Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Thế giới Ngày nay: 9-11/2/2026 và "Tình huynh đệ giữa các dân tộc" - TĩNH CAO

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cuối Huấn từ Truyền tin Chúa Nhật V Thường niên ngày 8/2/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình: “Những chiến lược dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự không mang lại tương lai cho nhân loại, lịch sử dạy chúng ta điều đó. Tương lai nằm ở sự tôn trọng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”
<!>
Ở đây, ngài chỉ nói theo nguyên tắc chung chung, một nguyên tắc cần được ngài nhắc nhở và khuyến dụ bởi hiện trạng Thế giới Ngày nay đang thực sự xẩy ra "Những chiến lược dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự", chẳng hạn như áp đặt thuế quan hay tấn công bằng quân sự chỉ vì muốn chiếm đoạt những gì mình muốn hay muốn trừng trị những ai hay những nước mình nghi kỵ ghét mặt v.v.

Chính vì tính chất thực dân đế quốc bất khả chấp đối với tinh thần "non ministrari sed ministrare" (Mt. 20:28) này "không mang lại tương lai cho nhân loại, lịch sử dạy chúng ta điều đó", mà ngài đã khuyến dụ chung các vị lãnh đạo chính trị, đặc biệt những nhân vật tỏ ra bất cần luật lệ quốc tế vì có đầu óc và xu hướng chúa tể hiện nay rằng: "Tương lai nằm ở sự tôn trọng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”

Và đó là lý do, trong Sứ điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2026, ngài đã nhấn mạnh đến tinh thần "tôn trọng và tình huynh đệ" này qua dụ ngôn về Người Samaritanô Nhân Lành "theo cách diễn giải của Thông điệp Fratelli tutti của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Giáo hoàng Phanxicô" liên quan đến ý nghĩa về người thân cận, hoàn toàn ngược lại với khuynh hướng huynh đệ "pro choice", như thế này:

"Chúa Giêsu không dạy ai là người thân cận, nhưng dạy cách trở nên người thân cận, nghĩa là làm sao để chính chúng ta trở thành những người gần gũi (X ĐGH Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, 80-82). Về điều này, chúng ta có thể cùng thánh Augustinô khẳng định rằng Chúa không muốn dạy chúng ta ai là người thân cận của người ấy, nhưng là người ấy phải trở nên người thân cận của ai. Thật vậy, không ai là người thân cận của người khác nếu không tự nguyện đến gần người đó. Vì thế, ai trở nên người thân cận chính là người đã tỏ lòng thương xót (X. Th Augustinô, Diễn văn, 171 ,2; 179 A, 7.)."

Hôm nay, 11/2/2026, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô I I thiết lập từ năm 1992, với tâm tình cầu nguyện xin Vị Thánh Mẫu Lộ Đức chữa lành cho một thế giới đang bị biến dạng (đồng tính) thậm chí trở thành quái dạng (thay giống) và đang bị tâm thần trầm trọng (đóng khố đi giầy tây), chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay trong 3 ngày qua ở đường link:


Trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: