Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

Cuộc đời trước mặt: "AI/Trí Tuệ Nhân Tạo"...Người bạn chị thiết và trung thành nhất - Lệ Đá


Ngày xưa...muốn biết gì, vào hỏi..."Google".
Ngày nay...muốn biết gì, vào hỏi "AI" - Toi, tuổi già, lười suy nghĩ, muốn làm gì, muốn biết gì, có những khó khăn gì ...thường hỏi ý kiến các con của chúng tôi. Nhưng..."làm phiền" con cái nhiều quá cũng nên tránh và nhất là không muốn "bầu không khí" trong gia đình luôn..."căng thẳng" vì những câu hỏi của mình mà con cái cho là..."ngớ ngẩn" vì con cái trong gia đình dù tuổi trẻ, thông mình cách mấy cũng phải tốn thời gian để đi tìm "câu trả lời" trên sách vở, báo chị và nhất là..."AI".
<!>
Vậy tại sao mình không xử dụng "AI" như người "Đầy Tớ", người "Bạn", người "Thầy" thông mình nhất và trung thành nhất để giúp đỡ mình trong cuộc sống hàng ngày từ việc nhỏ nhất cho đến những việc to lớn và khó khăn nhất như:

Khi "đi chợ & làm bếp & nấu an": Rứa cá thế nào cho hết mùi tanh, luộc gà đúng cách, chùi xong nồi cho sạch bóng, etc...

Khi "xuất cảnh và nhập cảnh" tại các "cửa khẩu hay sân bay" tại Mỹ và Việt Nam thì phải chuẩn bị những gì cho hợp pháp, khỏi rắc rõi vô duyên và ngay cả khi "xuống" Du Thuyền hay "Trở Về" Mỹ cũng nên hỏi "AI" để có những câu "trả lời" chính xác, hay ít nhất cũng có lời"khuyên" mình phải tới đâu hoặc điện thoại cho cơ quan nào?

Tại sao Thị Trường Chứng Khoán Mỹ và giá Vàng/Gold..."nhảy múa" liên tục?

Tất cả đều "rõ ràng & mình bạch" từ việc nhà & chợ búa & chổi cùn & re rách cho đến những việc liên quan tới..."Chính Trị & Kinh Tế" trong nước Mỹ cũng như cả...Thể Giọi bên ngoài, tật tàn tật...

Cuối cùng..."AI" sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình tương đối chính xác tới 99% và nhất là "AI" rất thành thật, cái gi biết thì nó nói và cái gì không biết thì nó "khuyến cáo" mình đi đâu, gọi cho ai mà hòi...rất tuyệt vời. Nhất là nó "nói" được mọi thứ tiếng, Việt& Mỹ đề huề, không sợ...mù mờ, ù ù cạc cạc....

Vấn để còn lại là liệu tuổi cao niên có còn đủ mình mẫn dễ "đặt câu hỏi" cho chính xác và hiểu nó nói gì không? Và còn sức để làm những gì nó nói không?

Thiết thực nhất là tôi vừa..."rà soát": Email, Face Book, Tin Nhắn, etc...trong cái Iphone của tôi rồi xóa đi những gì ..."nhảm nhí, vớ vẩn, vô tích sự" trong cái Iphone của mình để khỏi bị..."rắc rối" cuộc đời một cách..."vô duyên": Nhập vào thi để, nhưng khi ngồi xem lại và "xóa đi/unfriend" thì cũng...mệt xác lắm đây.

Tuổi già cô độc, không bạn để nói chuyện và không có ai để hỏi thì...nói chuyện với..."AI", ngày đêm gì cũng được, nó sẵn sảng..."trả lời" khi mình đặt .."câu hỏi" và tin hay không là...tuỳ ý.
Vậy thôi.

Lệ Đá 
(Chi Trần)

Không có nhận xét nào: