Tổ chức Project 88 vừa công bố một tài liệu mang số hiệu 357/KH-BTL (ngày 01/08/2024), đóng dấu "Tối mật" của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Sự việc này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và giới quan sát chính trị, làm dấy lên những tranh luận về các kế hoạch chiến lược nội bộ của nhà cầm quyền Hà Nội. Trong khi bề ngoài, Hà Nội ra sức phô trương chiêu bài "Ngoại giao Cây tre", nâng cấp bang giao lên hàng "Đối tác Chiến lược Toàn diện" với Hoa Kỳ nhằm thủ lợi về thị trường và đầu tư; thì trong hậu trường, tài liệu này đã phơi bày một sự thực trái ngược: họ vẫn xem Hoa Kỳ cùng Thế giới Tự do là “đối tượng tác chiến” và “thế lực thù nghịch”, là hiểm họa hàng đầu đe dọa sự mất còn của chế độ đảng trị.
<!>
Dưới lăng kính của người Việt Quốc gia, văn bản này phơi bày 4 "tử huyệt" về bản chất của chế độ:
1. Ngoại giao "Hai mặt":
Tài liệu được ký vào tháng 8/2024 – tức là gần một năm sau khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội (9/2023). Trong khi báo chí Đảng ca ngợi kỷ nguyên hợp tác, thì văn bản nội bộ này lại khẳng định: "Mỹ - đồng minh sẵn sàng áp dụng các loại hình chiến tranh phi quy ước... xâm lược quy mô lớn nhằm vào các quốc gia 'đi lệch quỹ đạo'".
Điều này chứng minh tư duy của ĐCSVN chưa bao giờ thay đổi. Họ vẫn mang tâm lý thù địch, nhìn nhận Hoa Kỳ là "đế quốc" muốn lật đổ chế độ. Cái bắt tay với Washington chỉ là thủ đoạn lợi dụng kinh tế để nuôi dưỡng bộ máy cai trị, trong khi súng đạn và kế hoạch tác chiến vẫn ngấm ngầm chĩa vào những quốc gia Tây phương.
2. Sợ "Diễn biến hòa bình" hơn sợ mất nước:
Trọng tâm của tài liệu nằm ở sự ngờ vực cực độ đối với Hoa Kỳ. ĐCSVN công khai định nghĩa thâm ý của Washington là nhằm "truyền bá, áp đặt các giá trị theo tiêu chuẩn Mỹ”. Qua đó, họ coi các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo không gì khác ngoài một chiến lược tinh vi để “từng bước chuyển hóa chế độ XHCN ở nước ta".
Đoạn văn trên đã phơi bày nỗi khiếp nhược tột cùng của tập đoàn Cộng sản: Họ không sợ mất lãnh thổ vào tay Trung Cộng cho bằng sợ mất đảng quyền vào tay người dân. Đối với ĐCSVN, những giá trị phổ quát của nhân loại như “nhân quyền” và “dân chủ” còn là mối nguy hiểm đáng sợ hơn cả thảm họa mất chủ quyền quốc gia.
Xét về mặt gián tiếp, văn bản này không khác gì một lời tự thú trước công luận rằng: Dưới chế độ hiện hữu, những giá trị như “tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo” là những khái niệm hoàn toàn vắng bóng trên quê hương Việt Nam.
Sâu xa hơn, tập tài liệu còn đề cập đến sự phối hợp giữa Hoa Kỳ và "lực lượng phản động nội địa". Đây chẳng qua là một cái cớ ngụy tạo để nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp những người Việt yêu nước và các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, bằng cách gán cho họ nhãn hiệu “tay sai ngoại bang”. Qua đó, người ta thấy rõ một sự thực phũ phàng: quân đội dưới chế độ này không thực sự hiện hữu để bảo vệ quốc dân, mà chỉ là công cụ bạo lực nhằm trấn áp sự quật khởi của dân tộc.
3. Thân phận chư hầu:
Tập tài liệu đã mặc khải một thực trạng địa chính trị: đó là nỗ lực của Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong việc “răn đe, tạo thế bao vây chiến lược về quân sự với Trung Quốc” qua các liên minh như Quad, AUKUS, và SQUAD (Mỹ-Nhật-Úc-Phi).
Xét về đại cuộc, nếu thực tâm vì quyền lợi dân tộc, đáng lý Hà Nội phải lấy làm vui mừng khi chứng kiến các cường quốc dân chủ hiện diện mạnh mẽ tại Biển Đông nhằm kiềm chế tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Thế nhưng, trái với lẽ thường, tài liệu này lại xem việc Hoa Kỳ bao vây Trung Cộng là một mối đe dọa trực tiếp đối với... Việt Nam!
Đó chính là thứ tư duy của kẻ nô lệ ý thức hệ. Khi Hoa Kỳ tổ chức thao diễn quân sự để bảo vệ quyền tự do hàng hải — vốn liên đới trực tiếp đến lợi ích của quốc gia — thì nhà cầm quyền Cộng sản lại rắp tâm lập kế hoạch đánh trả Mỹ. Điều này phơi bày một sự thực đau lòng: trong thâm tâm của giới quân phiệt tại Bắc Bộ Phủ, sự an nguy của “người anh em đồng chí” phương Bắc vẫn trọng yếu hơn chủ quyền biển đảo và long thổ của Tổ quốc. Họ cam phận làm “vùng đệm” che chắn cho quan thầy Trung Cộng, hơn là đứng chung chiến tuyến với Thế giới Tự do.
4. Hoang tưởng và Khiếp nhược:
Phần lớn nội dung tập tài liệu được dùng để liệt kê sức mạnh hỏa lực kinh hồn của Hải quân Hoa Kỳ: từ các hàng không mẫu hạm tối tân thuộc lớp Gerald R. Ford với khả năng xuất kích 400 phi vụ mỗi ngày, cho đến các loại hỏa tiễn tầm xa như Tomahawk, SM-6 cùng hệ thống phi cơ không người lái và mạng lưới vệ tinh dày đặc.
Lối liệt kê tỉ mỉ ấy đã vô tình để lộ tâm trạng khiếp nhược của giới tướng lĩnh Hà Nội trước tiềm lực quân sự vô tiền khoáng hậu của Hoa Kỳ. Dù hô hào khẩu hiệu “phòng chống lực lượng của Mỹ-Đồng minh” đầy rẫy tính chất tuyên truyền, nhưng các phương án đối phó được trình bày chỉ là mớ lý thuyết suông, mang nặng tính chất thủ hiểm và thụ động. Việc vẽ ra viễn cảnh Hoa Kỳ sẽ đổ bộ từ 3 đến 4 sư đoàn vào lãnh thổ Việt Nam là một kịch bản hoang tưởng, di căn từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cốt yếu chỉ để 'nhồi sọ' hàng ngũ sĩ quan và binh lính nhằm duy trì một bầu không khí chiến tranh giả tạo.
Việc công khai tài liệu 357/KH-BTL đã bộc lộ những mâu thuẫn cốt lõi trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam. Hồ sơ này đóng vai trò như một lời cảnh báo trực diện gửi đến dư luận quốc tế về bốn thực tế quan trọng:Sự bất nhất giữa ngoại giao và thực địa: Các thỏa thuận cao cấp và cam kết quốc tế chỉ là công cụ trì hoãn; đằng sau là một chiến lược không hề thay đổi về bản chất.
Thù địch với các giá trị phổ quát: Hà Nội công khai coi "Dân chủ, Nhân quyền" là vũ khí "diễn biến hòa bình" nhằm lật đổ chế độ.
Sự ràng buộc chặt chẽ về ý thức hệ với Bắc Kinh: Về mặt tư tưởng, giới lãnh đạo vẫn ưu tiên mối liên kết với Trung Cộng. Họ chọn sự tương đồng về thể chế thay vì hợp tác với Hoa Kỳ và phương Tây để bảo vệ chủ quyền.
Quân đội là lá chắn của Đảng, không phải của dân tộc: Quân đội đang bị đặt vào vị trí ưu tiên bảo vệ sự tồn vong của Đảng hơn là bảo vệ vận mệnh quốc gia.
Bản kế hoạch này chứng tỏ Việt Nam đang trở thành vệ tinh trong quỹ đạo của Bắc Kinh. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam đồng nhất vận mệnh của mình với sự an nguy của Trung Cộng, quân đội vô hình trung trở thành vệ binh cho các lợi ích của Bắc Kinh, đối đầu trực diện với khối Thế giới Tự do, bất chấp tiềm lực quân sự của Hoa Kỳ và sự an nguy của Tổ quốc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét