Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

Thư Đầu Năm Bính Ngọ 2026 - Gửi Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại - Văn Duy Tùng

Nhân dịp Năm Mới Bính Ngọ, chúng con xin kính chúc Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu – Tổng Tuyên Úy Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, Cha Linh Hướng Paul Văn Chi, quý Cha và toàn thể quý Nhạc sĩ một năm mới dồi dào hồng ân Thiên Chúa, tràn đầy bình an, sức khỏe, niềm vui và nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ Hội Thánh qua thánh nhạc.Nhân ngày đầu Xuân, xin phép được chia sẻ đôi điều cùng quý nhạc sĩ hội viên, với tất cả tinh thần xây dựng, huynh đệ và trách nhiệm chung.
<!>
Chúng ta đều ý thức rằng mục đích chính của Hội là sáng tác và phổ biến những tác phẩm thánh ca giúp cộng đoàn cầu nguyện cách sốt sắng, nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Đó không chỉ là công việc nghệ thuật, mà còn là sứ mạng thiêng liêng, đòi hỏi tâm huyết, đức tin và lương tâm nghề nghiệp.

Trong khoảng gần một năm trở lại đây, cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực, con người đã tận dụng công nghệ này để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Điều đó tự thân là tích cực, nếu được sử dụng đúng mục đích và cách thế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã xuất hiện một khuynh hướng lạm dụng AI trong việc sáng tác thánh ca, rồi chia sẻ rộng rãi. Cá nhân tôi không khỏi băn khoăn và tự đặt câu hỏi : Nếu những tác phẩm do AI tạo ra, sau đó được con người tìm cách chỉnh sửa, hợp thức hóa và tìm cách đưa vào sử dụng trong Phụng vụ, thì điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá trị thiêng liêng ?

Thưa quý Nhạc sĩ,
Thời gian qua, sau khi một số hội viên gửi vào nhóm những tác phẩm do AI tạo ra, thuộc đủ thể loại : từ đơn ca, hợp xướng nhiều bè, cho đến các sáng tác bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, mùa Vọng và bắt đầu tiếp mùa Chay. Ngay sau đó tôi đã nhận được khá nhiều cuộc gọi điện thoại và email từ các hội viên khác phản ánh về vấn đề này. Có người khen, có người chê rồi góp ý, nhưng đa số bày tỏ sự không đồng tình và phàn nàn, đồng thời đề nghị tôi cần lên tiếng.

Các ý kiến này cho rằng, việc dùng sản phẩm do AI tạo ra không phản ánh đúng tinh thần sáng tác thánh nhạc, làm mất nhiều thời gian xóa bỏ (delete) của hội viên khác, và quan trọng hơn, có nguy cơ liên lụy đến vấn đề bản quyền (copyright) trong tương lai, vì người gửi chia sẻ cũng là hội viên (Đây là một ý kiến rất cần chú ý của một nhạc sĩ hội viên hiểu biết về luật)
Nhạc sĩ Tổng Thư Ký Thu An cũng đã chuyển đến tôi một số email có nội dung tương tự. Nhưng do công việc bận rộn, tôi chưa kịp hồi đáp. Tuy nhiên, tôi cũng đã trao đổi với một vài vị trong Ban Chấp Hành để xin ý. Nay xin trả lời chung.

Nhận thấy rằng : Nếu ai đó sử dụng AI để sáng tác thay cho mình, có lẽ phát xuất từ sự giới hạn chuyên môn, thì càng cần được nhìn nhận lại cách nghiêm túc. Bởi lẽ, thánh nhạc không chỉ là kỹ thuật, mà trước hết là lời cầu nguyện được cất lên bằng trái tim, đức tin và đời sống thiêng liêng. Nếu chúng ta tiếp tục lệ thuộc và lạm dụng AI để tạo ra các tác phẩm, rồi đưa vào Phụng vụ, thì vì lương tâm, xin quý vị hãy dừng lại.

Từ những suy tư trên, tôi xin chân thành đề nghị :
Trong phạm vi sinh hoạt của Hội, xin không chia sẻ các sản phẩm do AI tạo ra, bao gồm nhạc, lời, giai điệu và giọng ca nhân tạo… mục đích :

1, Tránh gây phiền nhiễu và mất thời gian cho các hội viên khác.
2, Bảo vệ giá trị đích thật của sáng tác thánh nhạc.
3, Tránh những rủi ro pháp lý liên quan đến bản quyền trong tương lai.
4, Giữ uy tín chung của Hội.

Quý vị hoàn toàn có thể gửi riêng cho nhau để chia sẻ hoặc trình bày lý do ; sáng tác năm nào, ly do, nguyên nhân sáng tác… Điều này cũng giúp mỗi người tự minh định ranh giới giữa sáng tác thật và giả !

Ước mong rằng mỗi nhạc sĩ chúng ta luôn trung thành với ơn gọi phục vụ, kiên trì trau dồi khả năng, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, để từng nốt nhạc, từng lời ca thực sự trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Nguyện xin Đức Chúa đoái thương, tươi nét mặt nhìn đến từng quý nhạc sĩ.
Trân trọng kính chào,

Văn Duy Tùng

Không có nhận xét nào: