Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chuyện mà Đàn Bà với Đàn Ông ... KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC !


namtayDưới đây là một số DỊ-BIỆT giữa NGƯỜI CHỒNG và NGƯỜI TÌNH! Ghi Nhận được từ phiá CÁC BÀ!!!
     - Chồng và người tình đều đòi hỏi như nhau, nhưng khi xong việc thì người tình vuốt ve biểu lộ sự âu yếm! Còn chồng thì lăn ra... ngủ!! 
     - Khi đi shop người tình xách giỏ cho ta, nếu ta lỡ xài nhiều tiền thì người tình chỉ mỉm cười rồi thôi! Còn chồng thì không bao giờ thèm đi shop với ta, mà lỡ ta xài tiền hơi nhiều thì măt nặng mặt nhẹ!!!
     - Khi gọi điện thoại người tình thường hỏi thăm ta có khỏe không? có vui không? còn chồng thì gắt gỏng hạch sách!!!
     - Khi gần nhau người tình luôn tỏ ra trân trọng ân hụê mà ta đã cho! Còn chồng thì coi đó là bổn phận của mình!!!<!>

     - Ta làm bất cứ điều gì người tình cũng cho là đúng, là tốt! Chồng thì dù ta có làm một trăm điều tốt cũng không khen được một câu!
    - Người tình lúc nào cũng cho ta là người đẹp nhất trên đời! Còn chồng thì chỉ thích nhìn vợ hàng xóm!!!
     - Chỉ cần một cái nhíu mày của ta là người tình lăng xăng hỏi han an ủi! Chồng thì dù ta có buồn một tháng cũng không biết!!!
    - Với người tình thì ta có thể nũng nịu, nhỏng nhẻo! Với chồng thì đừng hòng!!!
     - Khi giận nhau người tình thường mua hoa tặng ta để làm lành! Chồng thì một cái lá cũng không có!!!
     - Khi gặp ta người tình thường hỏi em đói bụng chưa? Em thích ăn gì? Chồng thì hôm nay tôi muốn ăn cái này cái nọ!!!

    - Ta có thể chia tay với người tình mà không sợ chi cả! Còn chồng thì coi chừng ăn dao!!!


Sự KHÁC-BIỆT giữa NGƯỜI VỢ và NGƯỜI TÌNH!!!

   Vợ và người tình tuy cùng là... cánh phụ nữ nhưng giữa họ lại có vô vàn điểm khác nhau! Dưới đây là những Dị-Biăn Căn-Bản mà chúng tôi đã tìm hiểu và ghi nhận được từ một số Quý ÔNG để các bạn tham khảo.
     - Vợ và người tình đều... vòi tiền của ta; nhưng sau đó, người tình ra sức chiều chuộng ta! Trong khi vợ lại còn bắt ta... rửa chén, đổ rác!!!
     - Người tình chăm sóc (đắp khăn nóng, pha nước chanh...) khi ta lỡ say xỉn! Vợ thì... mắng nhiếc ta như tát nước vào mặt!!!
     - Người tình gọi điện thoại di động cho ta khi cần! Vợ đôi lúc không cần cũng gọi... để kiểm tra!!!
     - Người tình thường xuyên tìm cách 'lên dây cót' bản lĩnh đàn ông của ta! Vợ nhiều khi còn tiến hành.... ‘CẤM VẬN”!!!

     - Người tình luôn tìm ưu điểm của ta để khen ngợi! Vợ lại thích soi mói khuyết điểm của ta để... kể khổ!!!
     - Người tình không bao giờ so sánh ta với người đàn ông khác! Vợ lại hay đem ta ra đối chiếu với... chồng bà hàng xóm!!!
     - Vợ thường tìm hiểu nguyên nhân tại sao ta vui? Người tình quan tâm đến việc vì sao ta buồn!!!
    - Ở bên người tình ta có thể thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình! Ở bên vợ tốt nhất là nên... im lặng!!!
     - Khi giận nhau, người tình thường tìm cách làm lành với ta! Còn với vợ, ta phải... xuống nước năn nỉ BẢ trước!!!
     - Người tình nhìn thấy ta là líu lo như ... hát! Vợ gặp ta là. .. lải nhải đủ thứ chuyện trên đời!!!

Không có nhận xét nào: