WASHINGTON, DC (NV) – Một ngày sau khi hoàn tất hành trình 108 ngày đi bộ từ Texas đến thủ đô Washington DC, nhóm bộ hành gồm 19 vị sư Phật Giáo cùng chú chó Aloka, có mặt tại Đài Tưởng Niệm Peace Monument, gần tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, 11 Tháng Hai, trước khi tiến về Đài Tưởng Niệm Lincoln Memorial ở cuối National Mall, chính thức kết thúc cuộc đi bộ “Walk for Peace”(Hành Trình Vì Hòa Bình) dài 2,300 dặm, theo nhật báo the Los Angeles Times.Trong suốt hơn ba tháng, đoàn bộ hành, bắt đầu từ chùa Hương Đạo, Fort Worth,Texas, ngày 26 Tháng Mười, 2025, đi qua nhiều tiểu bang miền Nam nước Mỹ — có lúc giữa thời tiết giá rét — thu hút đông đảo người dân tụ tập tại sân chùa, tòa thị chính, và quảng trường các thị trấn để chào đón.
<!>
Đoàn bộ hành Phật Giáo “Walk for Peace” dẫn đầu là Sư Tuệ Nhân đến Washington DC. (Hình: Facebook Walk for Peace)
Khi đến Washington DC, các nhà sư sẽ kiến nghị Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận Vesak – ngày đản sinh và giác ngộ của Đức Phật – là ngày lễ liên bang.
Thông điệp hòa bình của đoàn chạm đến trái tim nhiều người trong và ngoài nước, giúp các hành giả thu hút hàng triệu người theo dõi trực tuyến.
Sáng Thứ Tư, các vị sư đi thành hàng một, phía sau là khoảng 100 tăng ni khác cùng tham gia tại Washington DC. Tiếp nối sau đó là “biển người” lặng lẽ bước đi, giơ cao biểu ngữ hòa bình.
Hơn 21,000 người khắp thế giới theo dõi buổi phát hình trực tiếp, để lại những lời nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha, Hindi, Thái, và Sinhalese.
Đám đông đứng dọc hai bên đường vỗ tay và gửi lời cảm ơn khi đoàn sư đi bộ từ đại học George Washington University — nơi họ nghỉ qua đêm — đến khu vực tòa nhà Quốc Hội.
Đoàn bộ hành “Walk for Peace” hoàn thành hành trình 108 ngày, dài 2,300 dặm vì hòa bình. (Hình: Facebook Walk for Peace)
Hòa Thượng Bhikkhu Pannakara (tức Sư Tuệ Nhân), người dẫn đầu đoàn, đi chân trần, mỉm cười, và vẫy tay chào mọi người.
Nhiều người, trong đó có trẻ em, trao hoa cho các vị sư. Sư Tuệ Nhân cũng sẽ hướng dẫn một buổi thiền tâm tại đại học George Washington University.
Trước đó, hôm Thứ Ba, đoàn dừng chân tại đại học American University và nhà thờ Chính Tòa Quốc Gia Washington để tham gia một buổi đối thoại liên tôn, thu hút hàng ngàn người đến nghe Sư Tuệ Nhân chia sẻ.
Trong các bài pháp dọc hành trình, Sư Tuệ Nhân kêu gọi mọi người thực tập chánh niệm mỗi ngày và nuôi dưỡng hòa bình từ trong tâm. Ông đề nghị mỗi sáng khi thứclà một ngày bình an của tôi.”
Hành trình không thiếu hiểm nguy. Vào Tháng Mười Một, 2025, gần Houston, Texas,
chiếc xe hộ tống đoàn bị một xe tải đâm trúng khi họ đang đi bộ bên xa lộ.
Hai vị sư bị thương nặng. Hòa Thượng Maha Dam Phommasan bị cắt bỏ một chân.
Tuy vậy, vị sư trụ trì ngôi chùa tại Snellville, Georgia, trở lại đoàn gần Washington DC, xuất hiện trên xe lăn tại hội trường đại học American University và tiếp tục đồng hành cùng đoàn đến Quốc Hội.
Hành trình 108 ngày khép lại, nhưng thông điệp hòa bình mà đoàn mang theo vẫn tiếp tục lan tỏa. (Hình: Facebook Walk for Peace)
Đi bộ vì hòa bình là một truyền thống được trân quý trong Phật Giáo Theravada. Một số vị sư đi chân trần hoặc chỉ mang vớ trong nhiều chặng đường để cảm nhận trực tiếp mặt đất, giúp họ an trú trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Các vị sư thực hành và truyền dạy thiền Vipassana — phương pháp thiền cổ xưa của Ấn Độ do Đức Phật truyền dạy, tập trung vào hơi thở và sự kết nối giữa thân và tâm.
Trong các buổi nói chuyện, Sư Tuệ Nhân cũng khuyến khích mọi người đặt điện thoại xuống và tìm sự bình an từ bên trong.
Chặng trở về dự kiến nhẹ nhàng hơn. Sau khi xuất hiện tại tòa nhà Quốc Hội Maryland, đoàn sẽ lên xe buýt trở lại Texas và dự kiến đến trung tâm thành phố Fort Worth vào sáng sớm Thứ Bảy. Từ đó, các vị sư sẽ tiếp tục đi bộ thêm sáu dặm để trở về chùa Hương Đạo, nơi hành trình bắt đầu.
Trước đó, hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng, đoàn được Dân Biểu Trí Tạ của Hạ Viện
California vinh danh khi ông trao bằng tưởng lục cho họ tại chùa Phật Tích Vạn Hạnh, Raleigh, North Carolina. (T.Nhiên) [đ.d.]
Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét