Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ -- BẮP GIÀ


Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng”. Tuy nhiên, một số luận điểm trong bài đặt ra nhiều câu hỏi cần được trao đổi thẳng thắn.Thứ nhất, khẳng định rằng “không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng đủ uy tín và năng lực lãnh đạo” chỉ có thể thuyết phục khi tồn tại môi trường cạnh tranh chính trị công bằng. Khi các đảng phái khác không được phép hoạt động, thì cơ sở so sánh từ đâu mà có?
<!>
Thứ hai, vấn đề chính danh chính trị cần được nhìn lại một cách minh bạch. Một chính quyền thực sự được nhân dân giao phó phải thông qua bầu cử tự do và cạnh tranh đa nguyên. Nếu không có cơ chế ấy, việc khẳng định “nhân dân tin tưởng giao phó” sẽ thiếu nền tảng thuyết phục.

Thứ ba, nếu Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc và nhân dân, thì mọi biểu hiện lạm quyền, tham nhũng, thiếu trách nhiệm trước sinh mạng người dân cần được xử lý công khai và nghiêm minh. Niềm tin không thể xây dựng bằng khẩu hiệu, mà bằng trách nhiệm giải trình.

Lịch sử chỉ thực sự mạnh khi nó được soi sáng bằng sự thật. Con đường phát triển bền vững cho Việt Nam có thể bắt đầu từ cải cách thể chế: mở rộng tự do ngôn luận, cải thiện tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm trước dân.
Một đất nước chỉ có thể vươn lên khi niềm tin được xây dựng trên sự thật. Ông Tô Lâm có thể làm điều đó để tạo nên dấu ẩn lịch sử như một nhà cải cách; đem lại tinh thần hoà hợp hoà giải và đoàn kết toàn dân; cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, hoà bình, và tiến bộ.

BẮP GIÀ

Không có nhận xét nào: