Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại trăm lời đắng cay ...
THƯA BẠN , NGHE TRONG LINK đính kèm tôi thấy có cái gì không phải nên xin có đôi lời ... Người xưa có câu Cái thời đi khỏi cái giỏi vứt đi ... Cả 2 cuộc Tổng tấn công Tổng công kích tết Mậu thân ' 68 và Đỏ lửa ' 72 của CS Hà nội không lấy được 1 tỉnh nào của miền Nam do anh em chúng tôi trấn giữ là vì Mỹ và đồng minh có ủng hộ VNCH nhưng cuộc chiến VN sau đó mất thời gian tính , dân chúng Mỹ mệt mỏi khắp nơi biểu tình phản chiến
<!>
Thích nhất Hạnh Ngàn năm soi mặt ...
Ngày 21 tháng 4 ' 75 Tổng thống Thiệu từ chức để sửa soạn cùng gia đình qua Đài loan gặp anh trai là Nguyễn văn Kiểu cùng nhau đi ăn mì gõ vui ơi là vui ... còn lại là phó TT Trần văn Hương cũng tìm cách từ chức trao quyền lại cho Tân tổng thống Dương văn Minh ... chính ra là phải thông qua quốc hội nhưng thời gian không gian lúc đó của miền Nam là giờ thứ 25 dầu sôi lửa bỏng dân biểu quốc hội bỏ chạy qúa nửa cho nên DVM lên làm Tổng thống ...
Tổng thống Dương văn Minh có lẽ nhận thức ra thấy thời của miền Nam hết rồi & Mỹ đã bỏ lại 55 ngàn quân tại chiến trường miền Nam rồi & Mỹ cúp viện trợ ... còn quân đội bắc việt được Liên xô - Trung quốc viện trợ ào át CS Hà nội như 1 lũ Hayena cho nên để cứu Sài gòn hòn ngọc viễn đông ... cứu muôn dân Nam ông Dương văn Minh chấp nhận là hèn tướng là bại tướng tuyên bố đầu hàng ... đó là cái vô cùng may mắn của người Nam chúng ta ?
Vì năm ' 68 cộng sản thắng thì nó tàn sát người Nam chết máu ngập mắt cá chân nhưng không thắng mà chỉ chôn sống lương dân Huế tết Mậu thân thôi ...
Đến đỏ lửa ' 72 cộng sản cũng thua chúng bỏ chạy nhưng không chôn sống ai vì đã được bác Hồ từ bi bất ngờ kêu các cháu đừng giết cứ từ từ cháo sẽ nhừ ...
Đến 30 tháng 4 DVM mà nổi máu cải lương lên tiếng ANH HÙNG TỬ KHÍ HÙNG BẤT TỬ THÌ THƯA BẠN , CHỈ TRONG 1 BUỔI SÁNG THÔI SÀI GÒN HOA LỆ 100 % biến THÀNH BÌNH ĐỊA CHÚNG NÓ GIẾT NGAY ...
Chúng nó có thương gì dân ngụy Cáo có thương gìgà con ... chứ có bắn qua bắn lại có máu đổ là cộng sản giết thẳng tay đó là cái may mắn cái phước lớn của người miền Nam Sài gòn còn nguyên vẹn...
vô số người VN và cả con cháu họ còn sống sót hôm nay là nhờ Tổng thống DVM nhận mình chấp nhận là hèn tướng là bạn tướng đấy sao lại chửi Dương văn Minh ?
30 tháng 4 ' 75 chúng ta không còn cách chi khi đồng minh bỏ chạy ... 50 năm qua 1975 - 2026 Dân bao nhiêu triệu không người lớn , Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con ...
Ước mong được chỉ dạy chỗ sai lầm
Cảm ơn Tổng thống Dương văn Minh .
An Hoàng .
Đánh trận tháng 3 ' 75 Ban mê thuật Khối Hỏa lực yểm trợ Pháo binh 23 bị bắt bị tù vượt ngục , vượt rừng thoát 5 năm sau 1980 vượt biển thoát bỏ lại ngoài khơi vịnh thái lan 27 mạng 3 xác mang được vào bờ ...
Đời người như bản nhạc
Nghĩa trang nốt cuối cùng
Mai sau này ngưng thở
Về nằm dưới gốc thông
Thời gian thì vùn vụt
Đất trời thì mênh mông
Thân người thì giả tạm
Cứ có rồi lại không ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét