào xác nhận.
Chúng chỉ là truyền thuyết dân gian từ thời Trung cổ.
7. Tâm lý sợ hãi có tên khoa học nhưng không chứng minh điều đó có thật
Từ paraskevidekatriaphobia chỉ đơn giản nghĩa là: “nỗi sợ Thứ Sáu ngày 13”
Các nhà tâm lý học đặt tên cho nó không phải vì ngày này nguy hiểm, mà vì có nhiều người tin như vậy.
Giống như:sợ độ cao sợ nhệnsợ bóng tối
Kết luận
Niềm tin “Thứ Sáu ngày 13 xui xẻo” tồn tại vì:tâm lý mê tín truyền thống
chọn lọc sự kiện trùng hợp
ảnh hưởng văn hóa đại chúng
Nhưng: không có bằng chứng khoa học hay lịch sử nào chứng minh ngày này nguy hiểm hơn ngày khác.
Hay là: Thứ Sáu ngày 13 cũng bình thường như mọi ngày khác.
-----===<oOo>===-----
From: Bùi Phạm Thành <bpthanh@ >
Date: 3/11/26 4:21 PM (GMT-08:00)
Subject: Re: Binh xanh tu dau toi chan, cach chong binh lu lan, Bac Cali nen quan tam, nguoi xua do vui
Kính anh Huỳnh Chiếu Đẳng,
Tôi xin giải thử câu đố chữ Quốc Ngữ như thế này:
Chữ NAM nếu bỏ chữ đầu
Thành AM là chốn ẩn sâu tu hành
Bỏ đuôi thành NA trên cành
Quê gần đất Việt rành rành đất NAM
Phương NAM nằm trên la bàn
Xem ra lời giải rõ ràng chữ NAM.
Trúng trật gì không biết, nhưng cũng làm tỉnh táo trong buổi sáng hôm nay.
Chúc anh và quý bạn hữu an lành.
HCD: Cám ơn anh Thành, anh trả lời bằng thơ hay quá
----------=----------

From: nang huynh <nlehuynh@
Date: 3/11/26 9:17 AM (GMT-08:00)
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu bao nhiêu đồng bạc: 817. = 1 + 8 (6+96)
Giải thích: Các đồng bạc sấp xếp theo hình tổ ông: xung quanh đồng trung tâm có:
Vòng 1: 6 đồng; Vòng 2: 12; Vòng 3: 18 ........ Vòng 16: 96 đồng.
Đây là một cấp số cộng U1 = 6; công sai: 6; U16 = 96 (số hạng thứ 16)
Tống số từ U1 đến U16 là : 8 ( 6+96) = 816. ( có 8 cặp: 16/2 )
Thêm đồng trung tâm : 1+816 = 81
----- -----
Câu đi chợ Gò Công; với 20 đồng sẽ mua được: 1 con nít (3₫); 14 con gái (7đ); 5 con trai (10₫)
Cả thảy là 20 đứa. Đúng là trọng nam khinh nữ !!! ( ba đồng một tá đàn bà !!!)😉😉😉
Bài con trâu bó cỏ này đã được cụ Vĩnh Tráng giải bằng đồ thị, anh Hoài với cách lý luận, và tôi với hệ thống 3 phương trình.
Thôi thì thế này : Với 20₫, mua được 4 con nít (12₫) và 16 con gái (8₫) ; được 20 đứa.
Với 5 con trai (10₫) sẽ đổi được 3 con nít (9₫) và 2 con gái (1₫) : số đứa như nhau.
Vây nếu giảm 3 con nít và 2 con gái thì ta được thêm 5 con trai
Cuối cùng: 1 con nít, 14 con gái; 5 con trai.
Thú thật: tôi tìm kết quả trước với phương trình, sau đó tìm cách lý luận sau vì đố thằng cháu học đang học lớp 5, chưa biêt hệ thống phương trình !
Giải cắc bài này , tôi luyện trí nhớ , cảm thấy sống lâu hơn ( qua những email của anh) hơn 100 tuồi ! vì chúng được in năm 1934. Thêm nữa, mấy Ông già xưa hay đố một cách lòng vòng!
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng, anh giải hay quá. Người xưa đố cũng lắc leo lắm, chỉ có kiểu cách nói (hành văn) ngày xưa hơi là lạ, tuy nhiên lúc nhỏ tôi cũng đã từng nghe những từ ngữ ngày nay ít dùng in trong hình trên.
-----===<oOo>===-----
----------=----------


From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Friday, March 13, 2026 7:30 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: 20 (Quy luật 3,4,5 trong tam giác vuông)
HCD: Tôi giải thích cách tính nhẩm: Bán kính là đường chéo của tam giác xám, là cạnh huyền của tam giác vuông một cạnh là 3 (tức 3x4), một cạnh là 4 (tức 4x4) cạnh huyền là 5 (tức 5x4=20) Đáp số la 20, tính nhẩm chưa tới 30 giây.
Câu 2: 10 tờ 1 đồng; 14 tờ 5 đồng; 6 tờ 20 đồng
Bằng cách giải hệ thống phương trình:
x+y+z= 30 ; x+ 5y+ 20z = 200 Với các số nguyên dương.
Mặc dù biết rằng 19 tờ 5 đồng thì tương đương với 15 tờ 1 đồng và 4 tờ 20 đồng .
Nhưng không thể lý luận bằng cách thông thường là có 30 tờ với 2 loại tiền và giá trị là 200 (Dẫn đến số lẻ)
Số tờ 1 tối đa là 30 và là bội số của 5
Có chăng là ăn gian vì đã biết đáp số bằng cách sau đây;
Đầu tiên: Có 19 tờ 5; 15 tờ 1; 4 tờ 20 : Tổng cộng là 38 tờ nhưng giá trị là 190
Bây giờ Giảm 5 tờ 5(Giá trị 25); Giảm 5 tờ 1 (Giá trị 5) Và tăng 2 tờ 20 (Tăng 40). Như vậy giảm được 8 tờ nhưng giá trị tăng được 10.
Cuối cùng thì được 30 tờ có giá trị 200
Cảm ơn anh chúc anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng
-----===<oOo>===-----


--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Chuyen boi toan dong bong, thu sau 13, bao xua, goc do vui va loi giai.doc
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image017.jpg
image018.jpg
image019.jpg
image020.jpg
image021.jpg
image022.jpg
image023.jpg
image024.jpg
image025.jpg
image026.jpg

Không có nhận xét nào: