Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu cứu người trên máy bay


Bác sĩ Zhang hút nước tiểu liên tục trong 37 phút, cứu sống hành khách lớn tuổi trên máy bay. Ảnh: AsiaWire. 
Hôm 19/11, máy bay của hãng China Southern Airlines từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, tới New York, Mỹ, còn 6 tiếng mới hạ cánh thì một nam hành khách lớn tuổi bị bí tiểu, cần hỗ trợ khẩn cấp. Thấy người đàn ông đổ mồ hôi nhiều, phi hành đoàn lập tức phát thông báo, hỏi xem trên máy bay có ai là bác sĩ hay không. Nghe tin, bác sĩ Zhang Hong, trưởng khoa phẫu thuật mạch máu của Bệnh viện Liên kết số 1 thuộc Đại học Tế Nam, tỉnh Quảng Đông, đã giúp đỡ. Theo China Daily, bác sĩ phẫu thuật tim mạch Xiao Zhangxiang thuộc Bệnh viện Nhân dân Hải Nam cũng có mặt trên chuyến bay. <!>
"Lúc đó bụng bệnh nhân bị phình lên, khiến ông ấy không thể ngồi yên và đổ mồ hôi rất nhiều. Ông ấy có thể sẽ bị sốc và nguy hiểm tính mạng nếu chúng tôi không làm gì khẩn cấp để cứu. Gia đình ông ta có tiền sử bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vì vậy chúng tôi nghi đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị bí tiểu", bác sĩ Zhang đánh giá tình hình. Vị bác sĩ hàng đầu lo ngại bàng quang của người đàn ông trên có thể bị vỡ và cần có biện pháp nào đó để thông tiểu.

Hai bác sĩ đã chế ống thông tiểu tạm thời bằng ống nhựa từ bình oxy cầm tay, kim tiêm từ bộ sơ cứu thương của máy bay, một cái ống hút bằng nhựa từ hộp sữa và ít băng dán. Với sự đồng ý từ gia đình bệnh nhân, bác sĩ Zhang đã đưa thiết bị trên vào bàng quang nam hành khách lớn tuổi, nhưng sau đó nhận ra mũi kim tiêm quá bé, không thể hút được nước tiểu ra ngoài. 

Bác sĩ Zhang lúc này quyết định dùng miệng để hút nước tiểu của bệnh nhân qua ống thông trên. Sau 37 phút, ông đã hút ra gần 800 ml nước tiểu. 

Nhờ hành động sơ cứu khẩn cấp trên, nam hành khách lớn tuổi đã dần hồi phục. Lúc hạ cánh ở New York, vợ chồng ông đã xuống máy bay an toàn. 
Video quay lại hành động cứu người của bác sĩ Zhang được chia sẻ trên Weibo, thu hút hơn 510 triệu lượt xem chỉ trong một đêm. Nhiều người cho biết họ hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ sẵn sàng hút nước tiểu bằng miệng, đồng thời bày tỏ sự kính trọng với ông.  "Kể cả con của người đàn ông kia chưa chắc dám làm thế, nhưng bác sĩ Zhang đã làm. Hành động ấy quá đáng ngưỡng mộ. Chúng ta cần học hỏi từ ông ấy", một thành viên bình luận. 
Trong khi đó, bác sĩ Zhang giải thích: "Tôi biết đó là nước tiểu và có thể sẽ có mùi khai và hôi thối. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không nghĩ quá nhiều. Cứu sống bệnh nhân là bản năng của người làm bác sĩ như tôi, đó là trách nhiệm của tôi".

Không có nhận xét nào: