Hàng ngàn người xem múa lân - Tiếng trồng đồn dập của đoàn trống Thiên Ân vừa kết thúc, tiếng trống, tiếng chiêng của đoàn Lân vang lên, năm sáu con lân từ phía trong tiến ra trước biển người, biểu diễn màn múa lân thật đẹp mắt Sau nhiều ngày mong đợi, Phố Hoa trên phố cổ đường Main, Garden Grove đã tưng bừng khai mạc vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy 25 tháng 1 năm 2025 đón tiếp hàng ngàn cư dân thuộc nhiều sắc tộc đến chiêm ngưỡng, vui chơi, chụp hình kỷ niệm vào ngày đầu tiên vui đón Tết Ất Tỵ 2025 tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn.
<!>
Vì là phố cổ nên đường Main không dài và rộng như các đại lộ khác nên hầu như không đủ chỗ cho người dân đến tham dự. Ngay từ sau cổng chính trước đường Garden Grove đi vào, số người đông đảo đứng chen chân xem đoàn trống Thiên Ân biểu diễn, những tiếng trống lúc khoan lúc nhặt, lúc êm dịu nhưng nhiều lúc ầm ầm như tiếng sóng vỗ.
Tiếng trồng đồn dập của đoàn trống Thiên Ân vừa kết thúc, tiếng trống, tiếng chiêng của đoàn Lân vang lên, năm sáu con lân từ phía trong tiến ra trước biển người, biểu diễn màn múa lân thật đẹp mắt, và tha hồ ăn tiên lì xì của người xem. Sau đó, khoảng trống dành cho đoàn trống và đoàn Lân được mọi người tràn vào để bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phố Hoa từ đây đến cuối đường.
Mô hình chợ Bến Thành Saigon
Hai bên Phố Hoa đầy ắp các loại hoa đủ màu sắc, vì là năm Tỵ, năm con Rắn nên đầu tiên phía tay phải có hình năm con rắn màu vàng thật to, rắn mẹ, rắn con, ai nấy thích thú chụp hình lia lịa, đối diện phía bên trái là mô hình mặt tiền Chợ Bến Thành Saigon.
Càng đi vào sâu hơn càng thấy nhiều nét đặc biệt gợi nhớ quê hương ngày nào với chiếc xe Tắcxi sơn hai màu xanh, trắng, chiếc xe Lambro chạy tuyến đường Saigon – Thủ Đức với câu “Về Quê Ăn Tết”, chiếc xe Honda Dam màu xanh, chiếc xe gắn máy Mobylett, chiếc xe xích lô đạp...mà chắc chắn nhiều người chứng kiến đã từng đi trên những chiếc xe giống như xe này.
Chiếc xe Lambro quen thuộc ngày nào
Ngoài ra, một cụ đồ ngồi viết câu đối được rất nhiều người chiếu cố. Đặc biệt những tiểu cảnh rất đẹp với những thiếu nữ mặc áo dài ngồi làm dáng bên cạnh gánh hàng hoa và nhiều tiểu cảnh khác khiến không ai không rút cell phone ra ghi hình kỷ niệm.
Một điểm đặc biệt khác, hầu hết các thiếu nữ Việt Nam đều mặc áo dài đủ màu sắc làm choáng ngợp cả một khu phố vừa hoa đẹp vừa người đẹp mà không chỉ người Việt, một số cô gái Mỹ cũng thích thú diện áo dài Việt Nam đi dạo phố Hoa. Trong lúc mọi người đi dọc đường Main, trên sân khấu lớn phía bên phải ở khoảng giữa đường, nhiều ca sĩ thay phiên nhau hát giúp vui, và có cả thi áo dài trẻ em, thi áo dài người lớn rất hấp dẫn và sôi động.
Cụ Đồ viết câu đối đỏ
Các dân cử gốc Việt chúng tôi thấy có Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley; Nghị viên Cindy Ngọc Trần, Phó Thị Trưởng Garden Grove Joe Đỗ Vinh, Nghị viên Phillip Nguyễn, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove Diedre Thu Hà Nguyễn, Nghị viên Thái Việt Phan của Santa Ana; Thị Trưởng Stephanie Klopfentein và một số nghị viên, viên chức thành phố Garden Grove cũng có mặt, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ và cho biết người Việt Nam “Ăn Tết” quá vui, quá độc đáo với nhiều sáng kiến mới lạ, hấp dẫn.
Thành phố Garden Grove là một thành phố trong khu Little Saigon, hiện nay có số cư dân gốc Việt đông nhất và có 3 Nghị viên gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố nhưng các cuộc họp Hội Đồng đều diễn ra êm ả trong tinh thần đoàn kết phục vụ cư dân không có những bất đồng, tranh cãi gay gắt như một số Hội Đồng thành Phố khác.
Ngoài chương trình khai mạc, Phố Hoa còn tiếp tục qua ngày Chủ Nhật nhưng rất tiếc trời đe dọa mưa, khiến ban tổ chức lo buồn không ít. Sau Phố Hoa, đồng hương sẽ còn hai cuộc vui Tết quan trọng khác là Hội Tết Sinh Viên vào ba ngày từ 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 dương lịch tại Garden Grove Park , Garden Grove và cuộc Diễn Hành Tết trên đại lộ Bolsa từ 8 giờ sáng ngày 1 tháng 2, 2025 tức mùng 4 Tết Ất Tỵ.
Theo THANH PHONG
Viễn Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét