Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Mẹ Việt Khang 'tự hào về con'

Hôm 14/12, nhạc sỹ Việt Khang đã về tới nhà tại TP. Mỹ Tho sau bốn năm tù.<!->
Nhạc sỹ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, 37 tuổi, sinh tại Tiền Giang, đuợc biết đến với hai ca khúc 'Anh là ai' và 'Việt Nam tôi đâu' sáng tác năm 2011. Hai bài hát này có ca từ cảnh báo hiểm họa mất nước, thể hiện cảm xúc của tác giả trước việc chính quyền đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam.
Bài hát ‘Việt Nam tôi đâu’ của nhạc sỹ Việt Khang có những ca từ: "Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời: người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian; giờ đây Việt Nam còn hay mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta".
Bài hát kêu gọi ‘là một người con dân Việt Nam lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm’ và ‘già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam’.
Nhiều người cho rằng hai bài hát này chính là lý do nhạc sỹ này bị chính quyền bắt giữ và đưa ra xét xử.
Ngày 30/10/2012, ông bị Tòa tại TP Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Hôm 14/12, từ Mỹ Tho, trả lời phỏng vấn của BBC, bà Chung Thị Thu Vân, mẹ ông Khang cho hay con trai bà được một chiếc xe taxi chở về nhà lúc 14:35 sau khi rời nhà tù ở Đồng Nai.
Bà nói thêm: "Việt Khang vẫn là niềm tự hào của gia đình. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của con trai vì biết những điều Khang làm là đúng và có suy xét".

Nhà trường thay trại cải tạo?

Một bạn trẻ hiện là sinh viên cho biết: Bạn hiện đang là sinh viên, thỉnh thoảng đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đi tham dự phiên tòa “công khai” nên đã bị công an đến trường, gọi làm việc và gặp gỡ nhà trường đe dọa nhiều lần.
1380673_516928198401876_1489635343_n
Hôm trước, sau khi bạn được đảng và nhà nước tuyên truyền về “tội ác ghê tởm” của Lê Quốc Quân, người đã từng “trốn thuế” mà trốn tận những …400 triệu đồng. Đó là theo cách tính của nhà nước. Đã vậy, Lê Quốc Quân bị bắt đến 9 tháng nhốt lại rồi vẫn cứ ngơ ngác không hiểu mình phạm tội trốn thuế ở chỗ nào, dù Lê Quốc Quân là Luật sư. Bạn suy nghĩ là tại sao con số 400 triệu lại to hơn hàng vạn lần con số hàng nghìn, hoặc chục nghìn tỷ? Do vậy bạn đi xem và bị công an chặn lại dọc đường. Chắc rằng “việc xử án đã có đảng và nhà nước lo”.
Hôm nay, về trường bạn được gặp Trưởng Khoa, Trưởng khoa nói:
- Nhà trường đã tiếp công an đến làm việc và đang chờ hình ảnh em đi biểu tình chống Trung Quốc hoặc đi đến Tòa án. Nếu có, nhà trường sẽ đuổi học. Bởi vì thà mất đi một học sinh, còn hơn là suốt ngày tiếp công an.
Mình nghe xong bảo với bạn ấy:
- Em nói với Nhà trường, rằng nhà trường phải gương mẫu trong việc bảo vệ sinh viên, em chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của em, và nhà trường chỉ được căn cứ các quy định pháp luật và nội quy nhà trường nhưng phải phù hợp quy định pháp luật để xử lý.
Không thể chỉ vì phải tiếp công an nhiều mà nhà trường đuổi học sinh. Đó là việc làm trái pháp luật và vô đạo đức.
Việc công an đến nhà trường nhiều hay ít là việc của họ, không do sinh viên, nếu nhà trường có phong bì cho nó, thì ngày nó đến vài lần là thường. Nhà trường chỉ cần nói với công an là: Sinh viên là công dân, các anh làm việc với tư cách đó là công dân, còn nhà trường chỉ là nơi đào tạo chứ không phải là nhà tù hoặc cơ sở cải tạo.
Một số bạn trẻ cho biết: Nếu nhà trường nào đuổi học vô lý vì sinh viên yêu nước, không vi phạm pháp luật hoặc nội quy nhà trường trong phạm vi pháp luật mà chỉ là vì công an xúi. Thì sẽ phát động sinh viên trường đó và các trường khác đến trường đó biểu tình.
Một ý hay.
Đề nghị các bạn share ý tưởng này để cảnh báo những hành động lạm dụng biến trường học thành trại cải tạo.
Theo FB Nguyễn Hữu Vinh
http://www.danchimviet.info/archives/99779/nha-truong-thay-trai-cai-tao/2015/12

Không có nhận xét nào: