Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

Thế giới Ngày nay: 12-14/2/2026 & PVLC Tuần VI Thường niên và Đầu Mùa Chay - Tĩnh Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong Phụng niên, Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện đặc biệt nhất và Mùa Vọng (Tuần 3 và 4) thậm chí cả trong Mùa Giáng Sinh. Ngoài ra Ngài còn được Giáo Hội cử hành có 2 Thánh lễ hằng năm: 24/6 Lễ Sinh Nhật của ngài ở bậc lễ trọng và Lễ Ngài bị trảm quyết ngày 29/8 ở bậc lễ nhớ. Trong bài Phúc Âm cho Lễ ngài bị trảm quyết, chúng ta thấy có một điều lạ về ngài, đó là dù ngài là một vị khổ tu sống trong hoang địa thế mà ngài vẫn theo dõi và bề ngoài có vẻ như can thiệp vào chuyện trần gian thế tục liên quan đến đời tư bê bối của nhân vật chính trị Hêrôđê.
<!>
Sự kiện lạ này nơi Thánh Gioan Tiền Hô Tẩy Giả chắc rất ư là "quái gở" đối với một số Kitô hữu Công giáo chủ trương chỉ đạo thôi không có đời, nhất là không có chính trị bẩn thỉu, nhưng đó lại là chiều hướng đang theo đuổi của "Giáo Hội trong Thế giới Ngày nay" (có thể gọi tắt là "Giáo Hội hiện thế"), từ Công đồng Chung Vaticanô II (1962 - 1965), một Giáo Hội ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian, một Giáo Hội đồng hành với thế giới của con người, như ngay đoạn mở đầu Hiến chế về Mục vụ của Giáo Hội "Gaudium et Spes" đã minh nhiên chủ trương và trân trọng tuyên bố:

"Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại".

Đó là lý do, các ĐTC nói chung và Đức Lêô XIV nói riêng để ý đến tình hình Thế giới Ngày nay được tỏ hiện sau mỗi Huấn từ Truyền tin trưa Chúa Nhật hằng tuần, bao gồm cả chính trị lẫn thiên tai và nhân tai, như sau Huấn từ Truyền tin trưa Chúa Nhật V Thường niên tuần trước ngày 8/2/2026:

Về nhân tai, ngài đã tỏ ra đau buồn và lo lắng về những cuộc tấn công gần đây chống lại nhiều cộng đoàn tại Nigeria, gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng; về thiên tai, ngài kêu gọi cầu nguyện cho người dân Bồ Đào Nha, Ma-rốc, Tây Ban Nha – đặc biệt là Grazalema ở Andalusia – và miền nam nước Ý – nhất là Niscemi ở Sicilia – những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở; về chính trị, ngài tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình: “Những chiến lược dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự không mang lại tương lai cho nhân loại, lịch sử dạy chúng ta điều đó. Tương lai nằm ở sự tôn trọng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”

Theo chiều hướng "Giáo Hội trong Thế giới Ngày nay" ấy, mục "Giáo Hội Hiện Thế" trước đây và "Thế Giới Ngày Nay" mới đây, cùng một nội dung như nhau, bao gồm các tin tức hằng ngày về thời cuộc, cả về dân sự lẫn Giáo Hội, đã là 1 trong 3 phần chính yếu làm nên nội dung của Chương trình Phát thanh Tin Mừng Sự Sống từ năm 2000 ở Nam California, sau đó được tiếp tục ở website thoidiemmaria.net từ năm 2002, và mới được phổ biến qua email từ năm 2020 tới nay.

Hy vọng những bản tin đạo đời được phổ biến trong thời khoảng 2-3 ngày một lần này chẳng những cung cấp cho những tâm hồn gắn bó với Giáo Hội và với đồng loại của mình về hiện tình "Thế giới Ngày nay", mà còn khiến họ càng tin tưởng nguyện cầu hơn bao giờ hết và hơn ai hết cho một thế giới càng ngày trời đất càng biến loạn và xã hội càng bạo loạn, đến độ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 trong bài giảng cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan ngày Thứ bảy 17/8/2002, cách đây 24 năm, đã không thể không than lên rằng "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao".

Với cảm nhận được "niềm hy vọng cứu độ - spe salvi" (Rm 8:24) chưa từng thấy và hết sức khẩn trương như hiện nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay trong tâm tình cử hành PVLC Tuần 6 Thường niên và đầu Mùa Chay sau đây:



Trân trọng,
TĐCTT 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: