Kính thưa Quý Vị, tôi biết đến Thi Sĩ Ý Nga từ khi tôi tham gia sinh hoạt với Diễn Đàn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Thời gian đó, tôi đang tập tành làm thơ và trình bày những tranh thơ ngộ nghĩnh đơn giản giúp bạn hữu. Một thời gian ngắn sau đó, tôi được Kiến Trúc Sư Phan Thế Vinh và phu nhân là Ý Nga gởi tặng tôi một số tuyển tập thơ với hình bìa do Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật trình bày, mục đích giúp tôi trình bày bìa sách.Với sự góp ý của anh Phan Thế Vinh, bằng con mắt nhà nghề về thiết kế nhà cửa của một Kiến Trúc Sư, anh đã tế nhị giúp tôi hòa hợp màu sắc, vị trí chữ và hình ảnh sao cho hợp lý. Nhờ đó tôi thực hiện được bìa sách và trình bày tranh thơ ngày càng đẹp và ý nghĩa hơn.
Càng đọc thơ văn của Ý Nga tôi càng cảm phục anh chị Phan Thế Vinh và Ý Nga, không những về cuộc tình của họ mà còn những việc làm ý nghĩa về đất nước, Hướng Đạo, và hướng dẫn giới trẻ người Việt Nam Tỵ Nạn ở Hải Ngoại.
Xin mời quý Độc Giả cùng san sẻ với tôi về dòng thơ của Văn Thi Sĩ Ý Nga:
Phải nói là viết về nhà thơ Ý Nga/Á Nghi khó khăn vô cùng, vì không những tính về số lượng mà về Tư Tưởng cũng quá bao la!
Khi đào sâu, tìm hiểu để viết thì không biết trích đoạn nào? Trích đoạn này lại tiếc đoạn kia.
Viết cảm nghĩ ngắn cho một bài thì được, nhưng viết dài, đề cập tới toàn bộ, thì không thể nào. Nhưng một khi đã chú ý viết thì viết hoài không tận.
Một nhà thơ tưởng chỉ có một bút hiệu, chỉ một, nhưng thành hai bút hiệu là nhà thơ: Ý Nga/ Á Nghi. Dựa theo ngôn ngữ mà nhà thơ thông thạo, tôi đoán bút hiệu Ý Nga có thể được ghép từ tên của đất nước đầu tiên cưu mang gia đình nhà thơ đến tỵ nạn chính trị là nước Italia, (Ý Đại Lợi) rồi ghép nước Ý với tên thật là Nga. Và bút hiệu thứ hai được nói lái từ Ý Nga thành Á Nghi (chỉ ký riêng cho thơ tình).
Được biết ngoài 2 bút hiệu chính này ra, tác giả còn ký nhiều bút hiệu khác như tên thật Nguyễn Thị Nga hay Phan Nguyễn Vinh Nga (khi viết chung với Phu Quân, KTS Phan Thế Vinh) .v.v…
Sau đây là vài cảm nghĩ tượng trưng của tôi qua thơ văn của tác giả mà tôi đã đọc:
Một Ý Nga sâu sắc về hiện tình đất nước, về thực tế chính trị với tinh thần sáng suốt, ý thức vững vàng và trường kỳ về cuộc đấu tranh chung của dân tộc VN. Trước hết Ý Nga luôn bày tỏ tình yêu quê hương vời vợi:
Môn học đầu LỊCH SỬ
Trong sách vở nhà trường:
Ơn tiền nhân quyết tử
Nuôi ý chí quật cường!
Và nhận rõ nguyên nhân nào gây ra lầm than đau khổ cho dân tộc Việt Nam hiện tại:
THÁNG TƯ KHÔNG THỂ NGỒI NHÌN
Cộng sản đi tìm Việt gian,
Tội ác đi tìm đồng lõa.
Còn Việt Cộng, còn lầm than,
Còn cộng sản, còn hiểm họa!
DÂN TÔI BÁN MÁU NUÔI ĐẢNG!
Bóc lột đồng bào: tư bản đỏ
Ác ôn một lũ thú cầm quyền
Việt Nam tăm tối đã triền miên
Dung dưỡng chi phường đang bán Nước?
Từ đó Ý Nga kêu gọi:
Phải vạch mặt Việt gian,
Phải dẹp sạch cộng sản!
Chủ nghĩa đỏ đã tàn
Ai mua mà rao bán?
Cộng sai khiến lũ điên
Xúm đánh phá tôn giáo
Tạo kỳ thị ba miền
Bạn phải cần tỉnh táo:
Chúng chính là Việt gian!
Người Quốc Gia tìm chính nghĩa,
Góp lòng bảo vệ giang san!
Dân mình đang kêu, ai dạ?
Chung Gươm Bén, chém sạch hèn
Việt gian, Việt Cộng: đáng khen chỗ nào?
Đáng chê thời phải dẹp mau!
Nằm vùng bén mảng: rủ nhau vạch trần
Anh em muốn tiến, chớ dừng!
Chân ra chiến trận: ngập ngừng? Chết chung!
BÓ ĐŨA QUỐC GIA!
Văn minh, dân chủ, tự do
Bất đồng? Tiến bộ, chẳng lo bất hòa!
Đừng oa oa xịt nhau ra
Nghỉ chơi? Uy tín chúng ta giảm liền!
Ở ĐÂU?
Nhà em ở tận đẩu đâu
Ở đây họ hỏi thêm sầu, gọi tên
Việt Nam! Gọi, với tiếng rên
Thương dân khốn khổ chửa nên phận người.
THÁNG TƯ
Tháng tư tuyết hãy còn rơi
Tháng tư tưởng niệm, rối bời bời ruột gan
Chuyện nhà triệu cảnh nát tan
Chuyện mình, nhắc đến Việt Nam: bùi-ngùi.
Có thể nói, không một nhà thơ, nhà văn nào ở hải ngoại hết lòng biết ơn Quân Dân Cán Chính VNCH rõ ràng như nhà thơ Ý Nga.
Vinh danh Nữ Quân Nhân:
Những Nữ Quân Nhân đem tài
Theo Hùng Binh loang loáng tỏa:
Không màng tính mạng, gái trai
Anh Hùng tử theo chí cả.
Vinh danh các binh chủng Quân Lực VNCH:
Thương Anh nén hận căm gan
Trui rèn ý chí: bạo tàn đạp tung!
Thương dân: vẫn góp sức cùng
Ôi ơn Chiến Sĩ! Dũng, Hùng ngàn năm!
Vinh danh các chiến sĩ Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, Ý Nga hiểu bổn phận và trách nhiệm của từng binh chủng như vị tướng ở trận địa:
Những chiếc áo trơn, bạc màu, bình dị
Giữ vững vị trí, chịu nhiều thương vong,
Phát triển tự trị, đột kích thành công
Thành phố, tỉnh lỵ… gia tăng thành tích.
Tối phục kích, ngày giữ đồn, diệt địch.
Rồi đến Hải Quân, Không Quân, Lục Quân: Ý Nga chắc phải dày công nghiên cứu với cả tấm lòng để hiểu nhiệm vụ của họ, để kính phục và tri ân những hy sinh của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa qua nhiều bài thơ? Không những thế, Ý Nga còn thưa với chị em phụ nữ Việt gần xa:
CHỊ EM ƠI!
Chân trèo dốc đứng bao năm
Lại thêm gió ngược, oái ăm áo nghèo
Độc hành, ước một người theo
Vác giùm chính nghĩa, chia đeo cờ Vàng.
Và tới năm 2024, khi Việt Nam vẫn chưa yên:
Vẹm vào: hủy diệt tình yêu,
Bóp tròn ra méo, nhăn nheo chửa vừa
Cấm yêu thương!
Học lọc lừa!
Ai chưa?
Tẩy não cho chừa mới ưng!…
Nước không ổn, dân không yên: đứt ruột!
Mộng chưa tròn ước muốn, sử càng ôn
Dạ bồn chồn, sầu muộn, thơ trực ngôn
Ai đau đớn chia nỗi buồn thương Nước?
Con đi quên cả Nước Non.
Núi hờn, sông tủi, đá mòn, suối khô.
Còn ai thương nữa cơ đồ?
Còn ai đội đá, sức phô: vá trời?
AI LÀ?
Ai đội lốt chống Cộng
Đánh phá người Quốc Gia?
Là Việt gian núp bóng
Tiếp sức giặc phá Nhà!
Và, không chỉ thơ, mà Ý Nga còn viết nhiều bài nghị luận chính trị ngắn, chỉ cần đọc tên đề tài, chúng ta cũng hiểu được phần nào Ý Nga viết với nội dung ra sao. Toàn là những vấn nạn của người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản và đề nghị cách giải quyết:
-KHOANH TAY HAY GÓP TAY?
-TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CAN ĐẢM.
-SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG.
-HỢP LỰC.
-CHỐNG VĂN CÔNG VIỆT CỘNG.
-SAO MÀ NGHÈO NÀN!
Và đến năm 2024, vẫn một Ý Nga chú ý đến cộng Đồng VN tỵ nạn Cộng sản:
Phe Mình chớ đánh Phe… Ta
Van anh, lạy chị Quốc Gia kết đoàn!
Nhưng Ý Nga phân biệt rạch ròi đoàn kết với ai, khi nào…?
Chỉ một bài này thôi, chúng ta sẽ thấy ý chí của Ý Nga không thua gì những nhà là lý luận đứng đắn và kiên cường, sắc bén nhận định và có mục tiêu rõ ràng:
PHI CHÍNH TRỊ?
Bị điều khiển bởi uy quyền “cố vấn”
Kẻ lạm quyền sai khiến: “Phải ngủ yên!
Hãy ưu tiên: phe tà kiến, tiền, quyền”
Khen phản chiến, bọn tà quyền lộ diện.
Còn cộng sản là ta còn chiến đấu!
Dù nữ, nam, lão, ấu vẫn Cờ Vàng
Vài cò mồi* đem cờ đỏ khoe khoang
Ta cùng đánh! Chúng chạy về đồng… đảng!*
Nhờ sắc bén, ta giữ Cờ rực sáng
Lá Cờ Vàng Lịch Sử đã lưu vong,
Theo bước chân của tất cả Cộng Đồng
Trắng tay đi vẫn giữ gìn DI SẢN!
Giữ DI SẢN để chống người CỘNG SẢN
Chống bạo tàn, chống Quốc Nạn suy vong
Dẫu đục trong ta vẫn trọn tấm lòng
Nuôi hy vọng, giữ bền lòng son sắt!
Người thơ tự hứa:
Mai này ánh mắt vô hồn
Trái tim em vẫn nhịp dồn: Việt Nam!
…
Một Tháng Tư nào đó
Tôi làm thơ hồi hương
Báo cho Mẹ Già thương
Rằng con yêu trở lại.
Mời cùng đọc những lời bên dưới của một nhà thơ nữ Ý Nga không hề sợ những kẻ tráo trở, chực chờ đánh phá những người Việt Nam tỵ nạn chân chính với lời tố cáo dứt khoát mạnh mẽ:
“Không có gì nghịch lý hơn là, trong khi 99% cả thế giới đều thấy được chính nghĩa của miền Nam VN trước năm 1975 rạng ngời thế nào thì có một thiểu số những người “của miền Nam ấy” lại khoanh tay chịu thua VC. (1% mù quáng còn lại xin chừa cho những “đỉnh cao trí tuệ" của 4 nước cộng sản và những kẻ thiên tả còn sót lại trên quả địa cầu này).
Tại sao trong khi đa số đồng bào đều chọn đứng chung cùng một chiến tuyến với người Quốc Gia thì lại có một thiểu số xa lánh, im lặng, sợ sệt, đặt điều bôi bẩn, đánh phá và chụp mũ họ?
Làm như thế sẽ lợi ích gì?
Cho ai?
Đặc biệt hơn, dù thơ Ý Nga hay Á Nghi đều theo một hướng xuyên suốt là Tình Yêu Quê hương vời vợi phải trên tình yêu cá nhân. Người bạn đời không yêu quê hương là không thể yêu tác giả Á Nghi:
Tương tư? Phải tự tìm tòi
Tại sao không thể sánh đôi, chung đường?
Không thương dân tộc, quê hương
Anh không xứng đáng được thương chút nào!
Thơ tình của Á Nghi tạo một dòng riêng, rất khác biệt... Như là một trường phái thơ mộc mạc, chân tình, thủ thỉ như hai người đang yêu tâm tình, trách móc, hờn giận nhau nhưng chứa chan tình yêu đậm đà, thông cảm, biết tha thứ cho nhau để xây dựng hạnh phúc chung. Đọc thơ tình của Á Nghi dễ có nụ cười ý nhị:
ANH ĐI TÌM RÙA?
Theo anh lẽo đẽo bóng hình
Anh đi nhanh quá nên mình hơi xa
Em nhìn cái lưng Người Ta
Tưởng lưng con thỏ bôn ba tìm… rùa.
Một đoạn khác:
Ước hạnh phúc, sung sướng
Phải biết học yêu thương
Không có gì đáng thưởng
Làm sao đi đường trường?
Vị ngọt ngào mật ong
Hơn xa đường cát trắng
Anh thương em một lòng
Đừng đắng chát nha anh!
Đọc bài “Dặn Nhau”, lần đầu tiên tôi biết đàn ông sợ… Sư Tử Bà (dấu huyền). Nhưng chính đàn ông mới là Sư Bá (dấu sắc). Á Nghi chơi chữ thật thú vị! Đàn bà có dữ cũng chỉ là “đệ tử” của đàn ông “sư bá”. Thế nhưng Á Nghi khéo léo dặn dò: đừng nên nhận những thứ dữ dằn đó làm… họ hàng. Trong nhà là hai vợ chồng… không phải nhà tu mà xưng "sư." Á Nghi muốn nhắn nhủ khéo rằng nếu cả hai đều hiền từ thì hạnh phúc sẽ luôn có với nhau:
DẶN NHAU.
- Mỗi bà là một sư… tử!
- Còn sư bá, ai vậy ông?
Sư bá, sư… thúc cũng không
Mình đừng họ hàng gì nhé!
Đi tu làm gì cơ chứ?
Đang yêu sao muốn thành “sư”?
Yêu thương, sao không hiền từ?
Tử, bá, thúc gì cũng … tử!
Hai đoạn thơ khác:
Thương anh chiều chuộng rất nhiều
Em càng nhõng nhẽo càng chiều, càng nuông!
Còn trăng mật, ngọt ngào thương
Lời nào cũng điệu du dương chung lòng.
Mênh mông tình thả xuôi dòng
Trôi theo êm ả, đục trong chia cùng.
Vị ngọt ngào mật ong
Hơn xa đường cát trắng
Anh thương em một lòng
Đừng đắng chát nha anh.
Một Á Nghi ngơ ngáo trong tình trường, thơ tình Á Nghi như cánh hoa bay phất phới, âm thầm tỏa hương, e ấp, dịu dàng và nũng nịu. Đọc thơ Á Nghi nhẹ nhàng như thế, nào ai biết một Ý Nga kiên cường đã kiên trì vạch từng cái gian manh của bè lũ cộng sản, phê bình quyết liệt với thói hư tật xấu của người đời và bọn thiên tả…
Ý Nga/Á Nghi đã tìm được người đồng tâm… để “Thương thôi…không yêu” mà yêu gấp ngàn lần. Tình nguyện theo anh như “vào tù” gần 50 năm:
Thì ra em đã lù khù!
Chung thân một đời nữ tu!
“Tòng… thê”? Người Ta không ký!
Cửa “tù” khép chặt thiên thu.
Anh, không trò ma mãnh,
Tánh tình rất hiền lành,
Hướng Đạo Sinh lấp lánh
Giúp đời, chạy loanh quanh.
Thêm tấm lòng yêu Nước
Nguyện cùng em đồng hành
Tài năng và bách hạnh
Ai sánh được bằng anh?
Và bỗng dưng rồi thơ đong đầy nỗi nhớ thiên thu, không thay ý tứ, nhưng xót xa tận cùng khi chồng đột tử:
ĐỘC HÀNH
Hoang mang đến hốt hoảng
Trăm bối rối ngỡ ngàng
Thoát chưa được tình trạng
Đời dưng không mất chàng!
Mất hết mọi mong muốn
Sức khỏe dần mong manh
Cơm chán ăn, thuốc uống,
No… nỗi niềm nhớ anh!
Bây giờ sầu chất vô ngần
Anh lên trên ấy chẳng cần chi lo
Buồn ơi! Chồng chất núi to
Trái tim bé nhỏ biết bò đi đâu?
Gần 4 năm qua thọ tang chồng, thơ vẫn can trường hạ bút trong đơn độc, đi một con đường chung duy nhất đã đi cùng phu quân Phan Thế Vinh:
Âm thanh giữa rừng sâu,
Như còn vang núi thẳm
Tay em, Lửa tự hào
Vẫn thay anh… ngược gió.
Anh phù hộ em nhé!
Và đây cũng vẫn là Á Nghi:
BÌNH BÁT SAO BẰNG HÒA BÌNH!
-“Ngày xưa chỉ rổ bình bát
Mà em cười tươi suốt ngày
Bây giờ trao nhẫn xin cưới
Sao em nỡ từ chối ngay?
Bình bát bây giờ xa ngái
Biết tìm đâu hái tặng em?
Hướng tâm về em: đại lực
Nhưng Cộng là lực ly tâm!”
-Gông cùm chưa bén gươm chém
Em còn cố nuốt nhục vào
Gần năm mươi năm tàn bạo
Quốc Hận! Dân vẫn nghẹn ngào.
Hãy giữ hoài tình tri kỷ
Bình… bát, chén, ly? Nhịn thèm!
Chờ ngày dân mình khai trí
Rồi ra em sẽ… mở tâm!
Bài thơ gần đây nhất, càng tỏ rõ sợi dây xuyên suốt từ thơ tình Á Nghi đến thơ đấu tranh Ý Nga:
CÁM ƠN THƠ
Buổi trưa em cám ơn thơ
Đã cho em có những giờ rất vui
Sẻ san những chuyện ngọt bùi
Đón Xuân em kể ngậm ngùi đời em.
Buổi chiều thơ ngọt lời thêm
Trao tim ấm áp bổng trầm lời ca:
-Ước chi sớm Tết thái hòa
Không còn giặc đỏ gian tà! Về ngay!
Năm mươi năm đã ngậm cay
Nhìn dân nuốt đắng thương vay lệ nhòa…
Á Nghi, 24.1.2025
Ý Nga còn khuyến khích con cháu đời sau:
Quyết không ủng hộ tà quyền
Cháu con hậu duệ thề nguyền noi gương!*
Ngoài văn chương Ý Nga còn hoạt động Hướng Đạo: là huynh trưởng Hướng-Đạo Việt và Canada cho 3 Liên-Đoàn: Lâm Viên, Hồn-Việt (Group 249) và St. Francis (Canadian: Group 252). (Tên rừng trong Hướng Đạo của Ý Nga là Sơn Ca Mơ Mộng):
TRẠI SINH LÀM GÌ?
Kẻ thi nói, người tranh cười
Chúng tôi hò, hát, vui tươi cả ngày
Phục lăn các Trưởng tài hay
Vui bên Lửa Trại, trưởng bày cuộc chơi.
Ý Nga, 27-6-2014
HOA BÁCH HỢP
Dựng lều, băng bó vết thương*
Thổi cơm giữa gió phải tường làm sao
Trời mưa không ướt: tài cao!
Nắng nôi, ướt át: nghêu ngao hát, cười.
Trại sinh ai cũng vui tươi
Không ai nhăn nhó. Đất trời rợp Hoa.
*Ban Y Tế làm việc
Ý Nga từng là Trưởng Nhóm Việt Nam Thanh Niên Thiện Chí tại Ý Đại Lợi trong nhiều nhiệm kỳ, hoạt động cùng mục-đích trên.
- Đóng góp vào những hoạt-động xã-hội, văn-hóa, từ thiện, giáo dục (dạy học tại các Trung Tâm Việt Ngữ, Ý Ngữ tại Canada)
- Luôn góp sức trong các công tác đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, không cộng-sản của người Việt tỵ nạn cộng sản nhưng không tham gia vào bất cứ đảng phái chính trị nào.
Ý Nga từng viết về những ý tưởng sai lầm của chính các Hướng Đạo Sinh lạc đường… cho rằng Hướng Đạo là Phi Chính Trị.
Phan Thế Vinh và Nguyễn Thị Nga đều là Trưởng Hướng Đạo, cùng tích cực hoạt động từ khi còn ở Ý, qua Nhóm VN Thanh Niên Thiện Chí, Đội Túc Cầu Tự Do, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Ý, Canada.v.v…, Ý Nga và chồng đã tham gia đấu tranh chính trị cùng anh em ở châu Âu và tiếp tục sinh hoạt trong nhiều tổ chức thiện nguyện khác nhau của Cộng Đồng: Việt, Canadian, Phi và Ý khi di dân tự túc sang sống ở Canada:
SAO MÀ VUI!
Dây thừng, gậy, cọc, nồi niêu,
Ba lô, củi, chảo, xoong, lều… theo đi
Nhiều đoàn, lắm đội ầm ỳ
Vẻ vang, vinh dự, vui khi cười hoài!
Truyền nhau ngọn Lửa miệt mài
Nhiệt thành GIÚP ÍCH, hăng say bao người.
EM HỌC THẮT NÚT
Nút Bò, nút Dẹt, Ghế Đơn,
Nút Cầu, nút Cáng khó hơn Thuyền Chài
Nút nào cũng… thắt dài dài
Nút Câu Cá, Thợ Dệt: tài ai mau?
Làu làu nút Ghế Kép, trau!
Bàn tay thoăn thoắt, ngọt ngào lời buông
Em nhìn Trưởng thắt, thèm thuồng
Trưởng đưa tay giúp thật suông, khoe tài.
Sau đây là Tranh Thơ, Thủ Bút của Ý Nga về Hướng Đạo:
Cũng từ những hoạt động Hướng Đạo, Ý Nga đã chú ý dạy các em Việt Nam ở Ý, Calgary học tiếng Việt. Từ kinh nghiệm đó, Cô Giáo/Trưởng HĐ Ý Nga đã viết những câu thơ giản dị dễ nhớ về chính tả, nhất là chú trọng phân biệt rõ ràng trường hợp nào, chữ nào dùng dấu hỏi và chữ nào dùng dấu ngã.
Mẹo Nhớ Chính Tả bằng thơ của Ý Nga không chỉ giúp cho các em mới học chữ Việt Nam học hỏi, mà cũng cho nhiều người lớn tuổi, (trong đó có tôi) noi theo để dùng cho đúng các dấu hỏi, ngã:
Đây là Link “Mẹo Nhớ Chính Tả” gồm 323 chữ đã xong, được viết bằng thơ của Ý Nga:
meo nho chinh ta-THU BUT & TRANH
Explore this photo album by Y Nga on Flickr!
Phần còn lại đang thực hiện tiếp. Ý Nga đã trình bày với những hình ảnh dễ nhớ, đẹp mắt, rõ ràng và dễ hiểu cho các em.
Năm mươi năm đã trôi qua, trong khi nhiều nhà thơ, nhà văn đã chán nản buông xuôi theo hiện tình bi quan của đất nước để quay qua viết về tình ái, phong cảnh.v.v… thì Ý Nga vẫn một đường thẳng mà đi, vẫn mạnh mẽ bước trên hướng đi đấu tranh, chống Cộng mà thuyền nhân Ý Nga và Phu Quân đã vạch ra.
Gần đây nhất Ý Nga đã kêu gọi sự đoàn kết trong bài “Không Đoàn Kết, Chuyện Gì Cũng Chấm Hết!”. Xin trích một đoạn ngắn:
C-HỢP LỰC
Thưa Quý Độc Giả,
ĐẠI SỰ là một việc cần sự HỢP LỰC LÂU DÀI của mọi người.
Bất cứ một trở ngại nào làm PHÂN LỰC cũng cần phải loại trừ và dẹp bỏ ngay từ đầu!
Những chiến sĩ thuộc QL VNCH đã hy sinh xương máu để bảo vệ tiền đồn chống Cộng cho chúng ta, họ đã trải qua một giá máu trong các trại tù cộng sản. Khi được thả ra khỏi những “nhà tù nhỏ” họ bị quản chế ở “nhà tù lớn”: lại phải thêm nhiều năm vắt sức lao động cực nhọc để nuôi sống gia đình, rồi họ mới được hưởng tự do khi định cư ở nước ngoài. Ra hải ngoại, qua ngòi bút, qua những việc làm can đảm, họ vẫn tiếp tục chiến đấu vì cộng đồng, họ rất xứng đáng để chúng ta ủng hộ và vinh danh.”
Thú thực, bước vào vườn Thơ Văn bao la của Ý Nga/Á Nghi để thưởng thức và để học hỏi thì được, nhưng muốn viết vài nhận xét thì khó khăn vô cùng!
Và chúng ta chỉ hiểu hết Á Nghi/Ý Nga khi xem thơ văn được Nữ Sĩ gởi cho chúng ta gần như hàng ngày….
Xin cảm ơn Ý Nga/Á Nghi và chúc tác giả luôn giữ được sức khỏe.
Mong anh Vinh luôn tiếp sức cộng hưởng vì dù có lên trên ấy rồi thì vẫn tiếp tục lo cho người vợ đi tiếp đoạn đường dang dở còn lại.
Bảo Trâm-Minnesota
Tháng 2 năm 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét