Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Hai vợ chồng ở Cần Thơ bán hết cơ ngơi để mở ‘Bếp ăn 0 đồng’ giúp bệnh nhân nghèo - Nguoi-Viet


Giữa lúc cuộc sống mưu sinh đầy rẫy những lo toan, câu chuyện về vợ chồng ông Mạch Phú Cường và bà Nguyễn Thị Kim Lan tại Cần Thơ, đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng nhân ái. Họ đã quyết định bán toàn bộ tài sản gầy dựng sau nhiều năm kinh doanh để dành trọn tâm sức cho “Bếp Cơm Chay Miễn Phí” mang lại niềm hy vọng cho những người đang khốn khó. Đều đặn vào lúc 2 giờ sáng mỗi Thứ Hai và Thứ Ba hằng tuần, khi phố xá vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bếp ăn Hoa Sen đã đỏ lửa. 
<!>
Hơn 20 tình nguyện viên cùng vợ chồng ông Cường tất bật sơ chế, nấu nướng để kịp trao tận tay bệnh nhân tại các bệnh viện trung tâm Cần Thơ những suất cơm nóng hổi vào lúc 7 giờ sáng. Mỗi đợt như vậy, có khoảng 800-900 phần cơm chay đủ chất được trao đi, xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác và gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Cách đây hơn 10 năm, khi đang có sự nghiệp kinh doanh xe gắn máy và quán cà phê ổn định, ông Cường và bà Lan đã đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng, bán hết cơ ngơi để làm từ thiện. Đối với ông bà, niềm vui không còn đo bằng con số lợi nhuận mà bằng những nụ cười của người nghèo.

Để duy trì bếp ăn với chi phí đáng kể, bên cạnh sự đóng góp của các nhà hảo tâm về rau củ, gạo muối, thì ba người con của ông bà chính là hậu phương vững chắc nhất. Họ không chỉ ủng hộ tinh thần mà còn trực tiếp góp tài chính để cha mẹ thực hiện tâm nguyện. Không dừng lại ở những suất cơm, vợ chồng ông Cường còn tổ chức những chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến các vùng sâu vùng xa, trao tặng hàng trăm phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Tuyết, một người dân từ Vĩnh Long, xúc động chia sẻ, tôi đang lo trị bệnh cho con nên tiền bạc cạn kiệt, những suất cơm này đã giúp mẹ con tôi qua cơn đói. Những lời cảm ơn chân thành ấy chính là động lực để ánh lửa tại bếp ăn Hoa Sen tiếp tục cháy sáng, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh nơi miền Tây sông nước.



Không có nhận xét nào: