Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

Blood moon – Mặt trăng máu - Nguyễn Tài Ngọc



Ảnh blood moon tôi chụp từ nhà lúc 3:45 đêm ngày 3 Tháng 3 Đêm ngày 3 Tháng 3, hiện tượng nguyệt thực toàn phần blood moon -mặt trăng máu xẩy ra ở phía Tây nước Mỹ từ 3:30 đêm đến 4:30 đêm. Blood moon lần tới xẩy ra ở Mỹ là hơn ba năm nữa, 26 June 2029 nên tôi hy sinh giờ Tí canh Ba, để đồng hồ báo thức dậy 3:15 đêm để chụp hình. 3:30 đêm từ nhà tôi trông lên trời thì mặt trăng nhỏ tí cao bên trái, đây là ảnh máy camera iPhone15 ProMax chụp:
<!>

Dùng iPhone15 ProMax zoom vào tối đa thì mặt trăng rất mờ:


Chụp với iPhone15 ProMax

Thế nhưng khi tôi dùng máy Nikon P900 với lens 83X (24mm-2000mm) thì thấy rõ hơn (hình ở đầu bài viết và hình này):


Blood moon - Mặt trăng máu, nguyệt thực toàn phần, xẩy ra khi trái đất nằm đúng vị trí giữa mặt trời và mặt trăng, che mặt trăng không nhận được ánh sáng mặt trời:


Nguồn : Exploratorium


Nguồn : NASA

Tại sao mặt trăng đỏ như máu khi có nguyệt thực toàn phần?

Câu trả lời là khi tia sáng mặt trời rọi đến trái đất thì đụng vào vòng khí quyển của trái đất. Vòng khí quyển này đẩy những tia sáng mầu xanh dương, ngắn, ra nơi khác; còn những tia sáng đỏ, dài, thì ôm theo vòng tròn khí quyển tiếp tục chiếu đến mặt trăng, làm mặt trăng trông đỏ lòm như máu.



Nhân tiện đây, tôi xin nói thêm về mầu của mặt trời. Mặt trời thật sự là mầu trắng:


Mặt trời mầu trắng. Nguồn: Wikimedia

Tia nắng mặt trời có bẩy mầu hợp lại, pha trộn với nhau tạo ra mầu trắng: đỏ, cam, vàng , xanh lá cây, xanh dương, tím và indigo (xem hình mầu indigo dưới đây -giữa xanh dương và tím- , tôi không biết tiếng Việt là gì).


Chúng ta có thể thấy bẩy mầu của tia sáng trong cầu vòng:


Ảnh cầu vòng từ Internet


Ảnh cầu vòng tôi chụp ở New Zealand khi đi cruise tháng 5 năm ngoái

Khi tia sáng mặt trời đụng vào vòng khí quyển của trái đất thì vòng khí quyển phản xạ những tia sáng mầu xanh dương, ngắn, ngược lên bầu trời; còn những tia sáng đỏ, cam, vàng, - dài hơn- thì tiếp tục chiếu đến trái đất.

Hình dưới đây giải thích đơn giản sự kiện đó:

Ở cột bên trái, mặt trời vào ban ngày gần trái đất nhất. Mầu đỏ, cam, vàng (có wavelength dài) vượt qua vòng khí quyển, chiếu tận đến trái đất nên giữa trưa chúng ta thấy mặt trời có mầu vàng nhạt. Mầu xanh có wavelength ngắn bị vòng khí quyển phản xạ ngược vào không gian nên chúng ta thấy bầu trời xanh.

Ở bên góc phải cuối , mặt trời vào bình minh hay hoàng hôn xa trái đất nhất. Mầu đỏ, cam, vàng (có wavelength dài) vượt qua vòng khí quyển, vượt qua phân tử trong không khí nên chúng ta thấy mặt trời có mầu cam đỏ hơn.


Vì tia sáng của mặt trời chiếu vào trái đất, và vì chúng ta ở trên trái đất nên mới thấy bầu trời mầu xanh dương trong vòng khí quyển của trái đất.

Nhưng thật ra , nếu chúng ta ở ngoài không gian nhìn vào trái đất như phi thuyền Appolo 11 chụp hình trái đất dưới đây, vũ trụ lúc nào cũng là một mầu đen ngòm như mắt chúng ta thấy vào ban đêm:


Nguyễn Tài Ngọc
March 2026

Không có nhận xét nào: