Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Mua vé chen lấn đi chùa đầu Xuân

“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 1

Clip: Cảnh chen lấn tại chùa Tam Chúc 
Sáng 29/1 (tức ngày mùng 5 Tết), hàng vạn người đã đổ về chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam) du xuân, đi lễ chùa đầu năm. Chùa Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất thế giới, mới hoàn thành giai đoạn đầu nhưng 2 năm nay đã đón rất đông du khách thập phương về chiêm bái.
<!>
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 2
Lượng người đổ về quá đông, du khách phải đứng đợi hàng giờ tại nhà chờ xe điện, xe khách. Chùa Tam Chúc đã tăng cường xe điện, xe khách nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 3
Nhiều du khách đến chùa từ sớm, mua vé rồi ra nhà chờ xe điện nhưng xe điện không đáp ứng đủ, họ phải  “chôn chân” hàng giờ tại đây.
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 4
Việc phải chờ đợi hơn 2 giờ đồng hồ quá sức chịu đựng của nhiều người, họ đành vượt rào, tranh chỗ trên xe điện để vào bên trong chùa.
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 5
Những em nhỏ vất vả theo chân bố mẹ đi lễ chùa ngày đầu năm.
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 6
Bà Mai (Duy Tiên, Hà Nam), cho biết gia đình bà gồm hơn 20 người đến chùa từ sớm, mua vé hết hơn 2 triệu nhưng chờ hơn 2 giờ đồng hồ vẫn không lên được xe điện. "Vào bên trong trả lại vé họ không nhận. Biết lộn xộn như thế này gia đình tôi ở nhà cho xong. Đã quá trưa, gia đình tôi phải mang đồ lễ ra ăn”, bà Mai nói.
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 7
Rất nhiều du khách bức xúc vì không lên được xe điện
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 8
Hễ thấy xe điện đến, du khách lại chạy theo, nhảy lên xe chiếm chỗ
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 9
Mỗi khi ô tô đến, đoàn người chen chúc để lên xe
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 10
Khu vực bán vé xe điện và vé thuyền luôn chật cứng khách. Không có bảo vệ hướng dẫn xếp hàng, du khách mệnh ai người nấy chen để mua vé. Nhân viên không kịp cắt vé để bán khi lượng người mỗi lúc một đông. Vé xe điện hai chiều có giá 90.000 đồng (giá năm ngoái là 30.000 đồng). Còn vé thuyền là 200.000 đồng
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 11
5 quầy bán vé không kịp đáp ứng nhu cầu của hàng trăm du khách đang chen lấn chờ đến lượt
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 12
Tại bến thuyền, người dân cũng phải xếp hàng chờ hàng giờ để lên thuyền
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 13
Thuyền luôn chở vượt quá người so với quy định
“Vỡ trận” ở ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày mùng 5 Tết - 14
Nhiều người chọn cách đi bộ từ cổng Tam Quan vào bên trong điện Tam Thế với quãng đường 7km

Không có nhận xét nào: