Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

Súng đạn, bài toán muôn đời không có lời giải đáp trên đất Mỹ! - Lê Văn Hải


Súng đạn, bài toán muôn đời không có lời giải đáp trên đất Mỹ!
Con Số Kinh Hoàng! Theo số liệu thống kê về sở hữu súng và bạo lực, chết vì súng đạn ở Mỹ là cao nhất thế giới! Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, không một quốc gia phát triển nào trên thế giới, lại phải đối mặt kinh hoàng với mức độ bạo lực súng đạn như Mỹ. Tỉ lệ này cao gấp 8 lần so với Canada, hơn 10 lần so với Thụy Điển và gần 18 lần so với Đức…. Một số liệu thống kê quan trọng khác cho thấy, tính tới thời điểm này, Mỹ có tỉ lệ sở hữu súng tư nhân cao nhất thế giới. Năm 2022, số lượng súng dân dụng, ước tính ở Mỹ là 160,5 khẩu súng/100 người. (Mỗi người có trên 1 khẩu súng rưỡi!)
<!>
Vấn Đề Bế Tắc! Từ Ngày...Lập Quốc!

Giữa 2 phe: Phe ủng hộ mang súng! dùng súng! (đương nhiên dẫn đầu bởi những tên tài phiệt vô lương tâm, sản xuất súng đạn) và phe chống xài súng. Hai phe luôn cãi nhau ỏm tỏi, cả hàng trăm năm qua, mà vẫn chưa ngả ngũ. Chả biết khi nào mới chấm dứt? Có lẽ muôn đời!


Chuyện ban hành nhiều luật lệ để kiềm chế, kiểm soát việc sử dụng súng, thì mỗi Tiểu Bang đều có, và đương nhiên là khác nhau rất xa. Liên Bang thì làm ngơ! Nhưng chuyện cấm súng thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi nào nước Mỹ xóa tên trên bản đồ!


Khó là người Mỹ lại tự hào với thứ "văn hóa súng đạn!"

Người dân Mỹ, có thói quen thường đổ xô mua súng, sau mỗi vụ thảm sát để phòng thân.

Bất chấp những lời kêu gọi sau mỗi vụ xả súng kinh hoàng, giờ đã lan đến các trường tiểu học, nhưng lại có vẻ như nước Mỹ, vẫn không có chút sự trang bị sẵn sàng về tư tưởng, về giải pháp chính trị, để chấm dứt tình trạng thê thảm chết vì súng đạn như thế.

Họ không nhận ra vũng bùn sa lầy, không thể thoát ra, quanh vấn đề toàn dân sở hữu súng. Thậm chí luôn luôn còn chìm sâu hơn, khi người dân còn đổ xô đi mua súng ố ạt, để phòng thân sau mỗi vụ thảm sát.

Việc người dân sử dụng súng ở Mỹ trở thành một tập quán, có thể nói nôm na là "văn hóa súng đạn!" Tự hào cầm súng, vì có nguồn gốc lịch sử xa xưa từ thời nội chiến (1861-1865). Với khẩu hiệu nổi tiếng: "Abraham Lincoln giải phóng con người, nhưng phải có Samuel Colt mới đem lại bình đẳng!". (Ôi, Samuel Colt, không phải tên một vị anh hùng đâu, mà tên của khẩu súng!)_

Đây thật là điều khó hiểu đối với người dân các nước khác trên thế giới, thế nhưng, với nước Mỹ, giết nhau bắng súng đạn, thì vấn đề này, lại mang tính lịch sử!


Kết

Con người mà, thường nhân danh những gì cao đẹp, lấy cả tên Thượng Đế, trước khi bắn giết! Như Cộng Sản, nhân danh lý tưởng Tiến Nhanh Lên Thiên Đàng Xã Hội Chủ Nghĩa, để có quyền tàn sát, hàng triệu, triệu người!

Chuyện quyền sở hữu súng ở Mỹ, là chuyện dài từ khi Hoa Kỳ lập quốc đến bây giờ. Bế tắc này, không có phương pháp nào, có thể giải quyết đến tận gốc rễ được cả. Người lớn thiệt mạng đã đành, giờ đến lượt trẻ em phải hy sinh! Tội nghiệp quá!

Đạo đức càng suy đồi, con người sống chỉ biết có mình! thì những cuộc tàn sát càng xảy ra nhiều hơn.

Kỹ nghệ buôn bán súng đạn, chỉ biết thu tiền. Khi lương tâm lu mờ rồi, thì họ vẫn vui vẻ nhét tiền vào túi, dù biết lợi tức trên súng đạn, là đồng…Tiền Máu!


(Kính chuyển theo tin của VOA)

Cộng đồng Người Việt bàng hoàng về vụ xả súng tại trường tiểu học ở Texas


Cảnh sát tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, Texas, Hoa Kỳ, ngày 24/5/2022.

“Hầu như trong Cộng đồng Việt, ai cũng đều sửng sốt, bàng hoàng về một thanh niên 18 tuổi, mà đã mua được cây súng tiểu liên AR15, rồi xả súng điên loạn tại một trường tiểu học, giết chết 19 em nhỏ! cộng hai người lớn! rồi chính anh ta cũng bị bắn chết!

“Một tin rất đau buồn cho tiểu bang Texas và nước Mỹ nói chung”, ông Trần Trí Hoàng, một cư dân gốc Việt ở Texas, nói với VOA, về vụ xả súng kinh hoàng trưa ngày 24/5, tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde.

Hãng tin AP dẫn lời nhà chức trách cho biết, tất cả các nạn nhân, gồm 19 học sinh và hai giáo viên, đều có mặt cùng một lớp 4, tại ngôi trường này, và tay súng sau đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắn chết.

Phần lớn trong số 16 ngàn dân cư sinh sống tại thành phố Uvalde, là người gốc Nam Mỹ. Không có tin tức nào nói liệu có người gốc Việt Nam nào liên quan trong thảm kịch này hay không.

Ông Côi Đinh, một cư dân gốc Việt ở Houston, nói với VOA: “Đây là một điều đáng buồn cho toàn dân Hoa Kỳ”.

Ông Hoàng nói:

“Ai cũng đau buồn cho gia đình các nạn nhân. Mỗi ngày cha mẹ chở con đến trường, thì mình nghĩ rằng, đó là một nơi an toàn mà không ngờ lại xảy ra như vậy. Ai cũng bàng hoàng và xót thương!”

“Hy vọng rằng, chính phủ kiểm soát chặt chẽ thêm chuyện súng ống. Trường học cũng phải có hệ thống an ninh như thế nào đó, để phòng chống những trường hợp như vậy xảy ra trong tương lai.”

Bà Phương Phạm, một cư dân ở Houston Texas, nói với VOA:

“Tôi thực sự hoảng sợ! Súng mà được sử dụng tự do quá như vậy là không được.

-Tôi thấy không còn niềm tin để sống!

-Chính phủ phải quản lý súng. Cứ mười mấy hai mươi tuổi, mà được mang súng như vậy mới có vụ chết người nhiều.”


Tòa Bạch Ốc đã treo cờ rũ từ tối hôm 24/5/2022 sau vụ xả súng ở Uvalde, Texas.

Đây được biết là một vụ xả súng tàn sát có nhiều người chết nhất, tại một trường học ở Mỹ, trong vòng 10 năm nay. Kể từ vụ 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng, tại trường tiểu học Sandy Hook, ở thành phố New town, tiểu bang Connecticut, vào tháng 12/2012.

Ông Hoàng nêu đề xuất về quản lý và sử dụng súng:

“Theo tôi tìm hiểu, chàng trai này mới mua khẩu AR15 cách đây một tuần thôi. Tôi nghĩ rằng chính phủ nên siết chặt lại để không thể mua súng loại liên thanh này quá dễ dàng như vậy được. Tức là vẫn bán, nhưng phải có thời gian chờ đợi khoảng từ 3 đến 6 tháng, để kiểm tra lý lịch cá nhân rõ ràng trước khi bán và buộc người mua phải đi học để có bằng đàng hoàng. Chứ tự do như thế này thì rất nguy hiểm cho những người dân vô tội, giờ lại đến trẻ em!”

Ông Côi Đinh nêu đề nghị:

“Tại sao người dân phải cần những súng liên thanh như vậy? Nhiều năm nay, tôi cứ đặt câu hỏi này mỗi lần có việc xảy ra. Người dân thường chúng ta không cần súng liên thanh để tự bảo vệ, chỉ cần súng thường, súng lục, súng ngắn là đủ.”

Tổng thống Biden phát biểu sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, Hoa Kỳ, vào ngày 24/5/2022.

TT Biden kêu gọi hành động sau vụ xả súng trường học đẫm máu nhất, kinh khủng nhất trong gần một thập niên!

Vào tối ngày 24/5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua luật “theo lẽ thường” về hạn chế sử dụng súng.

“Chúng ta không thể và sẽ không ngăn chặn mọi thảm kịch. Nhưng chúng ta biết chúng có tác dụng và có tác động tích cực”, Tổng thống nói về các biện pháp hạn chế súng. “... Ý tưởng rằng một đứa trẻ 18 tuổi, có thể bước vào cửa hàng súng và mua hai vũ khí tấn công là sai lầm.”

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng lên tiếng về vụ này, nói rằng, “Lòng tôi tan nát!” và nói thêm rằng “Hết sức chịu đựng rồi”.

Texas là nơi có 4 trong số 10 vụ xả súng hàng loạt, nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện nay, và đây cũng chính là tiểu bang có luật quản lý súng dễ dãi nhất ở Mỹ.

Ở tiểu bang Texas, hiện tại không có luật nào cấm sở hữu hoặc cấm mua vũ khí như AK-47 hay AR-15. Các đương đơn có thể lên mạng để xin cấp phép sử dụng súng ngắn ở Texas, nộp dấu vân tay, hoàn thành từ 4 đến 6 giờ huấn luyện, thực hiện một bài kiểm tra viết và một bài kiểm tra trình độ bắn súng, là xong, là có quyền sở hữu.

Các bộ luật vào năm 2019 của Texas cho phép súng, có thể được mang theo một cách hợp pháp, tại bất kỳ nhà thờ hoặc bất kỳ cơ sở tôn giáo nào. Còn tại trường học, chủ sở hữu súng có giấy phép được giữ súng ngắn, súng trường và đạn dược, trong các phương tiện chứa cá nhân, trong khuôn viên trường học, miễn là phải để nơi kín đáo!


Vài hình ảnh vụ thảm sát trường tiểu học ở Texas: 18 học sinh và 2 người lớn chết!


Một phụ nữ khóc và ôm một bé gái khi đang nói chuyện điện thoại bên ngoài Willie de Leon Civic Center, nơi di tản học sinh trường tiểu học Robb Elementary School ở Uvalde, Texas, trong vụ xả súng hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm


Nhân viên công lực làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở Robb Elementary School tại Uvalde, Texas, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm.


Nghi can Salvador Ramos. (Hình: Cơ quan công lực cung cấp)


Tổng Thống Joe Biden ngừng lại, tỏ ra xúc động, trong lúc đọc diễn văn từ Tòa Bạch Ốc gửi đến cả nước về vụ xả súng tại Robb Elementary ở Uvalde, Texas, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm.


Rất đông nhân viên công lực có mặt ở hiện trường


Một học sinh hoảng loạn ôm chặt lấy người thân sau vụ nổ súng.


Trường tiểu học Robb Elementary School ít lâu sau vụ nổ súng.


Tổng Thống Joe Biden phát biểu tại Tòa Bạch Ốc kêu gọi người dận Mỹ chống lại nạn sử dụng súng bừa bãi.


Tòa Bạch Ốc treo cờ rũ để tưởng niệm các nạn nhân.


Giới chức công lực đổ về nơi xảy ra vụ nổ súng.


Nhiều bậc cha mẹ vẫn ngóng chờ tin tức của con.


Nhiều em học học bị hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ nổ súng.


Không có nhận xét nào: