Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2026

Thế giới Ngày nay: 18-19/2/2026 và Thời gian là quyền năng của Thiên Chúa - Tĩnh Cao



Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu "tất cả mọi sự trên đời này đều có thời của nó" (Giảng viên 3:1) thì quả thực thời gian chính là quyền năng của Thiên Chúa điều khiển tất cả mọi sự vật và sự việc xẩy ra trên trần gian này, dù là không gian (sự vật) bao la hầu như bất tận hay một nhân vật coi trời bằng vung (sự việc) tưởng mình có thể bá chủ toàn cầu. Thật vậy, không gian bao la hầu như bất tận này cũng được khoa học tính bằng thời gian, từ hành tinh này đến hành tinh kia cả hàng bao nhiêu trăm, ngàn, triệu, tỉ năm, hay thời gian 365 ngày là chu kỳ trái đất xoay (moving) đủ một vòng chung quanh mặt trời, và 1 ngày 24 tiếng là chu kỳ trái đất tự xoay (rotate) hết một vòng chính mình trước mặt trời.
<!>
Nhân vật coi trời bằng vung tưởng mình có thể bá chủ toàn cầu cũng thế, nếu nhân vật này không tự mình mà có, đã không thể tự chọn (no choice) ngày sinh tháng đẻ của mình và cho mình, bất chấp ngày lành tháng tốt tính theo phong thủy của loài người, thì cũng chẳng biết được cuộc đời mình sẽ kéo dài tới bao lâu và mình sẽ chết vào lúc nào và như thế nào, rồi một khi chết đi không thể nào tự mình sống lại nữa. Nghĩa là, đã không thể nào làm chủ được định mệnh và số phận của chính bản thân mình thì làm sao có thể làm chủ được toàn cầu này chứ!?!

Con người là tạo vật được dựng nên trong thời gian hữu hạn và không gian hữu hình, chứ không phải Hóa công là Thần Linh vô hình tối thượng, nên họ chỉ được ban cho tự do để chấp nhận những gì mình là, và đáp ứng với những gì mình có: "Không phải các con đã chọn Thày, mà là Thày đã chọn chúng con để sai các con đi sinh hoa trái" (Gioan 15:16).

Với tất cả ý thức đức tin về thân phận tạo vật vô cùng thấp hèn bé mọn đầy những bất toàn, bất lực và bất hạnh của mình, để vì thế mà hoàn toàn tin tưởng vào Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18), chúng ta hãy tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong 2 ngày đầu năm Âm lịch, mùng 2 và mùng 3 tết, ở đường kết nối sau đây: Thế giới Ngày nay: 18-19/2/2026

Trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: