Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi xin gởi các bạn vài chuyện có khi “không đời thường”
1. Trả lời chuyện thị phi 1: “Dalai Latma xin lỗi vụ clip ông yêu cầu cậu bé "suck my tongue” vào Tháng Hai ở Ấn Độ- April 10, 2023”
2. Góp ý chuyện thị phi 2: “Các bạn đã bao giờ nghe thấy "NLG" ( Năng Lượng Gốc) bao giờ chưa?”
3. Một bằng hữu hỏi: xin giải thích Chat GPT là gì và ứng dụng ra sao
4. Tin vui cho người bị ung thư Prostate
5. Giải đáp đố vui, câu đố mới
HCD 10-Apr-2023
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
From: Minh Tong <
Sent: Monday, April 10, 2023 5:33 CH
Subject: Dalai Latma xin lỗi vụ clip ông yêu cầu cậu bé "suck my tongue” vào Tháng Hai ở Ấn Độ- April 10, 2023
Quí anh chị và các bạn thân mến,
Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được bản tin sau đây. Trong phúc âm, Đức Giêsu nói: "Do not judge, or you will be judged." Matthew7:1. Một vị chân tu từ bao nhiêu năm nay, được cả thế giời tôn trọng, không hiểu vì tuổi già, có problem với frontal lobe hay sao lại có thể làm những việc xem như xuất phát từ impulsivity như thế nầy được? Nhờ ông thầy Liêm, chuyện về Geriatrics trả lời giùm câu hỏi.
TVM
HCD: Chuyện nầy đang bùng nổ trong nhiều hãng thông tấn lớn và trong “mạng” xã hội và trong nhiều groups email Việt Nam vài hôm nay. Tôi không lập lại.
Xin góp ý cùng Bác Sĩ Minh Tong vể chuyện nầy:
Văn hóa Tây Tạng và lời “chào lưỡi”
Theo một bài báo năm 2014 của BBC, thè lưỡi ra có thể được coi là thô lỗ, nhưng ở Tây Tạng, đó là một cách chào hỏi. Đó là một truyền thống được người dân Tây Tạng tiếp nối từ thế kỷ thứ chín, khi khu vực này được cai trị bởi Lang Drama, người được biết đến với một cái lưỡi đen,
Sau cái chết của nhà vua, người dân địa phương bắt đầu lộ lưỡi khi được yêu cầu xác nhận rằng họ không giống Ông (hoặc là người tái sinh của Ông).
Viện Nghiên cứu Đông Á, UC Berkeley, cũng đề cập đến điều này trong bài viết năm 2014. Viện cho biết trên trang web của mình rằng thè lưỡi là một dấu hiệu của sự tôn trọng hoặc đồng ý và thường được sử dụng như một lời chào trong văn hóa truyền thống Tây Tạng.
( trích nguyên văn- >)
Tibetan culture and tongue greetings
According to a 2014 BBC article, sticking out your tongue can be considered as rude, but in Tibet, it's a way of greeting. It has been a tradition followed by the Tibetan people since the ninth century, when the region was ruled by Lang Drama, who was known for a black tongue, said the outlet.
After the death of the king, the locals started showing their tongues when asked to confirm that they are not like him (or his reincarnation).
The Institute of East Asian Studies, UC Berkeley, also mentions this in its 2014 piece. The institute said on its website that sticking out one's tongue is a sign of respect or agreement and was often used as a greeting in traditional Tibetan culture.
(< - hết trích)
HCD: Có lẽ đây là câu trả lời cho những bàn tán xôn xao trong cộng đồng người Viết và người ở nhiều nước khác. Vì là chuyện thị phi và tôn giáo, tôi xin dừng nơi đây (vô duyên hết biết luôn)
From: yyy < xyz @ googlegroups >
Date: 4/9/23 3:20 PM (GMT-08:00)
Subject: Tìm hiểu về Năng Lương Gốc
Các bạn đã bao giờ nghe thấy "NLG" ( Năng Lượng Gốc) bao giờ chưa ?? Nó là cái gì vậy ? Bây giờ có cả triệu người theo "học", nghe nói có khả năng chữa hết bệnh tật???? Sự thật như thế nào?
PL
HCD: Xin viết chữ đen cho dễ đọc:
Xin trả lời cho vui, xin xem đây là chuyện đùa chơi thôi xin đừng coi là "đúng đắn".
Từ ngàn xưa tới giờ người ta bày không biết bao nhiêu trò để chữa bệnh trị bệnh và tìm cách sống trường sinh.
Tần Thủy Hoàng (259 BC–210 BC) cố sức tìm thuốc trường sinh, nhưng chỉ thọ có 49 tuổi. Còn không có biết bao nhiêu người tu tiên, luyện đan, tập dưỡng sinh, và nước Tàu đã có ra rất nhiều ông “thầy thuốc” vang danh, tên tuổi và huyển thoại còn ghi lại trong sử sách. Chỉ kể tên những mộn võ dưỡng sinh thôi, chúng ta đã thấy nhiểu đến độ đếm không hết.
Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy tuổi thọ của người Tàu, của người Việt (bắt chước mọi loại tập tành và thuốc men y như người Hoa) có tuổi thọ cao hơn người dân ở các quốc gia khác. Như vậy môn luyện thần, định khí, môn võ dưỡng sinh, môn giác hơi, mộn châm cứu, môn thuốc bắc.... hình như vô dụng không giúp tăng sức khỏe và tuổi thọ trong thực tế.
Ngay cả trong nước Việt Nam mình từ mấy trăm năm nay có biết bao nhiêu là thầy: thầy bùa, thầy ngải, thầy khoán, thầy lể, thầy rờ, thầy bấm huyệt, thầy nhân điện, thầy nước lã, thầy ếm đối, thầy gạo lứt muối mè, thầy vẫy tay dưỡng sinh, thầy giác hơi, thầy châm cứu, thầy nắn gân, thầy điểm huyệt... thầy “tùm lum” đủ loại... nhưng người Việt Nam mình vẫn mang nhiều thứ bệnh mà theo thống kê có khi còn bịnh nhiều hơn những quốc gia khác.
Ngày nay lại có thêm một ông thầy nầy nữa thì theo tôi cũng giống như mọi ông thầy “lùng danh” khác xưa nay, họ đến hốt một số tiền rồi dong mất. Con người bịnh “bị” họ chửa sống chết ra sao thì phú cho Ông Trời ổng lo, ông thầy khỏi cần lo. Chỉ e vì quá tin tưởng mà người bịnh lơ là với thuốc thang, chê ông thầy thuốc chính thống dở, thì e có khi chết lãng xẹt vì tin tầm bậy.
Xin quí bạn coi đây là chuyện bàn chơi cho vui. Tôi không biết gì về cái loại năng lượng này hết.
-----------
From: xxx <xxx @ hoo.fr>
Sent: Monday, April 10, 2023 9:43 SA
Subject: Re: Tìm hiểu về Năng Lương Gốc
Có một thời gian, xuất hiện thầy " RỜ " ... rờ đâu hết đó ...Ở Bĩ cũng có cả chục người theo thầy RỜ, và ngay cả có một Ông BÁC Sĩ VNCH ( tỵ nạn ), làm quảng cáo cho CĐ VN ở Bĩ ..... Thấy nói có 3 cấp .. cấp một qua 3 tháng, chỉ rờ chổ đau của mình .. sau đó đi qua thầy rờ, luyện thêm giáo lý cấp 2, ... và được trị RỜ cho rờ người trong Gia Đình và Bà Con ... rồi lại qua lớp thứ 3, chính Thầy sẽ truyền hết nghề, để trị cho BÁ TÁNH ....
Thầy ở Tỉnh tên SAINT-LOUIS bên Mỹ ... và thầy bị hội BS Mỹ thưa ra toà .... và bị cấm hành nghề ở Mỹ !!! .. Thầy chạy sang SUISSE, và đồng bào tỵ nạn VN ở Suisse , lập một hội, , và có trụ sở khang trang ở Suisse ....Mỗi lần thầy qua Âu Châu, là thầy đến Bĩ trước trị binh, sau đó thầy mới sang Suisse đề TỊNH DƯỞNG, ví có hội lo từ A >>> Z ...quá đả !!! ..
Nhưng không may cho thấy, là Thầy có một QUỶ tiến (compte, 3 triệu quan Bĩ (75,000 € bây giờ ).... do một BÀ BS quản lý cho thầy... Chuyện đổ bể vì có người đóng tiền vào quỷ, mà thầy trị không hết bịnh ...nên thưa ra toà án Bĩ ...Sở Thuế Bĩ xét sổ kế Toán và Hội không chứng minh được nguốn góc tiền trong Compte, bên bị tịch thu, và đóng cử Hội ... và thấy bị cấm vào Bĩ ... Sau đó, thầy chỉ đi sang Suise thôi !!!! ...
Và khi già, đau yếu, thầy không trị thầy được, và chết ờ St. Louis, bao nhiêu tuổi tôi không biết .... Tôi có một người dương rể J... làm Đại Tá HQ, tên Đ C C ... Ông nói, , cái thằng đó là lính của tao, tên ĐÁNG ... làm việc ở HQ/ Công Xưởng, bến Bạch Đằng, mà khi sang Mỷ, trở thành thầy RỜ, kiếm được cả khối tiền ...Ai tin nấy chịu !!!
XXX
From: Dai <tranthedai
Sent: Sunday, April 9, 2023 7:57 CH
Subject: Xin giải thích
Kính GS xin ông giải thích Chat GPT là gì và ứng dụng ra sao! Happy Easter!
Sent from my iPhone
HCD: ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatpot, một computer program giúp máy nói chuyện như là một người thật ra mắt lần đầu vào tháng 11/2022. Hiện tại nó có khả năng trả lời các câu hỏi, giúp viết email, viết bài luận, làm program (lập trình) tức viết software cho computer và máy móc điện tử khác. Chat GPT hiện nay cho xài miễn phí vì đang ở trong giai đoạn nghiên cứu.
ChatGPT hoạt động như thế nào? Nó nhận câu hỏi của người dùng xong thu thập tài liệu trong Internet, và tài liệu từ khách hàng trước đây, để trả lời thắc mắc cho người người hỏi. Mục tiêu chính của ChatGPT là tạo ra một “người máy” giúp viết văn, viết emil, trả lời mọi thắc mắc, viết software computer.... như một con người thật. Vì nó thu thập không ngừng vốn hiểu biết thông qua “trò chuyện” với khách hàng (người thật) nên càng ngày nó càng “khôn ra”. (Và sẽ vượt qua mặt người thật trong tương lai gần, trí nhớ của nó vô hạn và nó nhớ không sai tí nào hết, con người nhớ mập mờ và quên dần theo thời gian).
Hỏi ChatGPT cũng từa tựa như chúng ta “hỏi Google” hiện giờ. Nhưng ChatGPT thông minh hơn và con người hơn Google. Hiện Google cũng đang phát triển một loại “trí nhân tạo” theo như ChatGPT.
Tóm một câu là biến máy móc biết trò chuyện y như là một con người thật.
Còn nhiều thứ để nói lắm nhưng dài rồi.
----------
Một người đàn ông Bỉ gần đây đã tự tử chết sau khi trò chuyện với một chatbot AI trên, theo La Libre của Bỉ đưa tin.
Nguồn tin và chi tiết: https://www.vice.com/en/article/pkadgm/man-dies-by-suicide-after-talking-with-ai-chatbot-widow-says
HCD: Chi tiết dài lắm, nhưng lạc để, các bạn thắc mắc thì đọc link trên. Đại khái là ChatGPT đặt điều và “xúi” ông Bỉ nầy tự vận.
---------
From: Thien Ho <thiendho >
Sent: Sunday, April 9, 2023 1:15 CH
Subject: Mua cell phone
Cảm ơn GS đã hướng dẫn cách mua cell phone. Tôi cũng đang dùng và thích dùng Samsung J3V.
Tôi cũng có ý muốn mua 1 cái Samsung mới, nhưng có nên mua loại Refurbished không?
Cam on GS
HCD: Thưa anh, mua loại refursbished được không sao đâu, mua trực tiếp từ Samsung. Tôi xài loại refurbished cũng nhiều. Có thể mua từ tiệm buôn lớn có waranty.
Nguồn tin và chi tiết: https://www.techtimes.com/articles/290164/20230409/new-antibody-based-therapy-promise-aggressive-prostrate-cancer-cancer.htm
HCD tóm tắt bản tin: Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Johns Hopkins Kimmel và Bloomberg~Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy cho thấy hứa hẹn về một kháng thể, enoblituzumab, có khả năng hiệu quả chống lại ung thư tuyến tiền liệt.
Thuốc hoạt động bằng cách liên kết với một loại protein gọi là B7-H3 được sinh ra quá mức trên các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và cản trở hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào ung thư. “Thuốc” enoblituzumab ngăn chặn B7-H3 .
HCD: Các bạn cần thì đọc thêm chi tiết ở link trên.
From: vinh.trang@
Sent: Sunday, April 9, 2023 4:07 CH
Subject: trả lời do vui
Kính quý Anh,
Thấy quý Anh chứng minh nhanh như gió, nên cũng xin góp một chứng minh thô thiển cho dzui :
α + β = π è β = π – α è (β/2) = (π/2) – (α/2).
[AC] = 2R sin(α/2) ; [BD] = 2R sin(β/2) = 2R sin[(π/2) – (α/2)] = 2R cos(α/2). (1)
Tam giác vuông APC cho [AC]2 = [PA]2 + [PC]2 = a2 + c2 = 4R2 sin2(α/2) theo (1).
Tam giác vuông BPD cho [BD]2 = b2 + d2 = 4R2 cos2(α/2) theo (1).
Vậy a2 + c2 + b2 + d2 = 4R2[sin2(α/2) + cos2(α/2)] = 4R2.
Vài hàng thô thiển góp dzui.
Kính chúc An Lành.
Kính,
VT. (00g46phút ng ày 10/04/23 tại Pháp. Xin phép đi ngủ, để giữ gìn sức khỏe).
HCD : Cám ơn anh Tráng, các bạn xem lại câu đố ở hai email MTC trước cái nầy
-----------
Câu đố vui dễ hơn mấy câu trên,
From: Golden Pen
Sent: Sunday, April 9, 2023 4:00 CH
Subject: Trả lời mấy câu hỏi dễ của anh Đẳng
Đây anh:
HCD: Thưa chị đúng rồi. 7+2 = 9
From: Anh Nguyen <hoangdung
Sent: Sunday, April 9, 2023 2:22 CH
Subject: Re: [quanvenduong] FW: Kham pha ve tuoi tho, tablet dich trang web, Cali cam 4 chat phu gia, goc do vui
Đặt số cho các vòng tròn để dễ giải thích:
01 02 03 04-->
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
Bắt đầu là số 16-15-11-12-08-07-06-10-14-13-09-05-01-02-03-04
HCD: Thưa chị đúng rồi
-----------
From: nang huynh le
Sent: Sunday, Apri
Subject: Beat my head !
Anh Đẳng thân,
Nhờ anh giải thích giùm. Câu đổ về chai rượu đã mấy ngày rồi, tôi suy nghĩ cùng lúc ( off and on )
Với câu đố pizza. Tôi nghĩ được một phần của câu đố pizza nhưng chưa nghĩ ra chai rượu. Bữa nay gặp thằng cháu ngoại ngồi kế bên đang mê mải chơi game,đố nó, nó liếc ngang rồi nói " I see" chỉ trong 5 second! Tôi chỉ biết "beat my head" và mừng cho nó.
Tuy nhiên,không lẽ tụi nhỏ thấy được nhanh hơn vì trí óc tụi nó không bị "occupied by" cơm áo gạo tiền.
Hay là cách học của tụi nó hiện nay hay hơn cách học của tụi mình. Tôi thì thường than phiền nó chơi game nhiều hơn hoc!
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Thằng cháu của anh “smart” quá, thiệt là giỏi. Câu đố vể chai rượu coi vậy mà khó nghĩ ra. Trong mấy giây nó nhìn thấy thì quả là nhanh vô địch.
From: nang huynh <
Sent: Monday, April 10, 2023 4:29 CH
Subject: Hỏi và tự trả lời
Anh Đẳng thân,
Hôm qua tôi nhờ anh giải thích, nhưng hôm nay thì tự trả lời:
Trả lời câu đố về hình vẽ là do trực.giác, chớ không do học.hành.
Học hành có thể có được qua học hỏi ( training), nhưng trực giác là do bẩm sinh ,là đặc điểm của mỗi người.
Tôi nghĩ vậy, anh thấy có được không?
Cảm ơn Anh, chúc Anh có hệ thống miễn dịch tốt để tụi tôi được nhờ!
Hoàng Thương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!
Nhớ ngày nào, sau 75, PVH cứ gọi anh là Hoàng Thượng (vì anh là tổ trưởng tổ Hóa ,chỉ có anh là nam,còn lại toàn là các cô, rất xinh đẹp, ).Tôi thì chen vô: " Bây giờ là chủ nghĩa xã hội, "mày không đưa ảnh lên chủ nghĩa công.sân, mà bắt ảnh phải trở về chủ nghĩa phong kiến thì "chết cha" ảnh rồi ! "
Cũng nhờ những chuyện này mà nó giúp mình quện đi nỗi đau buồn của lúc đổi đời.
Mới đây mà gần nửa thế kỳ, anh,tôi và PVH đang ở Mỹ (thật sự chớ không phải Mỹ Tho )
Năng
HCD: Tôi quên mất chữ Hoàng Thượng, nay anh nhắc lại tôi mới nhớ ra. Mới đây mà đã gần 50 năm, nhớ lại khoảng thời gian đó lòng thấy bùi ngùi.
Sau đây xin quí bạn thông cảm, “chúng tôi bắt chước quí bà” khen cháu tí xíu.
Trở lại: Đúng rồi có những thứ không học được trong trường. Tôi có hai đứa cháu nội khá lạ: Đứa đích tôn là Brendan có trí nhớ rất mạnh, nó thấy gì nhớ nấy. Lúc nó còn nhỏ chưa vào mẫu giáo, có lần tôi đi garage sale mua cho nó cái bản đồ Mỹ ráp từ tiểu bang lại (puzzle map) mục đích cho nó vừa học vừa chơi. Về nhà đổ nguyên bịch ra nền gạch cho nó ráp, nó nhìn các mảnh tiểu bang, (cái nằm xui cái nằm úp mặt) một chút sau (chưa ráp), nó nói thiếu một tiểu bang. Tôi không tin, hỏi nó thiếu tiểu bang nào, nó nói Ohio. Quả y như rằng khi ráp lại thấy thiếu Ohio. Bây giờ Brendan đi học không vất vả chút nào hết vì nó nhớ mọi thứ quá dễ dàng.
Còn đứa cháu nội út (gái) thì lại nhanh trí hơn bạn trang lứa. Lúc nó chưa vào mẫu giáo, còn gởi nhà trẻ, trong một dịp Noel, nhà trẻ tổ chức ăn Noel. Vì lớp học nhỏ (có mời phụ huynh) nên người ta sắp cho tụi nhóc ngồi trên những chiếc ghế con con, dựa lưng vào tường, đưa cho mỗi đứa cái dĩa giấy đựng thức ăn, ly nước uống với một cái nĩa. Tụi nhóc tay cầm dĩa giấy tay kia dùng nĩa ghim vào thức ăn rất khó khăn vì dĩa giấy mềm quá.
Cháu tôi cũng gặp khó khăn y vậy. Tôi đứng xa chụp hình nó, bổng thấy nó đứng lên, quay mặt vô tường, ngồi bẹp xuống nền gạch, để cái dĩa giấy lên ghế đang ngồi, nó dùng nĩa ghim thức ăn dễ dàng. Tôi chưng hửng trước sáng kiến của nó, mấy chục đứa nhóc trong lớp kể cả đứa lớn tuổi hơn nó cũng không nghĩ ra được cách nầy.
Sau nầy nó còn nhiều “sáng kiến” lạ khác nữa.
----------
From: Hoai Vu <hoai.hvu
Sent: Monday, April 10, 2023 10:17 SA
Subject: Bài toán hình học
Kính thưa anh Đẳng,
Xin gửi anh một bài toán hình học thời trung học ngày xưa. Bài toán không khó, nhưng những ai học ban B ngày xưa và có trí nhớ tốt thì chỉ mất chút ít thì giờ là nhớ ra.
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài, các bạn giải thử xem sao? Khó quá.
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ban-van-tho-chinhtri/010801d96c15%2433691ce0%249a3b56a0%24%40gmail.com.
image001.gif
image016.png
image003.jpg
image005.jpg
image007.jpg
image009.jpg
image011.jpg
image013.jpg
image015.jpg
image018.jpg
image020.jpg
image022.jpg
image024.jpg
image026.jpg
image028.jpg
image030.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét