Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

Những Bức Hình Đoạt Giải Pulitzer - Lâm Viên (Đặc San Lâm Viên)


Giải Pulitzer là giải thưởng do Đại học Columbia điều hành, dành cho những thành công trong lĩnh vực báo chí, tạp chí, báo chí trực tuyến (online), văn học và sáng tác âm nhạc tại Hoa Kỳ. Giải được thành lập vào năm 1917 dựa theo di chúc của Joseph Pulitzer, người đã thành công nhờ nghề xuất bản báo. Giải Pulitzer về báo chí là giải thưởng cao quý nhất, nó được ví ngang hàng với giải Oscar của phim ảnh. Dưới đây là một số hình chụp được giải, không theo thứ tự thời gian, mà theo thứ tự được nhiều chú ý.
<!>


Pulitzer Prize 1954 - Virginia Schau (đang đi câu cá cùng gia đình, nhìn thấy và chụp hình)

Bà Virginia Schau đi câu trong dịp nghỉ hè cùng gia đình ở Shasta Lake in California, vô tình nhìn thấy một tai nạn ở trên cầu Pit River Bridge. Người tài xế xe tải và phụ tá được người qua đường, trong đó có chồng bà Schau, cứu thoát.


Pulitzer Prize 1964 - Nhiếp ảnh gia: Robert Hill Jackson - Dallas Times Herald
Chủ hộp đêm Jack Ruby bắn chết Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát tổng thống John F. Kennedy ở Dallas năm 1963.


Pulitzer Prize 1961 - Nhiếp ảnh gia: Yasushi Nagao - Mainichi Shimbun newspaper

Một sinh viên cực hữu, Otoya Yamaguchi, dùng kiếm đâm chết Chủ tịch Đảng Xã hội Inejiro Asanuma khi ông bắt đầu phát biểu.


Pulitzer Prize 1969 - Nhiếp ảnh gia: Edward Thomas Adams - Associated Press

Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên đặc công Nguyễn Văn Lém trong trận Tết Mậu Thân.


Pulitzer Prize 1973 - Nhiếp ảnh gia Nick Ut - Associated Press

Bức hình "The Terror of War - Sự Kinh Hoàng Của Chiến Tranh" được chụp ngày 8 tháng 6 năm 1972 ở chiến trận Trảng Bàng bởi phóng viên chiến trường của hãng thông tin AP Nick Ut, khi đó mới 21 tuổi. Bức hình này vẫn được biết đến với tên "The Napalm Girl", cô gái có tên là Phan Thị Kim Phúc, khi đó mới 9 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Canada.


Pulitzer Prize 1947 - Arnold Hardy (26-year-old ) - Không chuyên môn, tình cờ chụp được.

Một người đàn bà, Daisy McCumber, chuẩn bị nhảy xuống từ từng trên của khách sạn 15 từng Winecoff Hotel ở Atlanta đang bị cháy. Tổng số khách trong khách sạn khi đó là 280 người. Bà McCumber là một trong ít người sống sót, trong khi đó 119 người bị chết cháy.


Pulitzer Prize 1960 - Nhiếp ảnh gia Andrew Lopez - United Press International

Trong cuộc nổi dậy ở Cuba (1953-1959) chủ trương bởi Fidel Castro, nhiều cuộc thanh trừng đã diễn ra. Hình trên là cựu binh sĩ While Rodriguez đang được một linh mục ban phép thánh sau cùng trước khi bị xử bắn.


Pulitzer Prize 1962 - Nhiếp ảnh gia: Paul Vathis - Associated Press

Hình chụp mang tên "Serious Steps", chụp Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy (43 tuổi, trái) và cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower (70 tuổi, phải) cùng đi dạo tại Trại David, nơi họ gặp nhau để thảo luận về hậu quả của Cuộc xâm lược Vịnh Con Heo (Bay of Pigs Invasion). Một điều đặc biệt là nhiếp ảnh gia Paul Vathis đã chụp lén bức ảnh này, vì ông không phải là nhiếp ảnh gia của chính phủ (White house photographer).


Pulitzer Prize 1951 - Nhiếp ảnh gia: Max Desfor - Associated Press

Người dân Bắc Hàn băng qua sông Taedong đang đóng băng bằng cách bám vào các cột và lan can gãy của một cây cầu bị hư hỏng.


Pulitzer Prize 1980 - Nhiếp ảnh gia: Jahangir Razmi (được giấu kín vì lý do an ninh, cho đến 2007 mới công bố)

Quân đội Iran xử bắn 11 quân nhân Kurdish ở Sanandaj, Kurdistan.

Lâm Viên

Tham khảo:
The Incredible Stories Behind Pulitzer Prize-Winning Photographshttps://en.culturess.com/view/?id=pulitzer-prize-photographs-cul

Không có nhận xét nào: